Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. chồng mình thì hiền lành,ngoan ngoãn nhưng thỉnh thoảng cũng hay uống chút bia r***,so với người ngoài thì chút đó ko là j nhưng so với anh em họ hàng thì chồng mình thuộc loại uống được vì cả họ chả ai uống dc bia r*** cả. tết vừa rồi về mc bảo mày ko chịu quát nó để nó uống nhiều ko ăn dc cơm lại gầy người đi.mình nói luôn mẹ đẻ ra anh ấy mẹ còn ko nói dc nữa là con.bà im luôn,
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. chồng bạn chắc cũng dễ tính, tâm sự với chồng nhiều để chồng hiểu và giúp đỡ vợ, ông bà nói thì bỏ ngoài tai mà sống thôi mẹ nó ạ
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. Sao mc bạn điêu thế. Con dâu chửa ăn đc phải mừng chứ. Đằng này đi nói thế nghe mà lộn ruột.
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. thôi thì chịu khó sống chung với BMC một thời gian rồi bàn ra riêng thôi bạn ơi. mà bạn cũng dở, nếu bc hỏi thế thì bước ra mà kêu ck xuống ăn, rồi bảo lại là "anh cứ ăn xong thì lên làm tiếp" xem ông bà có nói j ko. vợ bầu bì nhờ tí mà khó chịu thì thua luôn
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. Hai vợ chồng cố gắng gom góp mua nhà ra ở riêng cho thoải mái chị ạ. Nếu tĩnh mình hok chịu được thì đó là cách làm tốt nhất thôi. Có khi ở riêng lại tình cảm hơn vs bên nhà chồng ấy. Cố lên chị nhé.
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. mình là đàn ông cũng không thích sống chung với bố mẹ. Nhiều thứ bất tiện lắm
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. chắc hiếm ạ, em đọc nhiều nghe nhiều và thực tế là chưa ai được như thế cả, mà có làm như thế cho thì bị nói chả ra gì, không nói trước mặt thì bị nói sau lưng.
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. chồng mình đi nhậu với ae mà tầm 10h chưa thấy về là MC đt "Mấy giờ rồi mà chưa thấy về, muộn rồi đấy" nói xong tắt máy luôn. chồng mình k hút thuốc, k tính la cà quán xá nhưng gặp gỡ giao lưu anh em ở quán hay ở nhà là hay bị uống nhiều.chán nhất điểm này. Nhà mình hiện giờ là có 3 bình ngâm r*** thuốc bổ, chuối hột, táo mèo khô, chuẩn bị 1 bình ngâm táo mèo tươi. Thôi đằng nào cũng uống thì uống r*** nhà nấu cho đỡ bị đau đầu. Chỉ mong ông ấy uống giảm lượng r*** đi thôi.:-\"
Ðề: Chán cảnh ở chung với BMC lắm rồi. con trai cũng là con người con dâu cũng là con người sao mọi người không chịu thông cảm nhỉ