Re: Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Mỗi ngày 10k có mua được bảo hiểm ko mẹ cháu
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến có lẽ với ý nghĩa của BH thì mọi người dùng từ "tham gia bảo hiểm" sẽ hay hơn "chơi bảo hiểm" các mẹ nhỉ?????
Ðề: Re: Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến với 10k tiết kiệm 1 ngày, mẹ nó có thể tham gia BH nhưng với 1 mệnh giá rất nhỏ và sau đó đến khi đáo hạn sẽ chẳng được đáng là bao nhiêu. Nếu đã tích lũy để cho tương lai, mẹ nó nên xác định đúng mục tiêu mình cần tích lũy để làm gì? cần bao nhiêu tiền? và sau đó lựa chọn gói bảo hiểm thích hợp cho nhu cầu của mình. nếu mẹ nó đã xác định sẵn sàng tham gia tích lũy và bảo vệ gia đình mình trước mọi rủi ro, bạn hãy liên hệ với 1 tư vấn viên tài chính, lúc đó họ sẽ giúp bạn thiết kế gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn.
Ðề: Re: Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Như mẹ bảo linh đã coment ở trên.việc lập tài chính tiết kiệm bao nhiêu là do khả năng của mỗi người dựa vào mức thu nhập bình quân đều đặn.nếu ít quá ví như mua cái áo đi mưa.mua loại rẻ quá chỉ dùng đc 1 lần thậm trí vẫn bị ướt khi trời mưa. Nếu tham gia nhiều sẽ trở thành gánh nặng tài chính,khi đó ý nghĩa tiết kiệm sẽ trở thành nặng nề thường thì mình nên tham gia tiết kiệm tài chính ở mức từ 10% đến dưới 20% mức thu nhập bình quân của mình.việc lập quỹ dự phòng dựa vào nhu cầu và khả năng tài chính của mẹ nó đấy ak.ví dụ như mn có nhu cầu tiết kiệm cho con cái ăn học,hay bảo vệ mình trước 37 bệnh hiểm nghèo.... Chúc mẹ nó có lựa chọn sáng xuốt nhất cho kế hoạch tài chính của gia đình mình.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Như em thì tiết kiệm khoảng 5tr 1 năm ( chắc khoảng hơn 10k/ngày ) tham gia BH bảo vệ tử vong 300tr x2 nếu do tai nạn. Tính ra 10 năm cũng có lãi đc gần 8tr không thấp hơn ngân hàng là mấy mà cũng chủ động trước rủi ro trong cuộc sống.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến em đang có bầu muốn tham gia bảo hiểm cho con em, ko biết có loại hình này không nhỉ? và em muốn tham gia mức thấp nhất? mẹ nào rành về vẫn đề này tư vấn giùm em với?
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Mn ơi, mn ib cho mình số đt mình sẽ tư vấn cho mn nha.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Mình thấy có điều kiện chút thì mua các loại bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ là hợp lý đấy chứ. Đã là bảo hiểm thì ko nên so sánh với tiết kiệm nữa vì tiết kiệm thì đâu có tác dụng bảo hiểm gì khi mình gặp nạn đúng ko?
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Khi mọi người tham gia bảo hiểm thì trách nhiệm của mọi người là đóng phí trong thời hạn công ty quy đinh có thể là 12 năm hoặc 15 năm. Nhưng bạn có nghĩ đến quyền lợi bạn được nhận không? - KHi bạn nằm viện có người mang tiền đến thì bạn có nhận không? - Khi bạn mắc bệnh hiểm nghèo có người mang cả trăm triệu đến cho bạn chữa bệnh bạn có nhận không? - Bạn gặp rủi ro, có người mang tiền đến cho con cái bạn ăn học liệu gia đình bạn có nhận ko? Sao mọi người chỉ nghĩ đến cái mọi người mất mà không nghỉ đến cái mình được. Có người bảo " nếu không gặp rủi ro thì sao"...nếu thế thì bạn lại có 1 khoản tiền cho con đi học đại học, đi du học... Mọi người thấy rùi đấy: sống cũng có tiền, chết cũng có tiền, già cũng có tiền, bệnh cũng có tiền...tại sao mọi người lại ko tham gia.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Chào mẹ bin.mẹ quả là người rất chu đáo. Sau khi em bé chào đời sẽ nhận ngay một thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đến khi con tròn 6 tuổi.tuy nhiên các mẹ có thẻ y tế rồi thì rất hiểu phải ko ak.( điều này mỗi người đều có cảm nhận riêng ,mình xin phép ko đề cập đến điều này nữa) Hiện nay có rất nhiều sản phẩm phù hợp với gia đình nhà mẹ đấy ak.không những chỉ bảo hiểm cho con mà còn được bảo hiểm cho cả bố,mẹ và con nữa đấy.ngoài ý nghĩa tiết kiệm,bảo hiểm lúc rủi ro,mẹ nó còn để dành được một khoản kha khá cho tương lai con sau này nữa,và rất quan trọng là mức phí tham gia sản phẩm này rất phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mẹ nó. Mẹ nó có thể cho mình một chút thông tin.ví dụ như. + mẹ nó và ông xã sinh năm bao nhiêu? + thu nhập bình quân của gia đình mình? +... Mn inbox cho mình mình sẽ gửi mẹ nó bản kế hoạch chi tiết nhất.khi đó những con số biết nói sẽ giúp mẹ nó có sự lựa chon tốt nhất cho kế hoạch tài chính tương lai của gia đình mình. Chúc mẹ tròn con vuông nha. Thân ái!
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Con cái luôn là nỗi mong mỏi, là niềm vui của mỗi gia đình. Bên mình có sản phẩm bảo vệ cho người mang thai như các biến chứng thai kỳ, dị tật bẩm sinh, phẫu thuật phục hồi. Nếu bạn cần tư vấn thì inbox cho mình một số thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh nhé. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Mình vừa tham gia xong ^^ Mình tham gia của Generali liên kết với Tech, nộp tiền vào tk của Tech luôn. Cảm thấy an toàn. Mọi ng cứ nói rủi ro với này nọ, từ hồi có cái bảo hiểm, ra đường mình cũng yên tâm. Yên tâm nhất là, chẳng may mình có làm sao, thì con mình không phải khó khăn về tài chính...
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Nhà em mua cho cháu nhỏ, gọi là tích lũy lại phòng rủi ro. Cơ bản của bảo hiểm là bảo vệ, nên mua ạ.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến tôi thấy việc cho con cái ăn ngon mặc đẹp cũng là lỗ. Con nhà người ta ở quê ấy toàn thủ khoa này nọ trong khi toàn cơm rau, mà con thành phố thì chả thấy đâu. 1 tháng chi tiêu cho con ướng sữa thôi tính ra cũng hơn mấy triệu so với con nhà người ta ở quê toàn bú sữa mẹ với nước cơm. Tiền đó cứ để mua vàng hay đất cho con làm của hồi môn là nhất. Cứ ăn chắc mặc bền. Đùa một chút, đấy là chị chưa thông suốt vấn đề thôi Mẹ Huy Long ạ. Chỗ tôi có 1 anh tham gia bảo hiểm và được đền bù 500 tr trong khi vợ còn dại con còn thơ. Nếu chị là bạn của anh ta chắc chị khuyên đừng tham gia bảo hiểm mất rồi. Đến khi sự việc xảy ra thì tôi tính tất cả họ hàng bạn bè không biết có hỗ trợ cho gia đình anh ta được nổi 100 tr hay không? lúc đó người ân hận nhất là người khuyên người khác không tham gia BH đấy, không những chỉ ân hận đâu mà cái tội của mình cũng lớn lắm. Còn việc công ty BH cầm đằng chuôi là đúng rồi, nhưng tôi khẳng định là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô cùng chặt chẽ chị ạ. Nó được đúc kết 400 năm rồi đấy, hợp đồng bảo hiểm dùng cho tổng thống Mỹ cũng giống người trong khu ổ chuột. Luật pháp sinh ra là để trừng phạt ai không tuân thủ theo hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của các bên đấy chị. Mà nếu như chẳng có luật pháp thì chị vẫn có lý do để yên tâm vì người ta phải cố để có được lòng tin từ khách hàng. Các công ty bảo hiểm sống được là nhờ chữ tín trên khắp thế giới và suốt mấy trăm năm trời. Mất uy tín là mất tất cả, người ta không vì vài trăm triệu mà bỏ đi cái uy tín trị giá mấy trăm tỉ đô đâu (những công ty uy tín bán cái tên và thương hiệu cũng khá khá đấy, bằng vài năm cả nước Việt Nam làm quần quật) Đời éo le lắm, sung sướng hay bất hạnh ai cũng đổ cho cái số được. Người nước ngoài người ta văn minh tham gia đến 90% dân số, đứa con nít vừa đẻ ra cũng có BH thậm chí có vài hợp đồng. Mình thì đi sau thời đại thì tất nhiên phải học hỏi làm theo cớ sao cứ ngược dòng (dân mình thường là thế, cho nên dạy con nó có chịu nghe đâu, cứ sang sảng suốt ngày là tao trải qua rồi tao biết nhưng thực tế nó cũng chẳng coi trọng âu cũng là nó giống mình). Có thể chị giàu rồi không cần BH nữa chứ những người nghèo họ không thể không có chị ạ. Chị đọc báo đài chắc chị biết, dậu đã đổ mà bìm lại leo. Mùa mưa bão mà sắm được cái ô hay cái áo mưa thì vẫn là tốt hơn, chứ ốm mà đi bệnh viện lại mất vài trăm cái áo mưa. Phòng bao giờ vẫn hơn là phải khắc phục. Tôi nói thế này này, chỉ có dân ta mới có câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" chứ phương Tây người ta không có đâu. Cũng chỉ vì rủi ro đấy, rủi ro đến nó kéo sụp tất cả những thành quả mà cha mẹ gây dựng, "trẻ cậy cha, già cậy con" hay "ba sẽ là cánh chim" nhưng cha mất rồi, chim cha gẫy cánh thì con cậy ai. Bên Tây cha có chết con vẫn có điều kiện ăn ở học tập bình thường, bởi mọi thứ đã nằm trong kế hoạch "dự phòng". Chúng ta luôn luôn sợ chết, nhưng lại sống như kiểu không bao giờ có thể chết. Hàng ngày nghe bao nhiêu là thông tin chết chóc nhưng đó là chuyện của người ta. Ngày hôm trước của những người xấu số người ta cũng tin rằng chuyện chết chóc cũng là chuyện của thiên hạ cho đến khi nó vạ phải mình vẫn cứ không ngờ (cái máy bay mất tích không dấu vết cũng không ngờ, không ngờ luôn việc máy bay dân sự bị bắn rồi là chìm phà cứ chết hàng mấy trăm người một...) Xin chia sẻ với mọi người trên diễn đàn là bố tôi cũng tham gia bảo hiểm, nhưng mắc bệnh rồi mới tham gia (bệnh hở van tim hơn chục năm rồi), vì sự thiếu hiểu biết của cả mình lẫn tư vấn mà cứ đinh ninh được ăn không mấy trăm triệu. Cuối cùng là tiền đền bù cũng chả có rồi phí đóng cũng chẳng còn, đại lý thì chắc trả lại ít hoa hồng thông qua bưu điện chứ cũng chẳng dám sang gặp mặt nữa. Sau đó biết mình sai vì Trục lợi BH nên cắn răng chịu đựng có dám ý kiến câu nào đâu (may là BH y tế cho hộ nghèo thanh toán 30 tr viện phí). Thế nhưng cả làng người ta "bức xúc" hộ, rêu rao là công ty AIA nó lừa ông Sang (mẹ tôi cũng đi kêu ca như vậy). Tôi thì biết thừa, tôi là sinh viên kinh tế của ĐH Ngoại Thương nên cũng thấy cái HĐ bảo hiểm kia là vô lý. Khốn nỗi bố tôi ký rồi thì tôi mới được biết, mẹ tôi cũng không biết, mà tiền đó là vay tín dụng xã 20 triệu (bố tôi ốm làm đâu ra tiền). Chớ trêu là bây giờ tôi lại đi làm Đại lý bảo hiểm (ban đầu là Dai-ichi và hiện tại làm cho PVI sunlife). BHNT thì tôi biết rõ trong lúc học Đại học rồi, nhưng khi được đào tạo ở công ty BHNT tôi mới hiểu nó sâu sắc hơn. Sau khi được phép tư vấn BH tôi đã thuyết phục chính mẹ mình cho tôi tham gia 1 gói bảo hiểm đóng phí 11,3 tr một năm vì tôi xác định từ bây giờ mình là người rất quan trọng đối với sự tồn tại của gia đình. Quả là một việc hết sức khó khăn (mẹ tôi cổ hủ lắm, làm sao được hiện đại như mọi người biết cách vào diễn đàn trên đây). Xin kể thêm là chú ruột tôi khỏe mạnh, 1 vợ 2 con, đột tử năm 2010, trong đám tang hai đứa em vẫn chạy và nô đùa. Anh con nhà bác ruột một lần say r*** đi xe máy tan nạn phải mổ phẫu thuật não, còn người ngồi trước chết ngay tại chỗ (thế mà nay có vợ con rồi công việc ổn điịnh vẫn chưa chịu mua bảo hiểm). Vừa rồi có giỗ ông, tôi đề cập đến BH thì bác gặt phắt đi và khăng khăng là tao biết thừa. Vì ở xa, nên anh em cũng chưa có dịp gặp lại nhau nhưng chắc chắn tôi sẽ thuyết phục ông anh mua BH càng sớm càng tốt. Có một cô bạn sinh năm 92 cô có ước mơ to lớn là sang Úc du học rồi cũng bị tai nạn và mất, một mất mát to lớn của gia đình cô (tài khoản facebook vẫn còn, trên tường có rất nhiều lời chia buồn). Tôi kể thế này chắc mọi người thấy bình thường và xa lạ lắm, nhưng phải trong hoàn cảnh đó thì mới biết được cái chữ không ngờ nó thực sự không phải là không bao giờ. Ngày hôm nay tôi vẫn chưa chết, gia đình chưa nhận được gần 1 tỉ đồng nhưng tôi vẫn thấy không tiếc một tẹo nào khi so sánh thiệt với ngân hàng vài trăm nghìn tiền lãi suất. một cốc trà đá 3.000, 1 lần gửi xe 5.000, một chai bia Hà Nội 10.000, phòng trọ 30.000 một ngày, điện nước 200.000 một tháng, công an phạt 200.000 một lần, nhậu vài trăm một bữa, vé xem phim 50.000, ăn bát phở bị chém 50.000. Tôi chưa vợ con nên sơ sơ cũng chỉ có những chi phí đấy thôi mà không tiếc vậy sao tôi phải tiếc vài trăm nghìn phí BH 1 năm, cả tiền bảo hiểm lẫn tiết kiệm là khoản chi trả cho tương lai của bản thân và gia đình chưa đến 40.000 một ngày sao tôi lại tiếc. biết rằng không ai muốn chết, nhưng nếu chẳng may tôi như cô bạn, người anh, ông chú hay mắc bệnh như chính bố tôi kia thì ai mang cho chúng tôi gần 1 tỉ. Dẫu biết là thời nay chẳng ai chết đói được, nhưng cái trách nhiệm của mình mỗi ngày một cao theo sự văn minh và tiến lên của xã hội nên tôi nghĩ BH là cần thiết. Tôi biết các anh chị chẳng tiếc gì cho gia đình và con cái đâu, nhưng đó là thói quen rồi và BHNT là thứ xa lạ nữa, người nước ngoài tài khoản ngân hàng không có nhưng BHNT nhất định phải có 1 em. Một vài chia sẻ để anh chị hiểu rõ hơn về BHNT, hi vọng anh chị có thể hiểu và sớm tham gia cho gia đình 1 hợp đồng bảo hiểm. Chúng ta đang trên con đường hòa nhập và bắt kịp với thế giới vậy hãy luôn luôn lắng nghe và đón nhận. Tham gia BH, khách hàng chính là người có lợi nhất. Nếu như có ai đó tìm được một người không phải trong các công ty BHNT, đưa cho họ 1 khoản tiền hàng năm và yêu cầu người đó làm được đúng cam kết như những công ty BHNT đã làm thì chắc người đó tích đức được mấy kiếp rồi.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Mình nghĩ là có thì nên tham gia, chẳng ai biết trước được điều gì, tất nhiên không thể so với lãi ngân hàng, nhưng được cái lại bảo đảm sức khỏe, một khi có bệnh thì ngân hàng họ đâu chịu cho mình đâu
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến về đến Việt Nam các ông lớn BH quốc tế phải nhờ đến ngân hàng Tech bảo lãnh :-k thì người dân mới tin (mặc dù chỉ là bảo lãnh hão, cái này có thể coi là chuyện lạ của Thế Giới đó chị). Em biết đó là kênh phân phối bancassurance hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm ( thực tế là nhân viên của công ty bảo hiểm ngồi tại ngân hàng hay ngân hàng thực hiện kinh doanh Bảo hiểm và làm một số thủ tục cho các công ty Bảo hiểm. Tư vấn kêu ngân hàng đứng ra bảo lãnh là nói láo đó chị.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Đây cũng là một thực tế hợp lý để mọi người từ chối bảo hiểm. Tuy nhiên nếu chúng ta mổ xẻ ra thêm một chút thì lạm phát lại không phải là vấn đề quá lớn so với những lợi ích mà BHNT mang lại, lạm phát không phải là lý do cho chúng ta từ chối để làm công việc là đảm bảo an toàn về tài chính và tương lai của gia đình. trước tiên tôi muốn nói lạm phát là khách quan của 1 nền kinh tế nó ảnh hưởng tới tiền của chúng ta để ở bất kỳ đâu (ngân hàng hay két sắt), lãi suất chỉ là để hạn chế tác động của lạm phát mà thôi. Nói về hợp đồng bảo hiểm của chị (thời hạn là 5 năm), ngay khi đặt bút ký thì chị phải biết là không bao giờ chị nhận được một khoản bằng với số phí chị đóng vào vì thời hạn HĐ là quá ngắn chưa thể sinh lời huống chi dưới tác động của lạm phát. Chị đóng 5 năm với số tiền 2 triệu một năm, nhưng chị thấy đấy 2 triệu của năm cuối có là gì đâu và khi đáo hạn chi nhận 10 triệu cũng có thể coi là bèo bọt. Nhưng trong suốt thời hạn bảo hiểm chị cũng như bao người khác đang được hưởng 1 chương trình rất tuyệt vời mà những người tham gia cùng chị, không may mắn như chị họ đã được nhận số tiền bảo hiểm. Một người mẹ có đứa con học dốt không thể phàn nàn rằng con tôi học không bằng con người ta kiến thức không nhận được nhiều như con người ta nên từ chối đóng học phí được. Còn chị nói rằng công ty bảo hiểm trả lãi suất bằng ngân hàng trả lãi suất không kỳ hạn là không đúng, hiện nay các công ty công bố lãi suất hàng tháng trên website và tình trạng hợp đồng của chị được cung cấp thông tin định kỳ, thậm chí chị có thể gọi điện hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng bất kỳ lúc naò. BHNT bao gồm 2 chức năng một là tiết kiệm, hai là bảo vệ. Cái khoản bảo vệ là dịch vụ giống như bảo hiểm sức khỏe, y tế, xe cộ... nó sẽ mất một khoản phí A và ra đi mãi mãi (là khoản chia sẻ cho những người gặp rủi ro, là tiền trả cho chúng tôi chạy đôn đáo phục vụ anh chị mỗi khi cần, là tiền để quản lý hợp đồng và thông báo định ký đến cho anh chị), khoản tiết kiệm B thì giống như ngân hàng nhưng bắt chị phải tiết kiệm kỷ luật (đây mới là phần được hưởng lãi suất, nói là lãi suất thì cũng không phải, thực tế đây là khoản lãi chia cho khách hàng từ quĩ đầu tư phí bảo hiểm do khách hàng đóng vào và phải gọi là bảo tức mới đúng). A+B=2 triệu (đối với hợp đồng của chị). Nói về lạm phát thì không phải chỉ nước ta mới có lạm phát đâu, mà nước ngoài cũng có nhưng của họ thấp. Trong quá khứ họ cũng xảy ra lạm phát phi mã thậm trí tới 3 con số tức là tiền mất giá mấy lần trong một năm. Và lúc đó các công ty bảo hiểm cũng tồn tại rồi và người dân tham gia rất đông nhưng tại sao sau đó họ vẫn không từ chối bảo hiểm. Họ hiểu rằng BH luôn tốt với họ, họ không phải là nạn nhân của các công ty bảo hiểm mà là nạn nhân của nền kinh tế và chính sách tiền tệ nói chung, nếu như có lạm phát thì họ phải tham gia thêm hợp đồng để phí đóng cao hơn nữa, mệnh giá bảo hiểm lớn hơn nữa và tiết kiệm có tương xứng. Đối với chị, giả sử chị tham gia hợp đồng 15 năm, khi tiền lạm phát chị tăng số phí bảo hiểm tương ứng và đến năm thứ 6 chị đóng phí là 10 tr giống như chị nói 10 tr = 2 tr thì khi đáo hạn chắc chắn chị sẽ được 1 khoản kha khá. Lạm phát thật nhức nối, cách đây 15 năm mẹ tôi đi cấy 20 nghìn một công, tiền để trong bít tất tích góp mãi thế nào cũng được vài triệu mà giờ đây cũng chỉ bằng nửa tháng lương. Phải có ai ăn cắp tiền của mẹ tôi thông qua lạm phát chứ không thể tự bốc hơi được (nhà nước ăn cắp đấy) Nói thêm về lãi suất, có thể các anh chị trên diễn đàn không tin nhưng nhìn chung thì lãi suất bảo hiểm trên thế giới cao hơn ngân hàng. giả sử như chị ở Mỹ người ta trả lãi suất 0,5% cho USD thì chị có trông chờ nhiều gì vào tiền gửi ngân hàng không? thậm chí chị mất cả phí đếm tiền khi gửi vào đó. Trong khi bảo tức cam kết của các công ty BH không dưới 3%. Về dài hạn thì Bảo hiểm tỏ ra là công cụ tiết kiệm hay hơn nhiều so với ngân hàng nên nó được xếp vào là dịch vụ an sinh xã hội. tỉ lệ lạm phát lớn ở Việt Nam gây bất lợi cho các công ty BH, tuy nhiên các công ty đều trả lãi suất tương đương với lãi suất của thị trường ngân hàng (chị có thể tham khảo ở chính Website của công ty, PVI sunlife hiện chi trả 8%). Lãi suất các công ty BH thường thả nổi và có cam kết tức là không dưới x% (PVI sunlife cam kết không dưới 5% điều này thì các ngân hàng không làm được). Cuối cùng thì không phải vì thằngxe ôm đòi tiền cao mà để con ốm ở nhà không cho đi viện. Cái ý nghĩa bảo hiểm nó to đùng kia kìa. Con dại cái mang mà có tiền nó vẫn tốt. "Phú quí sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh bệ rạc" phải trải qua mới thấm thía.
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến Nhà mình mua của Daiichi life, mua 2 bố mẹ con hưởng. 1 năm đóng 2c là 51tr, mỗi lần đóng là đau hết ruột. Lúc cao hứng lên là mua, mà sau nghĩ cứ sợ nó phá sản hay nó a, b, c thì toi à???
Ðề: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? các bố mẹ cho ý kiến không biết sao chứ em thấy ở nhà em mẹ em mua bảo hiểm cho thằng út từ lúc nó tầm 1,2 tuổi gì đấy, ý là để sau này nó lên đại học là khỏi lo nữa. nhưng bây giờ nói chuyện với mẹ mẹ hối hận kinh lắm. mẹ nói hồi ấy bằng số tiền đó mua vàng hay đầu tư làm ăn vẫn ngon lành hơn, với lại hồi trước vàng rẻ quá chừng, em nhớ thời ấy tầm mười mấy triệu 1 cây ah, mà số tiền hồi ấy đóng tính ra cũng lớn, để cho đến bây giờ là hơn 10 năm rồi mà so với thời bây giờ chả đáng là bao. hic. bởi vậy bây giờ mẹ chẳng mua thêm một bảo hiểm nào nữa. thành ra khi nghe đến bảo hiểm em cũng không để tâm lắm, cũng không muốn tìm hiểu, không biết thật sự có ích không nhỉ???? em nghĩ những loại bảo hiểm về y tế tai nạn này nọ thì ok, vì lúc bị bệnh nặng này nọ thì sẽ đỡ nhiều lắm đó.