Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Theo mình thấy thì trẻ con đứa nào dễ thương lớn lên lại xấu, nên mẹ nó cứ suy trường hợp ngược lại mà yên tâm nhé
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Thật sự với mình thì đã là con mình sinh ra thì trong mắt mình luôn là số 1 là xinh nhất.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Em chỉ mong sao baby được khỏe mạnh thui, xinh xấu sau này lớn mới bít dc
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Tất nhiên chạnh lòng trước đứa con ko được đẹp thì có. nhưng cũng đừng nói ra như vầy, làm mất hết hình tượng của một người mẹ. Sinh con ra không bệnh, dị tật là cảm ơn trời đất lắm rồi ! p/s: gửi đến người mẹ -chủ nhân của bức thư !
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Mẹ nào cũng mong con đẹp nhưng có thế nào thì vẫn là con mình mà mn. Nuôi con dạy con để con thành ng có ích.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Lúc mình chưa lấy chồng thì mong sẽ sinh được những đứa con thật thông minh và xinh đẹp, lúc lấy chồng rồi thì mình chỉ mong là sẽ có con, đến khi có bầu rồi thì mình chỉ mong con lành lặn và khỏe mạnh chào đời. Đến khi con được sinh ra, không biết mọi người thấy con mình thế nào nhưng mình luôn thấy các con mình là những thiên thần, yêu lắm ấy!
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí COn của mình xau hay xinh minh lam sao quyet dinh duoc. Do la do Gen va qua trình thu thai mà
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mẹ này quan trọng con xynh xấu quá, mới bé biết sao được. Mà có khi trong lúc mẹ nó mang thai lúc nào cũng ôm hy vọng con sinh nên thành ra thế. Đứa trẻ này đã bị áp lực từ trong bụng mẹ rùi. Bít đâu sau lớn lại đi thi hoa hậu hii. Nhìu đứa bé xinh mà lớn xấu thôi rồi :3 điển hình như mình chẳng hạn :v bé xinh xắn lắm ai cũng khen thế mà lớn haizz cả nhà chê không hết :-ss
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Hồi mới đẻ con tớ chẳng xinh gì cả, chả ai khen nó xinh nửa câu xinh nhưng cũng không dám chê con mình xấu, chỉ bảo không giống bố mẹ gì cả. Chỉ có 1 lần đỉnh điểm mới cho con đi học mẫu giáo, cô giáo nó hồn nhiên phát biểu:"Ôi con Thỏ sao nó toàn nhặt nét xấu của bố của mẹ thế này", làm mình tức tối chết đi được vì mình vẫn thấy con mình có nét xinh. Và bây giờ, con mình gần 4 tuổi rồi, càng ngày nét mặt cháu càng thanh thoát, dễ thương, chân dài hẳn ra và thẳng chứ không khụng khiệng như hồi mới biết đi nữa. Trẻ con càng lớn mới vỡ nét, và thay đổi nhiều lắm, mẹ nào mới đẻ ra thấy con xấu đừng vội buồn nhé.
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí đọc cảm tưởng của mẹ ở trong bài viết mà mình thấy tưng tức khó chịu không chỉ cho đứa bé -_- suy nghĩ thiển cận, mà lại còn suy nghĩ quá nhiều. Con mình nthế thì dù không được đẹp mình vẫn hiển nhiên nhìn ra nhiều nét đẹp của con. Aiz..
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Trời ơi, con mình mà, khối người mong có con còn đang khó khăn
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí con mình mà chị chê nhiều quá. con mình đẻ ra thì là đẹp rùi. Tuy bây giờ thế nhưng lớn lên sẽ đẹp hơn
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mẹ này cũng ưa hình thức thật. nhưng ko sao bé thế thôi chứ càng lớn càng xinh nét nó thay đổi nhiều
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí thật sự ko đồng tình với bà mẹ này một chút nào, làm mẹ mà như thế này sao??????????
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí tất nhiên là đối với bố mẹ con mình là thiên thần nhưng mà có con xấu thì thật sự cũng là 1 cái gì đó mà khó nói hết được
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí mình thì nghĩ chả ai lại thấy con mình xấu. bà mẹ này cũng ngộ, giờ con sinh ra khỏe mạnh là vui rồi, hãy nuôi nấng con thành người tốt, chứ sao lại đánh giá qua vẻ ngoài thế này cơ chứ
Ðề: Tâm sự của một bà mẹ có con xấu xí Con mình sinh ra nó như thế nào mình cũng yêu quý hết, cố gắng dạy dỗ nó nên người chứ, sao lại như thế chứ