Chả hiểu ông chú e ở trong SG, là thạc sĩ, là giảng viên, nghe kiểu gì mà gọi ra kêu bố em lên mạng tải về mà tập. Giờ thì có cả hội các ông các bà tập với nhau. Bố e bị gut lâu rồi lại thêm bệnh có dịch ở đầu gối, nằm viện chán chê, điều trị ổn định hết rồi mà giờ nảy ra cái của nợ ấy. Bình thường ông rất chịu khó thể dục, rèn luyện, nếu đau đầu khó chịu 1 tý thôi là đi khám, đi kiểm tra vì lo ốm đau thì bản thân khổ, con cái vất vả theo. Thế mà từ ngày tập luyện PLC thì quay ra bảo ko uống thuốc, ko khám xét j hết, tập cái này chữa bách bệnh. Bảo cả bà nhà e và e nữa, nói lại thì ko nghe nên nghĩ kệ ông, chán sẽ thôi. Thế mà bây giờ chân sưng vù, tím tái cả rồi mà vẫn lóp ngóp đi tập, có nói thic bảo: bắt đầu mà đau thế là nhẹ đấy, còn phải đau nữa mới hết. Tức ko chịu đc. Sáng nay e có nói chuyện với 1 e làm tại viện 108, e nói bên đó có công văn hẳn hoi, nghiêm cấm tập cái đó, Gọi là phản động. Nói thực là phản hay ko e ko quan tâm, chỉ thấy vô lý thôi, có bệnh có đau mà ko khám ko thuốc thì potay. Nhưng vấn đề là chính bố mẹ chồng e đó lại cực kỳ hâm mộ PLC mới khổ, luyện tập hát hò suốt ngày. Con bé con nhà e ấy mới 2,5 tuổi mà giờ ông bà cứ bảo tập đi còn dạy cháu nữa. Mẹ chồng e ấy trước theo đạo phật, đi chùa ăn chay suốt ngày thế mà giờ nói chả hay ho gì nữa. Mẹ nào biết tài liệu hay cách gì bảo e để e áp dụng cho ông tỉnh ra với. Mà ông nhà e tinh tường internet ra phết, cũng biết là nó bị cấm, ko tốt nh vẫn theo là sao nhỉ????
Ðề: Các mẹ có biết gì về Pháp Luân Công không, e tức quá rồi. MN ơi cái món này họ tuyên truyền ghê lắm. Toàn spam vào hòm thư mọi ng đó. Tớ cũng chỉ đoc qua rùi xoá nhưng loáng máng thì đúng như bạn của bạn đó (phản động).
Ðề: Các mẹ có biết gì về Pháp Luân Công không, e tức quá rồi. e cũng chưa nghe qua vụ này k hiểu tạp cái đó ntn mà gọi là phản động ạ
Ðề: Các mẹ có biết gì về Pháp Luân Công không, e tức quá rồi. Nói thật là tập luyện cho khỏe thì ko sao cả nhưng mà nó xúi ng ta ko khám bệnh, bỏ hết thuốc đang điều trị thì thấy khốn thật. Mà ngay bản thân bố mình cũng nói là bên TQ phát triển mạnh lắm, nhưng vài năm nay cấm rồi. Cái bọn TQ mà nó thấy nguy hiểm thì với ng bt còn nguy gấp tỷ lần. Hic ..
Ðề: Các mẹ có biết gì về Pháp Luân Công không, e tức quá rồi. Các bạn ơi, đừng vội nhận xét như thế, chúng ta nên tìm hiểu kỹ sự việc đến nơi đến chốn nhé. Vấn đề của chủ topic: Về việc trị bệnh, trong pháp môn này dạy rõ rằng Pháp Luân Công không phải là để trị bệnh đâu, mà là để tu luyện mà nói một cách rõ ràng hơn là để sống có đạo đức, làm người tốt (giống như chúng ta tu theo Phật giáo hay Thiên chúa giáo, chỉ khác là không có hình thức tôn giáo, ko có tổ chức mà là tự nguyện tu luyện). Rất nhiều người nhờ vào đề cao tinh thần mà cơ thể trở nên mạnh khoẻ, nhẹ nhàng. Còn nếu tu luyện mà luôn nghĩ rằng để trị bệnh, để cầu điều này điều kia thì không gọi là tu luyện nhé, cũng chả minh mẫn tinh anh hay khoẻ mạnh được đâu mà có khi còn căng thẳng hơn, thành ra mang tiếng xấu cho PLC. Về điểm này trong sách của PLC đã nói rõ, mình nghĩ ông bà đọc sách kỹ thì không vấn đề gì đâu. Bố mẹ của bạn nếu đã thật sự tu luyện theo Pháp Luân Công thì là rất tốt cho ông bà đấy. Vì Pháp Luân Công dạy người ta sống Chân Thiện Nhẫn, nên tinh thần của những người tu luyện Pháp Luân Công đều là rất minh mẫn, rất nhân ái. Những người tu PLC chân chính là luôn lấy tâm tính, đạo đức làm gốc. Về vấn đề chính trị, phản động hay tuyên truyền của PLC: Môn này nguyên từ Trung Quốc, ra đời từ 1992 sau 7 năm thì số người học đông quá lên gần 100 triệu. Đảng cầm quyền cùng người đứng đầu là Giang Trạch Dân lo sợ dân đông quá, cao hơn cả Đảng viên thì lâu dài sẽ hình thành tổ chức chống lại chính quyền. Sau đó họ quyết định phát động đàn áp, bắt bớ học viên PLC trong nước. Gần đây các tổ chức điều tra phanh phui dc tội ác mổ cắp nội tạng sống lên tù nhân lương tâm mà đối tượng chính là học viên PLC. Sự thật thì PLC nguyên chỉ là một môn khí công, nó không có tổ chức hay hoạt động cụ thể trong XH. Sự kết nối duy nhất giữa những học viên là luyện công chung và học Pháp (đọc sách) chung. Ngay cả khi sau khi bị bức hại, PLC cũng ko hình thành tổ chức mà chống lại Đảng CS Trung Quốc, đều là học viên thỉnh nguyện lên người dân, tổ chức, chính quyền để các bên nâng cao nhận thức, mong cuộc bức hại chấm dứt, chứ ko phải là nhằm mục đích chống phá, đạt được lợi ích chính trị nào cả. PLC ngay cả ở TQ cũng không bị cấm, cuộc đàn áp đấy là phi pháp, đặt ngoài khuôn khổ pháp luật. Còn ở VN thì không có lệnh cấm PLC đâu mà là các cơ quan điều tra cảnh giác do gần đây có quá nhiều đối tượng mạo danh PLC chống phá Nhà nước, làm những việc vi phạm pháp luật. Về việc có công văn ở viện 108 cấm tập PLC có thể vi phạm tự do tín ngưỡng đó, mình nghĩ nên tìm hiểu cụ thể xem công văn đó có cấm thật không và là cấm điều gì? Mình e rằng bản thân người ra công văn đó cũng không hiểu hết các vấn đề về PLC. Các mẹ xem thêm ở đây. Pháp Luân Công – Wikipedia tiếng Việt Phòng 610 (Phòng 610 là một cơ quan an ninh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên ngày thành lập của nó vào ngày 6, tháng 10, 1999, nó được thành lập cho mục đích điều phối và thực thi việc đàn áp Pháp Luân Công[2] Bởi vì nó là một văn phòng do Đảng Cộng sản lãnh đạo không có ủy quyền hợp pháp, nó được mô tả giống như một tổ chức phi pháp) Mổ Cắp Nội Tạng Sống từ Các Học Viên Pháp Luân Công Được Đưa Ra Dư Luận Quốc Tế Ở các quốc gia tự do hơn thì PLC rất phát triển, học viên tập luyện khắp nơi và thỉnh nguyện tự do để phơi bày tội ác của chính quyền TQ. PLC cũng đã nhận dc hơn 4000 bằng ghi nhận của các nước đó. Vậy nên mẹ yên tâm nhé, chuyện đâu còn có đó, thông tin nào cũng cần kiểm chứng rõ ràng thì điều đó sẽ tránh chúng ta khỏi sự lo nghĩ vô ích.