Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- mình từ khi đi học tới giờ cũng toàn chơi với ng thanh hóa nhiều, giờ hàng xóm đối diện cũng thanh hóa. chắc tại cái duyên, mà chưa thấy ai xấu. mình nghĩ quan trọng là mình đối với nta ntn thì sẽ đc đáp lại như thế. còn ng xấu tự nhiên làm hại thì đó là sự ko may thôi,
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- hi e thì là gái thanh hóa chưa chồng, chồng tương lai cũng thanh hóa các c ah. Về quê em thì phong tục cũng hok có chi, chủ yếu là do cách sống của mình thôi. E thấy có nhiều c, dân tp lấy chồng về thanh hóa tụi em, nhiều cũng có cái ác cảm tn tkia...Híc ở đâu cũng có cái tốt cái xấu mà nhỉ
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- Cho em tham gia cái nhé! Em là người Thạch Thành, lấy chồng ở Vĩnh Lộc ạ, hiện 2 vc đang sống và làm việc ở HN, tương lai cũng ở HN và nhập khẩu HN ạ
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- quê chồng mình ở Quảng xương, qua thành phố 10km. Cẩm thủy hình như trên đường về hòa bình đi qua nhỉ?
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- đúng rồi e, mặc dù theo ý kiến của chị thì Thanh Hóa nhiều nơi vẫn còn phong kiến bởi các cụ ko được đi ra ngoài nhiều, tuy nhiên ko phải là xấu, quan trọng là cách sống và đối nhân xử thế của mỗi ng thôi
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- wellcome mẹ nó nhé. vc tớ cũng đang ở hnoi, chỉ chưa nhập khẩu thui mẹ nó ở chỗ nào hnoi thế?
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- Chào các nàng dâu Thanh Hóa! Em là girl Thanh Hóa. Nghe các chị dâu nói về quê hương mà cảm thấy ấm lòng bao nhiêu. Mong sao mọi người bớt đi sự kỳ thị vùng miền. Em là thành viên mới mọi người kết bạn với em nha. Chúc các mẹ, các chị mạnh khỏe, thành công!
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- Lâu lắm không vào đây, các nàng dâu TH vẫn buôn bán tốt chứ? mình hồi này buôn bán chán quá mọi người có nhu cầu ghé qua ủng hộ mình nhé, chiều nay mình lên đường về TP Thanh Hóa đây.
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- tình trạng chung mà mn, à tiện thể hỏi lun, tớ có cái máy may mini, nhưng bị rơi đâu mất cái nắp đậy cuộn chỉ dưới ý, nhà mn có bán cái đó riêng ko? tớ pải vứt xó lâu nay rùi
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- E vào lót dép hóng chuyện, chưa biết sau có làm dâu TH ko, nhưng giờ thì đang bị zai TH lừa ạ
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- Mình cũng dâu TH nhưng nói thật cho mình chọn lại thì mình không thích làm dâu TH một tẹo nào
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- vào hóng với các mẹ/ Mình làm dâu TH dc 6 năm rồi. Chồng thì trên cả tuyệt vời ông mặt trời nhưng bố chồng thì tốt tính, mẹ chồng thì hơi khó tính/ CHỉ yêu nhứt chồng . AAAAAAAAA yêu cả các món ăn ở TH nữa nhưng ghét cái cứ mỗi lần về làm cho mình béo tròn béo trục đi
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- Cô em chồng mình đang có 1 cửa hàng tạp hóa mở tại nhà ở đối diện nghĩa trang liệt sỹ chỗ Nam Ngạn, vì bây giờ bận bịu không có thời gian kinh doanh nên muốn sang nhượng lại cửa hàng, bạn nào cần có thể thuê lại nhà cũng được, bạn nào có nhu cầu thì ghé qua ủng hộ nhé.
Ðề: Hội Dâu Thanh Hóa- lâu lâu ko mò mẫm vào nhà. mỗi ngày lại thấy thêm nhiều nàng dâu thanh hóa, và các em dâu tương lai nữa. thấy vui vui Mình tiếng là dâu TH nhưng lấy chồng xong ở nhà chồng nửa tháng, lúc sinh bé đầu ở 2 tháng, ngoài ra lễ tết về khoảng 1 tuần . cũng chưa phải làm dâu như nhiều mẹ khác nên mọi thứ đều dễ chịu. Tuy nhiên vân một suy nghĩ rằng dù ở đâu cũng có ng này ng kia. đừng đổ lỗi tại nta là người vùng này vùng kia mà kì thị. Chúc các nàng dâu TH luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. P/S: Có mẹ nào chuẩn bị sinh em bé giống tớ hông?