Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chị còn tham công tiếc việc hơn e ấy chứ ạ.chị bán đắt hàng ko ạ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! bán quấn áo hơi khó mn ạ, bán cái này cần vốn nhiều vì lượng hàng phải phong phú thì khách hàng mới chọn lựa được và hàng phải luôn luôn mới nữa. Mình cũng đã từng bán rồi và cũng bị thất bại. Mình thì tâm lý thoải mái hơn mn vì bán cho vui chứ ko phải mục đích để kiếm tiền sinh hoạt. hiện tại mình bán tất và một số thứ nhưng tiền lãi không dùng làm gì, mình chỉ để tiết kiệm thôi. Chúc mn đắt hàng nhé. Ah, kinh nghiệm của mình là phải bán hàng gì không bị lỗi mốt, không có hạn sử dụng và không thiu thối được
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chia sẻ với mn ạ. Em thấy hàng của mn cũng đẹp với chất lượng, có điều thời buổi kinh tế khó khăn nên phân khúc KH có thể mua đồ của mn cũng hơi hạn hẹp, mn đẩy mạnh PR, trước chấp nhận lỗ chút ít mà hạ giá thành để các mẹ có thể tiếp cận. Dần có khách quen chắc sẽ ổn hơn Chúc mn buôn may bán đắt ạ ^^
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! e ơi nhế nhe răng, ha ha. E bán được không gái
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình bán quần áo trẻ con thì không lỗi mốt, không có hạn sử dụng và đặc biệt không thiu thối, ha ha. Uh mình cũng đổ vào đó vài chục củ rồi, (((
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! e ơi chị hạ giá đến muốn lỗ luôn rồi đó, ((((((((((((((((((((((
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chị ơi , cố gắng lên , chị cứ từ từ chụp ảnh với up lên , các mẹ thấy đẹp thì sẽ mua ngay , cái gì cũng phải kiên trì mới thành công được
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng lên bạn ạ, m thấy b bán đồ cho trẻ nhưng toàn đồ hơi cao cấp, b có thể xen thêm những đồ thường thường cho dễ bán chứ vốn m đã ko nhiều rồi mà
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bán hàng cũng cần có cái duyên bán hàng. Mẹ nó đi du học về, nghiên cứu xem có công cụ maketing nào hỗ trợ cho việc kd ko. Cố lên, đừng nản nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình muốn bán đồ thật tốt cho các con, vì đồ đó con mình cũng dùng. Đồ có nguồn gốc rõ ràng, mù mờ mình hơi sợ. Hc
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! của chị là bầu trời bình yên, ha ha. Ko một ai hỏi mới chán chứ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Công việc yêu thích, có niềm đam mê, và tạo ra thu nhập thì ưng hết àh
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! bạn có ý gì??????????????????????????????????????????????????
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chúc mn sớm vượt qua dc khó khăn, mình cũng đang chật vật kiếm sống như mn
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! dạo này tình trạng bán buôn của nàng thế nào rồi? có ổn hơn không? Mình nghĩ tình trạng này không chỉ riêng nàng gặp phải đâu mà của rất nhiều người . Thôi thì cố gắng, bền lòng, vững tin mong may mắn đến với mình mn nhé, chúc hai mc khỏe!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Hi em thấy topic nên vào làm quen với mẹ Nhong85 nè. Chia sẻ với chị, công việc thì đúng là cái nghề đi với cái nghiệp rùi nên trời cho sao thì đành cố gắng vậy. Còn về buôn bán thì chắc là cái duyên buôn bán chưa tới thôi, mn đừng nghĩ nhiều quá. Đôi khi buôn bán cũng phải chọn mặt hàng phù hợp với mình nữa, ví dụ như chị thì chọn hàng ít vốn thôi, lấy ít mẫu ít số lượng để dễ bề quản lý, với cả vốn bỏ ra cũng ít hơn. Em bán cũng không đều tay đâu, nhưng mà xác định lên đây giao lưu với các mẹ, và cũng có đồng ra đồng vào thôi, chứ không hoàn toàn sống dựa được vào tiền bán hàng đâu. Mn đi du học bên Anh về thì có thể xem chỗ nào vận dụng đc chuyên môn í. Hỏi bạn bè chị xem có dự án nào tuyển freelancer rùi gia nhập, lúc đầu chắc cũng khó khăn nhưng sau sẽ khá hơn. Hoặc chị có thể dịch bài gửi cho báo mạng (tháng cũng đuợc vài trăm mà nhàn tênh, cơ mà tiền cũng in ít thôi, đủ lo ăn sáng với xăng xe).Với có một công việc nữa mà em nói ở đây sẽ có nhìu mẹ ném đá ko bít chừng, nhưng kiếm khá. Đấy là viết luận văn thuê. Anh họ em ở quê làm cho Viện nghiên cứu luơng thì thấp tè mà giờ vẫn đủ ăn, lại tiết kiệm được khá tiền nhờ nghề này đấy. Tất nhiên ông í có mối vì làm bên viện nghiên cứu mà. Hi hi thực ra chả có ai thích bán rẻ trí tuệ của mình đi đâu, nhưng thời buổi bây giờ ko làm thì chít đói, mà làm thì cũng vất vả, chả có thời giờ lăn tăn về đạo đức nữa. E cứ xui dại mn, mn cứ xem xét thêm chứ đừng ném đá e nhé. Chúc mn sớm ổn định cs và công việc ngày càng tốt đẹp!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! e thấy nhờ việc kiếm tiền này có thể c sẽ nhanh nhạy hơn trong các tình huống, biết nhiều mánh khóe hơn. và hơi mệt hơn bthuong ^^ Cố gắng lên c
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chủ top nói đúng đó, cuộc sống chẳng chiều lòng ai...Hôm nay mình cũng thấy buồn quá...Ước gì có nhiều tiền
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mn mới bán nên khó khăn và ít khách cũng bình thường thôi ạ. Mình nghĩ ko có ai mở ra cái là bán được hàng ngay cả. Những mẹ bán hàng tốt trên này chắc cũng phải có thời gian đầu vất vả để tìm kiếm khách hàng, giờ có uy tín là khách quen rồi thì mới được thảnh thơi hơn đôi chút. Cộng với thời điểm này kinh tế khó khăn nên các m cũng hạn chế mua sắm hơn. Mn cố gắng lên, vượt qua giai đoạn này thì mn sẽ có nhiều thứ: tài chính ổn định cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống khó khăn mà từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến cảm giác sống trong khó khăn, thêm rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để tồn tại dù ở bất kỳ môi trường nào. Dù thế nào thì vẫn phải sống và nhìn về tương lại...luôn nghĩ rằng mình sẽ vượt qua để lấy động lực để bước tiếp ạ!