Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu Mình cũng có diễm phúc đc mẹ chồng gần như mẹ bạn. Ốm sốt 40 độ, chồng ko ở nhà phải tự lết ra hiệu thuốc mà mua. Sốt mệt quá ko ăn được thì bà cứ chửi đổng bảo thanh niên thời nay nhõng nhẹo, Hơi tí đã kêu rồi, ngày xưa ngta phải thế này, thế kia. Đến lúc lây mình sốt như thế thì kêu loạn cả nhà lên bảo sắp chết rồi, đưa tao đi viện cấp cứu ngay. Khổ cái cả nhà chồng chả ai đá hoài gì bà, mình lại thuốc thang, chăm bẵm mấy hôm sau khỏi tịt ko dám dè bỉu câu nào nữa. Giờ mình cũng đang động thai nhưng cũng chả hỏi câu nào. Tự ra Viện khám rồi nghỉ ngơi thôi. Mình lớn rồi, mẹ chăm đc thì quý, chả chăm đc thì coi như ko có mẹ chồng. Quan trọng nhất vẫn là mình và đứa con trong bụng. Ai muốn chửi gì thì chửi, ta điếc, tai gần mồm ai người đấy nghe. Chúc cho mẹ khỏe, con khỏe nhá
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu Vào viện ngay đi mẹ nó ơi nếu mẹ nó còn thương và muốn giữ con. Mình chỉ ra có 1 xíu máu và có cơn co là đã vào viện nằm điều trị cả tuần nay rồi. Mẹ nó ko lo cho bản thân thì cũng fai lo cho con chứ, ai lại xuất huyết ầm ầm thế mà vẫn đi lại làm việc nhà. Kệ ai thối mồm chửi gì thì chửi, mẹ nó lo cho con trước đi đã!
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu mẹ chồng mình thì chẳng bh nói dc 1 câu tử tế vs m,toàn mày tao,xong toàn chửi dm về sau tao mà ốm chắc j dc bát phở của chúng mày,xong đi rêu rao khắp nơi như kiểu 2vc mình ăn ở bất hiếu vs bme vậy,trg khi đấy mẹ chồng ốm mình vẫn hỏi han mua đồ ăn(mẹ chồng mình k ăn cháo nên mình k nấu),mình cũng chưa bh cãi hay hỗn vs bme chồng kể cả mẹ chồng có sai rành rành vậy mà vẫn bị mang tiếng ác
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu cám ơn mẹ nó,mình ốm mà chồng đi mua cho thì bà chửi cái đéo j cũng chồng,k tự làm dc à,nhg dc cái chồng mình cũng thương nên chỉ uất mẹ chồng thôi,máu k ra nữa nhg vẫn còn vài vệt nâu tí chồng về phải đi khám lại,nhg siêu âm nhiều k biết có sao k nhỉ
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu cám ơn mn,mấy hn mình phải về nhà mẹ đẻ r,nhg đang khó chịu muốn mình về,mình k dám nói vs bme đẻ k chắc 2 nhà lại cãi cọ,mình chỉ bảo mấy hn mệt nên muốn về nhà nghỉ thôi
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu Bạn ơi, ngảu cứu là 1 trong 9 món rau phải kiêng trong thời gian đầu mang bầu đấy! Không phải ai cũng hợp với rau ngải cứu đâu. Bạn nên cẩn thận khi dùng món ngải cứu ấy, tốt nhất nên tìm hiểu xem mình có hợp với nó hay ko rồi hãy dùng.
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu mẹ nó bị như thế mà vẫn bị bắt làm việc nhà sao. chồng mn ko nói gì à
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu cám ơn mn,trộm vía bé nhà mình h đã bt r,htrc đi khám bsi nói ksao,mỗi tội hơi bé vì mẹ yếu nên con cũng bé theo
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu chồng mình thì thương vợ nhg tính nhu nhược,k cãi mẹ bh,làm đỡ dc cho vợ cái j thì làm thôi,nhg mẹ chồng mà biết thì nói mình k ra j,kêu suốt ngày chồng,tao có bh nhờ ông mày(bố chồng mình)cái j đâu,suốt mấy ngày vừa r mình đi xuống mẹ lánh tối về(đấy là chồng mình nói vợ con đi làm chứ k phải là đi về nhà đâu nhé),k có 1 hôm nào ngồi ăn cơm k nói,hết chuyện này tới chuyện khác,hôm thì là đun nc,giặt quần áo...có hôm phòng vc mình chăn tung tóe vì các e nó nghịch thì mẹ chồng lại nói kêu dậy có cái chăn cũng k gấp dc,soi từ những cái nhỏ nhất,từ trc tới h vì ở nhà trông con nên mình toàn làm việc nhà,bt ksao,h mình bị vậy nên đi thì hnao cũng nói,ở nhà chồng mình còn có 1 cậu e trai nhg k bh phải làm j,từ cho quần áo vào máy giặt,hay giặt xong mình gập gọn gàng nó cũng k cất,chồng mình đi làm về mệt việc lại đến tay,lại giặt,phơi r cất,có cái việc đun nc uống hàng ngày chỉ có cắm lên thôi cũng phải trì triết 2vc nhà mình,mà mẹ chồng mình chỉ trông cháu r đi buôn chuyện,mấy hn bé lớn nhà mình ở nhà còn k ăn đầy đủ cháo,uống đầy đủ sữa vì bà ở nhà toàn cho ăn linh tinh,sữa thì kêu nó k uống,mình chỉ muốn cho bé về ngoại ở cùng mình nhg nhà ngoại ông bà còn đi làm,k có ng trông,2 mẹ con vs nhau lại sợ bé trong bụng ảnh hưởng
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu Em nghe mà sót cho chị quá, hichic. Chị đừng làm gì chị ạ, kệ mọi việc, nghỉ ngơi thật nhiều vào chị nhé.
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu cám ơn các mẹ,e thấy trg hợp mình gần giống vs chuyện mc đánh con dâu động thai vì k làm việc nhà,đây e chưa cần bị đánh đã bị động thai r,mấy hn e k onl nằm nghỉ ngơi đã đỡ k ra máu đi khám đã bt lại nhg đến hn lại bị ra máu,đi khám bsi nói vết dịch dưới màng nuôi to thêm,e lo cho con quá,bsi đang nói sợ k giữ dc,bh phải lo cho mẹ trc,con còn bé k phải lo,nhg con e nó lớn thành ng r,nói bỏ là bỏ sao dc,thật sự e buồn quá các mẹ ơi
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu Không biết mn đã đỡ chưa? mình thấy bạn chủ quan quá, người ta bị động như thế phải nằm im trên giường, gác chân cao lên từ ít nhất 10,15 ngày có người còn cả tháng , cơm bưng nước rót tận giường, mn cứ bỏ hết mọi công việc nhà cửa, con cái là quan trọng nhất, những thứ khác mặc kệ hết đi, cần thiết thì vào nhập viện, không lại bị bắt làm việc nhà di chuyển nhiều băng huyết thì nguy hiểm lắm, chúc 2 mẹ con mau khỏe.
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu khổ thân mn bầu bí mà cứ kham nhiều thế làm gì. kệ mọi việc đi sức khỏe m và con là trên hết.Chả bù cho mẹ ch mình k bắt làm gì cả,nhưng chả lẽ lại ko làm gì...!bjo suc khỏe mẹ nó tnao rồi.tốt nhất là đi khám luôn đi mn à .Co gắng giữ cho con mìh thật khỏe ngay từ trong bụng nhé.con cái là tài sản mà chúc hai mẹ con mạnh khỏe
Ðề: Bị động thai,ra rất nhiều máu ui đọc bài cuảmn mà e cũng thấy bức xúc quá cơ.ts có bầu mà mn lại cứ pải lđ vất vả trong khi mình đang có hiên tuong như vậy tôt nhất cm thông thái sẽ giup mn tìm đén bv tốt .mn nhâp viện để đỡ pải làm việc như vậy .hic.cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với b nhé........