Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau buồn nhỉ, vợ chồng sống với nhau mà lại nói những lời miệt thị ấy thì còn j đau lòng hơn nữa. Quá đáng quá.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Chia buon voi ban.cgang len.minh cung gan nhu the.nhung dg cgang.vi con cai
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau E thấy người mình yêu thương nhất thường hay làm mình tổn thương nhất, giống như câu nói của bố anh Hải minh trong phim Vừa đi vừa khóc ý. Nhưng e nghĩ anh chị nên bình tĩnh lại, chị có thể hỏi lý do vì sao anh nói chị như vậy, hay chỉ là 1 sự hiểu lầm. Bỏ nhau nếu ko rõ nguyên nhân như thế thì đơn giản quá chị ạ.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Chỉ khi người ta ko còn nhiều tình cảm dành cho nhau thì mới có thể nói ra những lời lẽ làm đối phương tổn thương như vậy! Mình cũng đã bị tổn thương nhiều lần và thật lạ, dần dần mình ko còn khóc vì người đó như lúc đầu nữa. Sao vợ chồng mà lại đối xử với nhau như vậy nhỉ, nếu bạn chưa có con thì tốt nhất nên bỏ a chồng đó đi bạn ạ!
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Đàn ông nóng giận, bực dọc, mắng chửi vợ không tôn trọng, đánh đập vợ, hèn quá. Chẳng biết yêu thương nó ra làm sao mà đánh đập người khác là đã ko đúng rồi. Chẳng nhẽ anh ta ko có điểm gì khiếm khuyết ư, nhân bất thập toàn. CHị sao cứ phải nghĩ mình xấu mà không xứng với người ta chi cho nó tủi thân vậy chứ. CHị có con chưa, nghĩ cho bản thân, cho con, cho bố mẹ, cho công việc còn hết cả thì giờ của 1 ngày lấy đâu nhiều chỗ cho mà nghĩ tới người đó nữa. Đừng tự ti chị ạ, tự ti là tự thiêu rụi bản thân mình đó
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau mình cũng không hiểu ngọn ngành câu chuyện lắm. Mình cũng bị chồng ko tôn trọng lắm vì hắn hay mày tao mà. nhưng chửi tới mức cave thì ko chấp nhận được, mình đã làm gì mà để đến mức hắn phát ngôn là con cave? chưa con cái ji thì xác định phăng luôn cho nhanh đỡ khổ về sau, mình khi chưa có con thì hắn có giám mày tao đâu
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Sống với một người chồng mà ko tôn trọng mình thì ko sống được đâu mn ạ. Mn cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt nhất nhé!
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau quan trọng nhất c đừng tự ti về bản thân mình nữa, ai cũng quý giá như ai cả, nếu thật sự chồng c coi thường c nvay thì c nên bỏ nhưng nếu chỉ vì hiểu lầm ch gi đó a ấy nóng giận thì nên nc nghiêm túc 1 lần r quyết dịnh c ạ, e doc thi chi mong c tư giờ đừng bao giờ tự ti về bản thân,mình yêu mình trc đã,sống cho mình trc đã, thi c sẽ gặp dc ng biết quý trọng mình, chúc c hanh phuc
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau lên đây nhiều cặp đôi bỏ nhau quá,nhưng sao lại có đàn ông mắng vợ mình như vậy chứ,không nên chút nào
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Quả thật em chưa lấy vợ mà đọc nghe sợ quá, cuộc sống hôn nhân thật phức tạp nhiều khi nản và muốn FA cho dễ thở @@
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau khi nói ra những lời ấy thì thực sự chồng chị đã rất bức xúc rồi, theo mình thấy chồng chị là 1 người biết suy nghĩ, và chị thật sự không hiểu được hết a ấy, chia tay là 1 quyết định đúng ...
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Còn rõ ràng gì đc nữa bạn, 1 thằng ck mở mồm nói mình là cave thì lưu luyến làm gì. Một người cha dậy con đừng lưu luyến hay cố gắng níu giữ những gì ko ý nghĩa với con. hãy từ bỏ và tìm cái mới đáng hơn.
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Đã đánh vợ là k được rồi. Dù gì cũng chỉ là mình nghĩ thôi. Không phải sự thật là vậy mà :'(
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Sao bạn tự hạ thấp mình thế nhỉ. Bạn nghĩ mình đúng là 1 con cave bị bỏ rơi sao? Thật buồn khi bản thân bạn còn đánh giá bạn thế!
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Ck bạn sao lại nói bạn như vậy? Chắc có hiểu lầm gì đó rùi ! Nếu ko có gì mà nói vậy thì đúng là ko chấp nhận được!
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau Mình là người ngoài cuộc nên khuyên thế nào cũng khó lắm. Đây mới chỉ nghe 1 phía. Tình cảm là cả 1 quá trình, nếu 2 người còn yêu thương nhau thì suy nghĩ lại, còn hết rồi thì thôi, chia tay cũng được. Nhưng chỉ vì mỗi lời nói đó mà đã đặt dấu chấm hết kể ra thì quá buồn luôn....Chúc bạn luôn HP trong cuộc sống, mạnh mẽ lên
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau cố lên bạn nhé! lúc giận quá mất khôn thôi...đợi đến khi nguôi giận 2 người bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với nhau xem...đã yêu nhau...rồi lấy nhau...chắc fai hiểu nhau chứ...bảo bỏ là bỏ dc đâu cơ chứ! chúc bạn sớm làm lành)
Ðề: hôm nay vợ chồng em đã bỏ nhau ko hiểu VC em đã cưới nhau và có con chưa nhưng với top này và những lời em kể thì em cần gì phải luyến tiếc ngừoi đàn ông nói vợ mình như vậy chứ