em cũng ở q5 nè chị, gần Thuận Kiều plaza, còn chị ở khúc nào, coi chừng ở gần nhà nhau mà o bít đo nghen hehe
Em phải công nhận là Tina lội giỏi, hix hix. Vừa mới thấy chị Hada nói mà đã có link rùi. Nếu là em, em pó tay luôn. =D>=D>=D>=D>=D>
nghe e nói c nghĩ ngay đến 1 vấn đề, tặng nàng tina bé bỏng danh hiệu vua tám và kiện tướng bơi lội giải nhi đồng e nhỉ=D>
nói chung tạm ổn nhưng vẫn còn khá mệt mỏi, có nhiều lúc bỗng dưng thấy mệt mỏi, mất phương hướng làm việc, chẳng nghĩ ngợi được gì hết e ạ!
Em thỉnh thoảng cũng bị như vậy nhất là những lúc công việc bận. Chắc chị đang có chuyện gì nên mới vậy đúng không? Chúc chị thật nhanh vượt qua thời gian này nhé.
Cố lên đi famtran ơi, vạn vật đều chuyển động không ngừng, ngày mai mọi việc sẽ thay đổi. Em lại thấy vui vẻ & yêu đời thôi.
thuonghtc ( day 2 - option1) : mình iêm hì hì cho em bon chen xí nha chị. mấy hôm nay bận, cứ vào là thấy lên trang rồi, chạy đuối luôn
sao ai cũng vậy chị nhỉ, ở chỗ em làm các chị ý cũng bảo thế, chắc là do thời tiết làm mình mệt mỏi. các chị cố lên nhé.