Chào các cô dì chú bác ạ Con là Ngô Gia Linh 4/11/2013 Hôm nay mẹ con mạo muội cho con lang thang diễn đàn mong làm quen với mợi người.hì hì Ai chấm con thì xí nhanh kẻo muộn nhé Cái ảnh này là từ hồi mùa đông năm ngoái.vất vả lắm mới chộp đc ^^
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Ui. nhìn bé yêu quá cơ chị ạ, chúc bé hay ăn chóng nhớn nha
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Hì.đc cái dễ thương thật.cười toe toét.mẹ cháu vui lắm.k có nó chắc buồn chết mất
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Bé Gia Linh nhà mn iu qúa.Bé nhà e cũng Gia Linh iu lắm ah.hj
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Cảm ơn mn đã khen.hihi.mẹ cháu vui lắm.chúc mn đắt hàng nhé
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Chán khoe vs hàng xóm láng giềng rùi mn khoe luôn ở trên lamchame ah :3.
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Con gái có nụ cười rất là xinh nha. Chúc con hay ăn chóng lớn, giữ mãi nụ cười đẹp này con nhé
Ðề: Cảm ơn con đã đến bên mẹ,gái yêu ạ!!! Cái ảnh cuối nhìn thấy nụ cười đó thì quên hết mệt nhọc ! Đáng yêu quá!