Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... mình cũng học công nghệ thông tin, trong thời gian là sinh viên vì gia đình cũng không có điều kiện + không có định hướng cho nghề nghiệp của mình, nên ình đi làm thêm (bưng bê quán phở), vừa phụ tiền ăn + thuê phòng sau 2 năm thì cũng để dành ra được chút ít, đến năm t3 mình mon men đi học thêm một khóa php, sau đó mình đi thực tập, mình thực tập ở trung tâm mình học luôn, nhưng mình lại thực tập về seo, ra trường gần một năm vẫn thất nghiệp, rồi mình lại đi thực tập thêm 2 thàng về seo, đên đó công việc hàng ngày chỉ là viết bài cho blog, đi link diễn đàn, tăng lượng truy cập vào trang web cho họ, mấy công việc lặt vặt đó thôi, cũng không được học hỏi thêm gì nhiều, vì cty đó họ chỉ lợi dụng thực tập seo để tạo cho họ backling mà họ không phải mất quá nhiều tiền, vì mỗi tháng thực tập họ trả mình 500k, rồi họ yêu cầu mình làm ctv cho họ, bán dc sản phẩm thì được tiền, haizzz. đến bjo mình đã chán ngáy việc tìm kiếm việc làm, hôm trước mình có đi nộp hồ sơ làm công nhân ở khu công nghiệp phú diễn hà nội, đến đó lại một lần nữa quá thất vọng về việc làm ở hà nội, mình nộp bên công ty may giày, họ nhận đào tạo 3 tháng với mức lương 1 400 000 VND, làm từ 7h20 đến 17h30 hoặc 18h, nghe xong mình nản luôn.đi về trong sự thất vọng tràn trề, huhuhu không biết cuộc tìm kiếm cv của mình sẽ đên đâu.
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... ôi, cuộc sống thấy khó khăn quá, em ra trường được hai năm rồi, đi làm đc 2 năm ở 1 công ty, giờ nhảy sang nghề sale nhưng giờ thì thấy cuộc sống khó khăn quá
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... Đúng là muốn tìm được việc như ý muốn của mình ngay sau khi ra trường là điều rất khó, cần phải cố gắng học hỏi nhiều và tích lũy thêm kinh nghiệm thì mới tìm được công việc ổn định. Những gì mình được học trong trường lớp chỉ là sách vở, ko có thực tế nào giống giấy bút đã vẽ lên cả mà chỉ có bản thân tự trải nghiệm thì mới học hỏi được. Sinh viên ra trường ngày càng nhiều, việc làm thì ngày càng ít. Đọc bài viết của bạn, mình thấy bạn cũng có nghị lực và chăm chỉ học hỏi mới có được thành công của ngày hôm nay đấy chứ. Hy vọng có nhiều bạn mới ra trường cũng đọc được những lời tâm sự của bạn để có thêm nghị lực để vươn lên. Chúc bạn thành công hơn nữa nhé!
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... Cũng sinh viên, cũng mới ra trường, nh nhất định k để bản thân tụt lùi ạ
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... thực ra seo chỉ chọn lọc hơn thôi, chứ bão hòa làm sao được bác time tới chắc chắn sẽ rất khốc liệt he he, nhưng k có nghĩa là seo sẽ chết, càng ngày thịt trường seo sẽ càng nhân rộng thôi ạ.
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... Thời này kiếm tiền thật khó...................................
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... ồ hành trình tìm việc của bạn vất vả quá nhỉ, giờ đã có việc chưa có thể inbox nếu ở hà nội, có thể trà đá hoặc cà fe mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm tìm việc làm của mình cho bạn, việc lương cao k dám nhưng nếu như bạn có khả năng như trên thì mình nghĩ có thể kiếm được việc lương khoảng 4t bạn ak
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... Mình cũng là một sv mới ra trường và đi làm dc hơn 1 năm nhưng tổng kết lại thì chưa thấy mình làm đc gì. Thấy vô dụng.
Ðề: Việc làm thời loạn lạc kinh tế.... Cuộc đời nhiều lúc khó khăn mà, em cũng đang khó khăn đây bác ah