Chào mọi người! Tình hình là em đã kiếm được việc làm nhưng thực sự em thấy khó hòa nhập quá. Em cảm thấy bản thân không thể tiếp thu được công việc, kém tập trung, em căng thẳng và cảm thấy không hiểu rõ được bản chất vấn đề. Đến bữa em không còn cảm giác muốn ăn uống gì, thậm chí có cố ăn cũng muốn cho ra ngoài hết. hic. Đầu óc em căng thẳng lắm ạ. Có ai như em không? Mẹ nào đã trải qua thời kỳ này rồi? Liệu có phải em không phù hợp với công việc không? Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!
Ðề: Có ai giống em? thời gian đầu đi làm thường là chưa quen nên còn nhiều áp lực, rồi sẽ quen thôi ạ
Ðề: Có ai giống em? em làm nghề gì mà áp lực tới mức vậy? thường thời gian đầu rất áp lực, nếu em vượt qua được giai đoạn này em sẽ thấy thực sự công việc không khó tới mức đó đâu
Ðề: Có ai giống em? Thời gian đầu bao giờ cũng áp lực bạn ạ, nhưng bạn làm vc gì mà căng thẳng tới mức ăn rồi chỉ muốn cho ra
Ðề: Có ai giống em? Mn làm công việc gì vậy? Nghe thật là áp lực ý. Ngày đầu cũng rất bỡ ngỡ, mn thử tâm sự với ai đó mà mn thân nhất ở chỗ làm mới xem.
Ðề: Có ai giống em? Chắc bạn mới bắt đầu với cv này. bạn nên thoải mái, không nên tạo thêm áp lực cho bản thân.
Ðề: Có ai giống em? mình thấy 1-2 tháng đầu thường khó khăn do chưa quen việc, sau đó quen rùi thì lại đâu vào đấy thôi. cố lên bạn nhé. suy nghĩ tích cực
Ðề: Có ai giống em? Cảm ơn mọi người nha. Em cũng nghĩ là do môi trường mới với bản thân em ko dược nhanh nhẹn nên mới thế. Em muốn tiếp thu nhanh lắm nhưng thực sự mọi thứ thật khó hiểu. Lên đây các mẹ trải qua cả rồi nên em cũng lấy đó làm động lực vậy!
Ðề: Có ai giống em? Nghe mn nói mình thấy giống mình quá.chậm chạp, quan hệ xã hội kém, học hành thì đc đánh giá là thông minh mà ra làm việc thì chắc mọi người nghĩ thầm là ngu. mới vào làm mình cũng tập trung kém lắm, đầu óc ở đâu đâu ấy. làm trái nghành học nên cũng nhiều lúc nghĩ hay là do mình ko hợp. nhưng dần dần đâu cũng vào đấy thôi mn. cố lên
Ðề: Có ai giống em? Công việc nào cũng vậy mà mn, mới vào còn mới, chưa quen (từ sếp, đồng nghiệp, công việc, môi trường làm việc,..). Tầm 1 tháng là OK thôi. Cố lên mn. Đừng căng quá, thoải mái đi
Ðề: Có ai giống em? Mất một thời gian đầu căng thẳng rùi sẽ quen thôi! Cứ chờ 1 tgian nữa xem sao bạn ạ!
Ðề: Có ai giống em? có vẻ như là mình và mn đang giống nhau, mn đã khá hơn chưa? mt làm việc là 1 trong những yếu tố quan trọng!!!!!!!!
Ðề: Có ai giống em? Mình nghĩ thời gian đầu,,, chưa quen môi trường nên thế,,,,,,,,,,,,,cố găgns lên bạn