Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Thi thoảng nó như con cá quẫy 1 cái ý mẹ nó ạ. Em đc gần 20 tuần rồi, con hơn 18 tuần thấy táy máy rồi.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Tớ còn chưa tăng 1 cân nào ấy. Mấy người cùng bầu lên đc 2kg rồi, gần 5 tháng như thế có đáng lo ko nhỉ?
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Tùy cơ địa đấy mẹ cháu à, miễn là mình cứ ăn uống đầy đủ chất cho con là được, e tăng 5kg rồi ạ
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? mình cũng băt đựoc đuôi ngựa là tập một, ngựa cái hẳn hoi, có mẹ nào bit ăn ji, ướng ji để con mình thống minh hơn không?
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? ko lên cân cũng thấy lo lo, nhưng mà đi sa mà con cứ khỏe là đc mẹ nó ạ... còn lên cân thì đến 3 tháng cuối lên mới kinh.... chị em mình cứ từ từ vậy^^
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Thông minh thì mình chịu, chắc ăn cá chép.... Nhưng muốn con thông minh thì trước hết phải cho con khỏe mạnh, phát triển tốt cái đã. Nên trc tiên mẹ cứ phải ăn đầy đủ. Thấy bảo uống nước vối con trắng, uống nc dừa thì trong nước ối, uống nước mía thì béo con. Ăn thì cứ gà đen, chim câu, móng giò, cá chép mà ăn. Tháng 1 bữa cũng đc. Thừong ngày thì cứ ăn thịt nạc, thịt bò, rau củ quả phong phó vào là đc mà. Tầm 21 tuần trở đi là bé uống nc ối của mẹ, là cũng nếm đc vị thức ăn đấy, nên ăn càng đa dạng thì bé quen mùi vị rồi, sau này sinh ra bé dễ nuôi hơn, ko khảnh ăn. à, ăn vặt thì ăn nhiều hoa quả: doi, táo, dưa hấu, ổi, dưa lê, bơ, chuối... hoặc ăn khoai lang, ngô cũng tốt lắm. Ngày uống 1-2 cốc sữa bầu nữa. ^^ Nghe có vẻ dễ nhưng mình cũng chưa thực hiện đc đúng như thế đâu. hihi
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Chào các mẹ. E vừa đi siêu âm mốc 20w về nè. Haizzza, siêu âm xong mới thấy mấy cách dự đoán giới tính nhảm nhí, k đúng gì cả. E xem bói thầy phán trai đầu lòng, ăn uống cũng theo chế độ canh con trai, canh rụng trứng này nọ, xoay nhẫn cũng con trai, rồi tính toán theo các loại lịch cũng trai nốt, nhịp tim cũng trai, rồi bụng nhọn, gọn, nghén ít,...nói chung là tất tần tật đều giống trai. Siêu âm bác sĩ làm câu " giống mẹ nhé", e nghe mà vẫn không tin nổi. Haizzza, chỉ có siêu âm là chuẩn nhất thôi
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? đẻ ra mới là chuẩn nhất, mẹ nó ạ ) Mình thì mẹ ck tính tháng thụ thai thì bảo con gái, bố mình tính tuổi kiểu gì ý thì bảo con trai. Đi siêu âm mấy nơi đều bảo trai, nhưng mình vẫn chưa tin đâu, đẻ ra mới biết được.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Mình cũng chỉ mong là siêu âm sai thôi. Mình thương con lắm, trai gái đều yêu nhưng bố mẹ nhà chồng hình như vẫn ngóng thằng cu hơn. Nhưng mà 20w là khá chính xác rồi chứ mẹ nó nhỉ? Chỉ mong là sai thôi. Hiu hiu hiu.....
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Em cũng giống mẹ Yen yen yen nè. Tính toán các kiều đều ra con trai. nhưng rồi đi SA bsi bảo: Giống mẹ nhé. Về mà buồn thiu, E cũng chỉ mong SA nhầm thôi. Lúc có bầu đc chồng và bme chồng yêu chiều lắm. Nhưng khi biết là con gái thì thấy vẻ quan tâm ít hẳn. Thật là khổ.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Các mẹ ơi hôm qua em đi siêu âm con bé nhà em bị rau quấn cổ 1 vòng rùi ah? e hoang mang quá, không biết có cách nào để bé tự gỡ ra đc ko ah? nguy hiểm ko các mẹ?
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Hiu hiu hiu, công nhận cái khoảnh khắc bác sĩ nói ra 3 từ " giống mẹ nhé", mình thấy khá choáng, vì mình cứ đinh ninh là thằng cu rồi. Nói gì thì nói, bố mẹ chồng và chồng không nói ra nhưng mình biết tỏng là thích trai hơn. Khi mình thông báo thì động viên mình công chúa càng thích nhưng kèm theo 1 câu là cố gắng cuối năm sau sinh thêm 1 hoàng tử. Trời ơi, áp lực quá.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? hic, khổ thân các mẹ, chửa đẻ đã khổ rồi lại còn bị áp lực nữa!
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? mẹ nó ko phải lo đâu, nhiều bé nghịch quá nên dây rốn quấn cổ xong gần sinh bé lại tự tháo ra dc mà, mà 2 vòng quấn cổ vẫn đẻ thường dc nhé
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? tuần này tớ đi khám 22w đây, định khám ở 125 Thái Thịnh thôi.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? mình 2 tập đều là công chúa nè lúc siêu âm tập 2 bác sĩ nói giống mẹ, thế là trên đường về mình khóc tu tu luôn chả phải mình áp lực gì đâu, nhưng thấy làm phụ nữ khổ nhiều nên thuơng con lắm bây giờ thì 2 công chúa yêu lắm, nhìn con là thấy động lực để sống tiếp
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Bạn giống mình rồi, bé đầu là con gái nên bé này hồi hộp lắm, may mắn là bé giống bố nên thấy ông bà nội ngoại phấn khởi hẳn. Mình là đàn bà, con nào cũng phải mang nặng đẻ đau thương yêu như nhau nhưng con mình được cả nhà đón nhận hồ hởi cũng làm cho mình thấy hạnh phúc hơn, thấy con được quan tâm hơn. Bạn đừng buồn nhiều, cố gắng ăn uống đầy đủ, đừng làm tâm trạng mình ảnh hưởng đến con, tội bé lắm. Các nhà xã hội học nghiên cứu rồi, nhà có 2 bé gái là hạnh phúc lắm đấy.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? E cũng tóm được e ngựa vào tận cuối tháng 12 lận. Gia nhập hội tháng 12 mún học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Vì con đầu nên cứ thấy lo lắng sợ sợ sao í ạ. . E từ lúc có bầu tới h 19t rồi mới chỉ bổ sung vitamin tổng hợp BackMore, chưa ún sắt vs canxi. Dự định 21-22t đi siêu âm rồi mới hỏi bsi xem bổ sung thêm gì. có muộn quá k các mẹ nhỉ?? (. Trộm vía e k ún được sữa bầu, ăn uống chỉ bình thường thôi mà 19t tăng những 4kg. Còn vụ zai hay gái thì e chịu. 12t bsi bảo khả năng giống mẹ nhé, rồi đi xem bói chưa hỏi gì đã phán luôn con gái. Đến 17t đi siêu âm 4D cũng chả định hỏi bsi con gì vì nghĩ chắc chắn là gái rồi thì lúc về bác bảo:a đoán khả năng là giống bố nhé. e nghĩ phải 22t thì khả năng là đúng nhất. Chúc các mẹ bầu chúng mình mạnh khỏe cùng cán đích thành công nhé (u)(u)(u)
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Mình ghét nhất là mấy loại đàn ông khi ngồi nhậu với nhau cứ cạnh khóe,nói xóc, nói đểu kiểu phân biệt mâm trên mâm dưới, ông nào có con trai thì cứ ra vẻ,...thương ox lắm cơ. Con mình mang nặng đẻ đau, mình thương lắm, nhiều khi con đạp mà xúc động rớt nước mắt. Nghĩ tới đứa thứ 2 mà lo, 2 vc đang vất vả, sinh được 1 đứa đã lo không nổi, ông bà đã đặt hàng 1 thằng cu, mà lo không biết có nổi thằng cu không. Huhuhu. Có cách nào canh sinh con trai được không các mẹ nhỉ? Huhuhu. Làm phụ nữ thật khổ.
Ðề: Ngựa vàng tháng 12/2014 - có mẹ nào tóm được đuôi ngựa như mình không??? Chỉ có phụ nữ là hiểu nhau thôi. Cứ làm như mình là gà, ăn no là đẻ í, đứa thứ nhất chưa tòi ra mà đã đặt hàng đứa thứ hai, mà phải thằng cu mới chịu