Mẹ bị stress khi con đi lớp 1

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi twophuong, 22/9/2008.

  1. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Nhưng không có ai chia sẻ với GV cái bức xúc cực to đâu nhé- Cũng đi làm-mà làm nghề cao quý hẳn hoi nhé- mà đồng lương chẳng cao quý tí nào- Các mẹ có tin không hay đã từng bao giờ biết đến đồng lương giáo viên chưa? Các ngành khác cứ đi làm đủ số ngày công cũng có thể có lương tháng thứ 13, Quốc khánh, Giỗ tổ... lại thưởng- GV làm dạy thừa tiếtthì mỗi tiết thừa được hưởng vài ba chục... Cứ bắt họ nhịn ăn để cao quý hay sao ấy... GV cũng chỉ là những con người thôi , mà con người thì thượng vàng hạ cám đâu đâu chả có... Họ bắt học sinh đi học để dạy kiếm tiền , còn mấy ông tham ô chả phải làm gì thêm cũng có tiền ---> ơ hay

    Đấy là mình nhìn đi nhìn lại thôi chứ không phải là lên mặt bênh GV !

    Rồi học sinh phải học nhiều, học quá tải- GV đi dạy cũng bị thanh tra chứ bộ ! Không dạy thì làm sao???

    Thiết nghĩ cái gì cũng có gốc rễ , mà nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ! Các bậc phụ huynh ạ !!!
     
    Đang tải...


  2. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823

    chính xác là như vậy đấy, thế nên mình mới bỏ nghề đi buôn... Buồn quá.
    Bây giờ cho đi dạy cũng k dám đi nữa rồi. Hồi bắt đầu đi dạy, lương của mình là 500.000đ/ trọn vẹn cả tháng, trong khi đó chị mình là 3.000.000đ và em gái mình là 2.500.000đ, cách đây gần chục năm.
    Mà cũng cực lắm, suốt ngày kháng sinh vì viêm họng và còn nhiều nữa, thôi chả kể nữa vì thực ra mình cũng còn yêu nghề lắm, chỉ tội nghề k nuôi đc mình thôi.
     
    bqsonline thích bài này.
  3. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ này nói cũng đúng, tất cả đều do cuộc sống cả thôi. Nhưng ví dụ như nhiều cô giáo có tâm thì tất cả phụ huynh đều biết, không thiếu những trường, các phụ huynh đồng ý đóng thêm tiền học để phụ giúp lương cho cô (mình biết trường Thành Công các phụ huynh mỗi tháng đóng thêm 20.000đ/cháu để phụ tiền lương cho các cô). Vậy sao nhiều cô vẫn làm mất hình ảnh của mình như thế, và quan trọng nhất là các cô đang là tấm gương lớn cho cả một thế hệ tương lai (đã đi học lời cô nói thì cấm có bé nào không làm theo), chính các cô sống vậy thì con mình lớn lên không ít nhiều bị ảnh hưởng sao?
     
  4. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng không hẳn tất cả các giáo viên, các trường thế cả đâu, con mình học trường Nguyễn Bá Ngọc, hồi mới vào lớp 1 mình cũng lo lắm vì thứ nhất mình rất bận, không có thời gian kèm con học, thứ 2 bây giờ chương trình và phương pháp giảng dạy của các cháu khác mình ngày xưa quá, mình không tự tin để dạy cháu, vì thế mình nhờ cô giáo chủ nhiệm dạy kèm cháu học thêm nhưng cô không nhận mà chỉ hứa là sẽ chú ý kèm cặp cháu trên lớp. Và kết quả là cháu chẳng học thêm ở đâu cả nhưng ok lắm. mối tối mình chỉ chú ý nhắc cháu học và mình theo dõi thời khoá biểu và kiểm tra kết quả học của cháu thôi. Nói chung cũng còn tuỳ vào ý thức của từng cháu nữa, nếu cháu chịu khó và học được thì ko có lý do gì cô cho cháu điểm kém cả, ít nhất cũng phải bằng lực học thực chất của cháu chứ.
     
  5. Hainhoc

    Hainhoc Gi gỉ gì gi cái gì cũng..

    Tham gia:
    28/11/2007
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Em bất bình vì thực ra cũng thật may mắn là cô giáo của con em ko ủng hộ việc học thêm, thậm chí còn ko hề cho học thêm trước khi vào lớp 1 ạ!
    Về nhà em tự lần mò cách dạy con sao cho con ko phải ngồi học lâu, chỉ tầm 30' là con có thể nghỉ. Năm nay cháu lên lớp 2 thì cô ko hề giao bài về nhà nữa rồi ạ! Và việc học tập giờ đối với cháu rất nhẹ nhàng, em ko phải hàng ngày đôn đốc nữa.
    Nhưng để được như thế thì năm lớp 1 mẹ phải kèm con rất kỹ, nhất là mấy tháng đầu năm học, mấy tháng sau Tết để đưa cháu trở lại kỷ luật.
    Đặc biệt nên khuyến khích, cổ vũ con, chứ ko nên quát mắng; quát mắng gây ức chế đối với các cháu, chỉ làm việc học trở nên chán ghét hơn và khó khăn hơn thôi.

    Hì hì, mấy dòng tâm sự, mọi người đừng mắng mình nhé!
     
  6. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2008
  7. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    TRUOC DAY minh dung rat thich nghe giao nhung bo me khg cho theo danh phai hoc kinh doanh(minh bi hen phe quan nen so khg du suc khoe).
    Hom qua minh hoi thu be con minh co thich co giao khg? Be tra loi rat thich, con khoe co giao lop 1 hien & thuong con hon co giao mau giao, minh thiet mung ghe. VAY la be da hoa nhap duoc trong moi truong hoc moi roi! Minh do stress lam.
     
  8. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Mình không Bình luận thêm về hiện tượng của bạn mà đó là mình quote ng khác và bình luận phần quote đó mà
     
  9. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    không biết nói gì hơn là chúc mừng bạn và bé. Mong cho bé yêu trường và yêu lớp, học được nhiều điều hay ở trường học và mẹ k bao giờ phải xì trét vì việc học của bé nữa.
     
  10. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Cam on me cua mit nhieu nhe! Thay con vui ve den truong minh cung do lo.
    Thuc ra khi minh sinh be dau long ( la be dang hoc lop 1 ) minh bi tram cam, suyt chet may lan.
    Thoi diem be di hoc lop 1 la minh moi sinh be thu 2 duoc hon 6 thang, cung bi tram cam sau sinh rat nang, phai dieu tri o bac si tam ly, moi ngay deu phai uong thuoc. Be di hoc lop 1 minh chua kip mung vi con minh bay gio da lon thi gap phai nhung rac roi bat ngo, luc do minh rat soc. Nhung duoc cac ban, cac anh chi tren dien dan chia xe, minh da on dinh tinh than hon, cam on dien dan, cam on cac ban nhieu lam!
     
    Sửa lần cuối: 29/9/2008
  11. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Le Thuy oi, minh co gui tin nhan cho ban, ban co nhan duoc chua?
     
  12. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Mình reply lại rồi, bạn check nhé :)
     
  13. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Minh nhan duoc roi, cam on ban nhieu nhe!
     
  14. aloaiday123

    aloaiday123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Con mình cũng vừa vào lớp 1, cũng đi học bán trú cả ngày.
    Tối nào cũng phải ngồi kèm con học từ 1-2h thì mới viết hết được bài luyện chữ, làm hết bài trong vở bài tập toán bài tập tiếng việt. Hỏi con thì con bảo là cô bắt viết ở lớp, nếu chưa viết xong thì về nhà phải hoàn thành.
    Mà cứ phải ngồi sát, nhìn chằm chằm vào từng nét chữ của con, không thì là anh chàng viết ẩu hoặc quay ra nghịch hoặc ngắm nghía hộp bút, rồi gọt bút chì ngay.
    con mình thường được 9,10 điểm Toán, điểm đọc. còn Viết thì chỉ được 7, thi thoảng mới đựoc 8 điểm thôi.
    Được cái con rất thích đi học lớp 1, yêu cô giáo lắm. Cô giáo chủ nhiệm lớp con mình cũng dễ chịu. mình có hỏi cô xem có dạy thêm vào thứ 7 CN không thì cô bảo lớp 1 cần gì phải học thêm, mẹ cháu cứ chịu khó dành thời gian kèm cặp mỗi tối 1h là ok. con cô giáo năm nay cũng học lớp 1 mà. cô bảo học ít thôi, ko chúng nó mệt, rồi chán đấy.:)
     
  15. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Thay con cua cac ban duoc hoc nhung co giao biet thuong yeu va thong cam nhu vay minh that thich qua. Mong rang sang nam hoc sau be con nha minh dung se duoc nhu vay.
     
  16. Rua&In

    Rua&In Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Mình hoàn toàn ủng hộ việc GV dạy thêm học sinh để tăng thu nhập nhưng quan trọng là người giáo viên phải có tâm. Chứ dạy thêm rồi phân biệt đối xử không công bằng với những búp măng như thế thì không thể chấp nhận được. Chỉ vì con bạn không đi học thêm mà con bạn bị điểm kém, mặt cô thì lạnh như tiền và đến khi cho con đi học thì điểm của con bạn tăng lên và được khen "con gái chị xinh thế" thì bạn có vui hơn nhưng cũng không trân trọng cô thực sự.
    Hồi nhỏ mình cũng chỉ ước mơ sau này lớn lên sẽ làm cô giáo. Cho đến lúc này, mình thực sự ấn tượng với 3 cô giáo và mình không bao giờ quên hình ảnh của họ. Cô chính là mẹ đúng nghĩa đấy. Nhưng cũng khá nhiều thầy cô để lại cho mình ấn tượng không hay. Rồi khi vào đại học, mình nhận thấy nghề giáo là một nghề cao quý, nhưng thực sự không hẳn giáo viên nào cũng cao quý. Mình đã học 4 năm sư phạm nhưng sau đó lại đi làm vì không còn hứng thú với cái nghề cao quý ấy nữa.
    GV cũng là con người nên có người tốt người xấu, như cô giáo của con mẹ twophuong chẳng hạn. GV lương thấp nhưng cũng có những nghề lương còn thấp hơn. Thế nên tốt xấu là ở mỗi con người :D
     
    Sửa lần cuối: 3/10/2008
  17. Be Sua

    Be Sua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng y như mình vậy. Cu con chẳng hiểu ở lớp học gì mà hôm nào vở tập viết cũng chỉ viết được có vài dòng. Cô giáo thì bảo không giao bài tập về nhà nhưng đề nghị PH cho con viết lại bài ở lớp. Thế là tối nào mẹ con cũng đánh vật để hoàn thành nốt bài trên lớp + viết lại bài ấy vào vở ô li + tập đọc ở phiếu bài đọc + tập đọc sách tiếng Việt + làm lại các bài toán ở phiếu bài tập toán đã làm ở lớp (nếu cô yêu cầu)....Mà bé nhà mình thì cũng chẳng khác gì bé nhà bạn. Tối hôm trước mẹ kèm viết rất kỹ, hôm sau đến lớp viết lại đúng chữ ấy mà cứ viết loạn cả lên, chữ to chữ bé, chữ đúng chữ sai. Cứ mỗi lần kèm con học xong lại thấy ân hận vì đáng nhẽ mình không nên mắng con, đánh con nhưng lần sau lại không kìm được. Mình cũng đã xin cho con học thêm ở nhà cô giáo vì sợ mình kèm con học không đúng cách nhưng sự thể lại còn "đau buồn" hơn vì đi học thêm cô lại giao cho về viết mấy trang nữa. Thương con mà thương luôn cả mẹ nữa.
     
  18. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng thế này thì thương cháu bé quá, nên chuyện trẻ con giờ sợ học quá là bình thường, học áp lực thế này thì còn hơn bố mẹ đi làm 8 tiếng . Gần nhà em có cô giáo hình như dạy lớp 4 hay 5 gì đấy, thấy tối nào cô cũng có lớp dạy thêm từ 19h-21h em tự hỏi không biết các con từ trường về đã kịp tắm rửa ăn uống gì chưa lại tiép tục công cuộc học tập . Mà 21h về nhà có được ngủ luôn đâu lại soạn sách vở cho ngày hôm sau đi học nữa chứ . Giờ chỉ còn kêu gọi lòng thương của các bố mẹ thôi, các bố mẹ đừng sợ con mình thiếu thốn, không bằng bạn bằng bè, bố mẹ hãy để con hưởng hết tuổi thơ ngắn ngủi này, em nghĩ cấp I có học giỏi cũng chưa nói lên điều gì đâu ạ :D

    Nếu tự các bố mẹ bài trừ không bắt con học thêm thì các cô giáo cũng không thể bắt được con mình đâu ạ
     
  19. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân đây em cũng nói thêm về chuyện mẹ be Sua lo kèm con học không đúng cách nhưng mẹ nó đừng nghĩ thế, hãy để con tự tìm phương pháp nào phù hợp, mà thế lại còn khuyến khích con sáng tạo mẹ nó ạ chứ đến nhà cô một bài nhai đi nhai lại mấy lần như thế thì làm sao con không chán cho được
     
  20. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe mẹ kể lại mình cũng thấy sợ học, nói gì đến bé. Cả ngày cắm đầu vào tập viết, làm toán, tối về k đc nghỉ ngơi ngồi " nhai lại'' từng ấy kiến thức. Mẹ bé k thấy thế là quá tải so với độ tuổi của bé à?
    theo mình bạn cứ kệ bé, vì bé học và hểu đc môn Toán là bé đã tiếp thu đc rồi, còn tiếng Việt chữ xấu, k đều cũng k sao, bé đi học quen sẽ điều chỉnh đc độ khéo léo của đôi tay, nét chữ sẽ dần vào khuôn khổ. Mẹ bé nên để thời gian cho bé nghỉ và chơi các trò chơi khác nữa. Từ chối việc học thêm ở nhà cô giáo, vì học ở lớp như vậy là quá thừa rồi. Chúc bé học giỏi nhé.
     

Chia sẻ trang này