Các mẹ ơi, em mừng quá, sau hơn 1 năm mỏi mòn thì vừa xong em thử 2v rồi ạ, mừng phát khóc các mẹ ạ. Em chậm 3 ngày em vẫn nghĩ là như mọi lần, nhưng lần này em thấy mỏi người với buồn nôn suốt, nên đánh liều em thử không ngờ lên 2v. Em xin cảm ơn cô Yến-174 đường Láng đã mang con yêu tới cho vc em, em canh trứng tháng đầu ở đây thì 2v luôn ạ, Em xin cảm ơn mẹ KUHIM nhé, em đã dùng tinh chất hàu và que thử nhà mn.
Ðề: Các mẹ ơi, em 2v rồi Cảm ơn mn ạ, em giờ vẫn đang lâng lâng, chẳng cơm cháo gf, mai em đi xét nghiệm máu nữa cho chắc, hihi
Ðề: Các mẹ ơi, em 2v rồi Xin chúc mừng mn,giờ con là lộc trời cho,bao năm mòn mỏi cuối cùng mn đã đc oại nguyện,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Các mẹ ơi, em 2v rồi Xin chúc mừng bạn nhé. Chỗ mình nhiều người lấy nhau về 2-3 năm ùi àm vãn chưa có con à dù đi uống thuốc khắp nơi
Ðề: Các mẹ ơi, em 2v rồi Chúc mừng mn nhé! Mình 9 tháng mà lúc biết còn ko dám tin nên hiểu lắm Chúc 2 mc khỏe nhé!
Ðề: Các mẹ ơi, em 2v rồi chúc mừng mẹ nó, con cái là lộc trời cho, giữ gìn sức khỏe và tham khám thường xuyên nhe