Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này hay quá, nhưng lúc nóng lên chả biết có nhớ không, có khi phải học thuộc lòng mới được :-k
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này bài này em mới được đọc hôm qua trên dantri.com.vn cũng thú vị em đang áp dụng thử xem đại ca nhà em có chịu không
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này bài viết rất hay, nhưng k biết mình có làm dc k nữa vì mỗi khi tức lên thì chẳng nhớ gì nữa mà áp dụng ý
Nhiều khi không kiềm chế được với cái nghịch ngợm của con...... Những lúc đó, đành phải nhờ bà ngoại trông bé thay 1 lúc. Góc nhìn khác nhau khiến chúng ta không chung quan điểm với trẻ con.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Kuty nhà em hiếu đọng nối tiếng nói nhiều hỏi rât nhiều . Em đã làm r và gần như k có tác dụng j cả . Vì nói cho con sự lựac chọn xong đc 1 lúc sau mải chơi là quên béng đi hết . Lời mẹ nói lại bay từ tai trái sang tai phải ngay . Nói con nói nhiều quá mẹ k tập trung lái xe đc . Cậu ý im chưa đc 1 phút mẹ ơi con hỏi nốt câu này thôi r lan man sang khối chuyện từ oto đến xe máy . Có những lúc mềm nhưng có những lúc cũng phải rắn để cho bọn trẻ biết đến giới hạn r. Cảm ơn vì bài viết hay
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Mình thấy đúng đó, có rất nhiều đứa rất bướng, càng dọa nó lại càng không nghe lới, trẻ con bạn nên nịnh để nó làm theo chứ không nên dọa nó.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này em sợ ko ăn thua...Con nhà em còn nhịn đc bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mới chịu ăn...nó lười ăn thế là cùng ý ạ!
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Ôi, thật là nan giải, con mình mà không dọa là không bao giờ nó chịu nghe lời. Nhiều lúc thấy áp lực kinh khủng luôn ấy!
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Đây là phương pháp của nước ngoài- mình hiểu như vậy vì văn phong này ở Việt Nam ít gặp. Thói quen của người VN là hay áp đặt, cậy lớn bắt nạt bé! Kể cho các bạn chuyện này để góp vui: - Buổi sáng, mình đưa con đi tập bơi. Ở cái lứa tuổi 6-9 trẻ vừa sợ, vừa thích nước. Khi các bé tập thì đc 1 lúc lại lao ra chỗ khác để nghịch. Nhiều bố mẹ khác cũng có mặt ở bể. Mình nghe nhiều bố, đặc biệt là các mẹ quát tháo, dọa nạt các con " Chân mày đạp như thế à?" " Hôm nay mà không làm được thì mai tao cho ở nhà" " QUAY LẠI ĐÂY TẬP CHÂN" ...mình chỉ đơn giản nói với con " Daddy,(từ bé đến giờ cháu chỉ nói từ bố khoảng 100 lần hoặc ít hơn) tin là con sẽ làm được " con mình chưa biết bơi nhưng mình tin cháu sẽ làm đc trong thời gian gần. Sự tuân thủ vì được động viên sẽ có kết quả hơn sự tuân thủ vì sợ sệt. Mình không biết những bố mẹ kia có biết bơi hay không nhưng theo quan sát của mình thì các bố mẹ đó chả có tướng thể thao tý nào Cảm ơn chủ topic đã sưu tầm và mong mọi người áp dụng
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này hay quá mn ạ, e sẽ cố gắng áp dụng nó cho cu cậu nhà em hihi
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Nên như vậy, nhưng theo mình cũng ko dễ đâu vì không phải ông bố bà mẹ nào cũng bình tĩnh được để luôn nhẹ nhàng với con
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Con nhà mình thì may lắm áp dụng được điều số 3. Các điều khác vô tác dụng. hic.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này Đúng là quan trọng mẹ phải kiềm chế được cơn nóng giận. Bài viết bổ ích; cảm ơn chủ top