http://https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10491143_691428824257148_6894294677669207183_n.jpgChúc may mắn đến với những người không may mắn bị ung thư Mình tiếp tục chia sẻ thông tin về Cụ bà chữa Ung thư tới các bạn, rất mong thông tin này được chia sẻ nhiều hơn nữa để bệnh nhân Ung thư ở mọi miền đất nước được biết đến. Chiều ngày 21/6, nhân chuyến về quê, cũng là có người nhà đang điều trị tại đây, mình ghé nhà Cụ để tìm hiểu kỹ hơn nữa về "THẦN Y" này. Cụ tên là Cụ Nhi, năm nay 73 tuổi. Địa chỉ Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Cụ không có điện thoại nên mình chỉ có thể cung cấp địa chỉ cho các bạn được thôi. (Tạm thời mình ko thể public địa chỉ chi tiết của Cụ mong mọi ng thông cảm) Theo lời kể của Cụ thì đến đời cụ Nhi là đời thứ 7 trong dòng họ có khả năng bốc thuốc chữa Ung thư. Nôm na là thuốc của Cụ tiêu tán các loại U, nhọt trong cơ thể, hoặc thắt chân để chúng không phát triển được nữa. Một vài ví dụ điển hình, là những nhân chứng mà mình đã mắt thấy tai nghe, hoặc gia đình mình đã gặp mặt trực tiếp: Cô Thậm (nhà ơ Ngân Sơn, Bắc Kạn) bị ung thư vú (người mà mình đã nói chuyện lần trước). Sau gần 2 tháng điều trị tại nhà Cụ, hiện tại khối U trên ngực cô đã được thắt lại, ko thể phát triển được, nay chỉ còn một nhân cứng, to bằng hạt ngô, lấy kim chọc vào cong cả kim vì quá cứng. Cô Thậm đã đi xét nghiệm lại và kết luận ko còn tế bào ung thư trong cơ thể. Được chỉ định mổ để lấy cái nhân đó ra nhưng Cụ bảo không cần thiết vì nó ko ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô cả. Cô Luyến, nhà ở đèo Cao Khang, Ngân Sơn, BK: Ung thư vú, đã truyền hóa chất 6 lần cơ thể rất yếu. Sau khi ở nhà bà điều trị nay đã đi làm trở lại mạnh khỏe 2 năm nay. Cụ chữa các loại Ung thư sau: Ung thư vú, ưng thư gan, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày... nói chung là các bạn cứ có U trong người là đến gặp cụ, chứ mình không khẳng định tào lao nhé! Tháng 5/2014 có 4 bệnh nhân ung thư ăn, ngủ, điều trị tại nhà cụ và đã khỏi hết, bệnh nhân đã được về nhà sinh hoạt bình thường. Chi phí ban đầu: 1kg gạo gói trong 1 tờ giấy đỏ + 150.000 tiền mặt + 1 lễ hoa quả để Cụ cúng tạ tổ tiên. Sau 1 tuần điều trị nếu thấy bệnh đỡ mới phải trả Cụ tiền thuốc Rất tiếc là Cụ năm nay đã cao tuổi mà ko có ai trong gia đình có tay bốc thuốc để Cụ truyền lại. Cũng có bệnh viện Trung Ương ngỏ ý đón Cụ về xuôi để chữa bệnh nhưng Cụ ko đi được, chỉ chữa tại nhà Cụ vì có liên quan đến việc thờ tự Tổ tiên. Mình không phải người học Y nên trong stt có thể sẽ có những từ ngữ nghe ko chuyên môn tẹo nào, mong các bạn thông cảm. Mình chia sẻ với mục đích để các bạn có người nhà hoặc chính các bạn ko may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này có thêm hy vọng sống. Rất sẵn sàng hỗ trợ (Diệp Nông: 0987182281, mình chỉ tiếp điện thoại, ko rep sms và cũng đừng inbox trên FB nhé, mình ít check other lắm!) Có một số cô/chú/anh/chị hỏi mình phương tiện đi lại, mình chia sẻ lên đây cho tiện mọi người nhé! Từ HN đến nhà Cụ khoảng 7 giờ đồng hồ xe khách. 250km. Có xe đêm giường nằm nhưng mọi ng nên đi xe ngày, để tiện đi lại, ngủ nghỉ, cụ thể hai chuyến: Xe Viettel 0983921592, xuất phát 5h30 sáng từ Hn. Xe 11k3592 0975355466 xuất phát từ Mỹ Đình lúc 9h sáng. Chúc may mắn đến với tất cả mọi người!!! https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd....143_691428824257148_6894294677669207183_n.jpg
Ðề: Chúc may mắn đến với những người không may mắn bị ung thư Cách này liệu có thành công không nhỉ, thấy sợ sợ @@
Ðề: Chúc may mắn đến với những người không may mắn bị ung thư Mình cũng không biết được, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Mình có thông tin thì muốn share với mn thôi
Ðề: Chúc may mắn đến với những người không may mắn bị ung thư mình có đứa bạn có chị bị ung thư vú, đánh dấu để mách nó xem sao.
Ðề: Chúc may mắn đến với những người không may mắn bị ung thư Em gái mình bị ung thư và đã bị mất rồi, nếu biết trước bài này thì đã cho em mình tới gặp cụ!