Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Chuối Sấy, 30/7/2014.

  1. Chuối Sấy

    Chuối Sấy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà các mẹ như thế nào? Topic này em xin tổng hợp lại những câu chuyện được rút ra từ kinh nghiệm bản thân và những chuyện ở xung quanh, trong cuộc sống. Làm dâu nhà chồng, có người sướng, có người khổ. Thôi thì chuyện buồn hay chuyện cười các mẹ cũng cùng nhau chia sẻ nhé.

    Bí mật: cái này không phải là chúng mình "kể xấu" mà chỉ "nói sự thật" thôi mà
    :):):):)
    , nên ai có uất ức oan khuất gì thì cứ lên topic em xả stress
    các mẹ nếu thấy hay thì nhấn "cảm ơn" khích lệ em nhé :D

    Chuyện 1: Mẹ chồng chỉ muốn anh chán tôi
    Tôi xin kể đôi chút về mình. Năm nay tôi 32 tuổi, hiện là giám đốc nhân sự của một dự án lớn của Mỹ. Chồng tôi năm nay 34 tuổi, hiện làm ở cơ quan nhà nước. Vợ chồng tôi có một con gái 5 tuổi. Và cái quan trọng nhất lúc này là trình trạng vợ chồng: đã ly thân 7 tháng, đã viết đơn ly dị, đã ra thôn hòa giải cách đây một tuần, nhưng không thành. Chắc có lẽ kết cục ly hôn là việc chắc chắn sẽ xảy ra vì đó là điều tôi mong muốn nhất lúc này.

    Vấn đề chính mà tôi muốn nhờ anh chị cho tôi lời khuyên lúc này là sau khi ly hôn, tôi có cách nào quay lại với chồng tôi không? Chắc các anh chị sẽ ngạc nhiên vì sao tôi đã muốn ly hôn mà còn muốn quay lại với chồng. Tôi cũng xin trình bày với các anh chị là tôi ly hôn không phải vì tôi không còn yêu chồng mà vì giữa vợ chồng tôi có một sự ngăn trở lớn để cả hai thực sự được sống cuộc sống như hai vợ chồng đã 7 năm nay, đó là mẹ chồng tôi.

    Chồng tôi vốn là con một, chồng tôi không có cha từ lúc con rất nhỏ. Tôi sống trong gia đình mà gần như không biết đó là chồng mình nữa. Gần như mọi việc giữa vợ chồng tôi đều có sự can thiệp của mẹ chồng, từ cách sống, suy nghĩ hay việc làm của vợ chồng tôi, mẹ chồng đều can thiệp.

    Tất nhiên bà không bao giờ nói thẳng, nhưng lại trực tiếp nói với chồng tôi (chồng tôi làm bất cứ việc gì mẹ chồng bảo như một cái máy). Tôi xem cuộc sống của tôi 7 năm qua như kiểu sống của hai bà vợ ở chung nhà. Mẹ chồng tôi như bà vợ cả lúc nào cũng muốn "giành" chồng tôi về phía bà.

    Tệ nhất bà còn bắt chồng tôi xuống ngủ gần bà. Bà không muốn vợ chồng gần gũi như bao cặp vợ chồng khác. Khi mới cưới về tôi còn nói chồng tôi nghe, nhưng càng về sau anh ấy chẳng còn màng đến tôi nữa. Ở chung nhà, nhưng tôi chưa bao giờ có được tiếng nói mặc dù ra ngoài xã hội tôi là một người có địa vị.

    Tôi đã sống cuộc sống như vậy đã 7 năm nay rồi. Tôi đã đau khổ, tôi đã khóc nhiều và tôi cũng đã viết 5-6 đơn ly hôn, nhưng cứ nghĩ đến con tôi lại thôi. Nhưng đến hôm nay tôi đã không thể kéo dài tình trạng này nữa. Hiện tôi về sống ở nhà mẹ ruột tôi. Con gái tôi ở chung với tôi.

    Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi vốn là một phụ nữ rất đảm đang cả việc nhà lẫn việc xã hội. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền để xây nhà mà người đứng tên là mẹ chồng tôi. Tôi mua sắm rất nhiều thứ đắt tiền trong nhà. Chồng tôi chưa bao giờ đưa tiền để tôi nuôi con cũng như lo cho gia đình. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mẹ chồng tôi muốn gì ở tôi nữa dù tôi đã cố gắng rất nhiều.

    Tuy nhiên tôi vẫn biết chồng tôi vẫn còn yêu thương tôi và con. Tôi cũng vậy, nhưng để tiếp tục quay lại để sống chung với mẹ chồng tôi thì tôi không thể vì tôi sợ kịch bản cũ sẽ lặp lại.

    Tuần sau tòa án sẽ giải quyết đơn ly hôn của tôi và tôi cũng vẫn giữ quyết định của mình. Nhưng sao tôi thấy buồn và đau khổ quá. Có một giải pháp mà rất nhiều người đã khuyên chồng tôi là nên thuê nhà ở ngoài để quay lại sống với tôi, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý.

    Đã hết cách rồi sao? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để chồng tôi hiểu rằng việc tôi quyết định ly hôn cũng chỉ là giải pháp tạm thời để mẹ chồng nhận thấy việc bà làm là sai và sau khi ly hôn tôi vẫn là người vợ chung thủy với chồng, vẫn muốn giữ mối quan hệ này để lúc nào vợ chồng tôi được hàn gắn lại?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chuối Sấy
    Đang tải...


  2. lequan_90

    lequan_90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    "Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi vốn là một phụ nữ rất đảm đang cả việc nhà lẫn việc xã hội. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền để xây nhà mà người đứng tên là mẹ chồng tôi. Tôi mua sắm rất nhiều thứ đắt tiền trong nhà. Chồng tôi chưa bao giờ đưa tiền để tôi nuôi con cũng như lo cho gia đình. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mẹ chồng tôi muốn gì ở tôi nữa dù tôi đã cố gắng rất nhiều."

    +/ Không tiếc cái này thì chia tay đi.

    +/ Tiếc cái trên và còn yêu chồng thì nên có cuộc nói chuyện thẳng với bà mẹ chồng và chồng, nhưng e rằng không thể được rồi vì đã có những cuộc hòa giải và cũng bất thành do đó chia tay là giải pháp tốt nhất. Hihi.

    Xin lỗi vì những bình luận thẳng thắn.
     
  3. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    đúng là mẹ chồng nàng dâu muôn đời chăng bảo giờ hợp đc
     
  4. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    báo nó viết thì thế, chứ thực tế giờ toàn thấy nàng dâu bắt nạt mẹ chồng.,
     
  5. lequan_90

    lequan_90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2014
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    Ở đời không có ai hợp ai hoàn toàn kể cả vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long.

    Điều này tôi thấy đúng đến 70%
     
  6. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,955
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    Mình thấy mẹ chồng làng dâu bây giờ cũng tốt rồi
     
  7. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    tùy tưng hoàn cảnh gia đình, đã vứt bỏ ra đi thì thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả
     
  8. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    mỗi ng mỗi hoàn cảnh nhưng bà mc này ích kỷ ko muốn chia sẻ và ô chồng cũng thuộc dạng bám váy mẹ nên cũng chả xứng mặt đàn ông
     
  9. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    đánh dấu mình xin phép để tối về có thời gian đọc mới được
     
  10. Hạt-Tiêu

    Hạt-Tiêu Guest

    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    Có ông chồng như thế này thì cũng chán thật =.=
     
  11. Chuối Sấy

    Chuối Sấy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    CHUYỆN 2: CÁI BÓNG DÂU CŨ Ở NHÀ CHỒNG
    Lấy chồng hơn 2 năm nay, nhưng Linh (Hoàng Mai, HN) chưa bao giờ được bố mẹ chồng yêu quý thật sự chỉ vì trong lòng họ vẫn còn chưa quên được người con dâu cũ toàn diện của mình.

    Linh kể: “Trước khi lấy chồng mình hiện nay, mình cũng biết anh có 1 đời vợ. Chỉ có điều chồng và vợ cũ sống với nhau được gần 1 năm thì ly hôn. Họ cũng chưa có con cái. Những tưởng lấy người chồng đã từng qua một lần đò, nhưng chưa có con cái sẽ chẳng mấy phức tạp. Ai ngờ, có ngày mình phải chịu trận với cái bóng vợ cũ của chồng cao đến vậy. Điều này khiến mình nhiều lúc thấy chạnh lòng và tủi thân. May mà anh không còn tình cảm gì với vợ cũ. Chứ với bố mẹ chồng mình vẫn còn rất nặng tình với chị ấy”.

    Vợ cũ của chồng Linh được bố mẹ chồng yêu thương và quý mến bởi vì ngay từ khi hai người yêu nhau cho đến thời điểm đã ly hôn, vợ cũ của chồng Linh vẫn thường hay hỏi han quan tâm và gọi điện thoại cho bố mẹ chồng Linh: “Dù không thích điều ấy nhưng mình cũng phải công nhận là chị ấy sống tình cảm hơn mình nhiều. Đó cũng là lý do khiến bố mẹ chồng mình rất quý chị ấy. Do nhà chị ấy cũng ở đây nên ông bà hay đi lại gần gũi. Nhà chị ấy có việc gì to nhỏ, chị ấy ốm đau, bố mẹ chồng mình vẫn đến hỏi han. Hàng tháng, cứ có đồ gì ngon, họ vẫn luôn gửi cho chị ấy. Còn chị ấy cũng vậy. Lúc bố mẹ chồng mình đau ốm, chị ấy cũng rất quan tâm, thuốc thang. Nhà có việc, chị ấy vẫn về nhà như một thành viên của gia đình”.

    Thậm chí, khi cuộc hôn nhân của chồng Linh với người vợ cũ này tan vỡ, mẹ chồng Linh từng rất buồn bã: “Nghe nói, khi anh và chị ấy chia tay, bố mẹ chồng mình buồn lắm. Họ còn bảo rằng, đời này sẽ chỉ nhận cái chị ấy là con dâu thôi. Chị ấy cũng hơn tuổi em chồng mình nên rất khéo chiều và nhường nhịn em ấy. Vì thế, em chồng mình cũng rất quý chị dâu cũ. Chẳng thế mà, thời gian đầu mình về làm dâu nhà chồng, bố mẹ chồng vẫn yêu thương bình thường nhưng em chồng ghét mình ra mặt. Em bảo mình chỉ được một phần của chị dâu cũ. Mãi về sau, em mới bình thường với mình?!”.

    Nếu bố mẹ chồng và em chồng cứ quan tâm và yêu quý dâu cũ chỉ dừng lại ở mức như trên thì Linh cũng không mấy ức chế và chán nản. Đằng này, nhiều lúc họ cứ kể về dâu cũ với bao hào hứng, tự hào và so sánh thẳng thừng với dâu mới.

    “Ức chế hơn cả là mỗi lần nghe bố mẹ chồng nói về chị ấy trước mặt mình với bao tự hào và hào hứng. Họ nhắc tới liên tiếp bao kỷ niệm về chị ấy. Còn mình thì chỉ biết cười rồi lặng nghe. Nhiều lúc họ còn quay ra so sánh mình thẳng thừng với chị. Như sự việc đơn giản nhất là mình không thích ăn canh chua. Có hôm mẹ chồng nấu canh chua mà mình không ăn nhiều thì bà sẽ luôn buột miệng nói trước mặt cả nhà: ‘Con cứ thử ăn canh chua đi, ngon lắm. Chả bù cho cái N ngày xưa nó thích ăn canh chua lắm’. Tuy rằng nhiều lần biết mẹ chồng chỉ buột miệng nhưng mình cũng cảm nhận được hình như bố mẹ chồng không thể quên được vợ cũ của anh mặc dù ông bà cũng rất tốt với mình”.

    Chung hoàn cảnh đang phải chịu cái bóng quá lớn từ vợ cũ của chồng có thêm Hải (Tôn Thất Tùng, HN). “Mình lấy chồng khi anh đã ly hôn với vợ cũ được 2 năm. Dù vợ cũ của anh ở tận Sài Gòn, chỉ Tết mới về lại nhà chồng mình thăm hỏi và quà cáp nhưng bố mẹ chồng mình cũng quý chị ấy nhất mực. Dù họ đã ly hôn nhưng bố mẹ chồng luôn coi vợ cũ của anh như con gái. Đến tận bây giờ, ông bà vẫn xưng hô bố mẹ với chị ấy” - Hải kể về nỗi khổ riêng khó nói khi ở nhà chồng.

    Lấy chồng xong, dù vợ chồng Hải ở nhà riêng thi thoảng cuối tuần mới về nhà chồng cách đó mấy km. Nhưng gần 1 năm làm dâu nhà chồng mà mẹ chồng Hải vẫn thường gọi nhầm tên Hải thành tên con dâu cũ của bà: “Mỗi khi cả nhà tập trung ăn uống, trong bữa ăn nếu thiếu cái bát cái đũa, mẹ chồng bảo mình đứng lên lấy thì bà rất hay gọi nhầm tên mình thành tên con dâu cũ của bà. Những lúc ấy, cả nhà chồng lại à lên nhắc nhìn bà thì mẹ chồng mới biết và xin lỗi bảo quen miệng, không để ý. Mình dù không vui nhưng vẫn phải giả bộ tỏ thái độ vui vẻ không có gì”.

    Nhiều khi, vì bận công việc nên Hải cũng ít gọi điện về nhà thường xuyên hỏi han bố mẹ chồng. Những lúc ấy, Hải lại bị bố mẹ chồng so sánh: “Ngoài bận công việc, phải công nhận mình cũng là đứa khô khan, ít nói. Thế nên nhiều khi mẹ chồng có ý nhắc dâu mới gọi điện về nhà nhiều hơn nữa thì lại buột miệng nói: ‘Ngày xưa, vợ cũ của thằng P hay gọi điện về lắm’. Điều này khiến cho mình cảm tưởng như bố mẹ chồng vẫn mong muốn có 1 bản sao của con dâu cũ thì phải?!”.

    Từ bao giờ, với người dâu mới này, Hải rất sợ phải về nhà chồng cuối tuần: “Mình sợ về nhà chồng cuối tuần lắm. Bởi về nhà chồng là phải nấu nướng và vào bếp làm món nọ món kia. Trong khi đó, mình lại rất vụng. Mỗi khi thấy mình nấu nướng vụng, bà toàn bảo chẳng bù cho dâu cũ của bà vừa khéo mồm lại biết nấu nhiều món ăn ngon”.

    Nhiều lúc, thấy mẹ chồng cứ hay so sánh vậy nên Hải cũng đâm bực mình: “Mình bực lắm nhưng toàn phải nói kiểu nửa đùa nửa thật bảo rằng, sao ngày trước, bố mẹ không bằng mọi cách giữ chị ấy lại không cho ly hôn? Thế là mẹ chồng lại cười trừ”.

    Kêu ca về việc phải chịu trận cái bóng của dâu cũ ở nhà chồng, người phụ nữ trẻ này than thở: “Đúng là con cá mất luôn là con cá to. Mình biết mẹ chồng chỉ buột miệng thôi, nhưng nhiều khi tủi thân khủng khiếp. May mà vợ chồng ở riêng chứ ở chung thì chắc mình không chịu nổi khi mới cưới mà hàng ngày người thân nhà chồng cứ nhắc đến người cũ của chồng”.
     
  12. Chuối Sấy

    Chuối Sấy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Éo le chuyện mẹ chồng nàng dâu, buồn và cười

    ồ em vẫn thấy mẹ chồng nhiều người nghiêm khắc với khó chịu lắm
     
  13. toilatai

    toilatai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    lại chuyện mẹ chông nàng dâu.chuyện muôn thuở :) hi vọng những bà mẹ chồng tương lai sẽ thấu hiểu yêu thương con dâu hơn
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    Nếu đc trả lời trường hợp thứ nhất minhd sẽ có ý như sau:
    Có hai lý do không thể nói rõ khi trình bày lý do ly hôn: bất hòa với mẹ chồng( nghe có vẻ ko đc tòa án bênh vực)
    Không phù hợp về đời sống TD ( phụ nữ sẽ ko dám đưa ra ý kiến của mình về điều đó.)
    Trường hợp của bạn này, một phụ nữ đảm đang yêu chồng mà lại có một bà mẹ thiếu thốn tình cảm luôn song hành cùng hai vợ chồng.
    Rất nhiều BMC khi mất đi bạn đời, hoaecj do hiếm con đã yêu con không dời gây nên CS hôn nhân bức xúc cho các con mà chính ngừoi con trai ko thể giải quyết.
    Bạn hiểu là chồng bạn vẫn rất yêu bạn thì việc anh ấy kính yêu mẹ của mình cũng chỉ là một con người có hiếu.
    Bạn nên xác định tình VC và tình mẹ con là hai thứ khác nhau, một mặt tạo cho mc đc tham gia nhiều hoạt động xh( bạn thừa khả năng)
    Hãy tìm cho bà một ông bạn chẳng hạn và nên cởi mở sao cho bà thấy ko có bà con trai của bà vãn sống rất được yêu thương và quan tâm.
    Đừng quẩn mà đánh mất gia đình và để mọi ng biết bạn đang ghen với T/C của mẹ chồng minh, còn các con bạn nữa ... Sau này bạn cũng là mc ... rất nhanh đấy... Xin chia sẻ!
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2014
  15. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    mình thích câu chuyện đầu tiên .theo mình thì lý do là giữa mẹ chồng và nàng dâu thôi
    -giải quyết hai vấn đề này là ok,
    -me chồng cần có nhiều bạn bè,tham gia hoạt động đoàn thể.hướng cho mẹ có thể tìm người lương tựa lúc già
    -con dâu (đa số là muốn dành tình cảm cho chồng,con,muốn có không gian riêng tư )
    ở đây khó có sự hòa hợp với mẹ chồng........
    theo mình ko ai khác vợ chồng bạn thể hiện quan tâm tới bà,và đồng thời nhờ người nói chuyện hiểu tâm tư của bà.chính những người bạn già cùng tuổi có thể làm thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng bạn
     
  16. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    Em thấy vẫn còn nhiều mẹ chồng xét nét, nhiều con dâu để bụng lắm thành ra khó sống.
     
  17. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    Me chong ma nhu vay thi song sao đuoc chàng le hét cách roi sao?
     
  18. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    Vao hoan canh cua minh nhu vay chắc bo nhau lau lam roi
     
  19. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    như thế này sao mn không dọn ra ngoài mà sống cho thoải mái, còn đứa con nữa mà, tội nó ra lắm
     
  20. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khó xử chuyện nhà chồng, buồn hay cười

    mình thấy câu chuyện t1 vấn đề chỉ là giữa mẹ chồng và nàng dâu, anh chồng thì rất là khó xử vì 1 bên là mẹ, bên là vợ nếu như 2 vợ chồng vẫn còn thương yêu nhau thì phải tìm cách giải quyết vấn đề , nên có 1 cuộc hẹn nhau ra quán hay đi nơi khách nói chuyện lại mình nghĩ k đến mức phải chia tay đâu.
     

Chia sẻ trang này