Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Em nói thiệt là em không thể nào đọc nổi mấy câu a nói với vợ,ừ thì nhẹ nhàng đấy,nhưng nghe nó chua ngoa và dạy đời kinh khủng,làm chồng mà sao em cảm thấy giống như cha đang nói chuyện với con ấy,gặp em đi làm về mệt mà nghe lủng củng lẳng cẳng vậy em cũng phát điên Là đàn ông thì dẹp cái tính yểu điệu ấy,thay vì kêu ăn cơm không nổi vì có ng nói xấu vợ(vợ a sống cho a hay cho ng ngoài),thì a nói muốn chờ vợ về ăn,ừ thì tỉ tê nói "sáng con nó chào em mà em im lặng làm con có vẻ buồn buồn",...a nói trên đầu vợ a không rồi a trách vợ,còn việc quét nhà thì vợ a đi làm về trễ thì tối đấy a quét trước đi, ở nhà chỉ mình vợ a làm à??còn những ng khác?có con rồi thì dạy nó làm việc vặt như quét nhà rửa bát hộ mẹ nó,con em 4t nhưng em bắt nó phải tự rửa bát nó ăn,lau chùi giày dép nó mang,ai ở không mà vừa đi làm vừa về hầu hạ cả 3 thế hệ như thế,con dâu hầu mẹ ck,vợ hầu chồng,rồi mẹ hầu cả con nữa Sống với gđ như thế em cũng bỏ đi cho nhẹ ng
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... chúc bác và vợ luôn tìm đc tiếng nói chung . và mỗi ng nhịn nhau 1 chút nhé . chúc gia đình bác hạnh phúc
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Rất đồng ý với một số mẹ. Mình cũng là pn, cũng có 1 bé và sắp bé thứ 2, ở với mc nữa. Góp ý mục đích cũng là để ng khác tốt hơn, nhưng k phải lúc nào góp ý cũng là đúng lúc. VD như câu chuyện của bạn, vợ đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa về tới nhà chồng đã "nhắc nhở", k chỉ là chồng mà lại còn là người ngoài cũng "nhắc nhở" nữa thì nói thật là ko ai chịu đc. Bạn thử đặt địa vị bạn đi làm về đang rất mệt, vợ cằn nhằn như vậy, xong lôi anh A, anh B ra so sánh, xong khiển trách bạn k làm tròn trách nhiệm gia đình, xong nói chị A, chị B nói bạn k ra gì,... chắc bạn sẽ không hề dễ chịu. Mình e là bạn ko nổi xung lên và bước ra khỏi nhà mới là lạ, có khi đi thâu đêm í chứ . Mấy việc lặt vặt trong nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà,... nó thật chẳng đáng gì, nhưng lại dễ khiến vc, tình cảm gia đình sứt mẻ, thậm chí là tan vỡ. Mình nghĩ rằng, csong nên cân nhắc cái gì là quan trọng nhất. VD vợ đã dậy nấu ăn sáng, giặt đồ và còn phải đi làm đúng giờ nữa thì chỉ còn quét cái sân mấy phút là xong, bạn hay mc ở nhà rảnh có thể khua khua qua qua cho cô ấy. Nhà là không gian sinh hoạt chung mà, có phải chỉ của cô ấy đâu mà cứ phải là cô ấy quét trong khi cô ấy còn bận nhiều việc khác. Hãy nên thông cảm cho vợ, bạn ạ. Việc vợ chồng xích mích với nhau là bình thường thôi, còn sống với nhau cả đời mà bạn. Chia sẻ để cùng giữ gìn hạnh phúc nhé.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... CHưa đọc hết cmt của mọi người, nhưng thấy bạn này cmt quá chuẩn mà thấy cần phải học hỏi nhiều. Đi làm về mệt mỏi rồi, chẳng ai muốn bị tạt ngay gáo nứoc lạnh cả, trước tiên phải ngọt nhạt đã. Chắc trước giờ a vẫn như thế này, nên c nhà mới không tiếp thu, lại còn làm cho sự việc nặng nề lên. Nói chung là không ai đúng hoàn toàn, nên mỗi người cần nhìn nhận lại việc mình làm.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... vợ phóng xe đi như thế chắc chắn là ko đúng, nhưng cách nói chuyện của chồng như thế cũng ko đúng luôn, chuyện thực chất rất nhỏ, sao phải làm to chuyện thế nhrir, vc a mà như thế này thì k sống đc vs nhau lâu đâu
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... hic! Vì chưa lấy chồng nên e ko biết như nào luôn!
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... em đọc lại thấy các mẹ khen em quá, em vui quá heeeeeee, tình hình 2 bác này vui vẻ lại là vui rồi, thực ra em ko có ý kiến gì nữa ạ. hiiiiiiii chủ tốp luôn hạnh phúc nhé
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... thật ra thế này anh ạ, phụ nữ bây giờ cũng đi làm như các anh, nhưng khi về nhà cơm vẫn phải nấu quần áo vẫn phải giặt, bát vẫn phải rửa, nhà vẫn phải dọn, rồi còn công việc nữa, bây giờ có phải cứ về nhà là dứt hết mọi thứ ko quan tâm được đâu, nhiều hôm em đi làm về đến đêm lại check mail, làm báo cáo. Nói thật, công việc mà các anh cứ nghĩ là nhẹ nhàng, chỉ cần 10 phút là xong ấy đôi khi nó ko nhẹ nhàng như các anh tưởng đâu, bởi vì không chỉ có 1, mà có đến 3-5 công việc nhỏ nhặt thế, mỗi thứ chỉ 10 phút thôi đã là 30ph, có khi gần cả tiếng rồi. Anh cũng nên thông cảm với vợ, nếu có thể giúp được thì nên giúp vợ một tay, các anh cứ viện lý do đàn ông ko làm việc nhà, hoặc làm nhiều vợ hư !? vậy phụ nữ sinh ra là để làm việc nhà hay sao, nếu bọn em cũng nghĩ làm nhiều chồng hư thì ai sẽ là người đi làm những việc ấy? Thế nên việc nhà nếu có thể thì nên giúp vợ, đừng có so đo làm thế này vợ ỷ lại, mà hãy nghĩ đấy là việc nên làm, cần làm của 1 người chồng để san sẻ với vợ. Còn vợ đã chấp nhận làm thì ko có chuyện bọn em ỷ lại đâu, nếu đã ỷ lại thì ngay từ đầu đã ko làm rồi anh ạ. Trong trường hợp này anh đừng nhìn vào những cái sai của vợ để thấy cô ấy ích kỉ, cô ấy giận dỗi, mà thử nghĩ vợ anh cũng đang rất mệt mỏi, có thể những mệt mỏi khó chịu này cũng đã được tích tụ từ lâu rồi mới bùng phát thôi. Đi về rất mệt mà không được lời hỏi thăm, bị mắng phủ đầu thế cũng ức chế đấy. Anh thử nói chuyện với vợ xem sao, em nghĩ là khi nóng giận thì thế thôi chứ bình tâm lại là chị ấy không giận nữa đâu, rồi sau đó khuyên bảo gì thì anh cũng lựa lời và lựa lúc, có thể anh nói nhẹ nhàng nhưng đúng lúc mệt mỏi hay lúc vợ khó chịu thì sẽ ko có tác dụng đâu, mà ngược lại còn phản tác dụng như trường hợp cãi nhau hôm nay đấy
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nhà minh thì 3 nàng dâu, có bà cậy thế dâu cả nhiều tiền suốt ngày chê bai các e, lúc nào cũng coi mình là nhất lại được ông bố chồng sợ con dâu thì phải, suốt ngày nọ kia, các dâu kia sai thì toàn nói xấu sau lưng, hôm nọ nói mình sau lưng với anh trai chồng, mà lại thêm mắm thêm muối để anh ý hiểu sang chuyện khác, về nhà xã mình nói lại bị mình mắng cho 1 trận, đấy là lúc mình nói chuyện có xã mình ngồi ở đó nghe hết, mình bảo" anh ngồi đó có nghe sao ko bảo vệ cho e?", xã m bảo "chồng có biết vợ nói lúc nào đâu (xã mình tưởng m nói chuyện với ông bà ý lúc về quê)", xong mình bắt chồng m nói lại bằng đc cho anh ý hiểu, gđ chồng phức tạp lắm các bạn ah, lại đc gđ mà cứ lấy vợ về làm osin thì càng khổ. M xin nói luôn, xã m rất yêu thương và chia sẻ cùng vợ nhưng bà dâu cả nhà m thấy thế hậm hực nên nói ý m suốt ngày sai chồng, việc nhà ko chia sẻ cùng nhau thì lấy vợ về làm osin ah? bà ý còn suốt ngày dựng chuyện, may mà chồng m biết tính bà ý, tốt nhất gđ ko nên nhiều chuyện và nên nghe từ hai phía. M nhiều khi ức chế cũng muốn đập đồ đấy nhưng xã m bảo nó để biết chứ xã mình cũng thừa hiểu tính bà chị dâu m. Vậy nên bạn nên chia sẻ cv cùng vợ nhé, m thấy vợ bạn cũng chịu khó, sang dậy nấu ăn, giặt đồ rồi chứ ko phải ko chịu làm gì, bạn nên đỡ đầnvợ và ông bà nên tâm lý một chút vì vợ bạn đi làm cả ngày cũng vất. Bà chị dâu m cũng suốt ngày ở nhà ko phải đi làm (cty ở nhà mà) rồi kêu thức khuya dậy sớm,...mồm nói thế chứ những lúc mình làm việc thì bà ý ngủ, m đi làm hơn chục km, cả đi lẫn về hơn 20km thì lấy đâu time cho gđ, đấy là chưa kể m ốm yếu ko ăn đc thì bà ý còn bảo "e cố tình ko ăn hay ko ăn đc thật", mẹ mình thì thương con biết con bị đau dạ dày nên chăm đủ kiểu thì bà ý nói lớn rồi còn để bố mẹ phải lo........ thật là hết chõ nói. M viết thế này chắc một số bạn ko hiểu m đang nói gì đâu nhỉ?chuyện gđ khó nói lắm các mẹ h, m bức xúc thì viết thôi, m chỉ khuyên các bạn nam nên tâm lý một chút ko là để vợ thiệt thòi nhé
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nghe cái giọng điệu dạy vợ của anh này mà khó chịu quá, nghe qua thì có vẻ tử tế, mềm mỏng, lịch sự nhưng thực tế thì cũng là người chồng tồi chẳng ra gì. Việc thì nhỏ con con mà làm như cái gì nghiêm trọng lắm, mà người "góp ý" tất cả những chuyện kia không phải bà mẹ chồng thì là ai, sáng ra bao nhiêu là việc rồi mà bà ở nhà có cái sân không quét được, vợ không phải là ô sin cho nhà anh. Phải như tôi tôi nói thẳng vào mặt cho là tôi không làm đấy thì làm gì được tôi nào.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Đọc tâm sự sau thì thấy vơ chủ top có vẻ nóng tình giống m, m một khi đã bị ai xúc phạm thì ko kiêng nể ai hết nhé, kể cả có bố mẹ chồng ở đó, m ko xúc phạm gì ông bà cả mà cảm thấy ko có tiếng nói chung thì m đi thôi vì lúc đấy mà ở lại thì cãi nhau càng to hơn ý chứ
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... )) Chả biết thế nào, nhưng đọc bài này em thấy cả 2 anh chị đều có cái sai. Vợ chồng nhà em cãi nhau, dù đúng sai, chồng em quát phát "Thôi không nói nữa" là em im luôn, dù cũng vẫn hậm hực, cũng phải đụng thúng đụng nia 3 câu rồi mới im ) Giận nhau mấy thì chỉ tý là cũng lành luôn
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Mình mà như chủ thớt là cho đi luôn, chồng góp ý như vậy mà ko tiếp thu thì về cho bố mẹ đẻ dạy nhé
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... + Không có chuyện gì cả,mấy hôm nay anh có chuyện không vui.Có nhiều người phàn nàn về em với anh,bảo anh không biết dạy vợ. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...y-quần-áo-phóng-xe-bỏ-đi#sthash.bHuNsLrt.dpuf Nghe câu naỳ đã thấy nóng gáy. có chuyện quét nhà và con chào thôi mà bạn to tát lên là ko biết dạy vợ.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... ko biết bạn là gái hay trai! gái thì nói chả buồn nghe
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Kiếp sau mẹ nó không lấy chồng thì ở vậy ạ, có gia đình cũng có cái hay, cái đặc biệt của nó mà, mẹ nó cứ nghĩ thử xem.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... mỗi người đều có một cái sai. lần sau nhắc nhở vk thì nhắc khéo chút ạ...người phụ nữ nào cũng ko muốn xấu trong mắt ck mình đâu
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Tiện đây e kể luôn chuyên này cho hết bức xúc. Nhà chồng e có 3 anh em trai, ông cả ở trên này 2 cháu cũng có điều kiện nhất, ổn định mọi thứ, anh thứ 2 ở cùng bố chồng cũng đc 2 cháu, lúc mẹ chồng e mất khi mỗi gđ có 1 cháu và lúc đó bọn e chưa cưới đén nay đc 4 năm. Đến khi cưới xin bọn e lo đủ mọi thứ, nhà chồng làm cỗ cưới lỗ mất 30tr bọn e cũng phải bỏ ra hết (bố chồng ko cho lấy 1 đồng). Đến nay đc 3 năm bọn e đc thằng ku 1,5 tuổi thế nhưng lúc e sinh ông nội chả thấy đâu (ông cho đc 5 triệu vchong e bù vào mua cái máy giặt), ông ko đến nhà e chơi lấy lý do nahf e chật, e nói khéo " chắc ôgn chê nhà Bin nghèo chứ gì" ông cười trừ. Đến hôm nọ đi biển ông thông gia hỏi" sao ông có lương hưu rồi mà vẫn còn đi làm" các mẹ biết bch m trả lời sao ko? "con cả kinh tế vững rồi (đúng), con út thì ổn định (nhà thì đi thuê, con còn nhỏ lương chính 2 vchong mình chỉ bằng lương của ông (ông lương hưu 4 triệu + đi làm thêm tháng gần chục triệu mà ở dưới TP Hải Dương nhé, ăn tiêu sao hết) thế ko hiểu ông bảo ổn định ở chỗ nào), t đi làm phụ thêm cho vchogn thằng thứ 2 (nhà ko phải thuê, lại được ông nuôi, suốt ngày kêu cty khó khăn, hết việc mà đi làm đều trong khi đó cty m đã có lúc nghỉ việc không lương, nợ mấy tháng lương liền hay vchong m ở xa ko kêu ca nên ông ko biết) thà ông nói ' tôi đi làm cho khuây khỏa cho xong. M bức xúc nên nói luôn: e chả hiểu bố nghĩ kiểu gì mà bảo bọn e khó khăn?????kể 1 mạch xong m nói luôn giờ bố chả phải lo cho con nào cả, bố tự lo cho csong của bố là tốt rồi,sức khỏe ông là trên hết còn nếu ông bảo lo cho anh thứ 2 thì đáng ra phải lo cho vợ chồng e nhiều hơn,... quan trọng ở đây là e chỉ bức xúc rồi nói thế chứ chưa bao giờ e nghĩ ôgn phaỉ lo cho bọn e cả, bản thân e thấy ko phải lo cho ông là tốt rồi. thế mà chị dâu e về nói với chồng e e bì tị nọ kia, ......... mà chuyện chả có gì ông ý lại nói với chồng e, chồng e lại tưởng hôm nọ về quê ko có chồnge ở đó r nói gì với mọi người, may chồng biết tính e nên cũng bảo từ mai đừng nchuyenj gì với bà ý, hôm nay e bắt chồng lên nói với anh ý để anh ý nắm đc ko lại thành lắm chuyện, hic. Theo các mẹ giờ m nên làm gì để ông hiểu chuyện, mà m thấy chán lắm ông chả hiểu chuyện gì cả các mẹ ah, hic
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Bố/mẹ này nói thấy đúng ghê. Muốn dạy vợ thì cũng có kiểu chứ chồng em mà dạy em kiểu này là em bật lại luôn. Dù sao thì việc đập cốc và bỏ đi là hơi quá. Nếu việc chỉ có thế thì chưa đến mức phải bật mạnh như vậy. Em nghĩ có thể chị ấy kìm nén nhiều chuyện bực mình từ trước rồi, nhân đà này thì làm vậy thôi ah. Bác chủ top sắp đi xa cũng là cái cớ để làm lành vợ nhỉ.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... phải chồng tớ ăn tát từ lâu rồi , 1 đi là ko trở lại chủ top thật hiền và tốt bụng