Có mẹ nào bị có con bị như con mình không.con mình 5 tháng tuổi,từ hồi 3 tháng tuổi là về đếm cháu ngủ hay bị ngạt mũi( kiểu như bị khô mũi hay bị vướng gì tròng mũi)làm cháu ngủ ko say,hay cựa.bế lên thì lại hết.đến tầm 4h sáng là ko có hiện tượng đó nữa và cháu ngủ ngon đến tận sáng.ban ngày thì cháu ngủ lại ko có hiện tượng đó.đi khám thì chỉ được kê deconlgen siro hoặc cottu.mà cháu có bi hắt hơi,sổ mũi hay cảm cúm gì đâu,ko hề có nước mũi.cho uống cũng ko thấy khỏi.các mẹ giúp mình,chứ đêm con ngủ ko ngon thì mình cũng ko ngủ được. Thêm nữa la con mình giờ 5 tháng mà có 6,3 kg thoi.cháu lười ăn,lười bú từ hôi 2 tháng cơ.giờ toàn đè ra cho ăn,mà chau khóc quá,lại còn nôn trớ nữa.xót hết cả ruột.cho nhịn ăn cả ngày mà đến khi cho sữa vẫn ko ăn.hix.thử cho cháu ăn bột ăn dặm cháu cũng ko ăn.cho đi khám dinh dưỡng uống thuốc mà cũng ko cải thiện được nhiều.em đau khổ và stress quá.có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc jhi ngủ mẹ bôi cho bé 1 ít dầu khuynh diệp cho con dễ thở, tắm xong thì nhỏ ít nước nhỏ mũi xem sao. Khi con nằm điều hòa nhỏ trước cho con 1-2 giọt cho đỡ khô mũi
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Bé lớn nhà mình bị đúng thế này. Đi nội soi tai mũi họng thì bảo VA sưng to nhưng uống thuốc 2 đợt chẳng đỡ.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Hóng các mẹ. Cu nhà tớ còn cứ khịt khịt mũi như bị ngạt, mình cứ phải đổi bên cho con liên tục. Sáng sớm còn thấy nó thở khò khè nghe như bị hen nữa. Sợ quá.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Cái cottut kia là siro nên uống cũng không hại gì đâu bạn ạ. Cũng do con sức đề kháng kém nên mới bị ngạt mũi đó.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Ku nhà em dợt truoc cung bị như ku nhà chị, nhưng em chị chăm nhỏ nước muỏi sinh lý, vs mũi cho con, đợt đó vào mua đông nên em đốt bồ kết truoc phòng cho con ngửi, chỉ có thế thui mẹ nó ah.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Mình đã làm thử hết các cách như mẹ nó rồi mà ko cải thiện dc gì cả.hix
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Cũng có thể do sức đề kháng kém mẹ nó ah.vì con e ăn ít,lười ăn,chứ chảvthaays có lí do nào khac cả
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Thế khi ngủ đêm có bật điều hòa, quạt điện hay cái gfi khác ban ngày ko ạ?
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc thế này thì mẹ nó chỉ có thể chăm vệ sinh mũi cho con thôi. Tối đến, nhỏ bên gối bé vài giọt dầu tràm, bé ngửi vào đỡ tắc mũi, cũng tốt hơn, ngủ ngon hơn.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc mẹ nó đừng cho con ngủ điều hòa nữa, làm con ốm hơn đó. NGười lớn mình ko quen còn mệt huống chi trẻ nhỏ
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Vẫn quạt và điều hòa như ban ngày Thôi mẹ nó à.chả hiểu vì sao nữa
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc hôm nào nóng quá mới dùng điều hòa thôi,chứ bthuong cũng ít dùng lắm vì thấy mũi con không ổn,ko dám dùng sợ bị viêm họng mẹ nó à.
Ðề: Con bị ngạt mũi về đêm,ngủ ko say giấc Mn thử kê gối đầu cho con cao hơn một chút xem có đỡ ngạt mũi ko, gần về sáng trời cũgn lạnh lạnh hơn chút, nên mình chú ý để con ko bị lạnh.