Tham gia làm cha mẹ em mới phát hiện là các bố cũng rất nhiều, và em lập cái hội này để các bố vào sả trét tý. Các mẹ thấy tranh luận rất sôi nổi thì thôi anh em mình vào đây xem có gì bất công hay cần "Nói cho nhau nghe" Anh em mình cứ nhiệt văn tình ạ. Em xin có đôi lời bản thân: Em mới lấy vợ nhưng lấy rồi mới thấy khổ thật, đi làm về cái nào là nấu cơm, tắm, giặt, đấy là còn chưa có con đấy mà đã luôn tay chân rồi. Nhiều lúc bạn bè gọi đi bia bọt chút cũng phải hạn chế. Đợt xem bóng đá xem cũng phải xem không tiếng, nói chung là khổ đủ kiểu nhưng có vẻ chị em không hề biết thì phải. Chưa hết đâu nhưng em để dành hôm khác kể tiếp ạ.
Ðề: Hội các ông bố, các mẹ xin không vào ạ. Các bố nhà mình có vẻ không dám đứng lên hay sao mà không thấy bố nào vậy nhỉ.
Ðề: Hội các ông bố, các mẹ xin không vào ạ. Hehe bố nó cô đơn nhỉ, vào đây nói xấu vợ có bị phát hiện k bác...
Ðề: Hội các ông bố, các mẹ xin không vào ạ. Nick làm cha mẹ của nhà em được công khai mà, lúc thì em vào, lúc thì vợ em vào, như vậy mới công bằng ạ, em nói thật nên nhà em đọc em cũng không sợ, mà em cũng đã từng giải bày với vợ em mà.