Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi chuyển nhà trọn gói, 2/5/2014.

  1. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    tầm tuổi này rất thích thể hiện bản thân, không có gì lạ cả, muốn dậy đc em gái, đừng bao giờ dùng 3 từ " con phò non " mà bạn nói, như thế làm tổn thương em bạn, muốn để em bạn trải lòng với bạn, thì bạn phải là bạnn của em bạn, với lứa tuổi chênh lệch khó mà làm bạn đc, vì giờ teen nó khác, tuy nhiên nếu bạn ko làm đc điều đó thì có nghĩa là bạn không những không đậy đc em của bạn, mà còn làm cho em bạn thích nổi cái Tôi nhiều hơn. Mình có em, ko những ruột mà còn họ hàng, nhưng mình là bạn của hầu hết chúng, nói chung đừng cái kiểu : là chị có quyền dậy dỗ, là chị có quyền đánh chửi - trong lòng chúng nghĩ thế đây bạn ạ
     
    Đang tải...


  2. thuyhiep

    thuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    chia sẻ với chị thôi chứ chả biết khuyên như nào,vì e cũng chưa có con nhỏ nên chưa biết giải quyết vd này ạ
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  3. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,249
    Đã được thích:
    860
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    chia sẻ với chủ top. thật k biết khuyên chị ntn ạ.
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  4. Mẹ Sơn Tùng

    Mẹ Sơn Tùng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    cháu nên nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, hướng cho em gái đi học mấy lớp năng khiếu, hay mấy lớp tâm lí xem sao, biết đau bé lại thay đổi tính tình
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  5. chuyển nhà trọn gói

    chuyển nhà trọn gói Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Em cảm ơn các mẹ.. em cũng bận quá quên mất topic này,hnay vào các chủ để đã tạo em mới thấy
    Em giờ cũng không cho nó tiếp xúc với fb, cả máy tính hay đt cũng ko, thỉnh thoảng mẹ em thương quá thì cho chơi chút nhưng có kiểm soát,
    Hè này, em cho nó lên nhà chị họ chơi, mấy chị họ em cũng thuộc loại ngoan, mấy chị em chơi với nhau dễ hiểu nhau hơn, ko hiểu tác dụng như nào.. Cũng bảo nó nấu cơm, rửa bát mà làm vài hôm thì mẹ và bà em lại đuổi ra vì bẩn và lâu lại muỗi đốt,hic... Em nói mãi rồi kể cả bẩn nó rửa xong em rửa lại cũng đc , nhưng nói mãi vẫn ko nghe.. chán lắm, nhiều lúc cứ nghĩ để nó trôi, đến đâu thì đến, là con là cháu là người phụng dưỡng bố mẹ bà mình chứ mình thì được gì... nhưng suy cho cùng thì sau này cuộc sống của nó mình phải gánh vác, chứ bố mẹ làm đc gì, ko làm từ bây giờ sau này khổ mình đầu tiên chứ khổ ai
    Nói ra lại cảm thấy mệt mỏi, thôi dần dần vậy, CÁC MẸ CÓ CHỖ NÀO HỌC NĂNG KHIẾU CHẤT LƯỢNG KHÔNG Ạ, chỉ giúp em với, mấy khoản này em chịu thật ạ
     
    me cua mit thích bài này.
  6. chippogirl

    chippogirl Kubin Shop - HÀNG ÚC

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Nan giải phết mn ơi, con em mới 21 tháng nhg cũng tỏ ra ương bướng, ko thích j là hét lên, gồng ng đỏ hết mặt mũi... Tg lai lớn lên cũng khó bảo đây. Nghĩ đến lúc lớn như con mn thì đúng là tính e điên lên cũng đánh cho tơi tả mất chứ ko giữ đc bình tĩnh. Hay mn cho con tham gia các khóa dã ngoại, kiểu như đi học, sinh hoạt cùng các bạn trong tg 1-2 tuần ý. Ngày xưa cô e cho con đi nthe thấy bảo về có vẻ ngoan hơn, giá khoảng 4-5tr hay sao đó (giá cách đây 5-6 năm ở trong sg). Đi nthe fai lao động, dậy sớm tập thể dục rồi rèn luyện nề nếp lắm.
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  7. trangxu1810

    trangxu1810 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2014
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Chị nghĩ ngoài việc em nỗ lực trực tiếp dạy bảo em gái em thì bạn cũng phải nói chuyện thẳng thắn và quyết liệt với bố mẹ em để bố mẹ em hiểu ra vấn đề. Theo quan điểm của chị, nếu em và bố mẹ em k quyết liệt bảo ban em gái thì sau này lớn hơn càng khó kiểm soát, rồi em gái em là người chịu khổ đầu tiên, tiếp đến là bố mẹ em và em. Nhiều khi các bố mẹ nhiều tuổi thế hệ trước k thể ngờ được thế hệ trẻ hiện nay phát triển khác như thế nào đâu em, môi trường thì đầy cám dỗ so với ngày xưa, con người dễ sa ngã hơn nhiều, kể cả còn ít tuổi.
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  8. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    khó lắm!!!!!!!!!!!!!!!
    nhiều lúc bản thân cũng thấy bất lực :(
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  9. ngoc tra

    ngoc tra Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    hồi trước mình còn bé, cũng được bố và cả nhà chiều kinh khủng, trong mắt anh trai mình, chắc mình cũng hư lắm, cũng trăn trở lắm, vì anh tâm sự với bạn thân của anh là "Anh không muốn khó tính với nó đâu, nhưng trong nhà phải có người cho nó sợ, nếu không, anh sợ nó hư mất", mẹ mình toàn dọa, "Tao giao mày cho anh mày xử lý, hư thì anh mày đánh tao cũng không can thiệp". Mình nói thật là khi đó không sợ, chỉ ghét anh thôi, vì Bố mình chiều mình vô điều kiện, nên mình có tấm lá chắn rất vững vàng. Nhưng có lẽ do mỗi người 1 tính, hoặc mỗi hoàn cảnh 1 khác, cách đây 10-20 năm, mình vẫn lớn lên, vẫn trong khuôn khổ, không tỏ ra làm đàn chị, giờ cũng chuyển thái độ từ rất ghét và xa cách với anh thì rất yêu thương, gần gũi với anh, tâm sự với anh nhiều, biết bố mẹ và anh cũng đều vì yêu thương mình, mỗi người thể hiện 1 cách khác nhau thôi. Mình nghĩ, em chủ top mới học lớp 4, không thể phủ nhật là tuổi đấy bắt đầu hình thành tính cách nổi loạn, nhưng cũng vẫn là 1 đứa trẻ, vẫn đang trong giai đoạn tiểu học mà thôi. Không dám chắc thuyền đến đầu cầu sẽ thẳng, nhưng mình nghĩ, bố mẹ và bạn vẫn phải nghiêm khắc với em. em bạn có bệnh, ngày xưa còn bé mình cũng có bệnh, mẹ mình luôn tâm niệm là mình sinh giờ xấu, năm xấu, chỉ sợ mình đi lúc nào không biết, hihi, mà của đáng tội, hồi ý mình cũng sống nhờ thuốc, nhưng mẹ và anh trai mình rất nghiêm khắc với mình. Giờ mình lớn rồi, đã nói với mẹ, con bây giờ nghĩ lại, mới thấy, sự nghiêm khắc của mẹ cộng với sự chiều chuộng của bố đã nhào được 1 con như bây giờ. mẹ mình tự hào lắm, hihi
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Em thì nghĩ thế này, nhà em thì em cũng là chị cả, bme cũng rất chiều thằng em sau, còn 1 đứa út nữa, cơ mà thằng con trai là cháu đích tôn nên được cả ông bà bố mẹ chiều, ai nói gì nó cũng nghe rùi bỏ đấy, nói nhiều khi nó còn cãi lại, chỉ riêng mình e vẫn nói được nó, nhiều khi bme bảo chỉ có chị H mới nói được thằng T. Em thấy anh cần nói chuyện vs bme, cũng như đánh tâm lý với cô em, không phải để em ấy sợ hay như thế nào cơ mà cũng phải để em ấy chịu nghe lời mình, chứ cứ như thế này cũng không ổn, hạn chế cho em tiếp xúc với mạng xã hội vì nó là con dao 2 lưỡi và cũng nên cho em đi gặp bác sỹ tâm lý xem sao!
     
  11. letecnen

    letecnen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Chị tự xưng là c nhé vì nghe giọng văn của chủ top thì biết là ít tuổi chắc chỉ tầm 20t, c thấy bài của bạn ngoc tra viết rất đúng bạn ấy đã trải qua tâm lý giống em gái em rồi nên hiểu rõ đấy. c k phải chuyên gia tâm lý gì cả nhưng lấy từ kinh nghiệm bản thân đã từng trải qua giai đoạn tuổi mới lớn rồi nên biết.

    Trước tiên e học cách kiềm chế tính nóng của bản thân, c biết 1 anh trai như e dạy giỗ cô e gái bướng bỉnh thế đã là rất kiềm chế rồi nhưng vẫn cần thêm chút nữa. Lứa tuổi từ 10-18t, tùy từng ng mà phát triển sớm hay muộn, như em gái e là sớm, mới lớp 4 đã tìm hiểu rất nhiều thứ và rất tò mò nữa. Tuổi này là nói 1 câu cãi 1 câu, lúc nào cũng khó chịu với ng thân, nhất là với bố mẹ, anh chị. Ngày xưa chị cũng thế rất ghét bố mẹ còn cho là bố mẹ yêu em mình hơn, cứ như m là con nuôi, nhiều lúc còn ức chế nghĩ chuyện bỏ đi bụi cơ đấy. Đó là tâm lý lứa tuổi qua giai đoạn này sẽ biết nghĩ hơn em ạ. Vậy để đối phó với tuổi mới lớn chỉ có cách vừa cứng rắn vừa làm bạn, k đc nóng nảy. C đã vượt qua giai đoạn đó nhờ bố c, đến giờ nghĩ lại thì thấy cảm ơn bố lắm í, cách của bố c như thế này nhé: Mỗi khi c làm loạn lên, học bài k hiểu làm mãi k xong bài toán bố kiên trì ngồi giảng đi giảng lại từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, c khóc ầm ĩ đập phá quăng quật sách vở k muốn học nữa thì bố bảo "thế thì nghỉ 1 lát hoặc học bài khác" nhưng c k chịu cứ bắt bố phải dạy cho = xong bài đó (tính ương ngạnh khó bảo) lúc đó c thấy ghét bố lắm, nói với bố toàn gắt gỏng cau có thôi. Thế là bố c nghĩ ra cách đưa c vào vườn chùa ngồi học cho thoáng mát, lúc vào đó bố bảo c hái quả ăn, rồi nói ch cây cỏ, bố kể cây này có tác dụng gì, cây kia ra sao... tự nhiên c dịu dần k còn khó chịu với bố nữa rồi dần dần c cười đùa vui vẻ, lúc đó bố giảng lại bài toán c hiểu ngay, hix. giờ nghĩ lại thấy bố kiên trì hiếm có. C ở tuổi thất thường k phải bé như e gái em, lúc đó c học lớp 9-10-11, tính khí cực kỳ khó chịu, khiến mẹ chị k chịu nổi và thường than phiền với bố là khéo c hỏng mất, k thể dậy nổi nữa rồi. Nhưng bố k nghĩ thế, ông rất quan tâm để ý c, chỉ 1 thoáng trên nét mặt c là ông hiểu ý ngay, tuổi này còn chớm yêu đg linh tinh nữa chứ, thế mà bố c k hề cấm đoán, thời đấy chưa có máy tính, internet như bjo, nhưng t/y thì thời nào cũng có, các bạn ở trg thích nhau thì nhiều lắm nhưng tâm lý các cô bé mới lớn ít khi thích bạn cùng lớp chỉ thích các a lớn tuổi, thầy giáo trẻ...c k hỏi nhưng chắc chắn năm đó bố đã nói ch với thầy giáo c và đc thầy nhiệt tình giúp đỡ bằng cách đóng kịch cùng bố ấy chứ. Vì thế dần dần c tâm sự với bố nhiều hơn, bố hỏi c về ng thầy c thích mà k hề có giọng dạy bảo cấm đoán, hỏi 1 cách rất vô tư, thậm chí còn đưa ra lời khuyên kiểu như :"Bố thấy cái áo đó con mặc đẹp đấy, nhưng mà sơ vin đẹp hơn con ạ, cái kẹp tóc đó k hợp màu áo, con thử tết tóc xem sao..." con gái ai chả thích đẹp hơn trong mắt ng khác:rolleyes:

    Hôm nay đọc 3 trang topic này mới có dịp nhớ lại ngày xưa :D, nhận ra là c đã có dịp nói ch với bố rất nhiều chuyện trẻ con, kể cả những ch bạn bè cùng lớp yêu đg, học hành... nhiều lắm và bố như là ng bạn thân để c chút tâm sự k và vượt qua cái tuổi khó nhằn. [COLOR="#B22222"

    Rồi rất nhiều năm sau c lại làm 1 chuyên gia tâm lý cho thằng em con Dì ruột, nó kém c 5 tuổi thôi nhưng lúc nó ở tuổi mới lớn thì c đã vượt qua rồi. Nó cãi nhau với bố mẹ còn gọi là ông, bà xưng tôi, có hôm nó còn hất đổ cả mâm cơm rồi bỏ đi mấy ngày. Nhà c ở xa k thường gặp nó nhưng khi nghe mọi ng kể lại c đã rủ nó lên đồi cây sau nhà nó chơi, 2 c em nói ch tâm sự rất lâu và nó tin tưởng c kể hết những gì khó chịu trong lòng, nó kể cả việc bị bố tát tai trc mặt bạn và rất hận vì bố nó làm cho nó mất mặt trc bạn bè (Nó k thèm để ý rằng việc nó ăn cắp tiền của bố mẹ là tội rất lớn và bố nó đg nhiên vì thế mà cho vài bạt tai, mà nó chỉ nghĩ rằng bố nó làm nó mất mặt), kể việc mẹ nó nói nhiều rát tai, càu nhàu suốt ngày... Ch gì c cũng nghe và phân tích hết, sau hôm đó mỗi lần có chuyện nó bắt xe lên nhà chị chỉ để nằm dài ở cái ghế phòng khách nghe c hát, nghe c cười trêu trọc nó, khi nó hết buồn c lại ngồi phân tích nó nghe sai ở đâu, đúng phải ntn.
    [COLOR="#B22222"]à c còn nhớ ra là bố c ra 1 quy định mỗi ngày ôm con 1 lần, mỗi sáng trc khi đi học c thường đứng trc gương soi xem mình đẹp chưa, bố ôm vai hôn lên tóc c rồi nhắc "muộn rồi con gái", vậy nên mỗi sáng c thấy rất yêu đời. [/COLOR] Thế là c bắt chước bố mỗi lần tạm biệt cậu e trai chị ôm nó và nói "Em trai ngoan của c, về cẩn thận nhé" hoặc " chị tin em"... lúc đầu nói mấy câu đó hơi bị khó nhưng tập dần thành quen, có lẽ c giọng c nói tự nhiên nên nó tin, đôi khi c còn gọi nó là mày xưng tao nữa cơ.
    Đến bây giờ nó hơn 30t rồi vợ con đàng hoàng rồi, nó có lúc đã bảo c là "vì ch luôn tin tưởng e nên e đã cố gắng ngoan để c k thất vọng".
    Chị hy vọng ch chị kể giúp e hình dung đc phần nào tình huống e phải gánh vác, k hề nhẹ nhàng đâu e trai ạ. C tin là em sẽ làm đc vì e là ng anh trai rất có trách nhiệm với gia đình mình. Bố mẹ e hẳn tự hào về e lắm, chúc em thành công.
     
    Sửa lần cuối: 27/6/2014
  12. TSTA

    TSTA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    chia sẻ v bạn thôi chứ chả biết khuyên như nào, khó đấy
     
  13. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Dùng chui thì bạn lại thu. Đừng cho trẻ con tiếp xúc với mạng quá sớm bạn ạ. Dành tgian tâm sự, nói chuyện với e nhiều hơn bạn nhé
     
  14. Thu Hoài Nđ

    Thu Hoài Nđ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Có thể cách cư xử của bạn với e bạn chưa hợp. Bằng chứng là nó chỉ sợ bạn trước mặt còn sau lưng thì chứng nào tật nấy. Với bọn trẻ bây giờ, phải biết lúc cương lúc nhu, hãy để cho nó tự quyết định hành động và chịu trách nhiệm với những gì nó làm. Tất nhiên là chỉ những chuyện đơn giản thôi, chứ những chuyện to tát (bỏ học, làm đàn chị...) thì bạn phải can thiệp. Một vài lần như vậy, nó sẽ tự rút ra kinh nghiệm bạn à!
     
  15. pinkgecko

    pinkgecko Skincare US&Trái cây tươi

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    1,316
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    lỗi của người lớn ngày nay là cho trẻ dùng fb, vào mạng.... quá sớm. Các mẹ lên fb mà search "hội 10x....." hay tương tự nó sẽ ra 1 mớ cho các mẹ xem, xem mà phát khiếp với đám trẻ bây giờ
     
    chuyển nhà trọn gói thích bài này.
  16. Thu Vuong

    Thu Vuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Mình cũng cần những lời khuyên bổ ích này để dạy con gái đây.
     
  17. chuyển nhà trọn gói

    chuyển nhà trọn gói Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    hoàn cảnh của mình vậy đấy bạn ạ, trước nó bé mà lười ăn là cứ mang mình ra dọa, đâm ra tự nhiên nó hình thành 1 tư tưởng, nhưng đến năm nay nó có thái độ phản ứng lại trước thì lời nói sau là hành động lao vào ăn thua cả mình. Bạn còn có mẹ cứng rắn, mình cũng tâm sự cả mẹ hết mà xem ra mẹ vẫn ko ăn thua...
     
  18. chuyển nhà trọn gói

    chuyển nhà trọn gói Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá

    Trước hết em cảm ơn chị vì chị đã đọc đã nghe và đã chưa sẻ câu chuyện của em
    Chắc chị cũng viết dài rồi nên em phải ngắn thôi nhé: bài viết này của chị chính là lý do em tham gia và gắn bó với lamchame 5 năm qua
    Sau này chắc em có mà thành công như bố chị và nhìn lại, em sẽ đưa bài này cho em gái em đọc ( có nên viết gì cho tương lai không nhỉ =))
    Em nghĩ em đã hiểu em thiếu gì có lẽ là chữ nhẫn của bố chị, bằng cách này hay cách khác thì nó luôn là cái em thiếu
     

Chia sẻ trang này