Link video : Hãy Là Em Trước Kia - Phạm Bảo Nam ft LEG [FONT=arial, sans-serif]Hãy Là Em Trước Kia - Phạm Bảo Nam, LEG [FONT=arial, sans-serif]HÃY LÀ EM TRƯỚC KIA PHẠM BẢO NAM LEG[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]hãy là em trước kia Phạm Bảo Nam, LEG[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]HAY LA EM TRUOC KIA PHAM BAO NAM[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]hãy là em trước kia - phạm bảo nam[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]hay la em truoc kia mv hd[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Lời bài hát: Hãy Là Em Trước Kia[/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Đêm đã về khuya em đang ở đâu em vui cùng ai ngất ngây với những chiếc hôn [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Bên ly r*** cay em trong vòng tay đam mê cuộc chơi đắm say bao nhiêu khao khát [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Xe hơi lầu cao em mơ đồ sang em quên tình yêu lúc xưa hai ta ước hẹn [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Theo đại gia em vào bar em vội quên tương lai phía trước [/FONT] [FONT=arial, sans-serif][ĐK:] [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Em nào hay khi nhan sắc theo thời gian phai tàn chẳng có ai bên em nữa đâu [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Em sẽ thấy em lẻ loi em nhỏ nhoi giữa những đắng cay [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Em hãy nhớ trong cuộc sống chẳng điều chi sẽ nhận lại nếu ta không tự bước đi [/FONT] [FONT=arial, sans-serif]Hãy tỉnh giấc quay về đây chính là em chính là em trước kia người từng khiến anh yêu rất nhiều[/FONT] [/FONT] Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay : " nó cũng không có cả đáy " Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.
căn hộ số 69 - tập 1 Phim ngắn hài hay [h=3]Link video : căn hộ số 69 - tập 1 phim ngắn Phở[/h] căn hộ số 69 - tập 1 Dự án sitcom 18+ ‘Căn hộ 69’ thực sự là món mới khá hấp dẫn đối với khán giả nghiền phim – nhất là đối tượng trẻ tuổi. Khi chưa ra mắt, ‘Căn hộ 69’ đã gây bão với poster gợi cảm của 3 nhân vật chính, trong đó, hot girl nổi tiếng “ngoan hiền” Ngọc Thảo đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Ngay thời điểm tập 1 của series phim bắt đầu được tung ra, đã có rất nhiều khán giả tò mò, quan tâm đến “mức độ 18+” của phim. Nhiều người từng hoài nghi những “cảnh nóng” sẽ làm hỏng hình ảnh của các nhân vật chính ngoài đời nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ngọc Thảo không hề khiến fan sốc khi vẫn giữ được hình ảnh nhí nhảnh vốn có, có chăng chỉ là diễn xuất đa dạng hơn với vai trưởng thành. Sỹ Thanh tạo nhiều điểm nhấn hài hước, đặc biệt câu “Oh my chuối!” của cô nàng “phủ sóng” khắp nơi. Nhân vật nam chính tuy diễn xuất chưa thực sự hút nhưng vẫn gây chú ý bởi ngoại hình điển trai... Những cảnh nóng, câu thoại “dễ liên tưởng” trong phim cũng được xử lý khéo léo, hài hước chứ không bị phản cảm hay chối tai. Bật mí hậu trường] Cảnh nóng của Kỳ Nam. Có PDD Ali Trong Sáng tận tình truyền đạt kinh nghiệm nên Kỳ Nam diễn rất gợi cảm phân đoạn này nhỉ Thành công đầu tiên của tập 1, với gần 500 nghìn lượt xem chỉ sau hơn 3 ngày là kết quả hoạt động miệt mài của tất cả ekip. Trong suốt quá trình quay tập 1, có khá nhiều câu chuyện hậu trường thú vị mà đoàn phim giờ mới kể. Cùng khám phá nhé: Cảnh quay đầu tiên khai máy là cảnh Ngọc Thảo kéo vali đi thuê nhà. Theo yêu cầu của đạo diễn Bảo Nhân, phải lấy được ánh nắng đầu tiên trong ngày mới có hiệu quả. Ngọc Thảo phải thức dậy và đến điểm quay từ rất sớm. Và hiệu quả khi lên hình thì như các bạn thấy, Sài Gòn thật hiện đại. Tuy cảnh đầu tiên chỉ tầm 1 phút khi lên hình, nhưng Ngọc Thảo và cả ekip vật lộn ngoài đường nắng nóng từ sáng sớm đến tận trưa. Kết quả Ngọc Thảo bị say nắng. Cảnh quay anh chàng Kỳ Nam đợi xe bus và ngồi tự sướng rồi gặp Anh bóng áo hoa: Một cảnh quay nóng lại quay ngay ngoài đường phố tấp nập khiến Kỳ Nam nhiều phen đỏ mặt vì người đi đường cứ dòm ngó với ánh mắt khó hiểu. Cảnh Kỳ Nam chạm mặt Ngọc Thảo khi đi làm về: Khi đó Ngọc Thảo đang đau bụng quằn quại phải nằm chườm nước nóng lên bụng. Cảnh quay buộc cô nàng phải gợi cảm và khoe lưng trần, vậy mà cô nàng liên tục đau quặn đến nổi còn không đứng thẳng được. Nhưng rồi, Ngọc Thảo đã rất cố gắng để hoàn thành cảnh quay. Tuy lên hình không đạt như ý đồ của đạo diễn Bảo Nhân, nhưng cũng khá thành công. Bật mí thú vị nhất, Bối cảnh căn hộ số 69 chính là nhà riêng của Giám đốc sáng tạo, nhà sản xuất Namcito. Nên cả đoàn phim đều rất thoải mái vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc như một gia đình thân thiết với nhau. Phó đạo diễn Ali Trong Sáng ( Phó đạo diễn phim Vừa đi vừa khóc) luôn sát cánh bên diễn viên trong mọi tình huống gây cười. Anh nhiệt tình thị phạm cho diễn viên đến khi nào cả ekip hài lòng mới thôi. Ít ai biết rằng, Sĩ Thanh đã phải ăn rất nhiều chuối trong tập 1. Bởi chỉ môt cảnh Sĩ Thanh cầm trái chuối đến trước cửa Căn hộ số 69 mà cô đã phải ăn hết hơn 2 nãi chuối to. Cảnh quay Sĩ Thanh- Ngọc Thảo trò chuyện trong Căn hộ số 69 là cảnh quay thực hiện nhanh nhất. Hai cô nàng vốn đã thân thiết ngoài đời cho nên khi vào phân đoạn đó, hai cô gái diễn tự nhiên như họ ngoài đời. Đến phân đoạn gợi cảm nóng bỏng với chuối, Sĩ Thanh lại bị ăn chuối liên tục để có được cảnh quay đẹp. Đến phân đoạn cô nàng Oh My Chuối Sĩ Thanh vào nhà nói chuyện với Kỳ Nam thì tiếp tục ăn thêm 1 nải chuối nhỏ.
Ðề: căn hộ số 69 - tập 1 Phim ngắn hài hay Phim Việt ah các mẹ? Các mẹ cho ý kiến xem phim thế nào để em có động lực nào?
Ðề: căn hộ số 69 - tập 1 Phim ngắn hài hay Phim này ngắn ủn mà, có 20ph 1 tập chứ mấy, có gì đâu mà phải có động lực mới xem được hả các mẹ. Diễn viên xinh, phim hài, nói chung là xem cho vui ^^ À, nhà chị Sĩ Thanh này ở sát vách nhà mình đây, ngoài đời xinh gái lúm
Kim chi cà pháo full - Ngô Kiến Huy Hài hước Link video full các tập : Kim Chi Cà Pháo Full <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; text-align: justify;">[video=youtube;YogH4QFFeWc]https://www.youtube.com/watch?v=YogH4QFFeWc#t=539[/video] “Kim Chi Cà Pháo” còn quy tụ nhiều gương mặt có tiếng trong giới giải trí như Hiếu Hiền, Hạnh Thúy, các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác. Cùng các tình tiết vui nhộn nhưng cũng đầy bí ẩn, Tiệm bánh Hoàng tử Bé 3 hứa hẹn tiếp tục là bộ phim gây sốt trong mùa hè này. Dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp của Kim Chi Cà Pháo (Tiệm Bánh Hoàng Tử 3) Ngô Kiến Huy - vai Quân Đến với “Kim Chi Cà Pháo”, Ngô Kiến Huy vào vai Quân Bruno, một nhân vật làm nghề photographer đặc biệt chú ý chăm sóc vẻ bề ngoài của mình, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh. Tuy nhiên trái ngược với vẻ bề ngoài manly rất đẹp trai, Quân sợ va chạm, đặc biệt sợ ma và thường xuyên tha những thứ “vô duyên” về nhà. Chàng Bắp Ngô Kiến Huy cho biết anh cảm thấy nhân vật Quân có một sự tương đồng lớn về tính cách với anh ngoài đời. Vì vậy khi nhận vai Quân, Ngô Kiến Huy cảm thấy rất thoải mái và đôi khi dường như chẳng có rào cản nào đáng kể giữa anh và nhân vật của mình. Ngô Kiến Huy với vai diễn Quân Bruno có một sự tương đồng lớn về tính cách Anh Đào - vai An Sa Anh Đào là một hotgirl được nhiều bạn trẻ biết đến gương mặt rất tươi và xinh xắn. Nhận vai diễn An Sa, Anh Đào nhận xét đây là một nhân vật có cá tính mạnh, rất “bạo lực”. Tuy nhiên trong tình cảm nam nữ thì An Sa lại là trở thành một con người tuyệt đối khác biệt với ngày thường, Sa dịu dàng, nữ tính một cách lạ lùng. Nhân vật An Sa ham ngủ nướng, tính cách mạnh mẽ và vô cùng thắng thắn Với khả năng diễn xuất và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Anh Đào được giao vai diễn An Sa. An Sa đáng yêu, thẳng tính và mạnh mẽ y như Anh Đào ngoài đời vậy Kiều Nhi - vai Kim Chi Đã từng rất thành công với vai trò là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn như Coca-Cola, Panasonic, OMO và Hazaline, có lẽ Kiều Nhi làm một gương mặt đáng giá trong giới hot girl những năm gần đây. Trong phim, Kim Chi là một cô bạn người Hàn Quốc, gốc Việt có mái tóc dài, xoăn nhẹ và cặp mắt to tròn. Kim Chi quyết tâm về Việt Nam để tìm cha chỉ với 5 triệu đồng và vốn kiến thức ít ỏi về đất nước này. Chính vì vậy, nhân vật Kim Chi luôn bị vướng vào những tình tiết dở khóc, dở cười nhưng cũng không kém phần “bí ẩn” trên con đường đi tìm lại cha mình. Nhân vật Kim Chi với tính cách sôi nổi, lanh chanh và rất ham tiền hứa hẹn sẽ ghi điểm trong lòng fan hâm hộ Thế Nhân - vai Minh Rất vui vẻ khi được nhận xét về nhân vật của mình, Thế Nhân cho biết Minh là người ba hoa, bốc phét, không đẹp trai nhưng rất mê con gái. Anh chàng luôn bày ra những chiêu trò ranh mãnh, nghịch ngợm để trêu trọc mọi người. Vì vậy mà Minh có biệt danh là Minh 10% (chỉ tin được 10% những gì anh ta nói) Diên Minh - vai Thiên Trái ngược với nhân vật Minh, Thiên (do Diên Minh thủ vai) lại là một anh chàng khá hiền lành so với các bạn khác trong nhóm. Chính vì vậy mà anh chàng hay bị “chậm nhịp” so với mọi người và là đối tượng dễ bị ăn hiếp hoặc làm vật thí nghiệm cho các trò tinh quái. Với kinh nghiệm diễn xuất cho Highschool Musical on stage phiên Bản Việt, Diên Minh tự tin khẳng định bản thân luôn sẵn sàng chinh phục mọi nhiệm vụ “khó nhằn” trong phần 3 mới này Cô Châu (Hạnh Thúy) - rất ưa hóng chuyện, đặc biệt là chuyện tình nam nữ và chuyện showbiz Kim Chi Cà Pháo sẽ được chiếu tập đầu tiên vào thứ 4 (28/05/2014) lúc 22h từ thứ 2 đến thứ 6 trên VTV9. Để tiện xem lại những tập phim mà các bạn đã vô tình bỏ lỡ, hãy kết nối với Youtube và Fanpage của Kim Chi Cà Pháo (Tiệm Bánh Hoàng Tử). Ngô Kiến Huy từng đoạt giải khuyến khích gương mặt điện ảnh, Giải nhất cuộc thi “ Vươn tới ngôi sao”. Ngô Kiến Huy hiện đang theo học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, Ngô Kiến Huy là ca sĩ độc quyền của Music Box. NHỮNG ĐIỀU YÊU THÍCH NHẤT - Hoa: Hồng, Tulip - Trái cây: Đu đủ, dưa gang, bơ - Phim: The Lord of the ring - Ca khúc: Unbreak my heart - Diễn viên: Châu Tinh Trì - Nghệ sỹ: Hoài Linh - Ca sỹ: Nhóm Microwave - Nhạc sỹ : Bảo Chấn - Album nhạc: Búp bê con trai, Vũ điệu sôi động - TV show: Nốt nhạc vui - Môn thể thao: Bóng rổ, bơi lội - Món ăn: Canh chua cá hú - Thức uống: Trà sữa, pepsi - Các nước muốn đến: Nhật, Mỹ, Trung Quốc - Sưu tầm: Nhạc bất hủ - Màu sắc: Đen, trắng - Sở thích khi rảnh rỗi: Hát, nghe nhạc, lướt web - Con vật cưng: Chó Album đã phát hành: * Mưa sao băng (Single) * Tôi là Ngô Kiến Huy * Chạm tay vào điều ước
Ðề: Kim chi cà pháo full - Ngô Kiến Huy Hài hước chiếu từ cuối tháng 5 mà giờ sắp hết tháng 6 rồi nhỉ? chả biết giờ còn ko nữa
5S Online - Tập 200: Ai là thủ phạm mới RA bản HD [h=3]Link video : 5S Online - Tập 200: Ai là thủ phạm[/h] 5S Online - Tập 200: Ai là thủ phạm [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Bao ngày qua là những kỉ niệm,luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên.[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Đừng vội vàng trôi qua nhé, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ, vì lúc ta vui đùa,chuyện trò luôn có nhau,và bao nhiêu lâu nay mình cùng chung bước[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Hãy sống cho những đam mê và hãy khắc ghi phút giây này.[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Hey yeah...[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Có lúc ta thấy dại khờ,tuổi trẻ niềm tin vẫn khao khát đợi chờ.[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, sans-serif]Hãy cùng nhau vượt qua, vì con tim ta vẫn rực cháy.[/FONT] [h=2]Hè này, Miss Audition 2007 Vân Navy sẽ trở lại trong bộ ảnh bikini, khoe những đường cong nóng bỏng, cuốn hút bên trai đẹp Lưu Huynh. Hơn thế nữa, cô nàng còn bật mí những tips make up cực hữu ích để các bạn gái có thể thỏa sức chơi đùa khi đi bơi.[/h]Nhắc đến mùa hè là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ánh nắng mặt trời, không khí sôi động, những sự kiện cộng đồng vui vẻ, và đặc biệt là bể bơi với những cô nàng mặc bikini vô cùng nóng bỏng. Nắm bắt thời điểm này, hot girl Vân Navy cùng siêu mẫu Lưu Huynh cũng đã có những shoot hình vô cùng tình tứ, lãng mạn bên bể bơi. Ý tưởng của bộ ảnh rất mới lạ và độc đáo ở những thông điệp tuổi trẻ được gửi gắm trong từng bức ảnh. Vân Navy và Lưu Huynh trẻ trung trong trang phục bắt mắt, đậm chất hè Được biết, bộ ảnh nằm trong chiến dịch quảng cáo cuộc thi Mix&Match của tựa game Audition. Đây là cuộc thi tổ chức theo chủ đề hàng tháng với những gương mặt khách mời là những hot girl nổi tiếng. Đây sẽ là sân chơi cho các tín đồ thời trang có cơ hội thỏa sức sáng tạo với kho trang phục phong phú và đậm chất thời trang trong game Audition. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội giao lưu với các hotgirl xinh đẹp và tài năng. Xem clip Vân Navy makeup rạng rỡ theo phong cách mùa hè https://www.youtube.com/watch?v=RyrwtbIgZlo&feature=youtu.be. Cùng ngắm những khoảnh khắc khiến người xem “bỏng mắt” với trang phục bikini của cặp “trai tài gái sắc” này nhé!
Nơi Ta Tìm Thấy 3 - Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj HD [h=2]Link video : Nơi Ta Tìm Thấy 3 - Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj[/h] Nơi Ta Tìm Thấy 3 Melody : Yêu rồi yêu rồi … thầm mong và yêu / người đợi chờ phút ấy ngẩn ngơ Từng phút vẫn ngóng chờ … và từ sâu trong đôi mắt , a đã pít rang` … 1 điều là …. Nụ cười nồng ấm , tràn ngập màu nắng yeu^ yeu^ Và ta sẽ mãi yêu nhau nge lời / nge lời nhau nhé Em có bít giấc mơ mai sau / bên nhau và nói khẽ Có lẽ chĩ e yêu a thôi ... vì a hay khù khờ Nhớ lúc ngẩn ngơ khi e trao ..... nụ hôn say đắm / lần đầu tiên .... RAP : Nàng đẹp như thiên thần , đẹp như lời ca Đẹp như lời hoa , từ thiên nhiên cây lá Đôi khi mít ướt và con nít khóc nhè nhưng ko sao vì đã có a luôn pên cạnh e nhé ( hehe ) Cứ dựa vào vai a mỗi lúc khi e pùn tẻ A thíc nhìn thẳng vào đôi mắt pe pé , xanh biếc Như là công chúa từ trong truyện tiểu thuyết Nhất quyết , là ko cần thiết ... để ý về những chuyện tầm xàm pa láp mà người ta lại noi’ về e Ko cần bít .... những qá khứ của e , cứ iu và cho đi nhưng a ko cần fai nhận lại Vì a bít ngày mai , yêu là mãi mãi Thời gian còn dài ... dẫu có 1 ngày loài người ko tồn tại Dẫu cho có 1 mai ... trái đất ko 1 ai thì lúc đó cũng đừng có hỏi là có iu ko bởi vì t.c a trao cho e là mãi mãi hoài hoài , ko thể nào xa cách vì t.y này ko thể nhạt phai .... Chours : Yêu yêu .... đôi khi a mún nói với e là yêu yêu Trong con tim a đã yêu e thật nhiều nhiều Chĩ mong mỗi ngày cười đùa , đc làm trò hề cùng ngồi chọc e và ta hát .... Lêu Lêu , e luôn là con nít trong a mãi Lêu lêu Ko đc làm người lớn nghĩ suy thật nhiều điều Nhìu lần hờn dỗi mãi ... hãy cười và hãy nhớ mãi những phút dỗi hờn đôi khi mình thật trẻ con ^^ Melody : Yêu rồi yêu rồi … thầm mong và yêu / người đợi chờ phút ấy ngẩn ngơ Từng phút vẫn ngóng chờ … và từ sâu trong đôi mắt , a đã pít rang` … 1 điều là …. Nụ cười nồng ấm , tràn ngập màu nắng yeu^ yeu^ Và ta sẽ mãi yêu nhau nge lời / nge lời nhau nhé Em có bít giấc mơ mai sau / bên nhau và nói khẽ Có lẽ chĩ e yêu a thôi ... vì a hay khù khờ Nhớ lúc ngẩn ngơ khi e trao ..... nụ hôn say đắm / lần đầu tiên .... Nguồn : noi ta tim thay 3 Tôi nhớ anh, nhớ, rất nhớ, nhớ đến quay quắt. ***Bảo Ngọc về quê thăm bà ngoại hôm trước thì hôm sau tôi bị cảm, khắp người đau như dần, tôi bỏ nắm gạo vào nồi cơm điện nấu cháo, định mua lạng thịt nạc mà không nhấc chân lên nổi. Miệng đắng, cháo trắng, tôi cố nuốt 2 thìa cháo, uống 2 viên Paracetamol rồi nằm mê mệt. Nửa ngày trôi qua, tôi tỉnh và uống thêm 2 viên thuốc nữa, uống Paracetamol mà không ăn gì chắc chắn sẽ bị đau dạ dày, nhưng phải uống thôi, nếu không sẽ gục mất. Bây giờ tôi không buồn ngủ nữa, chỉ mệt và đau người, tôi nằm, nỗi nhớ anh và con cuộn lên từng đợt, làm cái đau thêm nhức nhối, đau đến tê buốt từng đầu ngón tay, tôi nhấc điện thoại lên bấm số của anh rồi lại xoá, rồi lại bấm, rồi lại xoá... lần cuối cùng tiếng chuông reo lên là lúc tôi tắt máy và buông rời điện thoại, tôi không thể gọi cho anh. Chuông reo. Tôi nhấc máy, tiếng anh ấm áp: - Em à, em đang ở đâu đấy - Em đang ở quê với mẹ - Tự nhiên anh thấy nóng ruột quá, đang định qua nhà thăm em và con (Tiếc thật, giá mình không gọi, tôi thầm nghĩ) - Em đưa Bảo Ngọc về thăm bà, chả hiểu sao nấm đợt này lên rất nhỏ mà bị chấm đen ở đầu, mình xử lý thế nào hở anh? Anh tỉ mỉ bày cho tôi cách xử lý, tôi hỏi chỉ để hỏi, chỉ để được nói chuyện với anh một chút thôi, chứ tôi đã giúp mẹ tôi giải quyết vấn đề này từ lâu rồi. ***Hai năm trước, tôi được phân công đến Viện nghiên cứu của anh để cùng thực hiện một đề tài. Ngay từ ngày đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi người chủ nhiệm đề tài, anh đẹp trai và cực kỳ giỏi chuyên môn. Tôi kinh ngạc về khả năng làm việc của anh, thường chúng tôi mong chóng hết giờ là vội vàng ra về, còn bao nhiêu việc ở nhà. Nhưng bao giờ anh cũng ở lại và thường làm việc đến nửa đêm mới về. Anh làm việc miệt mài rất nghiêm túc, và nổi nóng khi chúng tôi không hoàn thành công việc, cô bạn tôi sợ đến mức tẹo nữa xin rút ra khỏi nhóm. Nhưng vào những giờ nghỉ ngơi, anh lại cực kỳ hài hước và quan tâm đến mọi người. Công việc nhiều, thường chúng tôi phải ở lại làm thêm, tôi thuê anh Taxi-moto đưa Bảo Ngọc đến thẳng cơ quan tôi, cháu cùng ăn với chúng tôi và học bài ngay tại cơ quan, thường 8, 9 giờ tôi mới đưa cháu về nhà. Chúng tôi không ăn ở ngoài mà mỗi ngày cắt một người ra nấu nướng, về sau thấy tôi nấu ngon nên tự nhiên tôi thành đầu bếp lúc nào không biết, đương nhiên mọi người phải làm thêm phần chuyên môn của tôi. Phải nói là tôi nấu ăn rất ngon (bạn bè thường đùa là tôi chọn nhầm nghề), và rất thích mọi người khen ngợi tài nấu bếp của mình, nhưng cái cách khen của anh thì thật độc đáo. Anh ăn những món tôi nấu rất từ tốn, thong thả tận hưởng và sự thoải mái thể hiện trên cả từng cơ mặt, hết đồ ăn, anh nhẹ nhàng đưa bát lên, đổ đến giọt cuối cùng vào thìa, rất chậm, và ăn. Không một lời khen, nhưng tôi cảm động lắm. Bạn đừng nghĩ rằng nghề nấu ăn là không có cảm xúc nhé, rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần nhìn anh chắt những giọt nước cuối vào thìa, bao giờ tim tôi cũng ngừng lại vì xúc động, tôi rất muốn múc thêm cho anh mà không dám. Về sau, bao giờ tôi cũng làm dư thêm một suất, lặng lẽ để phần anh vì biết anh làm việc đến tận nửa đêm. Nhớ ngày đầu tôi đưa Bảo Ngọc đến cơ quan, anh hỏi: - Con mấy tuổi rồi - Con 12 tuổi - Bằng Bình An nhà bác, nhưng con phải cao hơn Bình An đến nửa cái đầu Anh xoa đầu cháu và nói, anh không hỏi con học lớp mấy, học có giỏi không như mọi người vẫn hỏi. Mấy hôm sau anh mua cho Bảo Ngọc một món đồ chơi, nói là bác thấy cái này hay quá, tiện mua cho Bình An, bác mua cho con luôn. Lúc rảnh rỗi, anh rất hay kể chuyện Bình An nhà anh, tôi luôn hình dung anh có một gia đình thật hạnh phúc mà ngưỡng mộ. Hạnh phúc quá đi chứ, Bình An thông minh học giỏi, vợ anh trẻ và xinh, làm việc ở ngân hàng, rất giỏi giao tiếp và sành điệu, anh là thủ trưởng một cơ quan và thành đạt. Chẳng giống tôi, một mẹ một con, công việc thì làng nhàng, tương lai một màu xám xịt. Tôi cảm động vì thấy anh yêu quí Bảo Ngọc, nhưng về sau tôi biết, anh yêu quí bất kỳ một đứa trẻ nào, đứa nào anh cũng gọi là con và xưng bác, vì vậy ở cái cơ quan nghiên cứu này, mọi người sợ ông viện trưởng nhưng lại chẳng bao giờ e ngại khi mang con mình đến. Đợt ấy, chúng tôi phải đi công tác xa, tôi đang lúng túng không biết gửi Bảo Ngọc cho ai thì anh bảo: "Em cứ đưa cháu đến nhà anh, nó ngủ và chơi với Bình An". Thế là Bảo Ngọc đến nhà anh, một tuần sau tôi đón cháu về, cháu và Bình An đã trở thành đôi bạn thân thiết. Những dịp rảnh rỗi, hai đứa hay đi chơi với nhau và cháu đưa Bình An về nhà tôi ăn. Cháu thì thầm với tôi: - Nhà Bình An ăn chán lắm, bà giúp việc chỉ toàn nấu súp bí với kho cá thôi, nó không ăn nên không thể cao được. Tôi phì cười vì cái cách nghĩ của trẻ con, rồi hỏi: - Thế sao cô Hà không nấu? - Cô Hà ít khi ăn ở nhà lắm, Bình An bảo mẹ nó toàn bận tiếp khách thôi, hôm nào không tiếp khách thì cô ấy cho nó đi ăn hiệu. Tôi thoáng buồn, mỗi lần Bình An đến là tôi nấu gì đó cho 2 đứa ăn. Mỗi lần nấu lại nghĩ đến anh ăn súp bí và cá kho trường kì. Thỉnh thoảng làm được món gì đặc biệt, tôi bảo Bảo Ngọc "con mang đến cho Bình An", tôi không biết mình đã muốn chăm sóc anh từ lúc nào. Cả những hôm ở cơ quan được về sớm, không phải nấu gì tôi cũng khéo léo để lại một chút gì cho anh ăn lúc nửa đêm. Kết thúc đề tài, trong bữa tiệc chia tay, cô bạn thì thầm: - Người như ông Thiêm mà vợ cặp bồ - Gì cơ? - Đừng nói gì nhé, ông ấy chưa biết đâu... Lòng tôi nổi giông, mọi thứ trên bàn tiệc bỗng nhiên đắng ngắt. Lúc ra về, khi bắt tay anh giữ tay tôi lâu hơn một chút. Tôi thoáng ngỡ ngàng, rồi cứ giữ mãi trong lòng kỷ niệm về cái bắt tay ấy. ***Việc chung đã xong, chúng tôi cũng chẳng có lý do để gặp nhau nữa. Tôi buồn khi nghĩ chuyện gia đình anh rồi lại gạt đi (rõ vớ vẩn, chuyện nhà người ta, mình lo cho Bảo Ngọc còn chưa xong...), cho đến một hôm, anh gọi cho tôi và bảo: - Chắc anh ly hôn em ạ, anh bán nhà đi, để cho mẹ con cô ấy một nửa, còn một nửa anh về quê mua một cái nhà và sống ở đó. Tôi giãy nảy: - Anh không thể về quê, người tài như anh mà về quê thì xã hội thiệt thòi lắm. - Anh có bỏ chuyên môn đâu, anh mua một mảnh đất và vẫn tiếp tục làm việc mà, ai bảo ở quê anh không làm việc được, anh cần sự thanh thản. - Thế anh có nghĩ đến Bình An không? - Anh nghĩ nhiều, Bình An sẽ sống với mẹ, thỉnh thoảng anh qua thăm con - Không được anh ơi, Bảo Ngọc nhà em thiếu bố, em biết, cháu thiệt thòi nhiều lắm, anh yêu trẻ thế, anh xa Bình An sao được. .................. Cả đêm đó, tôi không ngủ được, thương anh, thương Bình An, tôi ôm Bảo Ngọc mà nước mắt rơi lã chã. Từ hôm đó, chúng tôi không bao giờ đề cập đến chuyện riêng của anh nữa, nhưng hay kiếm cớ để gặp nhau. Lúc thì: Hôm nay anh đi họp qua đây, tiện thăm em và con. Lúc thì: Anh nói chuyện ở hội thảo..., anh mời em tham gia. Lúc thì: Có bài viết của anh ở tạp chí..., anh tặng em đọc cho vui. Còn tôi thì mải nấu món này món khác, tôi gọi cho anh: - Món này ngon lắm, em nói Bảo Ngọc mang sang cho Bình An. - Thôi, để bố con anh sang, đừng bắt Bảo Ngọc đi, tội con. Đêm đêm, tôi lên mạng, bắt đầu tìm những bài mới về chuyên môn gửi cho anh. Có khi tìm được một bài thơ hay, một bức ảnh đẹp tôi cũng gửi cho anh, tôi biết anh không có thời gian... Có một ngày, anh hớn hở nói với tôi: - Đề tài chúng mình làm được duyệt rồi, dự án chuẩn bị triển khai, anh mời em tham gia. Lòng tôi tràn trề hạnh phúc Tham gia dự án này, có nghĩa là cuộc sống của mẹ con tôi sẽ thay đổi, tương lai của tôi sẽ không còn mờ mịt nữa, con tôi sắp lớn rồi. Tham gia dự án này, tôi được ở gần anh, được chăm sóc anh. Tham gia dự án này... Không thể nén nổi niềm vui, tôi kể cho bạn gái tôi nghe về dự án mới. Bạn cũng vui không kém gì tôi. Để ăn mừng, chúng tôi đi ăn lẩu Hàn Quốc và xem phim. Tôi như cô gái mới lớn, say sưa nói về những dự án của riêng mình... Nếu có tiền, tôi sẽ..., và tôi say sưa cả với những dự án cất riêng trong trái tim... Đêm, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy tôi đang thắp hương ở trong chùa và thấy vợ chồng anh đi vãn cảnh chùa cùng Bình An, trông họ rất hạnh phúc. Tôi vội vã trốn vào sau bức tượng. Đi ngang qua chỗ tôi trốn, hình như anh cảm nhận thấy tôi, anh quay lại và ngơ ngẩn tìm tôi, tôi định gọi anh nhưng tôi không thể gọi được, tôi biết nếu tôi gọi, anh sẽ nhìn thấy tôi và sẽ lạc mất vợ con anh. Tôi không đủ can đảm. Tìm một lúc không thấy tôi, anh lại đi cùng vợ và Bình An. Tôi tỉnh giấc, cảm giác rất thật, thật cả mùi hương và không khí thanh tịnh của chùa, thật cả cảm giác hơi thở của anh lúc anh đi sát qua tôi, lúc vạt áo của anh chạm vào tay tôi và tôi suýt lên tiếng gọi anh. Mồ hôi tôi vã ra, tôi khóc, khóc rất nhiều. Ngày hôm sau, tôi từ chối không tham gia dự án cùng anh. Tôi không gọi cho anh nữa, tôi gửi Bảo Ngọc về với bà để được một mình, và tôi bị cảm. ***Anh, hãy tha thứ cho em. Em biết anh quí mến em như một người em gái, nhưng em lại yêu anh mất rồi. Em yêu anh hơn cả tính mạng mình. Nhưng chính vì yêu anh, em không thể đến với anh. Trong giấc mơ đó, em nghe từ rất xa một câu nói: Hãy bảo vệ anh. Hãy bảo vệ anh. Hãy bảo vệ anh. Nếu em ở gần anh thì chúng mình không thể nào thoát được logic của con tim, mà suốt thời gian qua em phải dùng lý trí để chống chọi với nó. Nếu chúng mình ở gần nhau thì một lúc nào đó em chính là kẻ thứ ba, chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, người mà em vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến. Em không biết vợ anh có tình cảm khác như lời đồn đại không, nhưng nếu chúng mình gần nhau thì chắc gì em không biến anh thành kẻ ngoại tình. Ở bên anh, em chẳng thể nào không chăm sóc anh. Ở bên anh, em chẳng có gì để mất, mà em được tất cả, em có công việc tốt, em có người em yêu thương, con trai em có bố... Nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất tất cả, vị trí của anh trong xã hội, hình ảnh của anh trong mắt bạn bè, và nhất là em không thể để Bình An thiếu bố, Bình An đáng yêu, Bình An là bạn của con trai em, em cũng không thể để con trai em mất đi một người bạn tốt. Hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em... Em muốn đến bên anh, muốn nấu ăn cho anh khi đói, muốn quàng chiếc khăn len cho anh khi mùa đông về, muốn thắp ngọn đèn khi anh làm việc khuya, muốn cắm hoa, treo tranh trong căn phòng anh sống, muốn vui với anh khi anh thành công, muốn khóc cùng anh khi anh thất bại... em muốn, muốn nhiều lắm, nhưng em sẽ làm những việc đó trong tưởng tượng của em, bởi em biết cái giá nếu anh mang cho em hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Em không thể, không thể, em không thể hạnh phúc khi cái giá của nó là sự mất mát hạnh phúc của người khác, của con em, con anh, sự mất mát sự nghiệp của anh. Hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho em... YÊU ANH MÃI MÃI
5S Online 201: Ai là thủ phạm ( Phần 2) mới ra [h=3]Link video : 5S Online - Tập 201: Ai là thủ phạm ( Phần 2) - Chipu,Vân Navy[/h] 5S Online 201 Câu chuyện về 5 bạn trẻ cùng làm việc trong nhóm ý tưởng của một công ty truyện tranh, mỗi người phụ trách sáng tạo câu chuyện cho nhân vật của mình. Dưới sự lãnh đạo của Quyết Đại Ca, 4 nhân viên siêu quậy Dũng Sĩ, Phù Thủy, Công Chúa và Lãng Tử đã biến văn phòng nhỏ của họ thành một thế giới đầy thú vị. 5S Online - Tập 201 sẽ nói ra thủ phạm đang được bí ẩn ở tập 200. Giới thiệu qua các nhân vật 5sonline : “5S Online” là bộ phim sitcom nhiều tập với nội dung hài hước, sôi động phản ánh cuộc sống của thế hệ 9X. Chuyện phim xảy ra tại văn phòng sáng tác ý tưởng truyện tranh của một công ty. 5 nhân vật chính đều ở lứa tuổi 9X, mỗi người đảm nhận một nhân vật trong bộ truyện tranh và mang một chữ S đặc trưng đó là: 1. Quyết đại ca – SINH LỢI: Là trưởng nhóm - tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm nhưng ky bo, kiệt xỉn với nhiều mưu mô, thủ đoạn để phạt tiền nhân viên, tăng năng suất lao động. Bạn thân nhất của đại ca là Pi, con lợn đất đặt ở bàn làm việc. Quắt đại ca: Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. 2. Phù thuỷ Kiều Linh – SỐC: Sang chảnh, sành điệu, luôn tự mãn với sắc đẹp của bản thân, lắm mưu nhiều kế và sẵn sàng làm mọi việc để đạt mục đích của mình. Phù thuỷ Kiều Linh với chiếc gương “Thần” và câu thần chú thường trực: “Gương kia ngự ở trên bàn,…”. 3. Công chúa NaNa – SÁNG TẠO: là em út của cả nhóm, xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên. Nana công chúa luôn xao động trước mọi vẻ đẹp và luôn cả tin trước mọi lời hứa. Tiêu chí sống: “Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên” 4. Phan lãng tử - SÀNH ĐIỆU: Sành điệu, thông minh, nhiều khi tự tin thái quá, rất lãng mạn và mê gái đẹp, sẵn sàng làm tất cả vì một tình yêu sét đánh. Phan lãng tử là người luôn tự nhận về mình: “Cuộc đời thật lắm eo lé, cớ sao tôi lại Kute thế này” 5. Trung dũng sỹ - SAY MÊ: tính tình thật thà chất phác, hiền lành nhiều khi hóa ngây ngô, ngờ nghệch. Trung dũng sỹ là hình mẫu của những con người thẳng thắng và trung thực. Dũng sỹ với quan điểm sống bằng nội tâm nên luôn coi: Mặt tiền thì chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Trong một môi trường làm việc đầy sáng tạo, 5 thành viên với 5 tính cách trái ngược, mâu thuẫn và bổ sung cho nhau đã tạo nên những tình huống bi, hài, hấp dẫn. 5S Online đề cập đến những vấn đề hết sức gần gũi của tuổi trẻ như: tình bạn, tình yêu, cách nghĩ của giới trẻ, gu thời trang và cả những trò đùa của tuổi teen… Mỗi tập phim là một câu chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày trên VTV6 hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn sảng khoái cũng như một cái nhìn mới mẻ về giới trẻ hiện nay. Truyện ngắn mỗi ngày : Xe chầm chậm lăn bánh rồi dừng lại trước một cánh cổng trắng loang lổ từng mảng rêu xanh xám lởm chởm những rỉ sắt đục ngầu. Một vài dòng chữ trên tấm biển tên trước cổng nhà đã bị long ra dưới sức nặng của thời gian. Căn nhà nhỏ xinh xắn sau một đêm bỗng trở nên hoang tàn, u ám. Hất nhẹ đám tóc đang lõa xõa trước mặt, Vy sững người. Trước mắt Vy vẫn là ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt thời niên thiếu nhưng sao giờ thấy lạnh lẽo và xa lạ quá. "Là do cảnh hay do mình thay đổi?", cô tự hỏi. Hai năm rồi đấy. Hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp, nhí nhảnh ngày ấy cũng đã bị cuốn trôi về miền kí ức. Vy bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng một vẻ đẹp đầy gai góc, ma mị. Thời gian và giông tố cuộc đời thật đáng sợ, chúng có thể đẩy con người ta xuống hố sâu một cách không thương tiếc và rồi lại tỉnh bơ vớt lên như chưa hề xảy ra chuyện gì. "Vy, anh nghe nói em về." Vy giật mình. Chợt nhận ra điều gì, cô thở dốc trong câm lặng, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Là giọng nói ấy, giọng nói của Quân, kẻ đã phá hoại đời cô khiến cô đau đớn đến tận xương tủy. Hắn đã nhẫn tân đạp đổ sự nghiệp mà cô dày công gây dựng khi nó vừa chớm nở. Hắn bước vào cuộc đời cô mang đến cho cô tất cả nhưng rồi cũng máu lạnh biến mất cuốn trôi đi mọi thứ, tình yêu, sự nghiệp, lòng tự trọng, danh dự... chỉ để lại vết nhơ và một nỗi hận thù đau đáu trong tim. Trong giây lát, nỗi đau đớn của tuổi trẻ tưởng chừng như đã ngủ yên trong cô bất chợt lại ùa về ... ***"Chúc mừng Vy, với vai diễn để đời này tôi tin chắc em sẽ trở thành một trong những diễn viên tài năng nhất trong tương lai." "Chúc mừng chị, chị diễn quá xuất sắc." "Ôi ! Tuyệt vời lắm ạ." "Chúc mừng đồng nghiệp."... Ngộp thở trong những cái ôm siết chặt của đồng nghiệp, Vy ngập tràn hạnh phúc. Tai cô như ù đi trước những lời chúc mừng của mọi người. Cô diễn viên trẻ đang vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng khi bộ phim mình đóng vai chính nhận được nhiều phản hồi tích cực trên cả mong đợi. Vậy là bao nỗ lực của cô và đoàn làm phim đã được đền bù xứng đáng. Tên tuổi của cô đang được xướng lên trên khắp các báo đài, hình ảnh của cô đang được cộng đồng mạng chia sẻ bình luận với tốc độ chóng mặt. Với một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi vươn lên bằng chính tài năng cũng như sự cố gắng của mình thì đó là một thành công không hề nhỏ. Đang lâng lâng như bay trên mây bỗng chuông điện thoại vang lên kéo Vy về với thực tại. "Suỵt ! Đừng nói gì cả, tối nay mình gặp nhau. Anh sẽ dành cho em một điều bất ngờ." Đầu máy bên kia cất lên giọng nói trầm ấm pha chút bí ẩn không lẫn vào đâu được, chính là Quân, người yêu Vy. Cô và anh mới chỉ quen nhau được một tháng nhưng với Vy, anh là tất cả. Lúc Vy đang rơi vào vòng luẩn quẩn của bộn bề cuộc sống, chính Quân đã đến bên kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn ấy, và Vy rơi vào lưới tình lúc nào không hay biết. Mẹ Vy mất khi cô vừa tròn hai tuổi, ba cô đưa cô về sinh sống nơi quê hương của mình, nước Mỹ. Vy quay trở lại Việt Nam và bắt đầu cuộc sống tự lập khi ba đi bước nữa. Thời gian đầu cô giúp việc luôn ở bên Vy, nhưng bây giờ cô chỉ ở một mình. Lúc này đây, với Vy, Quân là điểm tựa vững chắc nhất. Quân không giàu có gì, thậm chí còn chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng với cô, tình cảm chân thật của anh mới là điều quan trọng. Cô không cần biết Quân xuất thân như thế nào,cuộc sống của Quân sung túc ra sao ,cô chỉ cần biết cô yêu anh bằng cả trái tim mình. Và tình yêu ấy cứ lớn dần, lớn dần lên trong niềm hạnh phúc. Quân đã chuẩn bị cho Vy một buổi tiệc chúc mừng rất tuyệt vời, chỉ dành riêng cho anh và cô. Sau những tháng mất ăn mất ngủ để nhanh chóng hoàn thành bộ phim, sau những ngày phải tạm quên đi sở thích cá nhân để hòa mình vào công việc,Vy đã tự thưởng cho mình một buổi tối cháy hết mình bên người cô yêu. Cô uống, rồi hát, nhảy, rồi lại uống... Người cô cứ nóng bừng lên theo từng nốt nhạc. Xoay xoay. Chóng mặt. Chao đảo. Rồi đêm ấy, trong chuếnh choáng men say hay đúng hơn là men tình, cô đã trao cho Quân sự quý giá nhất của người phụ nữ. Đêm cũng dần qua theo thổn thức hơi thở của hai con tim sôi nổi điên cuồng. Điện thoại reo lên. Từng tiếng, từng tiếng một ngân dài kéo Vy ra khỏi giấc ngủ. Cô sờ soạng, chỗ trống bên cạnh cô không còn hơi ấm người nữa, thay vào đó là một làn hơi lạnh toát tê tê đầu mũi tay. Quân đâu? Căn phòng vắng tanh, chiếc giường cũng trống trải, chỉ còn lại một chiếc gối nhàu nhĩ đang sắp sửa rơi ra khỏi mép giường. Điện thoại vẫn đỏng đảnh reo phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm Đưa đôi bàn tay xanh xao, gầy gò lên ôm đầu, Vy vẫn còn cảm giác choáng váng mất thăng bằng. Bình thường tửu lượng của cô rất kém nhưng tối qua cô đã không kiềm chế được bản thân. Vy chỉ nhớ mình uống nhiều, rất nhiều. Hơi men vẫn đang rạo rực khắp cơ thể cô, theo từng mạch máu luồn lách đến từng nội tạng. Nồng nồng. Cay cay. Điện thoại lại rung lên, lần thứ ba, tự nhiên lần này cô cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hồi chuông nên không chần chừ bắt máy. " Alo, Vy nghe ạ." " Cô... cô giải thích chuyện này thế nào?" – Đầu dây bên kia rít lên – "Cô tính làm loạn à? Chỉ sau một đêm tất cả đã sụp đổ rồi. Bao nhiêu công sức của đoàn làm phim đã bị hình ảnh của cô cho xuống sông xuống biển cả rồi. Ai sẽ thèm xem phim cô đóng nữa đây. Hả ?" Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vy mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc, răng cứa vào môi bật ra tia máu nhỏ nhưng cô không hề cảm thấy đau. Cô véo vào má mình một cái thật đau để biết rằng mình đủ tỉnh táo để nghe những lời anh quản lý vừa nói. " Anh... anh vừa nói gì? Đừng đùa kiểu ấy " Cô sửng sốt " Đến nước này cô còn giả vờ ngây thơ. Trên mạng đang đồn ầm lên về cảnh giường chiếu của cô kia kìa. Tự chịu trách nhiệm đi, từ nay tôi với cô đường ai nấy đi, không liên quan gì hết. Thật ghê tởm. Tút...tút...tút" " Cảnh...cảnh...cảnh giường chiếu! Anh nói gì? Alo, alo, alo" Cô chết lặng, điện thoại rơi tuột khỏi tay. Là đùa, đúng không? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Không thể thế được. Cô mở ipad ra. Một giây, hai giây... Sững sờ! Cô không tin vào mắt mình nữa. Là căn phòng này, là chiếc giường nơi cô đang ngồi, là những phút mặn nồng ân ái tối qua. Nước mắt cứ thế chảy ròng ròng làm những hình ảnh trước mắt nhạt nhòa. Cô cào tay lên mặt, rồi vơ tất cả đồ đạc trên bàn xuống. Quân, Quân đâu? Cô gào thét : "Quân, tên khốn kia, mày ở đâu rồi. Chỉ có mày mới gây ra chuyện này. Mày phản bội tao. Tao giết. Giết chết mày". Không một tiếng trả lời. Trong giây phút bình tĩnh cuối cùng, cô vồ lấy điện thoại, bấm số Quân. Đáp lại những cảm xúc điên loạn của cô chỉ là tiếng " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." đầy vô vọng. Quân, hắn không còn là người nữa rồi. Tại sao hắn lại có thể làm thế đối với Vy. Tại sao, tại sao? Một tình yêu chóng vánh với cái kết quá phũ phàng. Tình yêu của hắn chỉ là giả dối ư? Hắn lợi dụng cô, hấn đến bên cô để làm cái trò vô nhân tính này ư? Vậy mà cô đã đem hết sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ để yêu hắn. Cô thù hắn, cô hận cái cuộc đời này. Mất hết rồi. Cô đã phạm phải điều cô cho là tối kị nhất khi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Với người khác có thể đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, nhưng với một con người thánh thiện luôn coi trọng phẩm giá như Vy thì đó là điều cực kì khủng khiếp. Quân biết điều đó, đồng nghiệp của Vy cũng biết điều đó. Cớ sao Quân lại làm thế với cô. Hình tượng người nghệ sỹ trong sạch cô xây dựng bấy lâu đến đây là chấm dứt. Còn gì để giải thích nữa đâu. Ngoài cửa khách sạn hàng chục phóng viên nhà báo đang chầu chực cô, chỉ mong cô xuất hiện để nhào lấy, vồ vập giằng xé nhau miếng mồi béo bở, để chĩa hàng tá máy quay máy ảnh vào người. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cô còn rất kiêu hãnh khi đứng dưới những thứ ánh sáng chớp nhoáng đó nhưng bây giờ cô thấy ghê tởm. Vy hận Quân, Vy hận bản thân mình đã quá tin người, tin vào tình yêu "đích thực" anh dành cho cô. Thật là hèn nhát nhưng cô đã nghĩ đến cái chết. Cái lúc con người ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, lúc mà đôi vai nhỏ bé không gánh nổi sức nặng của giông tố cuộc đời hay khi trôi dạt trên đại dương mênh mông không tìm ra ngay cả một mảnh gỗ nhỏ để bấu víu, như một bản năng, cái chết là điều đầu tiên mà ta nghĩ đến. Hình ảnh một người đồng nghiệp vừa tự tử cách đây không lâu vì vướng phải scandal hiện lên trong tâm trí Vy thật rùng rợn. Thế nhưng, giá mà Vy đủ can đảm để cắn lưỡi tự tử, hay cô có thể bất chấp tất cả đi lên tầng cao nhất của khách sạn và nhảy xuống, hay bây giờ đất nứt toạc ra kéo theo cô xuống địa ngục cùng tất cả những thứ rác rưởi của xã hội này... Lương tâm không cho phép cô làm như vậy. Trái tim yếu ớt của cô đang gồng mình lên để đánh bại số phận. Cô luôn hứa với người mẹ quá cố rằng mình sẽ cố gắng sống tốt, sống cho cả phần của mẹ. Đau đớn này không thể làm cô hành động thiếu suy nghĩ. Cô còn phải sống để trả thù tên khốn nạn kia, và để cho mọi người biết trong cuộc sống này không có con đường cùng. Cô vắt kiệt chất xám và chút tỉnh táo cuối cùng của mình để tìm ra giải pháp. Chạy trốn ư? Đúng rồi... Một tia sáng lóe lên trong cái đầu đang tối mịt lại vì mệt mỏi, nước Mỹ, cô còn một người ba ở nước Mỹ. Vy luống cuống gọi điện cho cô bạn thân rồi tìm cách mua vé máy bay nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bức bối và đầy thị phi này. Cuộc sống mới là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên đi những vết thương. Con đường này bị chặn lại cũng là lúc con đường khác được mở ra. Rồi thời gian sẽ xóa mờ đi dấu tích của những giây phút lầm lỡ, tin người quá đáng... Cô tin vậy. Và quả đúng như vậy. Câu chuyện này cũng kết thúc chóng vánh như khởi đầu của nó. Bẵng đi một thời gian, khán giả cũng hiểu và thông cảm cho cô. Cái vết nhơ kia cũng dần được người ta cho vào quên lãng. Bạn thân của cô kể lại ngày nào Quân cũng đi tìm cô để cầu xin được tha thứ, lỗi lầm anh gây ra là quá lớn nhưng cũng vì cuộc đời xô đẩy. Quân bị ép vào bước đường cùng, anh bị uy hiếp, nếu không làm thế anh sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ và em trai mình. Nỗi đau mất người thân, Vy hiểu. Cô đã thầm tha thứ cho anh từ lâu, cũng chỉ vì cô là người của công chúng được khán giả yêu quý nên bị người ta ghen ghét giở chiêu trò, nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn rất hận Quân, bởi vì cô đã từng quá yêu anh. Vết thương nguôi ngoai phần nào nhưng Vy không còn là Vy của ngày trước nữa, sau cú sốc này cô không còn yếu đuối và ngoan hiền mà đầy kiên cường, mạnh mẽ. Cô cảnh giác trước bất cứ kẻ nào lân la đến gần mình, cô không còn tin vào một người đàn ông nào trên thế gian này nữa, trừ ba mình. Vy quyết định rút ra khỏi giới nghệ thuật đồng nghĩa với việc đánh mất niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời nhưng biến cố này cũng giúp cô nhận ra một điều rất ý nghĩa, đó là người mẹ kế rất tốt với cô, không phải như cô từng nghĩ, bà đã bầu bạn với cô trong suốt những giây phút khó khăn vừa qua. Vy thấy khá hài lòng với cuộc sống mới này. Quân tiếp lời với ánh mắt khẩn khoản: "Anh rất hối hận. Bao năm qua anh đã sống day dứt đau khổ đến nhường nào. Anh không mong em tha thứ, giờ anh đứng đây, em muốn chém muốn giết gì cũng được " " Im ", Vy ngắt lời. Vẻ mặt cô điềm tĩnh đến lạ. Dường như cảm xúc trong cô đã chai lì. Cô từng nghĩ nếu anh xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ liều chết một phen với anh để trút bỏ mối hận. Nhưng Vy không làm thế, Cô lặng lẽ quay người đi, đó là câu trả lời cho một sự tha thứ. Nhưng Vy không còn muốn gặp lại Quân nữa. Xe lại chầm chậm lăn bánh, bỏ lại cái bóng đen đang đứng thất thần đằng xa, lời dặn dò của người mẹ kế vẫn văng vẳng bên tai Vy: "Cái ý nghĩ trả thù chỉ làm cho con người ta thêm tội lỗi. Cách trả thù tốt nhất chính là sống tốt hơn. Thế là quá đủ."
Kim chi cà pháo tập 25 mới ra nè [h=3]Link video : Kim chi Cà Pháo - Tập 25 - Tô Canh Đặc Biệt[/h][h=3] Kim chi Cà Pháo - Tập 25 Khán giả trẻ tuổi Việt có lẽ đã rất quen thuộc với series truyền hình sitcom Tiệm bánh Hoàng Tử Bé (chiếu trên VTV9 . Phần 3 của bộ phim được ra mắt vào mùa hè này sẽ mang đến cho các fan hững giây phút phiêu lưu đầy lôi cuốn xung quanh tuyến nhân vật chính Quân (Ngô Kiến Huy), Kim Chi (Kiều Nhi), An Sa (Anh Đào), Thịnh lé (Hiếu Hiền)… Tiệm bánh Hoàng Tử Bé phần 3 với cái tên mới rất dễ thương - Kim Chi Cà Pháo - đã được nhà sản xuất tiết lộ các tình tiết vui nhộn và đầy bí ẩn, xoay quanh những vấn đề đời thường của các bạn trẻ. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật An Sa (do Anh Đào thủ vai) đột ngột thông báo cô đồng ý cho một cô bạn người Hàn Quốc, gốc Việt tên Kim Chi chuyển tới ở cùng ngay ngày hôm sau. Kim Chi Cà Pháo với tình tiết vui nhộn và bí ẩn xung quanh nhân vật Kim Chi và nhóm bạn. “Chàng bắp” Ngô Kiến Huy cho biết anh chàng cảm thấy rất ấn tượng với tính cách mạnh mẽ ẩn sau vẻ bề ngoài ngây thơ của nhân vật Kim Chi. Kim Chi lớn lên với mẹ ở Hàn Quốc, chỉ biết mặt cha qua tấm ảnh nhỏ xíu, cũ mờ. Để đi tìm cha, Kim Chi quyết định trở về Việt Nam khi trong túi chỉ vỏn vẹn 5 triệu động, cộng với vốn kiến thức ít ỏi về đất nước này. Hot girl nhận nhiệm vụ “khó nhằn” khi vào vai Kim Chi chính là Kiều Nhi - gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Cô bạn cũng đã từng tham gia diễn xuất cho một số bộ phim đình đám trong cộng đồng mạng như Lối thoát, Nhà không có mẹ chồng, ORIANA... Ngô Kiến Huy với vai diễn Quân-Bruno sang chảnh. Kiều Nhi trong vai Kim Chi - cô bạn “máu liều” người Hàn Quốc gốc Việt. Sự xuất hiện đột ngột của Kim Chi (cô bạn người Hàn Quốc) đã khiến cho đám bạn An Sa (Anh Đào thủ vai), Quân (ca sĩ Ngô Kiến Huy), Minh (Thế Nhân), Thiên (Huỳnh Diên Minh) hết sức bỡ ngỡ và đưa ra nhiều đồn đoán về tung tích bí ẩn của cô nàng. Ở bên nhau, họ cùng chia sẻ những trải nghiệm muôn sắc màu của tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn và những rắc rối trong công việc, gia đình, và cả những ước mơ. Hiếu Hiền với vai diễn Thịnh lér rất vui nhộn trong Kim Chi Cà Pháo Anh Đào (vai An Sa) rất ham ngủ nướng, tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn Điều đặc biệt nhất trong Kim Chi Cà Pháo 25 (Tiệm bánh Hoàng Tử Bé 3) chính là việc mở ra một thế giới đa màu sắc vô cùng gần gũi với khán giả thanh thiếu niên trẻ tuổi, thông qua những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm, giới tính, chuyện học hành, chuyện cuộc sống. Với kịch bản xuất phát từ những chủ đề “nóng bỏng” đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới trẻ, đây sẽ là một bộ phim không thể thiếu cho mùa hè này của các bạn trẻ. Truyện ngắn từng ngày : "Và tình yêu đầu ấy rồi cũng sẽ như áng mây lướt qua bầu trời cao vợi, đọng lại trên lá cành, như giọt sương đọng trên lá cỏ. Thời gian và khoảng cách sẽ nhấn chìm tất cả, duy có tình yêu em dành cho anh luôn ấm áp, luôn rạo rực như thuở yêu đầu!" ***Mùa hè năm 2014. Sáng thứ 2 trong lành. Cái nắng của mùa hè miền Bắc dường như chưa phủ cho Hà Nội vào thời điểm sáng sớm. Ánh nắng còn mãi miết rong chơi nên không khí còn thoáng mát, dễ chịu. Sân bay Nội Bài đông nghẹt người. Xong tất cả các thủ tục, T lặng lẽ tìm một chỗ trống nơi hàng ghế trong sảnh rồi để valy dưới chân mình, bâng khuâng nhìn ra mảng trời cao vợi. Anh không cho gia đình và bè bạn ra tiễn mình. Anh sợ những cuộc chia ly nhuốm màu nước mắt. Dù anh vốn lạnh lùng thì vẫn có những khoảng lặng chùng xuống, vì lần này, anh sẽ đi rất lâu. T nhìn ra khoảng trời xanh ấm áp. Chợt chạnh lòng và day dứt. Anh cầm điện thoại trong tay, vân vê màn hình cảm ứng. Nơi thành phố xa xôi kia, cô đang thế nào? Cô có khóc không? Chắc chắn là cô đang trốn trong một góc nhỏ nào đó và thút thít khóc khi nghĩ đến anh và lần ra đi này. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu. Đúng như mỹ từ định mệnh, sao lại để họ tìm thấy nhau trước hai tuần khi anh bay? Sao không là mãi mãi họ mất tin nhau như 10 năm nay, đã từng? Anh không giấu nổi những hân hoan và vui sướng khi online, nhìn thấy những dòng tin hỏi thăm kèm một tấm hình là cô gái mặc chiếc áo dài tím đứng nơi con đường vàng nắng. Là cô- người mà anh luôn cố gắng tìm kiếm nhưng bặt tin. Nhưng đổi lại được gì? Anh và cô không thể làm điều gì để thay đổi mọi thứ. Hôm nay anh bay. Cuộc gọi từ Vi khiến anh giật mình. Anh áp điện thoại vào tai rồi dịu dàng trả lời Vi. Vi đang khóc. Anh thấy mình mềm lòng đôi chút, nhưng như những quyết định từ rất lâu, anh buộc phải kiên định hơn với Vi. Anh nói lời tạm biệt và chúc Vi sống tốt rồi cúp máy. T khóa điện thoại. Những lúc như thế này anh cần tĩnh tâm. Anh sợ những mềm yếu sẽ làm mình ngã quỵ. Anh đã quyết định thì không thể thay đổi được, tất cả nên chấm hết, lùi xa. Chỉ có điều làm anh day dứt nhiều đó là sự xuất hiện đột ngột của cô sau 10 năm. Khóe mắt T đọng những giọt long lanh. Chuyến bay đến Sing kéo dài khá muộn. T mệt mỏi kéo valy lên taxi về khách sạn . Cửa phòng bật mở, anh tháo giày rồi nằm nhoài lên nệm thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Khi T tỉnh dậy, mặt trời hắt ánh nắng yếu ớt qua tấm cửa kính có tấm ga mỏng màu sữa. T tiến lại cửa kính, kéo tấm ga và nhìn xuyên xuống lòng đường tấp nập. Anh nở nụ cười chào bầu trời quen thuộc trong kí ức cũ và thấy dịu lòng. Mùa hè ở Sing cũng chẳng mát mẻ là mấy. ...... Thành phố của M đang chìm trong mùa mưa. Nắng Phương Nam bất chợt và mưa bất chợt gây cho người ta cảm giác bức bối. Hôm nay là thứ bảy. Ngày "máu chảy về tim" đối với M trở nên xa lạ. Cô khoác chiếc áo Jeans cũ màu, đi giày và xách túi lang thang khắp các ngã đường. Bầu trời ảm đạm vắt những đám mây tối màu hờ hững bao vây thành phố. M cứ mặc. Cái M cần là những khoảng lặng lúc này để nhìn cuộc sống trôi chảy, để thầy lòng yên bình hơn sau những biến động và xáo trộn bất ngờ. Con đường hoa Bò Cạp hiện ra. Những đám mây hoa vàng dịu mát khiến M khẽ reo vui. Cô lấy máy ảnh ra và liên tục chọn góc, liên tục bấm máy. Trán M lấm tấm những giọt mồ hôi. Trên cao, mây đang vần vũ và réo rắt báo hiệu những cơn mưa nặng hạt mù trời. M chỉ nhún vai. Cô kiên định với điều mình lựa chọn. M bỏ điện thoại và máy ảnh vào một cái túi nilon trong rồi cột lại bỏ trong túi xách. M thong thả những bước chân nhịp nhàng dưới con đường hoa đang mùa vàng rực. Yên bình đến lạ. Cô nghĩ đến đất nước xa xôi in bóng hình của anh. Bất giác sóng mũi M cay xè. Cô không điều khiển được cảm xúc của mình. Những hạt mưa bỏng rát cuốn trôi những giọt nước mắt tủi hờn và xa xót của M. M lê bước tới ngã ba, rẽ vào một con đường có rất nhiều quán hàng và cafe khi cô dần đuối sức vì những cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống. M co ro và nép mình dưới mái hiên một nhà nào đó. Bầu trời xám xịt. Con đường nhoẹt mưa và vài chiếc xe máy lao nhanh trong màn mưa buốt lạnh. M rung mình. Cái lạnh và sự ẩm ướt khiến M mệt mỏi và ngồi thụp xuống. Trong những khoảnh khắc này, M nghĩ đến anh. Cô thèm được nói chuyện cùng anh, được cùng nhau ngắm mưa rơi và nhìn nhau trìu mến.Tất thảy mọi thứ là một phạm trù khá xa xôi và không thể nào thành hiện thực. Cô chua chát và hướng ánh mắt ra màn mưa nặng hạt tạt xối xả vào mọi thứ. M nghĩ rằng mình đã trọn vẹn với những cảm xúc của mình. Cô trở về nhà khi những cơn mưa nhẹ nhàng lướt đi như cô nàng mới lớn e lệ hẹn hò người thương. M không bị cảm. Cô suy nghĩ khá nhiều thứ và bắt mình tập quen dần với cuộc sống không có Anh hay Q bên cạnh. Cái M cần là bình thản để đón nhận một cuộc sống mới mà cô đã dứt khoát chọn lựa sau nhiều đắn đo, cân nhắc. .... Café Ca Dao ấm cúng, bé nhỏ vang vọng tiếng chuyện trò của vài vị khách trẻ. M ngồi cùng anh bạn thân thiết cùng cơ quan bên cái bàn nơi ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân xanh lá. Laptop của anh đang bật Quick anh Snow. Hai người họ đang cãi nhau chí chách và rộn rã. Âm thanh đủ nghe. Cô nhớ rằng, vài năm trước đây, cô từng nghe chương trình này, cùng với người yêu cũ, đó là câu chuyện về tách café muối. Sau lần ấy, cô không nghe nữa. Công việc và những cuộc gặp gỡ hay hẹn hò cuốn lấy M. Hình như là một chương trình cũ. M im lặng lắng nghe. Đối diện, anh bạn cô mải miết gõ những dòng lách cách gì đó, có lẽ vào words. M không để tâm lắm. Màn đêm bao phủ thành phố cùng với không khí mang chút gió se lạnh báo hiệu cho những cơn mưa nối tiếp mưa. M khá bình thản. Cô vốn ghét mưa nhưng thay vì cau có và hạnh họe M bình thản đón nhận và sống chung với nó. Anh bạn có đôi mắt sáng nhìn M mỉm cười. - Em thấy dễ chịu không? M hơi khó hiểu. Nhưng cô vẫn trả lời. - Cũng được. Mỗi lần nghe Quick anh Snow em đều dễ chịu. - Anh chỉ mong có vậy. Anh bạn nheo mắt. - Cảm ơn anh! M đáp lại bằng đôi mắt ấm kèm theo nụ cười. Cô không nghĩ rằng có ai đó biết được cô đang cố tỏ ra bình thản. - Chiều hôm qua, khi đi qua ngã ba, anh nhìn thấy em ướt nhoẹt đang trú mưa... - ... - Anh nghĩ rằng, với em, có lẽ là điều tốt khi cố gắng sống chung với những nổi buồn! ánh mắt sáng dịu xuống. - ... - Mạnh mẽ lên em! Khi những thanh âm ấm áp cuối cùng vang lên, M gục xuống nhòe nước trong đôi tay của mình. Bờ vai cô run rẩy. Anh bạn nhìn M. Cố gắng để không chạm vào bờ vai đang run trong tiếng nấc nghẹn. Anh hiểu rằng ngay lúc này, mình cần im lặng. Cô cần những khoảng yên bình để nước mắt cuốn đi tất cả những ưu tư. Anh đã đúng. Sau khi thấm mệt vì khóc, M ngước lên. Đôi mắt nâu ánh những tia nhìn ảm đạm. Cô mấp máy môi nói lời cảm ơn khẽ khàng rồi uống một ngụm nước trà nóng, nhìn ra phía cửa sổ nhòe ánh đèn. Khi về đến nhà, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Không khí mát mẻ và khô thoáng. M lên phòng, đóng sập cửa, mở laptop và cho phát nhạc Lệ Quyên. Cô ngó qua fb, lướt qua những cái icon đang phát sáng và dừng lại nơi cái tên quen thuộc. Một chấm đen. Anh đã ngủ? M mím môi rồi thoát ra. Cô nằm phịch xuống nệm, tay vắt qua trán và lan man suy nghĩ. Tròn 7 ngày từ khi T đi. Cô vẫn như kẻ mộng du ôm vết đau cứa vào lòng mình bằng những day dứt khó tả. 3 tuần vừa qua đã vắt kiệt lấy hết của M tất thảy sức lực để giờ cô cố vực dậy nhưng quả thực khó khăn. M ôm gấu bông vào lòng, xoa dịu nó mà cũng để dỗ dành mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua, mạnh mẽ lên M nhé! M chìm vào giấc ngủ sâu. Mùa hè nóng và trái tim rạo rực. .... Những mùa hè trong kí ức Phương Nam đang mùa mưa. Những cơn mưa xối xả mù trời đến nhanh và đi vội. Sau cơn mưa kéo dài từ trưa đến chập tối, ông trời lặng lẽ kéo mưa đi, còn vài hạt mưa đỏng đảnh ì ạch lê mình và tạt xuống khắp các ngõ nhỏ. M khi ấy hãy còn là cô bé mới lớn dong dỏng và ốm. Duy có đôi mắt sáng và nụ cười tươi là nổi bật. M vốn lãng mạn từ bản chất nên không ngại những hạt mưa mỏng ướt vai, cô bé chạy qua nhà chị chơi. Từ ô cửa sổ nhà chị nhìn thông qua nhà dì họ của M. Cửa sổ bên ấy luôn mở. M ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra màn mưa, thi thoảng nhìn vào ô cửa có cái dáng cao nhưng ốm của một ai đó trong nhà dì. Cô bé không bận tâm lắm cho đến khi cái bòng ấy cũng đến ngay cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa, qua cửa sổ mà M đang ngồi ngó ra. Đôi mắt to và lấp lánh, chiếc mũi cao và khuôn mặt đẹp của gã trai xa lạ nào đó khiến M mở to mắt, bối rối, đỏ mặt và quay đi... Những cảm xúc nảy nở giữa một ngày mưa trong trái tim thanh tân bắt đầu reo khẽ. Tim M thình thịch đập. Cái miệng muốn khép chặt nhưng hai vành môi lại hé ra, chúm chím. Cảm giác xao động về một người khác phái thật khác lạ, lâng lâng và dịu ngọt. Sau lần ấy, gã trai thường xuyên xuất hiện trước sân nhà dì. Giữa nhà dì và nhà M có một cái sân trống trồng một cây bàng to cao và xòe tán rộng râm mát. M hay viện cớ chơi cầu lông để tiến lại cái mảng sân gần cây bàng ấy, thi thoảng liếc nhìn gã trai lạ đang ngồi đung đưa bàn chân nơi chiếc ghế đá trong sân nhà dì. Họ nhìn nhau, rồi lướt qua. Mỗi chiều ra sân chơi mà liếc ngang liếc dọc không thấy gã trai là M khó chịu và bồn chồn lắm. Chẳng hiểu sao gã lại hay lảng vãng trước sân nhà M. Khi thì đi một mình ngang qua. Khi thì cùng với vài nhóc em trong xóm với quần đùi, áo thun và trái bóng. Khi thì đi cùng với Anh L con dì. Chẳng biết thế nào mà mấy đứa nhóc trong xóm lại ghép đôi M với gã. Kì lạ là ngoài mặt M giả vờ nhăn nhó, chống đối nhưng trong lòng cảm giác ngọt ngào như đang nhai kẹo. Gã ấy có cái tên rất đẹp. Gã ấy có đôi mắt thật to. Lần đầu tiên, M thích nhìn vào đôi mắt của một người như thế. ... Sau khi học xong và thi chuyển lớp 9 lên lớp 10, mẹ cho T vào miền Nam chơi. Thành phố xa tít tắp cùng với những hứa hẹn về một chuyến đi chơi hè thú vị đã khiến T hào hứng đến mức ngày ngóng đêm mong. Không nằm ngoài dự đoán, đó là một thành phố đẹp, yên bình và đông vui, náo nhiệt. T vốn thích mưa. T thích được tắm dưới màn mưa buốt lạnh. Nhưng bác tuyệt đối không cho nên T đành ngoan ngoãn nghe lời. Mùa hè, quê T nắng nóng chói chang, lạ thay miền Nam lại mát mẻ và xuất hiện những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. T hay đứng ngay cửa sổ nhà bếp của bác, nhìn ra con hẻm nhỏ nhòe mưa và lạ kỳ thay, một lần, ánh mắt của T nhìn xuyên qua cửa sổ nhà hàng xóm, có cô bé nhỏ nhắn ngồi nhìn ra màn mưa với vẻ mặt dịu dàng. Có thể nói rằng đó chính là rung động đầu đời của T vì khi đối mặt với đôi mắt trong veo ấy, tim T đập rộn. Những cảm giác khác lạ mà chưa bao giờ cậu có được khi gặp một bạn gái nào đó khiến cậu như người trên mây. Lúc nào T cũng tủm tỉm cười. Cậu không ngần ngại hỏi anh L về cô bé tóc dài đen nhánh ấy. Cô bé thua T một tuổi và học rất chăm. T viện lý do đi chơi nhiều hơn để ngang qua nhà cô bé ấy, để liếc nhìn vào và ngại ngùng ngó lơ khi cô bé bắt gặp mình. T thường xuyên ra trước sân nhà bác vào mỗi chiều, ngồi nhịp chân tỏ ra bình thản nhưng thật ra luôn dõi ánh mắt về hướng cây bàng nơi cô bé ấy đang vui vẻ chơi cầu lông cùng bạn bè trong xóm. Một tháng hè trôi qua rất nhanh. T sắp phải rời miền Nam nắng ấm để về quê. Cậu cứ bứt rứt khó chịu và đâm ra buồn bã khi chưa có dịp nói chuyện với cô bé mà ngày về đã cận kề. Rồi những cảm xúc khó tả ấy khiến đôi chân cậu không chịu yên. Trong một buổi sáng, T đi qua ngôi nhà ấy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngang qua cậu chỉ dám liếc vào rồi ngại ngùng quay đi. Khi những ánh nắng chói chang gần lịm, T lại đi ngang một lần nữa. Lần này, cậu bạo dạn nhìn thẳng vào ngôi nhà sơn trắng ấy, đôi mắt mở to đầy kiên nhẫn. Và thật bất ngờ, cô bé đã đứng ngay bậu cửa sổ từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe và cái miệng chúm chím cất lên những lời trêu chọc: - Làm gì mà ngó vào nhà người ta suốt thế? đi đâu mà đi qua đi lại hoài à. Giỏi thì vào đây chơi! Tim T thình thịch đập. Khuôn mặt đỏ bừng và tay chân thừa thãi, đứng đơ ra ngại ngùng. Vậy là cô bé đó luôn thấy cậu đi ngang qua, vậy tại sao cô bé ấy không để cho cậu nhìn thấy mình?những cả ngày hôm nay cậu đã đi lại biết bao lần có biết không? Những suy nghĩ xâm lấn khiến T đứng yên bất động. - Vào đây chơi đi T, mai về rồi phải không? bất ngờ, cô bé nói khẽ rồi mỉm cười. Ánh mắt trong veo ánh những tia nhìn trìu mến. Tim T lại rộn ràng bay nhảy. Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, cũng là lần cuối cùng được gặp nhau khiến tim T siết lại. T mạnh dạn những bước chân vào ngôi nhà cô bé và mỉm cười ngồi nơi chiếc ghế dài trong phòng khách. - Sao biết mai T về? giọng nói của cậu rất nhỏ để che giấu nỗi buồn và sự ngại ngùng. - Ai cũng nói vậy! M im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt của T. Sóng mũi cao, đôi mắt to đẹp lạ lùng làm tim cô bé xao động. - Ừ mai T về rồi. Cậu chỉ thốt được từng ấy lời rồi ngại ngùng pha lẫn những nổi buồn nhìn ra mảng sân nhạt nắng. - ... T lấy hết can đảm nhìn vào khuôn mặt M. Đôi mắt trong veo và khuôn miệng nhỏ xinh. Những nét khả ái hiền hậu toát ra từ cô bé khiến T sững ra, bối rối và đỏ mặt quay đi. Cô bé chạy vào nhà làm gì đó rồi trở ra với một tờ giấy gấp đôi, chìa ra cho T. - Địa chỉ của M đó. Về ngoài đó nhớ viết thư vào nha! giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười hiền làm T ngẩn ngơ. Cậu đón lấy và gật khẽ rồi bối rối nói như cương quyết: - T sẽ viết thư cho M vào đầu năm học. M nhoẻn cười. Nụ cười của cô bé 14 tuổi trong veo như nắng mai mùa hạ. T biết rằng, cả hai sẽ nhớ nhau, rất lâu. ........ Những năm ấy, internet chưa có. Liên lạc với nhau là những lá thư nối từng vùng miền đất nước. T ngày ấy đã là cậu trai lớp 10 cao vượt trội nhưng ốm nhom và lạnh lùng, khép kín. Niềm vui của T là vài tháng nhận những cánh thư của M và hào hứng lẫn hân hoan hồi âm lại. Họ sẽ chia những buồn vui trong cuộc sống, hỏi thăm về việc học, gia đình và đều đặn như thế, không ai nói với ai về những cảm xúc tinh khôi trong tim mình như giọt sương đọng, không ai nói với ai về những nổi buồn và nổi nhớ khi cách xa. 15 tuổi không cho phép T vượt xa những giới hạn. T chừng mực và M cũng thế. Duy họ biết rằng họ thật sự cảm mến nhau. Mùa hè năm lớp 10 của T thật sự có ý nghĩa khi tháng 4 năm đó M viết thư báo tin rằng cô sẽ về quê chơi cùng với gia đình và muốn gặp lại T. Cậu hào hứng thức cả đêm để suy nghĩ viết cho M một lá thư thật dài nhưng chung quy lại là hứa rằng khi M về cậu sẽ dẫn M ra biển, dẫn M đi chơi đó đây chứ không nhìn nhau từ xa như lần đầu gặp nữa. Mùa hè năm ấy đến nhanh như mong đợi. T cứ ra ngóng vào trông. Họ không có điện thoại liên lạc. Cậu như người trên mây khi không nghĩ ra cách nào để gặp M dù nhà T và nhà cậu của M cách nhau vài km. Nhưng vào một ngày nóng và nắng chói chang, cửa nhà T rộn rã tiếng chào hỏi và khi nhìn qua song cửa sổ, T giật mình đến sững người khi nhìn thấy M đang loay hoay gạt chống xe đạp và chào mẹ mình. Cậu lật đật vào thay ngay chiếc áo sơ mi trắng rồi bối rối ra phòng khách. M đi cùng vài người con gái khác. T biết họ. Những cô chị họ của M là bạn học cùng trường thời cấp hai của T. Họ bối rối nhìn nhau và hỏi thăm qua loa khác với những gì họ từng trao đổi qua thư. Ngày hôm sau M vào miền Nam. Lời hứa của T chưa thực hiện được. Sau lần ấy T viết thư xin lỗi và hứa hẹn về một ngày nào đó có đủ thuận lợi sẽ cùng đi bên cạnh M, để nói chuyện nhiều hơn. Những lá thư vẫn đều đặn khắc sâu thêm tình cảm của hai người dành cho nhau. Đó là thứ tình cảm dịu dàng và sâu đậm. M vẫn luôn lưu giữ những lá thư T gửi. Thi thoảng, cô lục tủ đựng đồ cá nhân và đọc lại những lá thư của T bằng thái độ nâng niu, trân trọng. Không một ai có thể làm M rung động bằng người con trai ngoài mặt toát ra vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đáy mắt những tia nhìn ấm áp. Và T cũng không cho ai xen vào trái tim mình khi nó khắc sâu hình ảnh cô bé tóc dài với đôi mắt nâu dịu dàng. Năm M lên lớp 11 thì T lên 12. Việc học và thi cử cuốn T vào vòng xoáy. M cật lực ôn luyện cho những kì thi học sinh giỏi huyện và tỉnh. Đến mùa hè năm đó, họ dần bặt tin nhau. M vẫn không ngừng tìm cách nối lại sợi dây liên lạc cũ nhưng vô vọng. Tin từ anh L và các chị ở quê rằng T học xong 12 rồi ra Hà Nội học. Internet lúc ấy đã nối đến tận từng vùng miền nhưng M vẫn phải hụt hẩng khi không thể nào biết tin T dù chỉ là một dòng địa chỉ. Những mùa hè của đời học sinh của họ trôi qua trong bình lặng. T vẫn luôn day dứt về M, về những tình cảm trong veo của thuở yêu đầu nhưng rồi khép lại, phần vì cậu nhút nhát và ngại ngùng không dám nhờ mẹ gọi điện hỏi hai bác ở miền Nam. Mà T sẽ nhờ mẹ như thế nào khi cậu luôn giấu tất cả mọi người về tình yêu dịu dàng cậu dành cho M bé nhỏ? Khoảng cách khiến bầu trời của họ mất dấu nhau. Năm 18 tuổi T đi du học. Khép lại những rung động những tình cảm giấu kín bằng việc chuyên tâm vào học và làm việc ở Sing rồi trở về sau 7 năm. T vẫn chọn Hà Nội làm điểm dừng chân và chưa bao giờ thôi nghĩ về M, dù trong những giấc mơ của anh M đã trưởng thành, có một gia đình nhỏ và những đứa con xinh xắn. ... Bầu trời của anh và bầu trời của em. Hà Nội luôn mang đến những cảm giác thanh bình và yên ả. T vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và nhìn đời bằng ánh mắt của chàng trai kiên định. Sau nhiều năm du học và làm việc ở đảo quốc Sư Tử, anh trở về. Thật không dễ dàng để hòa nhập với cuộc sống mới bởi đơn giản anh đã sống, học tập và làm việc ở một môi trường hiện đại trong một khoảng thời gian đủ dài. Ngày trở về, T bần thần rất lâu nơi phi trường lộng gió, thầm nghĩ rằng có thể sẽ chẳng bao giờ anh quay trở lại nơi này. Anh sẽ trở về bên gia đình và cống hiến cho quê hương. Những yêu thương với mảnh đất gắn bó nhiều năm khiến lòng T chùng xuống. Anh cố gắng vượt qua những nhói đau nơi lồng ngực, đeo kính đen và lên máy bay... Chàng trai 27 tuổi chưa hẳn là chưa từng yêu ai đó. Những rung động thoáng qua, những cảm xúc dịu dàng và thái độ lạnh lùng của T khiến những cô gái anh đem lòng yêu mến luôn lướt qua cuộc đời anh. Và rồi Vi xuất hiện. Vi yêu anh theo cách của những cô gái trẻ luôn nhiệt huyết căng tròn và làm tất cả để vui lòng người mình yêu. T rộng lòng đón nhận. Anh cần một tình yêu đủ sâu kéo anh ra khỏi những trống vắng và thiếu hụt của một thời trẻ tuổi. ... Hà Nội và Vi có lẽ sẽ trở nên hoàn hảo nếu một ngày bất chợt anh không trở về quê thăm nhà, vào phòng và mở cánh cửa tủ đựng đồ của mình thời còn đi học. Những lá thư của M rơi ra. Tấm hình của M trong ngăn kéo lên mùi gỗ cũ. Đôi mắt trong veo và dịu dàng như những nốt nhạc bỏng rát cứa vào tim T thật khẽ. Anh nằm phịch xuống giường, mở to mắt đọc những lá thư xưa cũ. Tất cả còn nguyên vẹn và mới mẻ như ngày hôm qua. Tình yêu đầu của T, cô bé ngày xưa ấy hẳn đã lấy chồng như trong những giấc mơ anh vẫn thấy lúc ở Sing. Bao giờ anh sẽ lại tìm thấy cô giữa bộn bề cuộc sống?!? ... - Anh có nhớ em không? - Câu trả lời vẫn là không! Q nheo mắt và cười. Hàm răng trắng như thu cả một khoảng trời rực nắng. - Không là không? M nhíu mày dò xét. - Ừ! Đến lúc này thì cô chấp nhận im lặng và thua cuộc. Đừng mong rằng Q sẽ nói nhớ cô. Trong từ điển của Q không có những từ yêu thương ấy. M khẽ cười chua chát. Sao cô lại đem lòng yêu mến cái gã trai lạnh lùng này nhỉ? sao lại chọn lựa ở bên cạnh một người luôn dửng dưng và thờ ơ với mình? M bất giác khẽ thở dài. Cô luôn tự hỏi, điều gì làm cô chọn lựa con đường đi bên cạnh Q mà không là một ai khác? sao cứ phải là Q mà không là một người yêu thương và làm cô vui? Từ lúc họ gặp nhau, yêu nhau và tới tận lúc này, khi mối quan hệ của họ công khai cho bàn dân thiên hạ biết, Q chưa một lần nói yêu M. Vậy thì đừng mong rằng Q sẽ nói rằng anh yêu cô như lẽ dĩ nhiên cô muốn thế. Nhiều lúc buồn và tủi thân, M nhìn xoáy vào Q: - Tại sao anh lại ở bên em, yêu em? - Vì em yêu anh! thế mà cũng hỏi. - Chứ anh có yêu em không? đôi mắt của M lấp lánh nước. - Không! cái miệng của Q khẽ cười nhưng vòng tay ấm của Q lại siết lấy cô, hôn vào đôi môi cô những nụ hôn dài và bất tận. M ngập trong những dỗi hờn và ấm áp ấy, không làm được điều gì khác, chẳng hạn như sẽ gỡ môi Q hay đôi tay của anh ra ... Kí ức mối tình đầu Trên FM đang phát một câu chuyện khá hay và buồn. M như kẻ mộng du khi ngồi bất động trong căn phòng đóng kín. "Mặt trời cũ, bầu trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác". M để cho mình khóc. Cô vùi mình trong một buổi chiều loang nắng để thấm những lời của một ai đó viết cho mối tình lỡ của mình khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm. M nghĩ đến T. Hà Nội và một ai đó đang ôm lấy anh thật chặt. M đau đớn đến tê liệt các hệ thần kinh khi tất cả những cảm xúc yêu thương, hờn dỗi ùa về. Cô mở laptop, online fb và vào fb của T. M nhìn say đắm tấm hình T bên bãi biển ngập nắng. Nụ cười, ánh mắt, sóng mũi, đôi môi và khuôn mặt ấy thu tất cả trong đáy mắt long lanh của M. Cô gái 26 tuổi cảm thấy đau khẽ nơi trái tim còn run rẩy vì những cảm xúc trong trẻo của thời vụng dại. Mối tình đầu của cô, bầu trời của cô đã xuất hiện. M thôi gặp Q. Cô không nhắn tin hay gọi điện cho anh và Q cũng đáp lại bằng sự im lặng. M dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng T. Họ say sưa kể cho nhau nghe về những tháng năm mất liên lạc và về những khoảng trời bé nhỏ hiện tại. Cuộc sống của M thay đổi. Cô cười nhiều hơn và hân hoan hơn. T vẫn nói với M về những điều giản dị: - Rồi T tin rằng M sẽ hạnh phúc bên một nửa yêu thương mình. - M cũng tin như vậy. - T đang xem lại tấm hình của M gửi cho T ngày xưa. - M cũng đang đọc những lá thư của T 11 năm về trước. - Thật hạnh phúc khi tìm lại được M sau ngần ấy thời gian. T không nghĩ rằng M vẫn chưa lấy chồng. - T có biết rằng M luôn luôn nhớ đến những lời cuối của T trong lá thư cuối cùng khi chúng ta mất tin nhau không? T có nhớ T đã nói gì không? - T không nhớ lắm. - "M mãi mãi là người con gái T yêu thương nhất" Hà Nội đêm se lạnh. T xốn xang nhìn màn hình laptop. Khuôn mặt M tươi cười và vẫn ánh mắt màu nâu ấm áp. M không thay đổi lắm so với ngày xưa, khác chăng cô trở nên xinh xắn và đẹp hơn nhiều. Làm sao anh có thể quên được những gì anh từng viết trong thư cho M. M chính là vệt sáng trong thời đi học hồn nhiên của anh. M chính là nắng ấm và làn gió mát cả một thời hoa mộng. Tất cả những gì liên quan đến M anh đều nâng niu và gìn giữ. - Rồi đến một lúc, T sẽ trực tiếp nói với M những lời ấy chứ không phải qua thư nữa, M tin không? - Nếu ngày xưa mình không mất liên lạc với nhau, thì bây giờ sẽ thế nào? Tay M múa trên bàn phím - Sẽ là một gia đình nhỏ. T sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương M. Bàn tay T run rẩy. Anh cố nén những xúc cảm dâng trào và lặng yên rất lâu nhìn màn hình laptop. Anh đã nói thật những gì mình nghĩ. Nếu 10 năm về trước, họ không bặt tin nhau, T sẽ làm tất cả để ở bên cạnh M. T luôn yêu M, họ luôn yêu nhau. Những cảm xúc yêu thương trở về, bồi hồi và quay quắt. T ngủ quên khi màn đêm buông xuống. Những cuộc gọi réo rắt của Vi không khiến anh bận tâm. ... M vẫn không ngừng khóc. Cô nhớ T da diết. Họ vẫn ở hai đầu nổi nhớ. M hình dung đến khoảng trời xưa cũ. Những tháng năm dài không có T. Những tình yêu qua đi đọng lại những vết thương rỉ máu, không có T. Những buồn vui của T không có cô bên cạnh. Điều gì khiến 10 năm qua như một giấc mơ? điều gì khiến những tình cảm tưởng vùi chôn trong quá khứ sống dậy? điều gì khiến nó trở nên mãnh liệt hơn thuở yêu đầu? Nhưng tất cả đã muộn. T vừa báo rằng T sẽ lại đi xa. Anh sẽ lại ra đi như đã từng ra đi và mất dấu. M gần như ngã quỵ và bất lực. Một lần nữa ông trời lại kéo khoảng trời của cô đi. M muốn cấu xé tất cả nhưng rồi cam chịu nhìn vào đôi mắt sâu hút của T, chìm vào những mộng mị. Sự lựa chọn của bầu trời. - Anh xin lỗi! T khẽ siết lấy đôi tay của Vi bé nhỏ vào một khoảng lặng khi anh nói lời chia tay. - Em sẽ làm tất cả miễn anh đừng đi. Em sẽ làm tất cả chỉ cần có anh! Đôi mắt Vi mọng nước. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay T trong vô vọng. - Anh nhận ra rằng anh cần phải đi xa. Tình yêu mà em dành cho anh luôn khiến anh thấy ấm áp. Nhưng anh cần những khoảng trời khác, không có em. Tay T vẫn siết chặt lấy Vi. - Tại sao? Vi bật lên nức nở. - Anh vẫn chưa thật sự muốn gắn đời anh vào em! T nói thật khẽ, chân thành và cay đắng. Họ chia tay nhau trong bình lặng. Vi vẫn cố gắng liên lạc, cố giữ chặt lấy T dù biết là khó khăn. T vẫn nghe điện thoại của Vi, như cách anh đền bù cho sự tổn thương và tình yêu Vi dành cho anh. Sau một tháng nữa anh sẽ lại ra đi. Anh quyết định trở lại Sing sống và làm việc. Anh sẽ học cao học và ít nhất 5 năm nữa mới trở về. Vi không thể chờ đợi anh nhiều như thế. Anh cũng không muốn ai chờ đợi anh. Tình yêu là một cái gì đó rất khó gọi tên. Anh cũng thật sự cân nhắc nhiều với quyết định của mình khi chia tay Vi nhưng rồi cuối cùng lý trí vẫn thắng. Anh vẫn phải đi xa. ... 2 tuần sau đó T sống những ngày đầy xáo trộn. Sự xuất hiện của M và tình yêu ngày ấy kéo T vào mê cung không lối thoát. T thường cười chua chát rằng cuộc đời lắm những bất ngờ. Tại sao M không xuất hiện sớm hơn? Tại sao họ lại tìm được nhau khi anh đã quyết định xong tất cả? nếu như anh tìm lại được M sớm hơn anh có ra đi không? Và anh sẽ làm gì để ở bên cạnh người con gái mình đã từng và vẫn rất yêu ấy? M gửi cho T một dòng tin. Dặn anh phải mở mail ra liền vì đó là điều cuối cùng cô muốn dành cho anh trước khi anh bay. Hai đầu nỗi nhớ luôn dằn vặt và khắc khoải khi nghĩ đến nhau khiến họ mềm nhũn. M mỉm cười rồi lao ra phố. Những con đường vàng màu hoa Hoàng Điệp khiến M rộn lòng. Thành phố của M có biết bao những con đường, và con đường nào cũng khiến M yêu tha thiết. Này là con đường hoa Bò Cạp vàng rực xa trung tâm, này là con đường hoa Hoàng Điệp vắng lặng nối ra khu dân cư mới hay con đường Bằng Lăng tím ngát trong trung tâm thành phố nối dài ra biển, tất cả đều đẹp dịu dàng và níu chân M mỗi ngày. Khi biết tin rằng ngày họ gặp lại nhau chưa trọn vẹn vui thì cũng sẽ là những ngày ngắn ngủi họ được chung với nhau một bầu trời bé nhỏ khiến tim M thắt lại. Cô viết những dòng tùy bút gửi lên FM và đề tặng mối tình đầu tười đẹp. Thật như những gì M mong đợi. Bài viết ấy sẽ được phát trước khi T bay. Ai đó đã nói đúng: "bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác". Rồi họ sẽ lại trở về cuộc sống cũ, trước khi tìm thấy nhau. Họ sẽ lại sống cuộc sống của riêng mình mà không có người kia bên cạnh. Họ sẽ luôn mang theo mối tình đầu thơ mộng ấy, làm hành trang cho những nẻo đường sau. Và tất nhiên, M vẫn yêu T như ngày xưa, khác chăng, tình yêu ấy sẽ biến thành động lực để M can đảm lựa chọn hạnh phúc và lối đi cho mình. Vài ngày sau khi biết tin T sẽ lại đi xa, M nói lời chia tay với Q bằng một dòng tin nhắn ngắn: "mình chia tay nha anh! Em cần một người xem em là cả bầu trời". Q nhắn lại: "anh xin lỗi". Họ cũng chia tay nhau trong bình lặng. Tuổi 26 của M có những ngã rẽ và M tin rằng ngã rẽ ấy là sự đúng đắn mà cô có thể làm được. Dẫu thế nào, tình yêu cũng là ngọn lửa soi đường cho hạnh phúc. ... T trở về phòng. Mở mail và tải phần tập tin M gửi. Anh nằm xuống giường. Tay vắt lên trán với những suy nghĩ rời rạc. Giọng cô phát thanh viên trầm ấm vang lên. Anh yên lặng nghe và cảm nhận những nỗi đau xâm lấy tim mình, từng đợt. "Sau đây là tùy bút của một bạn có tên M gửi cho mối tình đầu tươi đẹp của mình. Tình yêu luôn là một điều gì đó dịu dàng và thiêng liêng. Chúng ta cùng lắng nghe nhé: VIẾT CHO ANH VÀ MÙA HOA HOÀNG ĐIỆP Tháng 5 rực vàng màu hoa hoàng điệp trên những con đường quen. Mỗi buổi sáng trời ấm và thanh khiết mùi sương đọng, em cho những vòng xe tròn đều trên con đường thơm mùi lá cỏ và hương hoa, hít ngửi đầy phổi mình những thanh âm trong trẻo mang vị thanh nhàn và nghĩ về những ngã đường xuôi ngược với một thành phố xa tít tắp in dấu chân anh! 10 năm có là dài không anh? đếm hai bàn tay còn dư những khoảng lặng đợi chờ. Có nghĩa là ta bặt tin nhau chừng ấy thời gian trên bàn tay để rồi ngỡ ngàng nhận ra ngày em 16 và 26 tuổi vẫn còn nguyên vẹn nhớ thương anh! Em vốn là cô gái lãng mạn yêu màu vàng của nắng. Em yêu màu của nỗi nhớ như những rung động đầu đời luôn nhẹ cứa da diết vào tim. Chẳng còn là cô bé của ngày xưa hay lén nhìn anh nơi bậu cửa, hay lén nhìn anh mỗi khi đứng dưới gốc bàng nhà hàng xóm, tuổi thanh xuân nhẹ nhàng lướt qua và để lại nhiều uẩn trắc cùng những vết đau sâu hoắm dằn vặt vẫn không lấp được nơi trái tim rộn rạo những cảm xúc nguyên vẹn của những rung động đầu đời và một tình yêu mở ngõ- dành cho anh! 10 năm đã qua đồng nghĩa với tuổi trẻ chúng ta không đồng hành cùng nhau, không có nghĩa em quên mất sự tồn tại của anh hay những cảm xúc dịu dàng. Em vẫn là em của ngày xưa khi tìm thấy anh giữa bộn bề cuộc sống và chua chát nhận ra rằng ông trời khéo trêu ghẹo khi tìm được nhau thì anh sắp sửa đi xa. Em chẳng biết rằng mình có thể làm gì để thay đổi mọi thứ. Để giành lại anh như vẫn luôn ao ước. Hay là để mọi chuyện yên bình qua đi cho đúng điều người đời vẫn luôn triết lý: tình chỉ đẹp khi còn dang dở... Mối tình đầu của em-Anh- tình cảm thầm kín chứa chan những cung bậc luôn là điều gì đó thiêng liêng trong em.Anh ở thành phố ấy có nắng chói chang cứa vào da thịt bỏng rát, em ở thành phố này âm vang tiếng sóng vỗ ngày đêm và không ngớt nghĩ về anh, nghĩ về 12 năm trước chúng ta gặp nhau. Anh có biết loài hoa hoàng điệp vàng rực không? Khắp các ngã đường em đi luôn tỏa mát những cây hoa vàng như nắng ấm. Em thèm được cùng anh dạo dưới những con đường vàng ấy cho thời gian ngưng lại, chỉ có hai ta. Đồ ngốc à, 12 năm lặng lẽ lướt qua, mắt em và anh đều xuất hiện những vết nhăn của năm tháng, vẫn biết luôn dịu dàng khi nghĩ về nhau, nhưng rồi khi con đường anh đi, bầu trời anh sống không có em, sẽ thế nào? Rồi cũng sẽ chỉ có mình em trên con đường hoa vàng ấy nhớ thương anh! Và cái tình yêu đầu ấy rồi cũng sẽ như áng mây lướt qua bầu trời cao vợi, đọng lại trên lá cành, như giọt sương đọng trên lá cỏ. Thời gian và khoảng cách sẽ nhấn chìm tất cả, duy có tình yêu em dành cho anh luôn ấm áp, luôn rạo rực như thuở yêu đầu! Hoa hoàng điệp đẹp lắm anh biết không?" T bần thần và trống rỗng. Anh cầm điện thoại nhắn cho M rằng anh đã nghe và cảm ơn cô về tất cả. M im lặng. Hà Nội những ngày đầu hè nắng phủ vàng khắp các ngõ nhỏ. Anh nhớ miền Nam nắng ấm trong kí ức. 5 năm nữa khi trở về, anh nhất định sẽ ghé thăm. [/h]
NGƯỜI BÍ ẨN TẬP 15 - KHỞI MY Hoài Linh HOT FULL [h=1]Link video : NGƯỜI BÍ ẨN TẬP 15 - KHỞI MY[/h][h=1] NGƯỜI BÍ ẨN TẬP 15 Chương trình Người bí ẩn đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong nước. Phần được khán giả mong đợi nhất ở mỗi tuần chính là sự chào đầu của vợ chồng Sáu Bảnh, và nhân vật chính trong chuỗi lời chào này chính là nghệ sĩ Việt Hương. Việt Hương luôn tìm cách biến hoá thành những nhân vật khác nhau để đem lại tiếng cười cho khán giả qua mỗi tập. nguoi bi an 15 Ở tập 1, Việt Hương đã ủ mưu "lật đổ" nữ đại gia xinh đẹp bằng cách chuẩn bị một đuôi váy dài hơn 10 mét cùng với "một rổ" trang sức giả. Chia sẻ trong hậu trường, nữ danh hài đình đám hải ngoại cho biết: "Hương nghĩ việc chuẩn bị một màn đón khách như vậy là cần thiết vì nó gắn liền với định vị cá nhân của Lý Nhã Kỳ, bên cạnh đó là một chút "chặt chém" nhẹ. Tất nhiên, chúng tôi làm điều đó là vì khán giả." Ngay từ tập đầu tiên, Việt Hương đã nhanh chóng đè bẹp khách mời với chiếc váy "khủng" Việt Hương, Hoài Linh và Trấn Thành đã chọn cho mình những chiếc áo dài "fashion truyền thống lai đương đại". Đặc biệt, Việt Hương chơi hẳn một đôi guốc "khủng" để không lép vế với Xuân Lan. Đội khách Xuân Lan - Nam Trung xuất hiện với "thái độ" khá e dè dành cho vợ chồng Sáu bảnh. Tuy mặc áo dài đằm thắm nhưng Việt Hương lại chọn cho mình một đôi guốc khá "độc" Ngay từ những phút đầu tiên trên sân khấu Người bí ẩn tập 6, Việt Hương đã quyết tâm... "dằn mặt" Jenifer Phạm khi sửa soạn trang phục, vương miện và tự phong là "hoa hậu xúc phạm". Mỗi hôm 1 truyền cười : [/h]Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong, Chí Phèo xách một can r*** 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm: - Mẹ cha cái lão Bá Kiến, r*** nặng thế này mà lão ấy kêu r*** nhẹ, định làm mình say chết đây! Rồi hắn bập bẹ đánh vần:
S Online tập 204 Đôi bạn tri kỉ Phần 1 hot HD [h=2]Link video : 5S Online tập 204 Đôi bạn tri kỉ - Phần 1 Full[/h] 5S Online tập 204 [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đôi bạn chó mèo nhưng vẫn là tri kỷ.[/FONT] Nhóm “5S Online” gồm năm thành viên nhiều tài năng và cá tính. Mỗi người trong nhóm đảm nhận một nhân vật trong bộ truyện tranh mà họ đang tham gia sáng tác: Quyết “Đại ca” (Mạnh Quân) - Trưởng nhóm sáng tác; Kiều Linh “Phù Thủy” (Khánh Mỹ) - thực hiện nhân vật Phù thuỷ; Trung “Dũng sỹ” (Anh Vũ) - nhân vật Trung dũng sỹ; Nana “Công chúa” (Nguyễn Thuỳ Chi) - nhân vật Công chúa và Phan “Lãng tử” (Quốc Anh) - nhân vật Lãng tử. Năm người chịu trách nhiệm xây dựng tính cách, đặc điểm, hình dáng cho 5 nhân vật chính mà họ được giao. Bằng niềm đam mê, sở trường của bản thân, nhóm bạn trẻ từng bước xây dựng nên bộ truyện tranh dành cho giới trẻ và ghi dấu ấn cá nhân lên những nhân vật mình đảm nhiệm. Tiêu chí của nhóm hướng đến 5 chữ S: Sáng tạo, Sành điệu, Say mê, Sốc và Sinh lợi. 5 thành viên của nhóm - 5 tính cách trái ngược, mâu thuẫn và bổ sung cho nhau được thể hiện bằng biểu tượng 5 sắc màu của ngũ hành: Trắng, Xanh, Đỏ, Đen, Vàng. 5S Online tap 204 Vân Navi và Chi Pu nhí nhảnh trong phim. Trong quá trình làm việc chung, không ít những tình huống mâu thuẫn, xung đột, bi hài xảy ra giữa 5 bạn trẻ giầu cá tính. Những câu chuyện của họ liên quan đến nhiều khía cạnh trong đời sống giới trẻ, từ những mối quan hệ cá nhân trong gia đình, tình bạn, tình yêu… đến những vấn đề xã hội như: bạo lực học đường, cách tuân thủ luật lệ giao thông, sử dụng internet… Qua những tình huống, câu chuyện ấy, các tập phim phác họa phần nào cách suy nghĩ, nhìn nhận của giới trẻ về những vấn mà họ quan tâm. 5S Online là minh chứng cho thấy giới trẻ ngày nay không hề thờ ơ trước những thông tin thời sự nóng hổi, họ có tiếng nói riêng của mình và muốn được thể hiện chính kiến của mình trong đời sống. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, chân thực, gần gũi với giới trẻ, dàn diễn viên của 5S Online hy vọng sẽ truyền tải được thông điệp của bộ phim tới người xem qua mỗi tình huống, mỗi tập phim. 5 màu sắc của 5S Online. Ngoài dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng, đang được khán giả trẻ hâm mộ, 5S Online còn được xây dựng bởi ê kip làm phim chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm” Biên tập chính: NSUT Phi Tiến Sơn, Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng, Nhà quay phim từng đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong và ngoài nước NSƯT Lý Thái Dũng. Truyện ngắn hay : Một triệu phú trẻ nói với cô đào xinh đẹp mà anh ta đang chết mê chết mệt: - Em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh? - Được thôi! - Anh muốn suốt đời chúng mình làm như vậy! - Em không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế để tiêu hết tiền của anh
Đắng lòng Thanh Niên Full MV [h=2]Link video : Đắng lòng Thanh Niên - Onlyc ft. Avatar boy[/h] [h=2]Đắng lòng Thanh Niên - Onlyc[/h] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bao nhiêu năm cố gắng [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi vẫn cứ thể sống đơn côi[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giống như bao ai kia còn đang lo toan tương lai ngày mai [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thế nên là tôi yêu em,tôi không mơ cao và tôi không bon chen [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mà giờ đại gia cứ vây quanh em tôi chẳng biết nên làm thế nào [/FONT] dang long thanh nien [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ôi thật đắng lòng thanh niên [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đã không có tiền còn ăn chơi bánh bóng chơi lô[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Với ước muốn mua xe hơi nhà lầu [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ôi thật đắng lòng thanh niên [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Khách hàng thân thuộc chợ Kim Biên [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cứ thế yêu em mà giờ nhà nghèo thì làm cách nào[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ thì anh đắng lòng rồi [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ thì anh đắng lòng rồi [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bởi vì anh biết nhà nghèo đâu dám yêu thương em [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ thì anh đắng lòng rồi [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ thì anh đắng lòng rồi[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bởi vì anh biết tiền không có nên em không yêu đắng lòng[/FONT] [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mỗi hôm một câu truyện : Nhân buổi văn nghệ dịp Tết Thiếu nhi, người dẫn chương trình muốn tạo cơ hội cho các em trổ tài ca hát, bèn yêu cầu các bé tình nguyện lên hát Mít giơ tay, bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình nói nhỏ bên tai: Cháu cầm "míc" hát tặng mọi người một bài nhé? Hai luật sư sau khi tham gia bào chữa tại một phiên tòa tỏ ra rất mệt nhọc, họ bước vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì ăn. Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở: [/FONT]
5s online 205 [h=1]Link video : 5S Online tập 205 Đôi bạn tri kỉ - Phần 2 Full[/h] [h=1]5S Online tập 205[/h] [h=3]Câu chuyện về 5 bạn trẻ cùng làm việc trong nhóm ý tưởng của một công ty truyện tranh, mỗi người phụ trách sáng tạo câu chuyện cho nhân vật của mình. Dưới sự lãnh đạo của Quyết Đại Ca, 4 nhân viên siêu quậy Dũng Sĩ, Phù Thủy, Công Chúa và Lãng Tử đã biến văn phòng nhỏ của họ thành một thế giới đầy thú vị. [/h][h=3]Hát Cho Tình Bạn 5s online 205[/h]Bao ngày qua là những kỉ niệm,luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên. Đừng vội vàng trôi qua nhé, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ, vì lúc ta vui đùa,chuyện trò luôn có nhau,và bao nhiêu lâu nay mình cùng chung bước Hãy sống cho những đam mê và hãy khắc ghi phút giây này. Để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại Hey yeah... Có lúc ta thấy dại khờ,tuổi trẻ niềm tin vẫn khao khát đợi chờ. Hãy cùng nhau vượt qua, vì con tim ta vẫn rực cháy. Mỗi ngày một câu chuyện : Cần tuyển gấp 10 nhân viên làm bia, không cần kinh nghiệm, bằng cấp. Làm việc 4 giờ một ngày, lương 3.000 USD một tháng. Chúng tôi là một công ty liên doanh lớn với 85% vốn đầu tư của nước ngoài, chuyên sản xuất các loại bia cao cấp. Nay chúng tôi đang thiếu nhân lực cần tuyển gấp 10 nhân viên làm bia.
Sự Khác Biệt giữa Học Sinh và Sinh Viên 18+ Full [h=2]Link video : Sự Khác Biệt giữa Học Sinh và Sinh Viên - Linh Miu,Hữu Công[/h] [h=2]Sự Khác Biệt giữa Học Sinh và Sinh Viên[/h] [h=2]Cư dân mạng đang truyền nhau bộ ảnh "Sự khác nhau cơ bản giữa học sinh và sinh viên" của tác giả Chipka một cách sôi nổi và hào hứng[/h] Mỗi hôm là câu truyện ngắn : Nhân buổi văn nghệ dịp Tết Thiếu nhi, người dẫn chương trình muốn tạo cơ hội cho các em trổ tài ca hát, bèn yêu cầu các bé tình nguyện lên hát Mít giơ tay, bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình nói nhỏ bên tai: Cháu cầm "míc" hát tặng mọi người một bài nhé?
Ðề: Hãy Là Em Trước Kia - Phạm Bảo Nam, Leg full lyrics hot mới có xem 5s thôi, mấy phim kia chưa xem, không biết hay k.mẹ nào xem rồi cho xin cái cảm nhận nào