Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Có mình đây ạ, cũng tình trạng như trên ạ. Cũng tiểu đường thai kì nhưng em chưa tái khám, để 1 tuần nữa xét nghiệm lại xem sao ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thì mình đẻ thường nên vẫn phải xếp hàng chứ, đến lúc nào bs hỏi "chị kia buồn dặn chưa? Buồn thì lên bàn đi". Xong bs khám mở được bao nhiêu phân, lúc đẻ được thì mới cho lên bàn nằm bảo dặn, ko thì vẫn phải xuống đứng mà đợi mẹ nó ah. Đăng ký phòng dịch vụ chỉ là phòng nằm khi đã đẻ xong xuôi rồi thôi mẹ nó ah.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Tớ cũng giống mẹ này, nhưng tớ đêm toàn dậy đi vệ sinh 2,3 lần xong ko tài nào ngủ lại được nữa, mất ngủ triền miên, sáng ra đi làm mệt lắm, toàn tức ngực, khó thở, vã hết mồ hôi ra, hoa mắt, ko nhìn thấy gì nữa, phải nằm một lúc lâu mới đỡ đây, ko nằm là xỉu luôn. Chẳng biết sao nữa. Đi khám thì bs bảo hiện tượng bt vì con chèn xuống dưới nên mẹ mệt, khó ngủ, tức ngực, ko thở được. hic
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ sướng thật, đi đâu đó về mệt còn được nằm nghỉ. Huhu... chẳng bù cho e, hôm trc đi sắm đồ cho con, xách đồ nặng nên mệt, vẫn phải làm việc nhà như thường, e cũng muốn nằm nghỉ lười 1 chút ko đc.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn ở chung với bmc ah, việc nhà là việc gì mà nhiều thế. Nhà mình được cái mc cũng tâm lý, việc gì cũng bảo chồng mình làm, để cho mình nghỉ, bếp núc thì có cô giúp việc rồi, nên hầu như ko phải động tay động chân việc gì cả.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hi.Thanks mn nhé. E siêu âm 1 tuần 1 lần mn ạ. Vì phải theo dõi mà. hi Mà tuần thứ 33~34 e phải làm xét nghiệm đường huyết. Ms tuần 36 làm hss rồi xét nghiệm máu trước sinh nữa cơ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm nay đi lê la sắm đồ cho con yêu bởi khó lòng mà kìm chế thêm đc nữa. hihi Tổng thiệt hại của ngày hôm nay là gần 4tr. Mà chưa đủ cm ạ. còn thiếu bình sữa, tủ nhựa, chậu tắm.....Đồ nhựa nhựa ý....rồi đồ mua trong hiệu thuốc, cũng chưa mua lại còn đồ cho mẹ nữa. híc Toàn những khoản nhiều tiền ghê cơ. Quả này 5tr ko thể đủ nổi rồi cm ơi. Tốn kém quá cm ạ. híc À mà nhà mình đã có ai có triệu trứng rạn chưa ạ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! TRv bé nhà mn pt tốt ghê cơ. hi Mấy lần trước e toàn phải sa 2d. Cuối tuần mới đc ngắm con gái yêu qua sa 4d. hi Mn cũng mua đồ cho bé con rồi à? E đặt ra 5tr để mua đủ cho con mà hnay vèo phát hết 4tr rồi. Vẫn thiếu nhiều lắm, mà toàn đồ đắt thôi, nhìn đã thấy tiền rồi ý. híc Ko biết hết bao nhiêu đây chứ chắc chắn 5tr là ko đủ rồi. huhu Sao tốn kém thế chứ lị. Ox e còn bảo, chồng nhìn cứ tưởng bé thì chỉ mặc quần áo thôi mà nhiều thế này cơ á e? Chết cười vs ox thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em hỏi các mẹ nhé, các mẹ có làm thủ tục chuyển bảo hiểm trước khi làm xét nghiệm ở tuần 36 không? em định làm thủ tục này ở viện phụ sản HN, không biết có cần giấy chuyển viện không các mẹ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ sắm đồ hết rồi nhỉ? em thì vẫn bình chân như vại vì có đồ của tập 1 và giờ mới sang tuần 33 dự tính cuối tháng này mới ktra xem thiếu gì để mua bổ sung. hị hị
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! AX nhà em kdoanh cửa hàng bên ngoài, mỗi tháng riêng tiền thuê cửa hàng đã chục triệu rùi. Rồi lúc nào cũng thiếu vốn, ax vốn ham nên cái j thấy ngon là thích làm, mỗi tội hai vc mới cưới rùi có em bé nên vốn k nhiều. Đỡ được khoản nào thì đỡ mà cũng k lãng phí. Chứ đồ cho con tâm lý làm mẹ ai cũng thích mua cho con cái tốt nhất có thể, nhìn cái gì cũng iu iu, cũng muốn khuân hết ấy mn ạ. Mẹ nó còn là bé thứ 2, chứ lần đầu làm mẹ như em cái j cũng mới mẻ. He he, thế em mới bảo em hỏi câu này sẽ bị cm cười cho mà lị. Sớt gu gồ thì nó bảo ngôi đầu là ngôi thuận, thế là em hiểu rồi. Hi. @ Mẹ Minhnguyenjc: Em hay ăn cơm xong là đi bộ buổi tối, về nhà là uống nước nên khó uống trước 8h30 mn ạ. Mà mẹ nó tập động tác yoga gì đấy ạ? Em cũng thích tập yoga nhưng sợ tự tập ở nhà.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình tuần 32 mn ạ. Mn nên đi mua vào ngày thường nhé ko thì đông lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em cũng giống mn, thấy người vẫn nhẹ nhàng lắm. Thỉnh thoảng ku nhà em nó nghịch nhiều thì mỏi lưng xíu. Đêm nào em cũng dậy 1, 2 lần đi tiểu, rồi điều chỉnh điều hòa hay quạt, đôi khi còn đắp chăn cho ax, vì anh ấy ngủ ngon quá, lạnh nằm co ro vào mình nhưng nhất định k dậy. Nhưng em nằm vào giường là ngủ đc ngay. Hay là tại vì mấy hn em uống nước vối nhỉ, chứ tuần trước em cũng khó ngủ như các mẹ ấy. Dạo này ban đêm em lại hay quay sang bên phải, phía ax mới ngủ đc, trưa thì em nằm sang trái vẫn uki, chả hiểu sao. Nằm sang phải có làm sao k cm nhỉ? Nhìn các mẹ đi sa về có kq lại làm mẹ cháu sốt ruột rồi. Cuối tuần mẹ cháu mới đi cơ, hix
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình tuần 32 mn ạ, ờ, tớ cũng thấy đầu hơi to. Mai sau đẻ lại khó. Tớ sắm cũng ko phải đồ hiệu đâu mn, cũng đẹp hơn đồ bt chút thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế bà bảo thế nào hả mn? Dầu dừa uống được chứ, nó được làm từ tự nhiên, cứ đảm bảo VSATTP là dùng được. Ở nước ngoài người ta còn dùng chế biến món ăn cơ mà. Nhưng thôi kệ đi mn ạ, đừng nghĩ làm gì nhiều ảnh hưởng sk mẹ và bé. Các cụ k cập nhật nên cũng khó. Cứ cho là cụ đúng đi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình s.a mốc 32 mn ạ. Tớ thì nhiều thời gian vì giờ chỉ có ở nhà thôi mà, nhưng mà lười dã man, tối chỉ thỉnh thoảng mới đi bộ chút. Ko ngủ đc mỏi lắm, người trả có tý sức sống nào hết. Mn đi s.a chưa?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trộm vía bé nhà mẹ Phuongthao thế. Được hơn 2 kg rồi. Chắc nghịch lấy dây rốn chơi đây mà. Có nhiều bé tự tháo ra được trước khi sinh, lại làm các mẹ hồi hộp chờ đợi vậy. Ai cũng khen cách bán hàng nhà đấy. Trộm vía ku kon nhà Subeo nhìn cũng thích. Chắc mẹ Phuongthao bị cô bán hàng dụ dỗ nên mua cho con cũng kha khá. Nhưng tiền nào của nấy, dùng đồ nhà ấy thấy thích mà giá cũng phải chăng hơn ở ngoài đúng k mn?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ra mua đồ cho con mà ko kìm lòng đc ý, cái ji cũng muốn vơ. Đấy là tớ mới mua vài bộ quần áo, chưa đủ đấy, chưa có tủ, chậu tắm, sữa NAN, của mẹ cũng mới đc 1 vài thứ. Haizz, cứ phải xác định gần 8 triệu. Hix.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chậu tắm mẹ nó nếu mua chậu dài thì mua luôn cỡ đại ý mn ạ. Đừng mua từng cỡ rồi sau lại mất công đi mua cái khác. Em chưa bị rạn ra. Lần trước tưởng ngực bị rạn khóc với ck, nhưng hóa ra là mạch máu ở bên trong. CM khác thế nào ạ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà chị ý 3 đứa liền nhau mn ạ. Hihi. Chị ý bán buôn là chủ yếu, hôm nay ngày thường nên may cũng vắng hơn, chị ý tư vấn nhiệt tình thôi rồi. Chị ý hướng dẫn tỉ mỉ làm mình cũng vỡ vạc ra đôi chút. Ah, hôm nay ko thấy chị ấy nhắc ji đến lót phân xu mn ạ, tớ định hỏi mà quên mất. Chỉ thấy đưa cho mình newborn1, newborn 2 thôi. Mà chị ấy khuyên ko dùng giấy ướt con sẽ bị hăm. Nhà chị ấy nhiều đồ nhưng đúng là tiền nào của ấy. Hihi