Đến hỏi thăm trường Mẫu Giáo Q.6 là trường "điểm" và đạt chuẩn quốc gia, người ta nói "muốn nộp hồ sơ thì chờ đến 1/5, xếp hàng từ 3g sáng để mua hồ sơ" .. Khiếp vía ! Tìm người quen nhờ .. chạy .. cho con vào thì nghe báo giá "5 triệu là tối thiểu" ! Rụng rời ! Ôi! Chạy trường cho con ! Không phải đau vì tốn tiền hay xếp hàng, mà đau lòng vì .. tệ trạng giáo dục !
ở Vn bây giờ là thế mà. tớ thấy mấy anh chị bạn đồng nghiệp chạy cho con vào trường hoa sen.. thế mà cũng mỗi người một giá, người thì 1 tr người thì tận 3tr còn tùy thuộc vào mức độ quen biết nữa.. Mẹ cháu ngại nhất lại khoản nhờ vả, chạy chọt nên quyết định cho con xin vào làng thôi.. cứ trường nào gần nhà, điều kiện không quá tệ, cô yêu thương trẻ là mình gửi vô..vì thực chất lớp mầm non và mẫu giáo điều kiện cơ sở vật chất là một phần nhưng quan trọng cô yêu trẻ là mình đặt tiêu trí lên hàng đầu..chứ chạy theo trường điểm giống các bác mệt lắm...
Em cũng đồng quan điểm với mẹ Puppy &Kitty, không nhất thiết phải cho bé vào học trường điểm đâu bác ạ, bác chỉ cần cho bé vào trường nào mà cơ sở vật chất tạm ổn và điều quan trọng là cô thương yêu bé thôi. Trường điểm để mà làm gì, số tiền đó bác dành để bồi bổ cho con có hơn không.
Có nhất thiết phải chạy trường cho con thế không hả các bác? Em cũng đang phân vân chuyện này quá. Chạy trường vất vả là một nhẽ. Nhưng cả một thành phố chỉ có vài trường điểm, chọn được trường điểm thì lại xa nhà, vất vả chuyện đón rước. Hay là cho cháu học trường "làng" nhể? Cứ trường nào gần nhà thì học, tiện trăm thứ tiện. Hơn nữa ở tuổi mẫu giáo thì vui chơi là chính, học là phụ nên trường điểm cũng chưa giải quyết được gì lắm.
Không hiểu sao, khi nghe đến chuyện chạy trường, nhất là vào trường điểm tôi cứ bị ngứa tai phải, nhột tai trái thành thử phải " bàn góp" một chút. Có thể nói, hiện nay việc học của trẻ con ( nhất là cấp ABC ) được chia làm 4 loại : - Nhóm trẻ gia đình ( bình dân ) - Lớp/ trường tư thục ( bình dân/ trung bình/ cao cấp ) - Trường nhà nước ( bình dân / trường điểm) - Trường quốc tế ( cao cấp và siêu cao cấp ) Ngoại trừ nhóm trẻ gia đình chủ yếu chỉ chăm sóc các cháu nhỏ, còn các loại khác đều có 2 lĩnh vực : Nuôi và dạy. Vấn đề đặt ra ở đây là nuôi như thế nào để không suy dinh dưỡng, không béo phì, phát triển thể lực tốt, không trúng độc linh tinh, không bị bệnh truyền nhiễm. Còn dạy như thế nào để trẻ có thể biết được các kiến thức nền, biết sử dụng thuần thục các dụng cụ cá nhân, biết các mặt chữ/số và viết tốt. Tóm lại là trẻ đủ điều kiện để lên học cấp 1 một cách thoải mái, tiếp thu nổi những áp lực ngày một khủng khiếp của lối học " thày dọc trò ghi". Nếu đặt mục tiêu như thế thì các trường tư thục trung bình cho đến các trường nhà nước bình dân đều đạt yêu cầu. ( dĩ nhiên không phải là tất cả, vì vậy phải có sự khảo sát kỹ lưỡng, nhất là năng lực của giáo viên và hiệu trưởng và những trang bị tối thiểu của từng trường ) Còn nếu đặt ra mục đích là con tôi phải học trong phòng có đầy đủ trang thiết bị, có máy vi tính, có giờ học năng khiếu, lâu lâu được lên TV còn tôi thì đóng góp đủ loại tiền, từ sổ vàng mà đọc xong là xanh mặt cho đến tiền mua máy lọc nước tia cực tím thì các trường điểm và trường quốc tế mới đáp ứng nổi. Nhưng đầu ra vẫn chỉ là những tiêu chuẩn giống y như các trường khác (biết đọc, viết/ vào lớp một được ) thì liệu có nên chăng ? Chưa kể, là nếu đang được học trong một ngôi trường xịn, lớp gắn máy lạnh mà phải vào học các trường lớp bình thường, thì tâm lý các em sẽ ra sao ? Có chán học, có khó chịu, hụt hẫng không ? Còn trường hợp với các gia đình quý tộc, có điều kiện cho con học trường xịn, đóng tiền bằng USD một lèo từ mẫu giáo - trung học rồi du học luôn thì miễn bàn . giá trị một học sinh không phải ở ngôi trường em học, mà là em học được cái gì và trở nên một người như thế nào để đủ sức bước vào đời sau này.
Mình thấy bác Lê Khanh nói đúng quá! Mình cũng đagn tính chạy cho con vào trường Hoa Sen, vì là trường điểm, lại gần công ty mẹ làm.. nhưng đọc những dòng của anh Lê Khanh lại suy tính lại, vì công nhận, trường điểm cô phải trông nhiều cháu hơn nên có thật sự quan tâm đến con mình ko? Mà muốn cô giáo quan tâm con mình lại phải biếu cô giáo mỗi tháng 100K -> mình ko muốn tạo tiền đề sau này con dựa dẫm mà muốn tự lập.. Nhưng trường điểm cơ sở vật chất thì tốt hơn trường làng rồi....
Đúng là trường điểm tốt hơn trường làng về điều kiện cơ sở vật chất..nhưng con còn nhỏ ở lớp mẫu giáo thì tớ thấy tình yêu thương và quan tâm ở cô còn hơn vật chất ý chứ. Vào trường điểm phần lớn là gia đình khá với thời cuộc bây giờ thì họ chắc biếu sén rất nhiều. Nếu mình không theo được thì cô giáo lại tỏ vẻ không hài lòng...còn nếu mình theo thì con mình cũng vẫn được cô đối xử như vậy thôi chẳng hơn các cháu khác tý nào đâu vì nhà nào chẳng phải phong bì.. Thôi tớ cứ trường đúng tuyến thì xin cho bé, đầy người học trường làng vẫn thành đạt đấy thôi, quan trọng là bé có ý thức vươn lên trong học tập, phương pháp giáo dục và sự quan tâm của cha mẹ trong việc học việc học của con..
Đúng là trường điểm tốt hơn trường làng về điều kiện cơ sở vật chất..nhưng con còn nhỏ ở lớp mẫu giáo thì tớ thấy tình yêu thương và quan tâm ở cô còn hơn vật chất ý chứ. Vào trường điểm phần lớn là gia đình khá với thời cuộc bây giờ thì họ chắc biếu sén rất nhiều. Nếu mình không theo được thì cô giáo lại tỏ vẻ không hài lòng...còn nếu mình theo thì con mình cũng vẫn được cô đối xử như vậy thôi chẳng hơn các cháu khác tý nào đâu vì nhà nào chẳng phải phong bì.. Thôi tớ cứ trường đúng tuyến thì xin cho bé, đầy người học trường làng vẫn thành đạt đấy thôi, quan trọng là bé có ý thức vươn lên trong học tập, phương pháp giáo dục và sự quan tâm của cha mẹ trong việc học việc học của con..
Đúng là trường điểm tốt hơn trường làng về điều kiện cơ sở vật chất..nhưng con còn nhỏ ở lớp mẫu giáo thì tớ thấy tình yêu thương và quan tâm ở cô còn hơn vật chất ý chứ. Vào trường điểm phần lớn là gia đình khá với thời cuộc bây giờ thì họ chắc biếu sén rất nhiều. Nếu mình không theo được thì cô giáo lại tỏ vẻ không hài lòng...còn nếu mình theo thì con mình cũng vẫn được cô đối xử như vậy thôi chẳng hơn các cháu khác tý nào đâu vì nhà nào chẳng phải phong bì.. Thôi tớ cứ trường đúng tuyến thì xin cho bé, đầy người học trường làng vẫn thành đạt đấy thôi, quan trọng là bé có ý thức vươn lên trong học tập, phương pháp giáo dục và sự quan tâm của cha mẹ trong việc học việc học của con..
Mọi người nói đúng! Thật sự ai cũng hiểu vào trường điểm là con đường đau khổ nhiều tập. Nhưng vấn đề cũng không nhỏ đó là tâm lý cha mẹ. Lòng cha mẹ đôi khi cũng khó hiểu ! Thương con, muốn con mình học chỗ có phòng ốc sạch đẹp, ăn uống đầy đủ và được chăm sóc tốt (thật sự thì mình chưa biết thực tế tốt xấu, nhưng mình nghĩ trường điểm thì ít nhiều cũng phải đạt 1 tiêu chuẩn tốt nhất định mới trờ thành trường điểm) Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi biết khổ cũng muốn đâm đầu vào ! Còn nội dung học : Trừ sự khác biệt nhất định giữa trường quốc tế và trường VN về phương pháp giáo dục, còn thì các trường VN đều dạy như nhau !
Mẹ Chips làm ở đâu vậy. Mình cũng có hướng xin cho con mình vào trường Hoa Sen. Mình đã cho cu cậu đến chơi thử rồi, cu cậu rất thích. Mình thấy trường có khuôn viên rộng, cơ sở vật chất tốt, lại có bề dày kinh nghiệm. Nhưng nghĩ đến khoản chạy chọt và phong bì phong bao là mình thấy ngại rồi. Thế những cháu bố mẹ không có phong bì, các cô đối xử như thế nào ?. Mình thấy thật không công bằng khi đứa trẻ này bị đối xử khác đứa trẻ khác chỉ vì bố mẹ chúng không có phong bì cho cô.
Mình thì đứng ở giữa, mình không chạy trường nhưng mình cũng chọn trường cho con và cho các cháu mình. Mình nghĩ đơn giản vì mình hiểu và chấp nhận thực trạng giáo dục và xã hội ở nhà mình trong lúc chưa gì thay đổi được nó. Mình thì không thể quẳng con vào bất cứ chỗ nào, dù gì thì mình cũng muốn giúp con và hướng dẫn cho con một phần, một phần còn lại do con tự xoay xỏa. Mình không phân biệt trường điểm hay không điểm, trường làng hay không làng mà mình đặt câu hỏi liệu trường đó có tốt thực sự cho con mình hay không ?. Hồi con mình vào MG, ban đầu cũng định cho cháu học ngay cạnh nhà. Nhưng đến xem mới biết trường thứ nhất các cô có trình độ kém quá, trường thứ hai trưa nào cũng cho quán cơm bình dân thuê một góc sân để chế biến món ăn, vào trường thấy ngay mấy cái nồi to tướng, đen sì sôi sùng sục, bọn trẻ con có vài đứa chưa đi ngủ vẫn chơi một góc sân, nghĩ mà kinh. Vì vậy muốn ở lại làng cũng khó đấy chứ. Mọi người cũng nên chú ý vấn đề trường điểm hay không điểm vì nhiều lúc trường điểm là cái nơi mà từ trẻ con đến cô giáo đứng lớp đến ban giám hiệu đều phải chịu nhiều áp lực đấy. Ngoài ra còn một số trường điểm do có nhiều con ông cháu cha, nhiều con nhà giàu học, được đầu tư, được ưu tiên này nọ rồi tự nhiên thành trường điểm chứ thực chất cũng không phải hay thật đâu nhé. Vào trường điểm mà để con phải chịu nhiều áp lực về học tập và tinh thần thì theo mình là không hay ho gì. Nhưng theo mình nên chia ra hai loại, trường mầm non và trường tiểu học, trung học... 1- Với trường mầm non, tiêu chuẩn của mình là : - Cơ sở vật chất không đến nỗi quá tệ, trường không ẩm thấp vì ấm thấp là nguyên nhân gây ốm cho trẻ con rất nhiều. Mình lại chú ý đến việc nhà trường đầu tư vào đồ chơi và phương tiện giảng dạy như thế nào chứ không cần cần máy lạnh, không cần phòng ốc sáng choang, máy tính... - Lớp hoc không quá đông . - Nhà trường có chú ý đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của giáo viên không ? Giáo viên có được tôn trọng không ? Có được đào tạo thêm không ? Mình nói vậy vì mình biết nhiều trường tư thục muốn trưng ra cái mẽ bên ngoài để thu hút cha mẹ nhưng lại đầu tư rất thấp vào vấn đề giáo viên (lương thấp, đối xử không tốt...) Mình biết có trường tư khá nổi tiếng ở Hn còn lắp hệ thống video theo dõi giáo viên trong lớp, cái kiểu theo dõi giáo viên như vậy tưởng rằng hiện đại nhưng nghĩ cho cùng nó chẳng ra gì vì hạ thấp người giáo viên quá đáng. Nếu mọi người đã từng "lê la" hai năm ở các trường mầm non như mình thì sẽ hiểu, theo dõi và kiểm tra việc dạy học thì có thể làm được, nhưng chả ai theo dõi được rằng cô có yêu trẻ và tôn trọng trẻ con thực sự hay không đâu. - Cụ thể hơn, cô giáo dạy con mình có phải là người yêu thương trẻ con không ? Cái này chắc là cái khó nhất vì trong một trường, bào giờ cũng có cô thế này thế nọ, tìm được cô tốt không phải là dễ, kinh nghiệm của mình là phải lân la hỏi chuyện những cha mẹ đang gửi con trong trường. - Cô giáo có tôn trọng và hiểu trẻ con không ? - Nhà trường chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm, mình không cần phải cho ăn quá ngon, cao cấp nhưng đồ ăn cần sạch sẽ, bảo đảm con mình không bị ngộ độc. - Nhà trường chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ con, có điều kiện cấp cứu trẻ khi cần hay không. 2- Trường tiểu học , trung học ...Thì vấn đề phương pháp dạy, trình độ giáo viên, vấn đề tôn trọng học sinh, áp lực học tập không quá kinh khủng và mặt bằng học sinh, cha mẹ trong lớp được mình đặt lên trên. Với mình, trường đạt tiêu chuẩn như thế, nếu có phải mất công xin xỏ chút ít thì mình cũng làm. Còn chuyện phong bì, ở DD này mọi người cũng đã từng bàn đến. Với giáo viên các cấp từ tiểu học trở lên thì mình không bàn vì họ có tiền dạy thêm. Nhưng với riêng giáo viên mầm non, minh thấy công việc thì khó khăn, mệt nhọc mà lương lại khá thấp. Ngày con mình đi học mình cũng hay biếu cô tiền, nhưng biếu một cách trân trọng và kín đáo và thực sự là muốn cám ơn cô chứ không phải theo kiểu đút lót rồi đòi hỏi nhiều ưu đãi cho con mình.
Sài gòn thì mình không biết rõ, nhưng ở HN thì có khác biệt giữa các trường đấy Mami ạ. Từ năm 2000, ở HN đã bắt đầu có một số trường áp dụng chương trình mới, dạy theo chủ đề, có nghĩa là tính sáng tạo của cô và trò được phát huy cao hơn nhiều. Các cô dạy theo chương trình mới cũng được đào tạo các phương pháp GD mới có sự hỗ trợ của trường quốc tế đấy.
[quote="Me hitachi Thế những cháu bố mẹ không có phong bì, các cô đối xử như thế nào ?. Mình thấy thật không công bằng khi đứa trẻ này bị đối xử khác đứa trẻ khác chỉ vì bố mẹ chúng không có phong bì cho cô.[/quote] Theo quan sát của mình, việc biếu cô phong bì hay không có ảnh hưởng đến việc đối xử của cô đến các cháu nhưng không không phải tất cả các cô đều vậy đâu. Hồi trước ở lớp của con mình có mấy cháu nhà nghèo, thỉnh thoảng bố mẹ không đến đón được cô còn đưa về hoặc nhờ bác bảo vệ đưa về giúp cơ. Hơn nữa không phải cứ phong bị là mới quan tâm đến con và đến chuyện học của con đâu. Nhiều lúc chỉ cần mang cho cô những đồ chơi, hộp bỏ không, chai nước gội đầu, nước hoa hết, vải thừa, giấy một mặt...là cô đã rất thích rồi đấy. Theo mình ngoài tiền, cô cũng rất cần tấm lòng và sự hợp tác của cha mẹ nữa.
Đúng là không phải cô nào cũng thích phong bì các mẹ ạ. Nhưng ở chỗ em ở xem ra việc học của các bé ở lớp mẫu giáu hoặc mầm non mà bố mẹ thi thoảng hoặc những ngày lễ tết không đến thăm cô giáo thì sẽ có nhiều vấn đề lắm ạ. Con của đứa bạn em cũng đi học mầm non (lớp 2 tuổi), đi học về nhìn thấy con mà bố mẹ xót ruột, bé bị chảy nước mũi cô chẳng lau cho, toàn lấy tay quệt, mặt mũi lem nhem, có hôm cháu chảy nước mũi đặc bao nhiêu là gỉ mũi kín hét mũi khong thở được thế mà cô cũng chẳng lau cho đâu. Em không hiểu là các cô ở lớp chăm các cháu như thế nào???? Nhìn thấy con bạn mà nhiều lúc mẹ cháu không đủ can đảm cho cháu đi học đấy.
Công ty mình ngay ở toà nhà 11 tầng cạnh khách sạn Giảng Võ đấy, nên cũng tiện gửi con và đón con về ở trường Hoa Sen. Mình vừa đi la cà tham khảo mấy bà bán hàng cạnh trường thấy bảo ở trường cô giáo rất tốt và chăm sóc trẻ chu đáo, khuôn viên thì thấy rộng rãi thoáng mát, đặc biệt cô hiệu trưởng rất tốt.. Tiền chạy vào có đường dây là 100USD, còn lại thì đóng như bình thường..
Hic, nhà tớ thì vừa phải đóng hụi chết mất 400k đây nè!!!Mới Tết cho các cô mỗi ng 1 bịch quà, vào học lại thấy gần 8/3 nên thôi lờ đi!Nào ngờ...ngày nào con về cũng đòi ăn, mặt mũi như mèo, cứt mũi cả đống mẹ đến đón hay đưa đi học là ngày nào cũng complain là con lười chơi, ng đừ lắm, hay bị ói....mẹ nghe xót cả ruột!Về nhà cho ăn no, phá như giặc, chịu k nổi!!!!!Trước ngày nào cũng đi ị ở lớp, giờ thì phải ăn bữa tối no nê rồi mới đi!!!! Vậy là cha nó bảo thôi chắc k chờ đc đến 8/3 đâu, k thì con mình nó thành cái giẻ rách!!!Vậy là lập cập đi cúng!"Sắp đến 8/3 mẹ cháu k biết mua gì thôi các cô cầm tiền tự mua dùm mẹ cháu", "Trời ơi sao chị đưa sớm vậy???"Lầm bầm nghĩ"sao mà giờ này mới đưa, mất công cháo hành chúng nó mấy buổi :twisted: " CHiều đến đón con mặt mũi xinh tươi, cho ăn thì chạy biến, cũng chẳng thấy complain anything!!! "hôm nay cháu nó ăn cơm cứ nhợn ói em cho cháu ăn cháo thì k ói nữa" :twisted: :twisted: Mình cú lắm, ông xã đã định cho chúng nó nghỉ học nhưng mà k biết tìm trường nào giữa lúc lỡ cỡ thế này!Tại thấy 2 thằng nó cũng khoái đi học nên cũng thấy tội, ở nhà chật quá k có chỗ chơi! Mà thấy cái vụ chạy trường nghe oải quá
Em hoàn toàn đồng ý với chị, em chưa hề đưa phòng bì hàng tháng cho bất cứ cô giáo nào của con em hết. Một năm chỉ biếu qùa ngày 8-3, 20-11 và Tết thôi. Em luôn hỏi con em là cô giáo có thương con không? và câu trả lời luôn luôn là "dạ có" mặc dù bé đã học qua 2 lớp và đổi vài cô rồi Một lần khi hai vợ chồng em chở con em đi ngang qua một ngôi trường mới xây rất đẹp. Con em nói là "Ba ơi trường này giống lâu đài qúa". Em hỏi bé liền là "Con thích không? mẹ xin cho con vào đây học nhé?". Bé trả lời ngay là "dạ không". Hỏi tiếp thì bé rất thích trường bé đang học mặc dù trường nhỏ không có sân chơi (trường tư nhỏ mà) nhưng bé vẫn bảo là trường bé đẹp nhất và to nhất :lol: