Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không thì em chồng vậy mà cũng từng tính mỗi người mà có phải ai cũng thế đâu mà mình đây cũng là chị chồng của hai cô em dâu nè đâu có làm sao
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Thôi thì như vài Mẹ chia xẻ là chỉ có bên ngoại là thương thì Mình nên nhờ Ông Bà Ngoại còn Chị Chồng thì nhờ Bố Mẹ Chồng ( Cũng là Ông Bà Ngoại ) . Đó cũng là hợp tình hợp lý Mẹ nó ah (u)
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không mẹ chồng chửi ngu nhưu con chó thì bạn đáp nhời Vâng, con là chó nên chồng con mới lấy con nên con mje cũng là chó đấy
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Hi hi em dâu tương lai nhà em còn có tới tận 4 chị chồng cơ ạ em là một trong số đó
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không hix. e tưởng mới... thôi mn bỏ qua diid.. e còn đang chán gấp vạn lần mn đây.. tiếng xấu ., ôi riêu, xấu xa , thủ đoạn đủ cả.. nhưng kệ thôi.bơ đi mà sống.. ng ta nói mình thế nào chỉ cần chồng mình hiểu ko phải là đc.. quan tâm làm j cho mêt..
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không đúng thật đôi lúc phải bơ đi ah dạo này đi ra cửa hàng từ sáng đến giờ ngủ mới về nên chả gặp ai mà cũng chả thèm quan tâm ai cho mệt óc
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Họ khó chịu này kia vì ghen tức với bạn, với gia đình bên ngoại của bạn mà k làm thế nào để chê bai thôi. Mình biết nhiều nhà như thế lắm, mục ruỗng rồi nhưng vẫn còn cái sỹ diện rất to, nên lúc nào cũng tỏ thái độ với người khác.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không đúng đấy bây giờ thì không dám nói nửa lời là nhà bé tý với nhà quê rồi nên kẹ thôi việc mình mình làm
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không nhưng cũng tùy bà cô thôi mà đâu phải bà cô nào cũng ette thế
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không e ko có chị chồng hay e gái chồng gì cả.nghe các chị tâm sự thấy phức tạp nhỉ.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mình cứ sống cho phải đạo thì thôi chị ạ, người ta ăn ở ác, quá đáng với mình thì rồi người ta cũng bị người khác đối xử tệ thôi
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng theo mình thì mn cứ đối xử đúng đạo làm em là được; mình ko làm gì hỗn láo thì kệ; bỏ ngoài tai hết; nghĩ làm gì nhiều cho mệt
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Khiếp chị ck mà chửi ngu như con chó thì em chửi thẳng vào mặt luôn rồi, tử tế còn nhịn chứ kiểu vô giáo dục thế thì next
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không mình cũng có 2 chị chồng nhưng dc cái các chị ấy cư xử với m rất ok nên cũng kg sao
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Ôi ăn miếng trả miếng thế làm gì, thỏa mãn cái tôi lúc ây nhưng cuối cùng thì vẫn là mc, cc vẫn còn mối quan hệ cơ mà. Tốt nhất là thôi ko thèm chấp nữa là xong.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Mẹ nó ah. Mình còn bị chị chồng "tát" rồi cơ, sự việc qua đi và những lời nói xúc phạm mình khi đấy không khi nào mình quên được cả
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Nhà em không có chị chồng nhưng có cô em chồng được cả nhà coi như cục vàng. Thế mà tính nó lại như cục vàng nổi ý. Càng nghĩ càng ức chế.