Khác: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi N2M, 25/11/2013.

Tags:
  1. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    tớ thì 2 bé trai nên chồng và ông bà nội đều quý. Thôi thì may mà có 2 con trai nên cũng được an ủi phần nào. Tớ cũng chẳng cần ông bà nội chăm, vì chẳng biết có chăm được không khéo lại làm mình thêm mệt mỏi. Nhà ngoại tớ thì Bà mất sớm, còn ông cũng không giúp được gì. Tớ chỉ cần chồng thôi. bé đầu cũng có 2 vợ chồng, giờ thì cũng mong khi sinh có chồng bên cạnh. Tớ sinh mổ mà. nên bắt buộc phải có chồng bên cạnh.
     
    Đang tải...


  2. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    ôi, hnay mình mới có cảm giác khó thở., khó thở quá! như kiểu có người bóp cứng cổ lại. phần phổi không lấy được không khí lên. đang đúng nấu cơm mà không chịu nổi, vứt đấy, vào ngồi thở. Kinh khủng khiếp quá!
     
    jadecloudshop thích bài này.
  3. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D


    CHo mình tham gia nói chuyện cùng nha.
    Nhà mình cũng 2 cậu con trai nhưng ob nội mồm nói thích nhưng hành động chẳng thích lại còn bạc mồm, mình chẳng cần, con ai ng ý chăm cho nhẹ đầu. Vui vẻ thì qua lại k vui vẻ thì thôi. Làm ông làm bà mà như thế là thiệt, tuổi già phải có con có cháu đằng này thích rảnh còn đi chơi thì sau này chúng nó có k yêu quý cũng đừng trách ai.
    Bé đầu mệt chịu k nổi mình về ngoại ở đến khi con 20 tháng, bé sau thì bà ngoại chịu rồi vì khi chăm bé đầu nhà mình hỏng cả lưng phải đi mổ nên mình chăm bé từ lúc sinh đây, cả 2 bé chẳng kiêng cữ được gì hết.
     
  4. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Bầu cậu thứ 2 mình cũng như này, cảm giác lên cơn 1 cái là làm ngay ống magne B6, trong nhà lúc nào cũng tích trữ.
     
  5. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    sợ quá đi mất mn ạ. Tớ không thở nổi. tớ thò mặt qua cửa sổ cầu thang để hít thở, cũng dễ chịu hơn một chút. vào làm ngay một hơi nước lạnh. Tớ uống magie b6 đợt 26 tuần rồi. Cái đấy khuyến cáo chỉ được sử dụng 1 tháng thôi mn ạ. nên tơ không lạm dụng. Chắc gần đến ngày sinh mà thời tiết hôm nay kinh khủng quá nên mới bị thế. Hú hồn.
     
    jadecloudshop thích bài này.
  6. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Ôi tớ phải dùng liên tục ý, k thì tớ lên cơn vật vã k chịu nổi..hic.. cơ mà sinh cậu thứ 2 k vấn đề, vấn đề là cậu ý mún ra sớm.
     
  7. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    không thở nổi mà lên cơn vật vã í mn ? tớ thì có muốn vật cũng không vật được đây, vì có thở được đâu. như kiểu có người bóp cổ họng lại, chặn không cho phổi lấy không khí ấy mn ạ. tớ thì bé đầu không có cảm giác gì cho đến lúc sinh. sao giờ thảm hại quá! không có chỗ nào là không đau.huhu
     
  8. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    a mà có mn giống tớ không nhỉ? bầu ti của tớ cứ nhẽo nhèo nheo. Hic. cũng do cai sữa con trai đầu muộn quá, đến gần 3 tuổi rưỡi, mà lại nuôi con bằng sữa mẹ ,nên cũng ảnh hưởng.Nhưng giờ bầu bé 2, tớ bảo chồng tớ là, ô, ti tít thế này thì không biết sinh con có sữa không nhỉ? Lo quá! lần đầu thì sữa vô biên. mà bầu ti khi mang bầu cũng căng, thế mà giờ nó cứ bủng beo cm ạ.
     
  9. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Tớ thì như zòi bò trong xương ý..hức..
     
  10. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    à, cái đấy thì mn phải bổ sung mg b6 là đúng rùi. Tớ hôm trước cũng bị đau xương, không đến mưccs như mn, uống mg b6 thì khỏi.
     
    jadecloudshop thích bài này.
  11. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    ôi bị vậy khó chịu lắm, uống canxi vào cũng đỡ đó mà
     
  12. bame_va_em

    bame_va_em Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Khâm phục mn quá! Con đc bú đến gần 3T rưỡi thì mn thật quá giói! Mình chỉ nuôi thằng lớn bằng sữa mẹ đc đến 18m là sạch sữa rồi. Cai sữa cho con mà ko có cảm giác đau tức ngực nữa mà.

    Đứa đầu mình cũng hay bị ko thở được như thế đấy. Tử cung to lên chèn vào phổi ko thở được, tư thế nào cũng đau, mà toàn đau buốt phổi ở phía lưng ấy, hít vào thở ra dù hơi ngắn thôi là đau muốn ngất luôn, bắt đầu đau từ tuần 32,33 đến tận lúc sinh. BS chịu chẳng làm thế nào được vì do vị trí thai thôi, đẻ xong là hết chẳng phải tác động gì và trv đến bạn này thì k bị lại.

    Magie B6 mình mới được bs kê uống lại vì mình bị huyết áp cao. Cứ động đi lại hay làm gì là trống ngực rộn ràng, mặt phừng phừng, nói ko thành tiếng nữa. Mn mệt quá đi khám lại xem thnao, mn ở tuần bnh rồi thế?
     
  13. kangkyeowool_01

    kangkyeowool_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    con đè vào phổi đấy mn ạ. không sao đâu. mình bị thế suốt ý, hôm nào cũng đang nằm ngủ thì thấy khó thở lại phải ngồi dậy thở :)) như người chết đuối ý...:D
     
  14. bame_va_em

    bame_va_em Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Hình như đợt nuôi bé đầu mình từng là khách hàng mua bột đậu + vừng nhà mẹ jadecloud :)

    Bé đầu nhà mình là bé trai, mẹ chồng mình chăm ác liệt lắm. Hồi mới biết là cháu trai, bà còn gọi điện lên "Cảm ơn" con dâu cơ mà :)))

    Đến bạn này, biết tin mang bầu bà đã ko vui rồi, biết là cháu gái bà chẳng hỏi đến luôn. Từ đầu bà đã phán là đã đẻ lại còn đẻ con gái năm Ngựa thì chỉ có khổ, nghe thật khó xuôi! Con cái là lộc Trời cho, mình chẳng chọn được, mà chả biết nó có khổ không nhưng bị bà nó bảo thế thì cũng là thiệt thòi rồi!

    Mà bà có nói thế nói nữa mình cũng chỉ càng thương con mình hơn thôi, còn tình cảm với bà thì chẳng đc trọn vẹn nữa. Sau mình rút kinh nghiệm, làm mẹ chồng ko giúp đỡ đc gì thì cố gắng tránh làm con dâu tổn thương nhất là những lúc nhạy cảm thế này :))
     
    jadecloudshop thích bài này.
  15. kangkyeowool_01

    kangkyeowool_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Híc nghe mấy mẹ kể chuyện mà nghĩ đúng là mỗi cây mỗi hoa, thân con gái lấy chồng mà như đánh bạc ý. Nhà mình thì không giàu sang nhưng bố mẹ chồng, chị em chồng quá tuyệt vời luôn. Mẹ chồng chả mấy khi hỏi han nhưng cụ quan tâm theo cách của riêng cụ, tuần nào cũng lẳng lặng gói gém đủ thứ cho con thôi. Chồng thì lúc nào cũng quan tâm chẳng ngại gì cả. Mà cả nhà mình toàn cháu gái nhưng chả bao giờ phân biệt trai gái cả.
    Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là mình lúc nào cũng lo lắng tiền nong, không xe nọ áo kia nhưng vẫn sướng. Đôi khi mình còn thấy mình không chăm lo, quan tâm đủ cho các cụ ý chứ.
    Thôi thì đôi khi cứ nghĩ sống thật tử tế để tích đức cho con cái, chứ ông bà dù có quá đáng thế nào cũng đâu có sống với mình mãi được đâu các mẹ nhỉ?
     
  16. kangkyeowool_01

    kangkyeowool_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    Nhiều bà lạ nhỉ? các bà cũng đã trải qua phận làm dâu, cũng là thân con gái bố mẹ sinh ra vậy mà cứ phân biệt trai gái là sao. Nhà mình hồi chưa biết trai gái ông mới hỏi bà là bà thích cháu gì, bà chỉ cười bảo cháu nào cũng được. Chồng mình lại lại đích tôn vậy mà mình chả chịu áp lực gì cả. Nghĩ mà biết ơn ông bà quá.
    Cơ quan mình mọi người lúc nào cũng chỉ thích con trai thôi, có người thì chồng là tiến sỹ mà còn tuyên bố là con trai thì chồng nuôi cùng, con gái thì tự mà nuôi . Nghe những chuyện như thế đôi khi chồng mình cũng cáu mà bảo là "mấy bà đó bản thân là phụ nữ mà còn phân biệt thì làm sao con sinh ra sung sướng được, con mình dù trai hay gái cứ nuôi dạy thành người là mình có phúc lắm rồi".
     
  17. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    tớ gần 34 tuần mn ạ. tớ đi khám thì không sao mn. tự nhiên hôm nay lúc nấu cơm thấy khó thở quá. như không lấy được không khí vào phổi ấy mn ạ. Hít quạt hoặc gió tròi mát thì khỏi, hoặc vào làm một hơi nước lạnh. chắc do thời tiết hnay và cũng do tớ mệt quá. Nằm nghỉ tý buổi trưa mà như tra tấn, xoay ngược xoay xuôi mà không tàii nào ngủ được. lại đau lại xương mu và chỗ í. chắc do con nghịch quá thúc xuống dưới nên đau. Tràng hoa quấn cổ mn ạ. Quấn chặt lắm! nhiều hôm bạn í không ngủ thụi mẹ suốt ngày, suốt đêm. Tớ bảo với chồng chắc tràng hoa quấn cổ chặt quá nên khó chịu lắm. Không biết có đau không mn nhỉ? thương lắm! ai bảo nghịch quá cơ. có chịu yên lúc nào.
    tớ cai sữa khi con 3 tuổi rưỡi, đến có bầu bé 2, hơn 5 tuổi mà vẫn còn sữa. Thi thoảng anh cu sờ ti mẹ còn nặn ra sữa, xong bảo, sữa mẹ ngon quá! hic. Thế mà giờ bủng beo thế này. Cứ lo không có sữa cho thằng em.
     
  18. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    khổ thế đấy mn ạ. Ai cũng biết nghĩ thì xã hội này lại đã công bằng. nhiều người chịu thiệt thòi lắm!
     
  19. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    sợ thật mn ạ. Khiếp cả hồn vì tớ chưa bị thế bao giờ.
     
  20. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k :D

    ui khách hàng của tui :)
    lúc tớ bầu bạn thứ 2 là con trai ai cũng bảo con gái sướng hơn tớ gạt hết, thương con lắm, sao cứ phải nói thế con nào chẳng là con, tôi đẻ tôi nuôi bấn gì đến mọi ng mà nói thế, cứ thấy tội nghiệp con sao ý.
     

Chia sẻ trang này