Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    oè, ẻm người thật dáng thật ấy bác ợ, nhưng nhìn thế thôi chứ em cũng hơi péo đấy, 47 kí lô đới bác ợ.
    mà bác nói đúng quá, hum nào ẻm ăn sáng ngon ngẻ,không ai làm phiền thì cả ngày vui vẻ,nhưng hễ có ai làm phiền thì..........thôi rồi lượm ơi. ( có xấu tính không hở bác)?
     
    Đang tải...


  2. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay em đơ đơ, làm gì cũng chả ra hồn
     
  3. ngonaput

    ngonaput Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi, sao hôm nay mình thấy bực bội trong người thế nào í, chẳng biết lý do tại sao. huhu
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Nóng quá í mờ, phải không nhờ???!!! :-k
     
  5. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Một ngày vô vị trôi qua, suýt lên cơn điên, may mà dừng lại được.
     
  6. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Câu trả lời đã có cho chị rồi đó ^_^ Vì khi cãi nhau thì có 1 tác động đến, hãy xem đến tác động ấy là gì, ở đâu, tại sao lại có như vậy? 1 trong 2 có lỗi, hãy sửa chữa để lỗi ấy vơi đi, đừng để nó kéo dài chị nhé.
    Thân,
    MR Julie
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  7. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Sáng nay thấy bực mình với lão xã quá, đã bảo là ra mở cốp để lão bà lấy đồ lại còn tí nữa với chả tẹo nữa, điên cả người lão bà tự lấy chìa khoá đi mở và cầm luôn chìa khoá đi làm. Tưởng lão không nhớ chiêc chìa khoá sơ cua cơ thế mà lão í vưỡn nhớ.
     
  8. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Uh, cám ơn em, mỗi lần cãi nhau xong lại thấy hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn em ạ. Nhưng giá như ko cãi nhau thì hơn, vì như thế sẽ ko làm tổn thương nhau, dù là vô tình hay cố ý.
     
  9. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Yêu là làm sao để giữ người mình yêu mãi bên cạnh mình, hay yêu là làm tất cả để cho người mình ấy được hạnh phúc? Kể cả việc phải rời xa.... cho dù đã đi bên nhau mười lăm năm.
    Chẳng thể trả lời được.
     
  10. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Chị ơi, theo e thì cần kết hợp cả 2 chị ạ:

    1- Giữ người mình yêu mãi bên cạnh mình

    2- Làm tất cả để người ấy được hạnh phúc

    => có nghĩa là phải làm sao để người mình yêu luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình .... điều này nói thì dễ nhưng sao khó quá!
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  11. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Đêm cuối

    Mình không ngủ được, khuya nay 3h mình ra sân bay về Mỹ rồi. Bây giờ là 1h, còn 2 tiếng nữa bên cạnh cha mẹ và em út. Lúc này sao thấy thời gian trôi nhanh quá!!!. Quê hương ơi ta lại phải sắp rời xa!!!

    Nhớ ngày về mà rân ran từ trên cao khi nhìn ánh đèn xe của thành phố quê hương mình. 4 tiếng nữa đây cũng từ trên cao mình sẽ thấy quê hương đêm ánh đèn, nhưng cảm giác sẽ xót xa từng xớ thịt.

    Thương quá VN ơi!!!
     
    Phan huyen nhijowgow thích.
  12. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    ước gì được trở về ngày xưa!!!!!
    em sẽ không bao giờ khóc..................
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  13. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    3h36p sáng
    Phù một ngày mệt mỏi nhưng có 1 cảm giác gì đó rất hy vọng, cảm thấy muốn ngủ để mai lại tiếp tục 1 ngày như hôm nay.
    Chúc những ai chưa ngủ đi ngủ sớm đi nha
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  14. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Khó lắm em ạ. Cũng muốn làm được cả 2 nhưng giờ thì chị đã hiểu là chẳng thể nào. Mọi thứ cứ tuột khỏi tay mình lúc nào ko hay. Đôi lúc cũng ko hiểu được tại sao ngừoi ta lại có thể ích kỷ 1 cách vô lý như thế. Mình cũng ích kỷ, nhưng khác xa cái ích kỷ của họ, em nhỉ.
     
  15. meomuop66

    meomuop66 Converse VNXK-0909371988

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    lại buồn rồi , từ sáng tời giờ chưa ra làm sao cả :((
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  16. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    lại tự ái rồi.....tự ái.... và tủi thân...........
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  17. sweetbaby164

    sweetbaby164 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Sao người ta tham thế,có cái khóa giữ đồ ở bể bơi cũng ăn trộm của mình.Đòi mãi cũng không trả,chỉ để lấy lại được 50k.hic.50k mà bán rẻ cả nhân phẩm của mình.Không phải 1 đứa mà là những 4 đứa.huhu.
     
  18. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Trời mát rùi vui quá cơ, oánh cho đủ chữ
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  19. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Bài hát này nghe giai điệu thấy hay hay, mỗi tội diễn xuất ko phù hợp với lứa tuổi của chúng ta lắm. Nhưng thôi, cứ nghe, thấy hay là được, ko cần xem.

    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/31655-Chi-Can-Minh-Co-Nhau~Dan-Truong-Hoang-Chau.html

    Anh và em xa gần xa, nghe trời xanh xao khéo trêu ta
    Bao mùa đông lạnh lùng xa, đội ta bao phong ba dấu chân phiêu bạt
    Dẫu ngàn năm, em chờ anh
    Dẫu tình đó lụi tàn ngày xanh
    Sa mạc trắng chờ ngày mưa, tình buồn từng giọt lệ khắc sâu trong lòng
    Anh buồn không? Em buồn không? Khi quạnh vắng sầu lạnh giá mùa đông
    Vẫn thầm mong một ngày mai, cao xanh cho cơ duyên chúng ta tương phùng

    Rồi đây (Ơi tình ơi), dù mưa gió (ơi người ơi) biết bao thác ghềnh (sẽ bên nhau ngày vui) xa vời
    Dòng sông (như tình em) một ngày nao (đi tìm anh) về đây biển khơi

    Tình anh là trùng dương luôn che chắn cho em trong những ngày
    Hát lên một lời ca thiết tha... hỡi người

    Tình ơi (ơi tình ơi), mùa mưa gió (ơi người ơi) cũng sẽ đi qua (hãy bên nhau ngày vui) cuộc đời
    Cùng nhau (trong vòng tay) chờ ngày mai (mơ ngày mai) bình minh sáng tươi (a há ha...)
    Lợi danh là gì đâu khi ta đã bên nhau không xa rời, với em chỉ cần người với em hỡi người
    Có nhau chỉ cần mình có nhau... mà thôi
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2010
    thuonghtc thích bài này.
  20. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay đi làm, không khí nó cứ se se như trời ở ngoài Bắc ấy, tự nhiên lại muôn ra Bắc.
     

Chia sẻ trang này