Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah em di làm cũng vi lương chứ đã có đam mê đâu...vậy nên h thất nghiệp rồi...
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah hihi, từ trc đến jo e đi làm cũng chỉ nghĩ đi làm vì đồng lương thui, nghề nào mang lại đồng lương cao là e đam mê với nghề đó luôn.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah thời nay đi làm vì đam mê hơi khó, vì cv áp lực ghê quá, cái đam mê nhất rồi cũng chỉ là tiền thôi
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Cuộc sống là thế mà các mẹ, hay luôn suy nghĩ tích cực là mình còn rất may mắn khi mà được nhận lương hàng tháng đi ah, bên em nhận nhiều hồ sơ của các bạn chưa tìm được công việc lắm ah
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Hi mẹ nó! Có thể mẹ nó không có duyên với ngành ngân hàng. Hãy cứ làm tốt công việc hiện tại của mình mẹ nó à. Hãy vui trong công việc..hiện tại của mình, đừng cố gắng đi tìm việc mình thích...mà để rồi làm không tốt công việc mình đang làm... Cố lên mẹ nó ạ! Ai cũng vâỵ cả mà, có ai ra trường đi làm mà chọn được công việc mình thích đâu....
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Ai cũng vì công cuộc mưu sinh thôi mà các mẹ. Đi làm thì chờ có lưong, lương k đủ mưu sinh thì thật là nản.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah mn ơi em cũng thấy giờ thì cứ ai kiếm được nhiều tiền thì gọi là giỏi không cần biết trước họ học gì ra cả
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah mình thấy nếu làm dc đúng ngành thì tốt, nhưng thực ra mấy ai dc làm đúng ngành đâu bạn
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mình học kế toán ra cũng có làm đúng nghề đâu...lương kế toán thì thấp phấn đấu nhiêu chỉ lên kế toán trưởng, chuyển hướng làm trợ lý kinh doanh...cv năng đông nhưng rùi không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Bây giờ chuyển sang tư vấn BH, cv tự do lương thì vô kể nhưng vẫn có thời gian chơi bời.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Kiếm tiền bằng cách nào mới là điều quan trọng. Bây giờ có nhiều cách để kiếm xiền lắm, nhưng cầm những đồng tiền đấy có thấy ý nghĩa tý nào hay ko lại là vấn đề ! Chứ đừng bảo là giỏi ~
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah chuẩn đó mn, nhất là học nhiều mà giờ làm ko đủ tiền học của mình thì quá nản
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Cuộc đời chả biết sau này như thế nào ? Vì thế nên sống bằng niềm đam mê và sở thích của mình, đừng vì chạy theo cuộc sống mà phải chịu đựng những thứ mà mình ko thích !
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah "Sống bằng niềm đam mê'' nếu không đủ nuôi thân thì cũng khổ lắm chứ ạ, lúc nào cũng trong cảnh lo ngày mai ăn j, kiếm đâu ra từng đó để thanh toán các khoản phí hàng ngày hàng tháng
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah kinh tế khó khăn tìm đc công việc ưng ý khó lắm e ah
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Dù có nói thế nào thì mọi thứ vẫn để phục vụ cuộc sống. Cứ động viên bảo sống thoải mái, tự do tự tại...nhưng phải có điều kiện thì mới thoải mái được...Lương vừa nhận xong trả tiền ăn ở...là hết đấy là chưa được mua bất cứ cái gì. Ôi cuộc sống, nhưng vẫn phải cố
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah E cũng đồng tình với các mẹ, mình chọn nghề thì nghề cũng chọn mình, may mắn đúng đam mê thì không có gì để nói còn không đành phải chấp nhận vì đồng lương mà cố gắng chịu đựng thôi
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mn thử xem xem lý do mình thất bại là vì gì? Trượt ở vòng cuối chắc là vòng phỏng vấn với HR và Man rồi. Xem thử xem tại sao người ta lại không chọn mình: 1. Do mình không đủ khả năng: Trau dồi lại kiến thức, một thời gian sau đi phỏng vấn lại 2. Họ nhìn thấy mn không phù hợp or không có tố chất theo nghề: Tìm hiểu xem tố chất cần có của CV tín dụng là gì. Bổ sung thêm. Mn cũng nên thể hiện niềm đam mê của mình, đừng nản vội. Hị hị Theo kinh nghiệm hóng hớt của em thì chưa chắc giỏi nhất đã được tuyển, người ta sẽ chọn người phù hợp nhất và muốn cống hiến hết mình cho công việc. Mn đam mê nhiều đến vậy với nghề nghiệp thì em nghĩ sẽ thành công thôi ạ ^^ Chúc mn sớm tìm được vị trí việc làm ưng ý nhé. Công việc đôi lúc cũng như người yêu ý, chỉ làm hết sức được khi mình có đam mê. Chứ chưa hẳn lương cao, môi trường tốt là mình hài lòng đâu
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Hồi đi học thì không suy nghĩ, giờ đi làm mới thấy vất vả quá các mẹ à.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah 12 năm đi học, rùi 4 năm đại học, mình cũng chỉ nghĩ là học để kiếm 1 cv có lương hàng tháng. Rốt cuộc cũng chỉ đồng lương thôi, nếu ko muốn nhận lương hàng tháng thì ra ngoài kinh doanh bon chen kiếm tiền. Thời buổi kinh tế hiện nay, khó ng khó ta mà.