Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! hix, lâu lắm mí vào topic này, bạn chủ top vẫn chưa chốt đc anh nào, m thì lúc mới comment còn độc thân h đã là gái già 1 con hehe. Chồng m 86, nhận xét chung là được, bạn chủ top nhanh chốt cho đỡ bùn đê....
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! t và ny đều sinh năm 90, sao xem bói cứ thấy người ta nói k hợp
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! chắc còn xem mệnh mủng gì đấy , mình cũng ko mê tín nên chẳng quan tâm . Yêu thấy hợp nhau thì cưới . Kệ cái chuyện bói toán đi bạn nhé
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! híc híc, e đã chốt hạ được anh nào đâu, haizzz, dù sao chắc duyên nó chưa tới nên là muốn không dược, cũng có lúc xót ruột, nhưng có lúc thấy mình còn non trẻ mà
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! 90 với 86. 91 đó các chị. Em cũng 90 nè. Hihi. Em nghe nói canh ngọ khổ lắm. Nhưng mà thôi kệ, em thấy ngọ với chả hợi...đã yêu là khổ hà
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Hic. hientrinh cố gắng lên nào. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn cứ trôi qua mà. Tuổi thanh xuân qua mau lắm đó. Tận hưởng dù alone nhé. :3
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! thank mn động viên em nhé, cuộc sống mà có từng ấy thời gian, ko cười thì khóc, thôi thì cười nhiều hơn khóc thì tốt hơn
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! mình cũng 90, chồng cũng 90. như trẻ con với nhau. chán lắm ý
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Mình cũng Canh ngọ, bạn bè chúng nó cứ lấy chồng nườm nượp, còn mình thì người yêu chưa có, bảo bọn nó t chưa có ng yêu thì chả đứa nào tin, quay sang đổ lỗi là m kén quá, m thế này, thế kia, chán. Nhiều khi thấy tủi thân ghê gớm, (. Có người thích thì mình k thích, có ng mình thích thì họ lại k thích mình Như đợt vừa rồi, có a 88 mơi quen qua họ hàng, 2 tháng đầu còn năng nt, qua thăm chơi, sau đó bặt tăm k lời nào, hichic, làm mình thấy k bit mình bị làm sao nữa. Nhưng chắc thôi kệ, duyên tới lúc nào thì tới,
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Ô bạn này giống mình...sao vk ck mình khắc nhau đủ thứ...con thì khó nuôi...hic hic
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Không phải đâu bạn, bạn mình mấy người 90 lấy 87 vẫn sinh con bình thường, làm ăn được, tuy 87 và 90 khắc khẩu nhưng hợp mệnh thì phải, mình thì ko rõ cho lắm cái khoản bói đó, nhưng quan trọng là hiểu và thông cảm cho nhau thế nào. Chắc con cái còn nhỏ nên nó vậy, chứ lớn ngoan ngoan, chịu khó ăn uống mn lại vui ngay mà
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! nhà mình vk 90- ck 89. Thầy bói bảo, 2 tuổi này khắc khẩu, sau này có 1 đứa hay ốm đau. Mình thấy đúng dã man, nhà m hay cãi nhau vặt, nhưng được cái là xong rồi thôi lại làm lành (Mặc dù mình nghĩ là như thế kéo dài thì cũng chẳng tốt tí nào), nhà mình 2 đứa thi nhau ốm, k bị ốm thì cũng bị làm sao đó liên quan đến sức khỏe. có nhà nào như nhà mình k???
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Ny mình cũng sn 90. Mẹ mình bảo 2 con ngựa khó ở chung 1 chuồng, hic. Có thật thế ko ạ?
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Cùng tuổi với nàng nhưng ta đã đi lấy chồng vào tháng 6 vừa rồi. Mà sao thấy tình duyên của nàng lận đận phết nhảy
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! chúc mừng bạn và chồng hạnh phúc nhé, sớm có bé con hihi. Chắc mình vài năm nữa tính chồng con, giờ mặc kệ nó tới đâu nó tới
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! thanks nàng nhá, cũng đang hăm he săn Dê đây nàng ơi.......còn chồng là do duyên trời cứ bình tĩnh duyên ắt đến