Tâm trạng quá, đọc topic này lại nhớ người xưa. Mình và anh vượt qua bao khó khăn, đến ngày sắp đc bên nhau thì anh bỏ mình đi mãi mãi. Còn mấy ngày nữa là ngày giỗ anh. Đến bây giờ, dù tự an ủi nhưng bất kỳ khi nào có gì đó liên quan, mình cũng nhớ về anh. Có lẽ hình ảnh anh quá hoàn hảo trong mình làm áp lực quá lớn cho người đến sau. Rất may mình được hiểu và chia sẻ. Cám ơn 2 người đàn ông đã yêu mình! Và mình hiểu tình yêu của con người trong các giai đoạn trong cuộc đời sẽ khac nhau!
Tâm trạng quá, đọc topic này lại nhớ người xưa. Mình và anh vượt qua bao khó khăn, đến ngày sắp đc bên nhau thì anh bỏ mình đi mãi mãi. Còn mấy ngày nữa là ngày giỗ anh. Đến bây giờ, dù tự an ủi nhưng bất kỳ khi nào có gì đó liên quan, mình cũng nhớ về anh. Có lẽ hình ảnh anh quá hoàn hảo trong mình làm áp lực quá lớn cho người đến sau. Rất may mình được hiểu và chia sẻ. Cám ơn 2 người đàn ông đã yêu mình! Và mình hiểu tình yêu của con người trong các giai đoạn trong cuộc đời sẽ khac nhau!
Hé hé, cú nhg bụng mở cờ trong bụng. Nhà e 2 vc yêu là cưới nên chẳng có ex nào cả. Có cái hay mà cũng có cái dở
Các bác ơi cẩn thận mấy bác zai hay vào đọc lắm, nhớ nhung kiểu đó là nguy hiểm lắm. Ngày xưa em cũng có tình cảm với 1 người nhưng mà gặp chồng em là tiêu hết, nhìn thấy chồng là mắt sáng như nhìn thấy đô la rồi nên chả nhứ nhung gì. Tại chồng em đẹp zai, mà em mê zai đẹp , khổ thế Có bác nói là già nua trong mắt chồng, em mạo muội thể này ạ, mình là người quyết định mình già hay trẻ. Mình hãy làm mình là gái có chồng mà sổi nổi như chưa có đi các bác. Ham chơi 1 tí, mơ mộng 1 tí, làm đẹp 1 tí. Em xấu lắm mà lúc nào em cũng tự tin chồng em mà kothấy vợ đẹp là em oánh đấy. Hehe. Chúc các bác luôn đẹp trong mắt chồng.
Chia sẻ với me Kem những cung bậc tình cảm, chị cũng đã nghe em tâm sự khá nhiều, thừa nhận rằng trông em mong manh dễ vỡ thế kia nhưng lại có những tâm sự quá lớn với cuộc sống của mình, chúc em vững tin trong cuộc sống.........
trời,mẹ này chắc chưa có baby,đang mộng mơ với bản "trái tim không ngue yên: thì...mẹ ơi,con đái...hichic. thi thoảng đi ngồi buôn dưa lê với chị em tý cho tinh thần thoải mái thì lại phải xem mấy giờ rồi về mua thức ăn cho con. còn mỗi lần đi chơi muốn cho quần áo là lượt,tô vẽ tý thì nào là bình sữa này,sữa này,bỉm này...bỏ vào ba lô,xem cái kinh,cái khẩu trang ở đâu có chưa,rồi mặc bộ nào cho bé...trẻ trung nó cứ thể bỏ mình đi. càng ngày càng không còn nhận ra mình ngày xưa nứa:axe::axe::axe:
Em ngày xưa cũng có nhìu anh theo phết. Cơ mà thế nào lại chỉ yêu mỗi xã bây h. Tính ra thì xã là người thứ 2, sau mối tình đầu của em. Mối tình đầu của em cũng đã đi xa mãi hok về. Buồn lắm. Thỉnh thoảng nhớ đến là lại rơi nước mắt. Nhưng rồi sau đấy lại thấy yêu chồng hơn và trân trọng những gì mình đang có. Còn xã nhà em hồi mới yêu thì rất hay coi thường vợ, nghĩ rằng vợ chả có thằng nào chạy quanh. Đến khi cưới và em có bầu, xã phát hiện ra em vẫn có thằng theo thì mới hoảng. Từ đấy là để ý vợ hơn. Thỉnh thoảng hơi hâm một tý nhưng lại yêu vợ hơn sau mỗi lần hâm các mẹ ạ.
Hờ hờ, mình thì người cũ cũng có, nhưng chẳng bao giờ mình nhớ (theo cái cách "tâm trạng") cả. Khi chia tay là chấm dứt vĩnh viễn luôn, thậm chí có khi chia tay hình như khóc lóc lắm mà sau thì quên tiệt lý do vì sao. Có gặp lại tình cờ thì gật đầu cười một cái xã giao là hết. Yêu người mới lại nồng nhiệt như lúc đầu. Nói chung là mình thuộc tuýp người sống vì hiện tại, không bao giờ nhung nhớ tình cũ, cũng không bận tâm tình yêu này ngày mai ra sao.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Không biết có nhiều mẹ như mình ko? Nhưng mình ko có người yêu cũ, yêu chồng và lấy luôn nên không biết cảm giác gặp lại người xưa nó như thế nào?
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Mình cũng gần như bạn. yêu thì yêu còn ko yêu thì thôi chẳng việc gì fải quỵ lụy cả. nhưng có lẽ lúc đó mình chưa yêu thật đến khi chồng mình bây giờ thì đó mới là tình yêu thật sự , nhưng ở đời chẳng như những gì ta mong muốn chồng mình bây giờ thay đổi nhiều quá .
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Tặng chủ top bài thơ này - rất là đúng tâm trạng nhé. Những phút xao lòng Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn) Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng THUẬN HỮU (Trích trong tập thơ Biển gọi, NXB Đà Nẵng - 2000)
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Chồng mình cũng biết mình yêu 4-5 anh gì đó ruì mới cưới y. Y toàn nói vứt đi "Vợ may lấy được chồng chứ lấy mấy đứa đấy thì làm sao mà đc như bây giờ". Hớ hớ dưng mà cũng hiểu "giá trị" của vợ lắm. Mình thì tuyệt đối ko hề liên lạc hay lưu luyến gì mấy người cũ cả - kể cả 1 người trong số đó giờ đang làm cùng với mình, thi thoảng gặp nhau thì chào xã giao thôi, mấy ngưới cũ có nhắn tin mình cũng ko nhắn lại bao giờ. Hihi. Mình gọi đấy là "chung thủy với từng mối tình một"... Duy có 2 người bạn thích mình hồi cấp 3 là mình vẫn chơi thân, vì tình cảm hồi đó trong trẻo lắm, toàn viết thư với làm thơ gửi qua... bưu điện hay treo hoa trước cổng nhà thôi, chứ chưa nắm tay nắm chân gì hết ý.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Chưa biết được giờ vẫn đang chưa phải là người iu cuối mừ.hí hí!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Thi thoảng cũng thấy nhớ da diết, nhưng ôm con rồi thì lại chả nhớ ai hết, kể cả bố của con.