Xóa Bài

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gà Trống HN, 10/7/2014.

  1. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
  2. mami2012

    mami2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Thực ra trong chuyện này là mn cũng sai,vì hơi thô lỗ với con trai,v a cũng nên góp ý vui vẻ,như là : này vợ yêu thi thoảng xem cái nền nhà toa toàn đất tiện thì quét cho a,???" thay vì a nói có ng nói e này nọ thì bao giờ phụ nữ cũng ghét bị nói xấu lại cn tới tai chồng để chồng lại nói minh.bjờô bác cứ để mn bình tĩnh rôi mọt hai hôm c ý đỡ thì sms bảo nịnh vài câu là xuôi ngay .góp ý ên vui vẻ k nên tạo áp đặt cho ai bác zai a
     
    baby_bobby thích bài này.
  3. chonglanguoithanhhoa

    chonglanguoithanhhoa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Khi đọc topic kia của bạn mình chưa hiểu cặn kẽ vấn đề nên nghĩ giống mọi người là bạn chiều quá nên vợ sinh hư. Nhưng sang topic này thì nói thật là mình có lẽ trong lúc nóng giận mình cũng sẽ làm như vợ bạn. Sau ngày làm việc về nhà là để nghỉ ngơi, mà bị xơi quá nhiều gáo nước mát thế thì khiếp quá. Mình nghĩ vợ bạn cũng có cái sai, tuy nhiên người nên xem xét điều chỉnh trước nên là bạn. Vì sao à? Với vị trí người vợ mình mong chồng mình quyết đoán hơn - kể cả với vợ. Chuyện nhà bạn chỉ quanh đi, quẩn lại mấy việc vặt trong nhà thôi. Về cái chào hỏi, giao tiếp đồng ý là vợ bạn phải tiếp thu và sửa. Còn về việc nhà cửa, buổi sáng vợ bạn cũng có núi việc rồi ấy chứ. Kể cả là để từ hôm qua, vậy bạn dậy sớm cùng và chia sẻ việc quét dọn ấy đi. Thế chắc là sẽ tình cảm hơn. Lấy vợ chứ có phải mua osin đâu. Hơn nữa, vợ bạn cũng phải đi làm bên ngoài xã hội. Chứ có phải ở nhà nội trợ đâu. Về vấn đề mẹ ck mình chẳng dám tham gia vì nó nhạy cảm lắm lắm
     
  4. pangpang

    pangpang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Em thấy vợ anh cũng có chỗ không phải và hơi xúc động quá. Nhưng em lại cũng tự hỏi sao chồng không dậy sớm quét nhà hộ vợ nếu vợ cũng đã phải làm nhiều việc nhà rồi? Nhiều khi phụ nữ hay có suy nghĩ riêng, nếu chồng mềm dẻo, ko tỏ ra quan tâm, biết chia sẻ là sễ giận nhau lắm ạ :)
     
  5. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,161
    Đã được thích:
    3,689
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    nếu kiếp sau làm người em cũng sẽ là con gái nhưng quyết ko lấy chồng.
    các anh phải hiểu là từ bé đến lớn chị em được bố mẹ nuôi dạy mỗi người một môi trường sống khác nhau. khi lấy chồng tự nhiên phải thay đổi hoàn toàn, lại còn phải ý tứ này nọ ở nhà chồng, bao nhiêu con mắt soi mói, bên cạnh đấy còn phải sinh con, làm việc nhà, lo đối nội đối ngoại.... và quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo 8 tiếng làm việc ở cơ quan và có hiệu quả.
    các anh thì có thêm người ngủ cùng mỗi đêm, được hành hạ người khác, được nâng khăn sửa túi trước khi đi làm. và HP nhất là ko phải vắt óc nghĩ xem hôm nay làm món gì ăn cho vừa miệng cả nhà. thay vì thế chỉ việc ngồi vào mâm ăn cơm, ăn xong cũng ko cần phải rửa bát, ngồi gách chân xem ti vi....
    Vợ anh là người thế nào anh là người hiểu rõ nhất. và chỉ có anh mới biêt phải làm gì.
    Chúc anh hạnh phúc.
     
  6. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Cám ơn mọi người đã chia sẻ,mình không phải là không làm việc nhà,với mình việc nhà vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ, lắm hôm ăn cơm song vợ có triệu chứng "lười" rửa bát cái mình vẫn xung phong làm chứ không có gì khó khăn,việc quét dọn cũng vậy có điều hôm qua mình bảo anh ở nhà anh làm suốt được nhưng sau này anh đi em không làm thì ai làm?vợ mình cãi luôn:không làm,không có thời gian !...mình rất buồn vì việc chẳng có gì mà vợ mình lúc nào cứ động đến cái là nổi xung lên,đến hôm qua cái cốc nước mang lên phòng uống đập luôn xuống sàn,xồng sộc vào lôi hết quần áo ra lấy xe máy bỏ đi bỏ mặc việc mẹ chồng hỏi chồng gàn.Đã rất nhiều lần mình nhún nhường,một câu nhẹ hai câu nịnh,làm lành đủ thứ kiểu dù biết vợ có sai đi nữa cũng nịnh rồi nói tiếp,lần này việc hành động như vậy chắc mình sẽ để như vậy.Bực cái ôm qua thấy vợ bực mình không nói nữa mình chốt một câu " việc nói anh đã nói còn bây giờ việc em suy nghĩ,em ăn nói,hành động "như thế nào là do em,cứ vậy là vùng vằng và hành động như vậy.
     
  7. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    e là e phản đối hành động lấy quần áo và phóng xe đi như vậy.
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    hêy za cả anh cả nàng đều có cái sai cái đúng!
     
    mami2012 thích bài này.
  9. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    đi làm cả ngày về, nhìn thấy cả nhà vui vẻ, nhắc việc còn muốn làm, chứ về mặt ai cũng nặng lại còn chỉ bảo này nọ nữa==> ko điên mới lạ. Vợ anh nó hiền đấy, phải tay em anh ra bã rồi nhé. Khuyên nhủ ko phải lúc nào cũng có thể nói, nhắc nhở thì phỉa khen trước nó mới có tác dụng, hiểu chưa. Đàn ông ở nhà lại còn tỏ ra nguy hiểm. Khi nào anh đi rồi hãy tính nhé. Thời nào rồi còn ngủ dậy sớm? Sáng dậy làm thế là nhiều đấy, nhiều bà sáng dậy là đi làm luôn ý nhé. Và hơn ai hết hiểu vợ, yêu vợ thì đừng có mà nghe mô kích ở ngoài, VC cãi nhau người ngoài họ cười cho, là 1 thằng đàn ông nghe câu ko biết dậy vợ thì phải bật lại ngay " hãy xem lại cái gia đình ông ấy - đã hoàn hảo chưa mà mô kích" về nhà đừng vin vào đó mà dạy dỗ, mà phải nói " thàng T nó bảo anh ko biết dậy vợ, anh vừa giảng giải cho nó 1 bài", khi đó nói gì vợ cũng nghe vì thấy nể chồng quá. Hiểu chưa? Đấy sau khi nghe tôi phân tích anh có cảm thấy khó chịu ko? vì chính anh cũng làm cho vợ anh khó chịu đấy.
     
  10. angle_1911

    angle_1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    2,921
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    nhà mình mà vợ mang quần áo đi thì chắc đi luôn. hi
    Nhưng theo quan điểm từ góc nhìn phụ nữ, đàn ông nên thấu hiểu cho phụ nữ và cùng nhau chia sẻ mọi việc.B cũng biét việc ở với nhà chồng là điều không phải dễ, ở với bố mẹ chồng, bị săm soi từng chút một.Nếu là con gái thì chẳng baoh bị để í mấy việc vặt như thế, nhưng con dâu thì khác b ạ. hãy thử đặt địa vị b phải ở rể để thấu hiểu vợ mình( mà nếu có ở rể thì baoh bố mẹ vợ cũng í tứ hơn bố mẹ chồng đối với con dâu ).Chính vì thế, b nên là nguời xoa dịu, dung hòa cả 2 bên, và b sẽ là người nhức đầu nhất đấy.B nên khéo léo với cả 2 bên thôi, đừng áp đặt, vì phụ nữ có rất nhìu cái vất vả, mà k phải ai cũng chia sẻ được.
    chúc gia đình b sớm giải quyết được những khúc mắc nhé
     
  11. me.muop

    me.muop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    ÔI mình cũng thế, mình mà ăn nói như thế và hành động như thế thì chồng mình vả cho vài cái vào mồm luôn
    Vợ chồng trước tiên phải là 2 người bạn chứ không phải ng cấp trên, cấp dưới, cùng tôn trọng lẫn nhau và khéo léo trong cư xử
     
  12. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Cám ơn bạn đã góp ý,mình không tỏ ra nguy hiểm như bạn nói" đàn ông ở nhà mà còn tỏ ra nguy hiểm" có điều việc gì đúng thì thôi chứ,ai cũng phải đi làm,ai về cũng mệt,nhưng nếu mỗi người không cố gắng thì cái nhà sẽ chẳng còn là cái nhà nữa.Không biết các ông bố khác thế nào nhưng việc sai thì phải sửa,cái gì đúng thì thôi.thực sự những góp ý mình nhận được từ bên ngoài mình cũng suy nghĩ chứ không phải kiểu như bạn nói" mâu kích" vào là phản ứng luôn hơn nữa nhứng điều góp ý nhận đc phải là không đúng mà có điều mình đã biết và góp ý nhỏ nhẹ từ lâu mà không chú ý,lắng nghe bạn ạ.:( và bạn nghĩ sao khi vấn đề mình đưa ra là hành động của vợ mình như vậy?mình nghĩ ý kiến của bạn nên khách quan một chút,chứ nếu phiếm diện một mặt thì không nên.
     
  13. linh.trinhthuy

    linh.trinhthuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Nhà em cũng có lúc cãi nhau vì những chuyện không có gì to tát cả. Anh và chồng em, vẫn giúp vợ con việc nhà. NHưng anh cũng nên thông cảm và hiểu cho chị em, cũng đi làm về mệt mỏi, lại còn nhiều việc nữa: quần áo, chuẩn bị bữa sáng, cơm nước cho cả nhà, cho con... những việc đó đã chiếm mất kha khá thời gian của người phụ nữ rồi,mệt mỏi, không có thời gian cho bản thân. Nên nhiều khi chỉ một vài điều nhỏ nhoi như vậy nhưng cũng làm ức chế và to tiếng, cãi vã nhau.
    Em chỉ không đồng tình với cách chị ý làm: lấy quần áo và phi xe đi :(
     
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Vợ bạn sai, còn bạn cũng không hoàn toàn đúng.
    Vợ bạn : không hỏi bố mẹ to (chẳng bù cho mình về nhà ck, đi về đều hỏi nhưng ko ai đáp lời :(), không đáp lời con chào , không biết tiếp thu, và đặc biệt là đập đồ đạc và bỏ đi là điều mình không bao giờ chấp nhận kể cả đàn ông hay đàn bà.
    Bạn sai:
    Nói không đúng lúc đúng chỗ, không nên nói vào lúc ăn cơm như thế, trời đánh tránh miếng ăn mà, nên lựa lúc nào vui vẻ thì góp ý sau.
    Sáng ra bạn biết vợ phải làm bao nhiêu việc thế thì nên chia sẻ, chứ không phải là lúc nào thấy vợ ko làm nổi rồi thì mới đi làm, vợ chồng cùng làm với nhau bất kể việc gì sẽ rất vui bạn ạ. Sáng vợ nấu cơm thì bạn quét nhà, tối vợ chăm con hay làm gì đó thì bạn vò qua quần áo cho vào máy giặt đi (chồng mình luôn làm cv này vì tối mình cũng rất mệt).
     
  15. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    mẹ này chắc tuổi hổ rồi, bỏ đi như thế chỉ có thiệt mình thôi
     
  16. miuxinh9183

    miuxinh9183 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    5,792
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Chia sẻ với anh nhé, đọc lại thấy thương thương và suy nghĩ
     
  17. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    hành động vợ bạn như thế hoàn toàn hợp lý thôi bạn ạ, nếu như gặp 1 ông vũ phu thì " ăn mấy cái vả" nhưng bạn là 1 người mà theo mình nghĩ là " tính hơi đàn bà, lắm mồm" . Đúng sai ở đây ko phải là vẫn đề đưa ra bàn luận, bởi vì cả 2 đều sai bạn hiểu chứ, nếu bạn nghĩ vợ bạn sai thì bạn đang đàn bà quá. nhiều giá đình khác ( 90 % kiểu gia đình VN hiện nay ) sẽ đồng tình với bạn, nhưng 90 % theo chủ nghĩa phương Tây sẽ chê bạn nhé. Bạn đừng nói với tôi bạn là người VN, ko phải người Phương Tây, bởi vì bạn sắp sang Tây rồi đây. Nói thẳng ra là chuyện này đừng có mà mang ra nghe ý kiến này kia, như thế VC bạn càng thêm căng thẳng vì nhiều ý kiến ( khi mà bạn chỉ đưa ra nhược điẻm của vợ, và ưu điểm của mình ), đóng top lại, tự suy ngẫm đi, nếu bạn để hình ảnh bồ tát từ bi hỷ xả thì bạn hãy hủy xả đi. Bởi tôi là 1 trong những người đang đi theo lời phật dầy bạn ạ : " từ bi hỷ xả, ko sân, ko si " bạn nhé. Chuyện gia đình đóng cửa mà bảo nhau. Nếu 10 người vào khuyên bạn cả 10 người đều bảo bạn ko biết dậy, bỏ vợ thì bạn nghĩ sao? nếu như ko có người như tôi đứng về vợ bạn thì liệu bạn có nhìn ra cái sai của mình????????? Chào bạn và ko bình luận thêm nữa
     
  18. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Nếu bạn đặt mình vào cương vị vợ, cũng ngày làm 8 tiếng ở cơ quan, tối về nhà việc nhà+ con cái. Thử 1 ngày làm tất cả các công việc như vợ bạn làm bạn sẽ hiểu.
    Tôi cũng là 1 người phụ nữ, nói thật là làm ở công ty đã quá mệt mỏi và áp lực. Tối về nhà nhiều khi còn chả buồn ăn cơm mà vẫn phải cố nuốt cho dạ dày không đau. Sáng dậy nhiều hôm sát giờ đi làm k muốn nhấc mình dậy chứ đừng nói dậy sớm.
    Tôi nghĩ việc vợ bạn phóng xe bỏ đi là không đúng nhưng có lẽ sự ức chế của cô ấy cũng đã tích tụ từ lâu, mỗi ngày 1 ít chứ không phải chỉ vì cuộc nói chuyện ấy với bạn mà hành động như thế.
     
    rainy90 thích bài này.
  19. cohong83

    cohong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    3,768
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    hình như có 1 phần nguyên nhân ở 2 chữ MẸ CHỒNG, k b có p thế k, liệu vợ a có nghĩ rằng mẹ chồng đã chê con dâu rồi nói với còn đẻ mình k. p mình thì mình cũng điên tiết chỉ có điều mình sẽ k ra ngoài như thế mà sẽ làm cho chồng gặm nhấm đau khổ thì thôi. Phụ nữ làm bao nhiều là việc ty tỷ thứ trên đời nhưng các ông chồng vẫn cho rằng đấy là nghĩa vụ và việc chẳng có gì nhưng cứ thử ở nhà 1 ngày xem có chịu nổi nhiệt k
    phần nữa mẹ chồng và con giai còn về phe nhau k chịu ăn cơm thì đúng là lên cơn điên mất thôi
     
  20. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Mình nghĩ trong chuyện này ko riêng gì người vợ có lỗi đâu... có điều hành động đập cốc xuống sàn và xách quần áo đi khỏi nhà xem ra mạnh tay quá... Hic ngày trước mình giận nhau với chồng chỉ dỗi mà bỏ ra ngoài thôi chứ ko dám làm như bạn gái trong câu chuyện trên. Thực ra trong cuộc sống ko nên bắt lỗi nhau kỹ quá... Có thể cô vợ đi làm về mệt, hoặc đang nghĩ về một vấn đề nào đó ko để tâm tới câu nói của người khác chẳng hạn... Cái quan trọng là bản chất thật của họ ra sao.
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2014

Chia sẻ trang này