Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cuốc sống là vậy mà đôi khi mình chưa gặp may thôi bạn ah. Nhiều người còn khổ hơn mình í chứ nhưng họ vẫn vươn lên đó thôi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chia sẻ với chị nhé. em cũng đang là sinh viên.. đang học quản trị kinh doanh .. và đang tập tành kinh doanh để lấy kinh nghiệm cho sau này. sau này tốt nghiệp em cũng có ý định đi học mba nữa.. chả biết như nào nữa vì thời buổi bg kiếm việc thật sự khó chị à em sợ đi du học tốn tiền ba mẹ mà sau này ko làm đc trò trống gì thì ,,
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Đã đọc hết 13 trang topic của chị. Điều đầu tiên nhận thấy là có nhiều mâu thuẫn. Điều thứ 2 nhận thấy là chị bán cùng mặt hàng với em, tuy có điều là chị chưa có order nào, còn order của e có hàng ngày. Điều thứ 3 nhận thấy là chưa có ai cho chị được lời khuyên xác đáng - mục đích chính khi mở topic? Em đã xem qua topic của chị, chỉ muốn đặt ra vài câu hỏi thế này: 1/ Đối tượng khách hàng chị hướng tới là ai? 2/ Chị đăng bán hàng trên lamchame, vậy chị có hiểu " thị trường lamchame " không? 3/ Chị có tham khảo các topic bán cùng mặt hàng với chị không? Nếu chị trả lời được 3 câu hỏi này, em nghĩ chị sẽ có hướng đi đúng đắn cho việc kinh doanh của mình. Kinh doanh cần duyên là đúng, nhưng nếu chỉ có mỗi cái duyên thôi thì cũng không kinh doanh được. Chúc chị có cuộc sống ngày càng tốt hơn!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Em thấy mẹ đi dạy tiếng anh vào buổi tối cho khỏe, vừa có thêm thu nhập, lại vừa có thời gian trông con
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Đúng đó bạn, như bạn ant87 nói đó. Thực sự bạn phải tự hiểu mình đang làm gì đã. Phải nghiên cứu trước khi lám. Bạn tự đặt ra những câu hỏi và trả lời : Giờ có nhan nhản bao nhiêu người KD quần áo hay các mặt hàng giống bạn, tại sao họ thành công còn bạn thì chưa? Yếu tố gì để 1 khách hàng lựa chọn sp của bạn thay vì của họ. Bạn phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình thì sẽ thành công. Còn buôn bán ở bất cứ thị trường nào cũng vậy, phải học hỏi người đi trước. Mình cũng đang lọ mọ đây, Nhưng thấy trong LCM mình giao lưu và học dc nhiều điều thú vị lắm. Chúc bạn sớm thành công.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! long nhong đi phỏng vấn mà vẫn chưa đậu ở chỗ nào cả. nản quá các mẹ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! MẸ NÀY NÓI ĐÚNG làm kinh doanh thì mình thấy, chất lượng tốt, dịch vụ tốt,giá cả tốt, phù hợp với thị trường, uy tín thì sẽ thành công thôi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cũng có nhiều lúc e cũng chán nản như mn nhưng cứ phải cố gắng dần dần rồi sẽ có khách và có kinh nghiệm chọn lấy hàng hơn mn ạ, chút e qua xem có gì ủng hộ đc kô
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Dạ cháu cảm ơn cô. Cháu đang thuê người làm đây ạ vì cơ bản tự mình chụp sản phẩm xấu kinh niên mà bên ngoài mọi người mua đều khen đồ đẹp, Cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ xắp xếp thời gian để đầu tư hơn nữa,
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cảm ơn gái, c đang bị phụ thuộc về nguồn hàng nên cũng hơi lăn tăn, hic hic
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên gái, phỏng vấn xin việc thì không khó đâu chỉ có điều công việc phù hợp với mình không thôi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cám ơn mọi người nhiều. E biết là e là đứa không quá có nhiều thời gian để đầu tư và học hỏi. E sẽ xắp xếp thời gian để đầu tư hơn nữa. E vẫn còn ngáo ngơ quá,
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! mình đang xin việc đó đây bạn ạ, nhưng mà người ta nói mình không có kinh nghiệm giảng dạy
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cảm ơn bạn nhiều mình thật sự cũng chưa tìm hiểu về thị trường làm cha mẹ lắm. Còn topic bán hàng như mình thì mình cũng có xem rồi. Mình phải đầu tư thời gian hơn nữa không thì sẽ không làm được việc gì ra hồn mất.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chúc bạn bán đắt hàng, nhiều may mắn đến với bạn.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. MOD đóng bài này giúp e được không ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng lên bạn nhé, chúc bạn buôn may bán đắt nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chia sẻ cùng bạn. Còn về kinh nghiệm thì mình cũng xin chia sẻ chút: - Trước tiên là về hàng hóa: bạn nên và chỉ nên buôn bán hàng chất lượng thật, tốt cho sức khỏe, hàng đẹp. Giá thành có thể không được rẻ nhưng không được đắt so với thị trường. - Bán hàng online: bạn có facebook, bạn xác định xem khách hàng của bạn ở độ tuổi nào thì bạn kết bạn với những người thuộc độ tuổi ấy. Không cần nhiều nhưng phải có kết nối qua lại lẫn nhau để còn quảng cáo được sản phẩm nữa chứ. - Tìm hiểu về "quảng cáo trên google" hay còn gọi là "Seo". Nhanh hơn thì có adword. =>cái này tốn time và có vẻ không hợp lý cho lĩnh vực của bạn lắm. - Đối với mỗi khách hàng: chăm sóc thật kỹ vào, để người ta nếu có nhu cầu mua hàng lại quay lại với mình. Một vài kinh nghiệm nho nhỏ, mong giúp được mn phần nào.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cô lên chị ơi, thua keo này ta bày keo khác, đừng vội nản chị ạ hihi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình bán quần áo mà, làm gì mà không tốt cho sức khỏe. Cám ơn bạn nhiều nhé.