Tôi vừa nhận cuộc thông báo tai nạn xe máy, 2 người chết, khổ thế! Chào chị, rất hân hạnh được làm quen với chị.
hehehe.........bị kẻ gian hãm hại,nói chung chuyện đã wa kg nên nhằc lại làm gì,nick mới con người mới,phong cách mới,càng tốt đẹp hơm thui hehehe.....kg có gì đáng phiền hehehe...... @em BHBD về ngủ ngon nhé,hình như chị wen chưa hỏi tên em thì phải hehhehe...
E xin ké 2 chân và 2 tay vào nhà mình với. Hôm nào ox nhà e đi công tác là e lại ko ngủ đc, toàn thức khuya thôi. Hé hé. Nghe tên của nhà mình đã thấy hoành văn tráng rồi
Mình cũng đã từng có một thói quen thức khuya. Hình như, chỉ mỗi khi đêm về là thấy thoải mái và có cảm giác mình được sống đúng là mình. Thời đó đã qua, để khi chỉ nghe thấy cụm từ "thức khuya" mà nao cả lòng vì một thói quen đã mất. Nói chung, thức khuya hại sức khỏe nhưng cũng có ý nghĩa lắm, vì làm được việc (nhất là những ai làm công việc phải viết lách), chưa kể ngày đó mình thấy sống rất lãng mạn. Làm quen với mẹ nó, vì sắp tới có lẽ mình cũng sẽ lại được thức khuya để chăm con. Hy vọng lúc đó lại có rất nhiều tâm trạng, cảm xúc yêu thương được viết lên....