Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi, cái chuyện cô ở lớp ko cho ị (thậm chí cả tè làm con tè dầm hoặc hình thành thói que "nhịn" đến khi ko chịu nổi mới thôi)... con gái tớ khá "khôn", chuyện j về cũng kể hết. Nghe và nghĩ mà thương lắm, nhưng tớ lại ko có can đảm để ở nhà tới khi con zai 3 tuổi... hu hu. Con gái 3,5 tuổi mới đi lớp, về kể đủ thứ chuyện kinh dị (tớ chuẩn bj 'phong bì, con hỏi để làm j, sau khi nghe câu trả lời là tặng quà cho cô, con thủ thỉ: Mẹ tặng cô Hồng với cô Ánh thôi, đừng tặng cô Ngân, Cô Ngân đánh con đấy, lấy cái roi quất vào chân thế này này... mà con có hư đâu, có bưởng đâu, chẳng qua con đứng len chậm hơn các bạn khác thôi...) Đón con về, cn cuống cuồng bảo mẹ về nhà bà cho con đi ị đi đã (trường cách nhà bà khoảng 500m, còn cách nhà tớ khoảng 3km). Tớ "giả vờ" hỏi: Sao con ko đi ị ở lớp đi. Biết con bé trả lời sao ko? "CÔ GIÁO BẢO KO CẦN Ị Ở LỚP ĐÂU, VỀ NHÀ HÃY Ị. Ị Ở LỚP LÀ ĐÍT BỊ MỌC MẦM ĐẤY". Đến chịu các cô. Chuyện ấy mà các cô cũng nghĩ ra đươc
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Các me chome con to gia nhap họi vơi. Be nha to sinb 19/12/2012 am. Duong vao thang 1 /2013. Muon hoc cung cac ban nam rông ko biet co duoc ko. Co me nao biet vụ nay chi to voi nhé. Thanks các mẹ nhiều.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hx thật hả c nghe sợ quá làm tnao bg nhỉ bà nhà e thì trông đc nhưng bà cũng bận lắm, có lúc lại quên ko cho ăn hoặc bỏ luôn bữa phụ, sữa cả ngày ko cần uống cũng đc ( thag nhà e uốg sữa fai đút thìa bà toàn bảo xưa bọn m làm j có sữa mà uống ) ( chán lắm . Với bà cũng mệt nên tính đi gửi. Giờ nghe các c bảo e cũng hơi hoang mang chọn trg ở Hoàn Kiếm khổ quá , trg rẻ thì sợ đủ thứ, còn ko thì cao cấp hẳn bố mẹ ko chịu đc nhiệt mẹ nào bít trg tôtt quanh khu hoan kiếm Lý thg kiệt chỉ e với ah
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ôi trời ơi Bin nhà em vừa sốt virut 5 ngày hix hix chăm con mà mẹ phờ phạc giờ trông như con điên mất rùi ( . Hết vụ sốt virut tối qua 9h rồi còn phải cho đi viện vì nó cứ kêu đau bụng hix Tháng này là cái tháng gì mà mệt với nó lắm cơ ạ ( . Chồng thì đi công tác suốt nhà có 2 mẹ con mà nản ơi là nản ý ạ .
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em cũng băn khoăn vụ đi ị của con ) ko hiểu sao đứa nào đi học cũng ko ỉa ở lớp mà toàn về nhà ỉa ) đc cái Bin nhà em sáng nào trc khi đi học cũng làm 1 bãi ở nhà vì thói quen của nó là mở mắt là mở đít rồi )
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh. Các cô óc sáng tạo đầy mình. Mn biết zai nhà tớ trả lời sao khi tớ hỏi cô đánh con bằng gì không? - "Cô đánh con bằng THANH SÔ CÔ LA ạ". -"Roi chứ gì?" - "Không, thanh sô cô la ạ, cô không đánh bằng roi đâu mẹ". Tẩy não con tôi đến thế là cùng!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Còn tớ đây được chị dâu xoay như chong chóng chuyện xin học cho cháu, chiều tối nay trg này, xin xong sáng mai trường khác, xong tiếp chiều lại trường khác, trưa hôm sau lại xoay tiếp, tớ chóng mặt đau đầu quá, mà ngại nhất là nhờ vả người ta xong lại ko đi nữa, hic. Tháng này tớ còn hay bị vạ miệng, đang cố bụng bảo dạ im lặng là vàng. Xã tớ cũng cbi công tác triền miên, mấy hôm nữa là đi rồi, tháng về thăm vợ con đc mấy hôm thôi đây, nghĩ mà nản. Tuị mình làm cái gì xả xui được nhỉ? Ăn vịt à? Mà Bin đi viện có khỏi đau bụng chưa??
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu Bin thế nào rồi, tớ cũng đang sốt hết cả ruột với thằng cu nhà tớ đây, mới khỏi ốm đc hơn 2 tuần, đêm qua lại sốt,sáng nay vẫn ăn chơi bt, nhiệt độ 38độ, lần này tớ lo vì tối qua cu cậu ngã ngửa đập đầu xuống nền gạch, mọi lần cũng ngã suốt nhưng ko thấy sốt, có lẽ chiều vè đưa đi khám cho yên tâm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thì các cô ngại dọn, với lại tớ thắc mắc nếu đang buồn ị mà dọa thế là cũng thôi luôn à, trẻ con làm sao mà biết đc nhỉ, các cô lắm chiêu quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hj- Báo cáo cả nhà, còi nhà mình uống pediasure úc có lẽ có nhúc nhích 1 tý, giờ cháu 18 tháng được non 11kg rồi. vui quá vui quá, 6 tháng nay mới tăng được tý cân đấy các mẹ ạ. Mình định con được 2 tuổi thì bắt đầu cho đi học, vì anh này nói chậm,giờ 18 thángmới bập bẹ được vài từ, ị, đái thì lúc nhớ bảo lúc không, không giống ông anh với lại còi nên năm nay cho đi học thì sợ lại ốm ra. Còn cái vụ ị của con thì thằng lớn nhà mình cũng không bao giờ dám ị ở lớp, lắm hôm nhịn quá, về nhà cởi quần là đã đùn ra rồi- hihi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chả bù cho nàng rồng nhà mình, 18 tháng thì lý luận đủ điều khiến mình cũng thua ý. Giờ nàng 30 tháng, cho đi trẻ rồi và đang khóc như mưa luôn.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 dạ trộm vía vào nhìn thấy bác sĩ là khỏi đau bụng luôn ^^ kêu mẹ ơi hết đau rồi , về nhà đi , về ông nội đi ) trộm vía quý ông nhất nhà
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hix tháng này mưa ẩm ướt đâm ra lắm bệnh . Bin nhà em lại bị viêm phế quản . ho sù sụ như ông già . sốt hết cả zuột ý ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin nhà em trộm vía đến lớp còn mẹ ơi vào vào . xong cô bế bai bai mẹ luôn . hẹn mẹ chiều đón con nhé ) đầu gấu lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin khỏi chưa? trộm vía tỷ lần cu nhà tớ hôm đó ốm có 1 ngày, chiều cho đi khám thì tối khỏi ốm,
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin nhà em đi học đc 2 tháng rồi ạ . Hix lại bị viêm tai giữa các mẹ ạ . Tại ốm lấu quá . Chán lắm cơ . Tháng này cứ vạ vật suốt
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 khổ thân con, tớ đợt này cứ phải chế độ ngày nào cũng nước cam, dưa hấu..bơ, cho tăng cường sức đề kháng, chứ thời tiết thế này con hay ốm lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lâu lắm ko vào topic nhà mình. Hnay vào luôn trang cuối đọc đến đây thì hâm mộ quá, bạn Bin nói giỏi thế! Bạn Kute nhà mình sắp 18.5 tháng mà mới nói vài từ thôi, thế mà mình đã thấy mừng vì tiến bộ hơn ông anh, hihi