Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà em tùy từng lúc. Cũng có khi cứng y như mn tả, nhưng k phải lúc nào cũng thế. Mn k yên tâm thử gọi đến trung tâm tư vấn hoặc bác sỹ xem sao. Vì thường bé quay lưng ra phía ngoài thì bụng cứng cũng là dễ hiểu.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mình cũng thường xuyên bị cứng bụng nhưng chỉ tầm 1p thôi, 1 ngày fai bị 4-5 lần ý.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! chị chồng em sờ bụng em rùi bảo sao cứng thế. bt nó phải mềm cơ. chị ấy bảo trước bụng chị ấy cũng thế. đi khám bsi cho uống thuốc dãn cơn co hay sao ý. chị ấy sinh 1 đứa 34w, 1 đứa 32w nên em cũng hơi lo mn ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em rất hay bị chuột rút. có đêm còn bị chuột rút tới 3 lần ở cả 2 chân ấy. cứ đang ngủ ngon thì bị rút. một lúc sau mới ngủ được
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Lên Fb thấy mẹ Diệu Anh thông báo hôm nay mẹ ấy được ra viện rồi đấy các mẹ ạ. Cầu mong mẹ Diệu Anh mau khỏe, tất cả bé ngựa nhà mình ra đời khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! M cũng hay bị cứng bụng nhg chỉ buổi tối thôi, ban ngày thì k bị. Có thể buổi tối m hay ăn muộn, lại ăn no nữa nên khó tiêu. nằm ngủ cũng khó chịu. hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn đi khám bs xem sao, nếu bị cứng nhiều mà bụng thấy khó chịu thì cũng ko yên tâm dc.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui, cái món này ghét nhỉ, lúc nào e bị nhẹ mà cố gắng căng chân, uốn cong bàn chân về phía đầu gối thì cũng hết. Nhưng lúc bị nặng thì thôi rồi, bắp chân nó cứ cứng lên, uốn cong bàn chân cũng ko ăn thua, đau lắm í hic.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vậy à mn, mừng cho 2 mẹ con nhà D.A quá.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chào mừng những con ngựa con đáng yêu, mong các con khỏe mạnh
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nếu bị cứng bụng các mẹ nằm nghỉ ngơi là sẽ đỡ hơn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi, mới từ sáng tới tối ko vào topic mà thấy nhà mình xây nhà nhanh quá , tốc độ buôn cứ gọi là tia chớp , làm em phải lội lại một lúc mới theo dõi hết được . Hay hôm nào hội nhà mình làm cái ọp ẹp cho vui đi , gặp nhau ngồi tán phét ở đâu đấy được ko các mẹ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chào các mẹ . Hnay em đc ra viện rồi ạ, tâm trạng vui quá, ở viện bất tiện và mệt mỏi lắm cm ạ. Em có siêu âm lại hnay bé nhà e đc 29w, đc 1466gr ạ. Bụng e vẫn còn có cơn co, vẫn phải uống thuốc các mẹ ạ. Nhưng đã hết ra máu rồi. Em xin về rồi lấy các sdt của bs, nếu có gì bất thường lại vào viện ạ. Vì viện cách nhà e có 600m thôi. Cảm giác có cơn co thật đáng sợ, lo lắng quá. Em đang phải nằm hoàn toàn 1 chỗ từ sáng đến tối. 23/24h luôn cm ạ. Mẹ nào thấy cứng cứng bụng, hơi khó thở và khó chịu thì là có cơn co tử cung đấy ạ. Cm phải chú ý cẩn thận, có gì thì phải vào viện ngay nhé. Mẹ bé Gia Bảo sau khi nc với e trên fb nói có những triệu chứng như thế nên cũng vào viện khám và kết quả là cũng phải nhập viện vì cơn co tử cung dọa đẻ non đấy cm ạ. Cm đừng chủ quan quá nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mn ổn định đc ra viện là mừng rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe mn nhé, còn ít thời gian nữa là cán mốc rồi chúc mẹ nó và bé trộm vía thật khỏe nhé PS: bx m thì đợt 9 tuần bị ngã cầu thang, cũng 1 vố cả nhà xanh mặt, bác sĩ cũng cho nằm 1 chỗ luôn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mấy hôm cứ ngóng tin của mn, trộm vía mẹ khỏe con khỏe là mừng rồi, cân nặng của bé thế là tốt. Mong con yêu cứ ngoan ngoãn trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng rồi mới đòi ra.mình mấy hôm nữa mới đi s.a lại mong đc nhìn thấy con yêu quá rồi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cám ơn mn nhé! E đang cố gắng đây ạ!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hình như em vừa có cơn co. Hơi khó chịu từ sáng, lúc nãy bé hay đạp, rùi bụng cứng lai khoảng 1'. Bây giờ bụng mềm và gần hết cảm giác khó chịu rồi. Nghe mẹ DA nói e lo lo. Đêm qua e khó ngủ. K biết có phải do mệt k?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chúc mừng 2 mẹ con nhé, thôi cố gắng nằm nghỉ ngơi tuyệt đối và uống thuốc theo bác sỹ là được, mn đừng lo lắng. Lúc 20w mình cũng bị có cơn co, phải nằm tuyệt đối, ăn uống tại giường, chỉ lúc nào đi vệ sinh mới ra khỏi giường thôi, nhưng quan trọng là tâm trạng mình phải lạc quan tin tưởng, càng lo lắng thì càng dễ có cơn co. Hy vọng mẹ bé Gia Bảo cũng ổn như mn!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em cũng có hiện tượng như này. sang tuần phải đi vào viện khám ngay thôi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! khám ngay đi mẹ nó ơi, mấy tuần cuối cũng nhiều biến cố lắm