Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn:(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi abayviet, 17/7/2014.

  1. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em chẳng biết kể thế nào nữa, dạo này gần đây em cảm giác chẳng có sức lực gì thấy chán chuyện tình cảm lắm. Hôm sinh nhật người yêu em làm em khóc tầm tã. Em cứ nằm khóc cả đêm mà suy nghĩ. Đến hôm sau thì anh ý rỗ dành có nguôi ngoai tý rồi đến chiều tối lại bị anh ý mắng tiếp( vì em mới tập đi xe lên đi xe hơi kém, trong lúc đi xe anh ấy gọi điện em không biết nên không nghe máy khiến anh ấy tưởng em đi phía sau quay lại tìm, xong em về tới nơi không thấy anh ấy mới mở điện thoại ra xem thì thấy gọi nhỡ gọi lại cho anh ấy mà anh ấy mắng em ghê lắm, xong anh ấy về tới trọ em mắng em em không nói gì cứ mắng mãi xong rồi em khóc, anh ấy lại còn bảo em đừng có làm trò. Em càng khóc to hơn xong rồi anh ấy rỗ rành em, tự động đi mua đồ ăn dọn nhà cửa cho em. Em vẫn chưa hết khóc xong rồi anh ấy khóc em mới lại thương anh ấy thôi không khóc nữa. Nhưng mà thực sự là em rất buồn và bao nhiêu tình cảm dành cho anh ấy tự nhiên em lại cảm thấy chán và chẳng có cảm xúc gì nữa :(. Không biết có phải anh ấy làm em khóc nhiều quá không nữa.)

    Mấy nay em rất chán nản không cảm thấy có niềm vui trong cs nữa ( mặc dù anh ấy rất quan tâm em nhưng em chẳng cảm giác thấy gì, em đang cố lấy lại cảm xúc mà thấy khó quá) Em muốn đi tập Gym với chị cùng làm vì chị ý rủ. Em bảo với anh ấy anh ấy cản em bảo là thời gian đâu mà đi tập. Em bảo là tập chỉ mất một tiếng mà hôm nào rảnh thì đi, anh ý bảo là chẳng nhẽ đóng tiền mà không đi tập. Em lại càng cảm thấy nản về anh ý quá. Chúng em dự tính cuối năm nay cưới. Nhưng mà giờ em lại suy nghĩ cảm thấy sợ anh ấy! !!( anh ấy là một người rất quan tâm, lo lắng chăm sóc ny rất tốt nhưng tính lại gia trưởng, khi sai không bao giờ nhận sai chỉ chống chế hoặc hành động để chuộc sai thôi chứ tuyệt nhiên không nhận, và cái thứ 2 nữa là anh ý luôn bảo vệ người xung qanh anh ấy như bố mẹ, bạn bè, anh chị em còn em tuyệt nhiên anh ấy luôn đứng về phía họ còn em thì không( em và gia đình anh ấy không có khúc mắc gì cả, chỉ là em thử một tình huống xem anh ấy phản ứng như nào và anh ấy luôn bênh vực bạn bè, anh chị em, bố mẹ anh ấy)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi abayviet
    Đang tải...


  2. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    đừng đem phép thử trong ty bạn ạ . thử tự đứng bằng đôi chân của bạn xem . ai cũng vậy thôi kể cả bản thân ban cũng sẽ bảo vệ nhung ng bạn yêu thuong nhat . gio la ny khac con khi la vo chong su gan bo sẽ khác hẳn
     
    abayviet thích bài này.
  3. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Ôi, nói chung dựa vào thông tin em cung cấp thì ko kết luận đc điều gì, chỉ thấy ông này hơi có tính chiếm hữu.
    Nếu e chịu đựng đc 1 ông hay ghen, quản lý mình sát sao và chịu đc sự mất tự do chút ít thì cứ thế mà tiến.
     
  4. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Yêu mà ko chiều thì lấy về còn tn nữa, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  5. huongmv511

    huongmv511 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    2,683
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    em thấy anh í cứ hay mắng chị kiểu gì í :( chị nên xem xét lại ạ :(
     
  6. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    người như vậy cũng khó sống hạnh phúc
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Anh bạn này có vẻ không chiều bạn thực sự. Chỉ vì mỗi chuyện ko nghe máy mà mắng người yêu như thế. Đi xe không nghe máy không biết .
     
    abayviet thích bài này.
  8. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Anh chàng này cũng gia trưởng quá nhỉ,không theo ý là mắng luôn,đáng sợ nhỉ :p
    Bạn nên xem xét lại cảm xúc và tình cảm của mình,chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất sự việc thôi.
    Giờ buồn thì khóc một lúc rồi thôi,cố gắng suy nghĩ cho bản thân thêm một chút bạn sẽ thấy thoải mái hơn.
    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui trong tình yêu ^_^
     
    abayviet thích bài này.
  9. Shop hàng xách tay

    Shop hàng xách tay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Biết cách quan tâm NY là tốt còn gì ? hjc
    Nói chung là được cái này, thì mất cái kia, đâu cho hoàn hảo được, bạn tìm người hoàn hảo thì hơi khó.
    Cố gắng tìm hiểu nhau hơn nhé !
     
    abayviet thích bài này.
  10. Abuabuabu

    Abuabuabu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Ca này thì em xác định phải nhịn nhiều đây
     
    abayviet thích bài này.
  11. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Haizz em không biết khi làm vợ chông rùi có thay đổi được gì không :(
     
  12. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Vâng bạn bè em cũng bảo anh ý chiếm hữu cao :( Ngày xưa em vẫn mặc bộ đồ đó được như quần cộc thì chẳng sao, mà nó có ngắn đâu mà giờ không cho mặc kêu giờ em cao rồi cái quần nó ngắn, không cho mặc. Đồ của em coi như bị bỏ xó :( mặc dù nó không hề ngắn em hỏi con bạn em nó cũng bảo thế mà :( chẳng nhẽ mùa hè mặc quần áo chùm đầu gối :(
     
  13. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Haizz chị hay bị mắng lắm :( cái gì cũng bị mắng xong còn bảo chị hiểu biết cuộc sống kém không biết cái gì cả :( lúc nào cũng lo chị bị lừa ý :(
     
  14. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Vâng, tại em mới mang xe ra Hà Nội mà lại mới tập đi tay lái yếu lên em đi xe không thể để ý được điện thoại :( mà rộ em mắng té tát trên điện thoại xong rồi tẹo tới nơi mắng tiếp haizz mà ai nói to em sợ lắm tính em nhát gan :((
     
  15. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Dạ vâng, em cũng sẽ cố gắng. Lên đây tâm sự được với các chị em thấy dễ chịu hơn rùi ạ
     
  16. Hạt Mít 123

    Hạt Mít 123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Sẽ rất khó để thay đổi được tính cách của người yêu bạn, nếu xác định yêu và đi tới hôn nhận thì bạn phải thay đổi bản thân trước đó, còn không hãy cân nhắc lại nhé....bởi vì mình cũng vì tình yêu mà chấp nhận hết hi vọng thời gian anh ấy sẽ thay đổi nhưng khi tiến tới hôn nhận rồi thật sự có rất nhiều vấn đề . tớ nhận ra 1 điều là rất khó để thay đổi tính cách của ng đàn ông,... Chúc bạn có những quyết định phù hợp
     
    abayviet thích bài này.
  17. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,280
    Đã được thích:
    2,618
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    đã chấp nhận yêu người gia trưởng thì phải chịu thiệt rùi. nói chung bạn phải chịu nhún, im lặng là vàng mới ở được đấy.
     
  18. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    Trời nói thật em sợ nhất ai hở ra tý là mắng . Em sợ ăn mắng lắm ấy cứ nhẹ nhàng nói em em còn ko chứ mà mắng té tát là em bật luôn và ngay Híc
     
    abayviet thích bài này.
  19. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    mình nghĩ ai cũng có số phận thôi,nhiều ngừoi khi yêu nhau chiều chuộng hết mực nhưng lúc cứoi nhau lại quay ngoắt 180 độ ấy chứ.quan trọng về phải biết ý nhau mà sống,vc thì động viên nhau,nhường nhịn nhau mà sống.
     
    abayviet thích bài này.
  20. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thực sự giờ em đang chán và rất chán nhờ các mẹ lôi em ra cái mớ hỗn độn

    việc bé mà đôi bạn xé ra to quá....yêu nhau àm ko hiểu nhau sao?????????
     

Chia sẻ trang này