Em cũng định sinh ở 354, có người quen với lại gần nhà nhưng mà nhìn phòng đẻ của nó bé tí, 2 cái giường đẻ kê san sát nhìn nản luôn. Cũng đang hoang mang ko biết đẻ ở đâu bg []
Mình cũng sinh Kún nhà mình ở viện 108. Nói chung là chẳng có gì để phàn nàn. Có mỗi điều là nhìn cơ sở vật chất ko được hoành tráng lắm thôi. chứ về bác sĩ và y tá rất nhẹ nhàng, nhiệt tình, mà mình có biếu tiền cũng ko nhận. Mình sinh con năm 2006( sinh thường), mất tất cả chỉ gần 2 triệu, bao gồm cả chi phí xét nghiệm, sinh nở và mua quà cảm ơn bác sĩ và hộ lý. Nếu có sinh con nữa thì mình vẫn chọn viện 108, mà sướng nhất là con mình được cắt rốn 2 thì, tức là rốn con khô luôn, khi về nhà tự tắm cho con cũng ko sợ bị nước vào rốn gây viêm nhiễm.
Mình cũng đăng ký sinh ỏ BV Bưư điện. Mình thấy ở đó sạch sẽ và thấy nhiều ngwoif khen BS và yta chăm sóc cẩn thận và nhiệt tình nữa. Mình cũng ko biết giá cả thế nào? Nhưng nếu ở đó chăm sóc tốt thì cũng yên tâm phải ko ah?
Hù, mình cũng lăn tăn vụ sinh o Bưu điện và Phụ Sản Hà Nội quá, nếu ở BĐ thi mình làm trong ngành nên dc bảo hiểm 100%, được ưu tiên hơn, mà cũng thấy mọi người khen nhiều về vệ sinh, thái độ bác sỹ, nhưng mỗi tội hơi xa nhà mình (nhà mình ở cầu Giấy) trong khi đó thì Phụ sản HN ngay gần nhà mà lại là bệnh viện chuyên môn. Nên mình đang quyết định là đẻ ở PSHN cho yên tâm. các mẹ thấy như thế có được không?
Lần sinh trước mình sinh ở viện C, sinh mổ sau đó nằm ở phòng dịch vụ, phòng tắm cho con thì đối diện, mình nhìn thấy y tá tắm cho con ntn, các dịch vụ khác cũng rất ok, ko có gì phải phàn nàn cả, lần này mình cũng sinh ở viện C thôi. Mình nghĩ nếu bạn nào có người quen làm ở viện C thì sinh ở đấy rất ok
Bệnh viện C đông lắm. Lần đầu sinh,Mình có người nhà làm trong viện C mà còn bị nằm ở ngoài hành lang, mãi đến chiều tối Anh xã mới quan hệ để vào phòng dịch vụ. Lần thứ 2, Chị hàng xóm làm trong viện Phụ sản Hà Nội tư vấn nên sinh ở đó. Mình thấy viện Phụ sản Hà Nội không đông lắm, lại có nhiều loại phòng dịch vụ, với mức khác nhau cho mình lựa chọn. Bác sĩ và y tá cũng rất dễ chịu và hòa nhã. Nhung Mình không hài lòng khi đi khám thai và siêu âm vì thấy làm qua quýt và đợi lâu.
em là em quyết rồi, khám thì em cứ nhà anh Vũ PSHN mà đến khám, đến viện làm j cho đông mà lại còn bị quát rồi qua loa, mất tí tiền nhưng tỉ mỉ, tận tình và lại nhiệt tình. Đẻ thì em theo dịch vụ của anh ý, từ A-Z, khoảng 5tr. Cho nhanh, chứ cứ lăn tăn nọ kia mệt lắm, nhà em lại gần PSHN nữa.
Bạn ơi, mình cũng sinh ở phụ sản HN, mình đẻ phòng dịch vụ 3tr. chẳng cần quen biết gì cả, y tá, bác sĩ đều nhẹ nhàng, nhiệt tình lắm. Ko cần biếu thêm tiền. Có lẽ đứa sau mình cũng sinh ở đây thôi. Đẻ dịch vụ lại còn được người nhà vào nữa chứ. Thik lắm, chồng mình ở bên mình suốt từ lúc đau đến lúc sinh em bé ra. Nói chung mình rất hài lòng dịch vụ ở đây.
em cũng nghe về dv này và định là sẽ sd dv này mà mẹ nó, nhưng bây giờ em thấy đề trên bảng giá là tạm thu 5tr chứ ko phải 3tr đâu mẹ nó ạ. Có phải là có 1 ng dc vào phòng lúc mình đẻ và dc bố trí phòng nằm sạch sẽ hả mẹ nó? Mẹ nó cho em hỏi luôn là đợt trc mẹ nó đẻ dv ý, có sd bảo hiểm ko? Vì em nghe nói là nếu đẻ dv mà sd bảo hiểm thì dc thanh toán khoản thuốc men, còn lại tiền phòng và dv khác thì trừ đi trong khoản 5tr tạm thu lúc đầu đấy.
Đúng rồi, lúc đầu tạm thu 5tr. Mình có dùng bảo hiểm. Nên cuối cùng mất hơn 3 tr, ko nhớ rõ số tiền vì chồng mình TT mà. Được 1 người vào cùng mẹ nó ah, nằm phòng điều hòa rộng thênh thang. Sạch sẽ và có 3 y tá túc trực đến khi mẹ nó sinh.
Các mẹ ơi tư vấn giúp em nên chọn viện nào ở Hà Nội để sinh, và chọn bác sỹ nào theo khám từ đầu.Em mới dược 5 tuân2 ngày nhưng dang lo quá.Chồng thì nên vào việt pháp, mẹ chồng thì bảo C giỏi chuyên môn, còn em lại dang dịnh D 4 phụ sản vì thấy các mẹ khen nhiều.
Em cũng sinh ở Phụ Sản Hà Nội, theo khám của bác sỹ Ánh từ đầu cho đến lúc làm thủ tục. Còn lúc sinh thường bác ấy không đỡ đâu , chỉ có mổ thôi. Hôm em nằm ở dịch vụ-D3 cho sinh thường hay sao ấy, có một chị nằm cùng, người nhà bác sỹ Thu do chính bác sỹ đỡ đẻ luôn, đẻ con 3,5kg mà không bị rạch đâu. Các chị có nhu cầu thử tìm hiểu xem.
Mình thì khuyên bạn đừng nên vào Việt Pháp vì cơ quan mình có tiêu chuẩn thanh toán khi đẻ Việt Pháp nhưng mấy người cùng cơ quan mình đẻ ở đấy kêu oái oái vì khi sau khi đăng ký đẻ đến lịch khám thì họ nói chưa có bs phải chờ, khi đẻ thì không cho người nhà vào chăm thế là mẹ thì mới đẻ đau ơi là đau vẫn phải tự chăm lấy con ...mà tiền thì thu đâu có ít. Mình lần trước mổ đẻ ở BV Phụ Sản thấy cũng rất ổn nên tập 2 này chắc cũng đẻ ở đây thôi. Còn BV sản C nghe nói đang xây dựng nên bẩn và chật chội lắm.
em vote cho khoa D3 PSHN nhá, nhẹ nhàng từ lúc em cắp túi vào đẻ cho đến lúc em ra về nhá. Thích lắm. Lại có 1 người vào cùng mình trong phòng đẻ nữa chứ.
Vote cho C Theo tớ thì có đẻ mổ cũng chỉ nằm ở viện có 7 ngày là cùng, chi phí tổng cũng lên đến 6-7 triệu là cùng, mà sức khỏe của mẹ và con là trên hết. Nên tớ chỉ quan tâm đến chuyên môn cao, xử lý được mọi tình huống và trang thiết bị đầy đủ thôi Tớ vote cho mỗi C !
Tớ sinh cả 2 đứa đều bằng phương pháp mổ, và đều ở C cả. Các bạn tớ cũng thích C lắm. Nhưng tớ thì thấy PSHN có vẻ ổn hơn. Xét về chuyên môn, máy móc: mọi người bảo là ở C hơn, nhưng tớ thấy quy trình , máy móc, bác sỹ thì đều same nhau thôi, một 9 một 9,5. Xét về dịch vụ: PSHN hơn hẳn C nhé. PSHN sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, đăng ký dịch vụ thoải mái, công khai: 1 người 1 phòng hoặc 2 người 1 phòng cũng có hết. Ở C á, muốn có phòng dịch vụ phải có người quen, phải có tiền và phải quan hệ tốt. Mất tiền nhưng có khi cũng không được như ý muốn đâu. Nhất là với những người đẻ mổ thì công tác dịch vụ là rất quan trọng. Vì sau khi mổ rất đau mà ở C thì đến giờ là đuổi người nhà ra hết, chỉ có mẹ với con thôi, nhiều lúc con khóc ngằn ngặt mà mẹ cũng chỉ biết nằm nhìn (vì không thể dậy nổi mà bế con). Còn ở PSHN thì thoải mái hơn, người nhà được ở lại, lại còn có giường nằm cho người nhà nữa, tủ đựng đồ các thứ đầy đủ (ở C không có những thứ này) ở HN có 2 viện PS hàng đầu là C và PSHN thì tớ vote cho PSHN.
Tớ mới 18 tuần nhưng đã xác định sinh ở D4 PSHN, vì ở đây mình có thể đặt phòng riêng rộng 60m2, 3 giường để thêm ng nhà vào chăm sóc, có điều hòa và y tá túc trực. Y tá này cũng phải chọn trước đó nhé ( nghe phong phanh sau khi sinh bồi dưỡng y tá này 1 triệu thì nó lo cho hết các khoản đặt phòng, chọn kíp mổ )
Mẹ Chinsu sinh thường hay sinh mổ thế? Mình thì còn lâu lâu nữa mới sinh nhưng nói thật là rất hoang mang vì gà mờ vụ này quá. Thắc mắc chút nữa là mình định sinh thường, nếu ko ổn mới chuyển sang sinh mổ thì nên liên hệ, làm thủ tục thế nào nhỉ?
Mình có lời khuyên như thế này cho các mẹ đang mang thai và chuẩn bị sinh nhé: Nếu có thể cố gắng hết sức để đẻ thường thì hãy đẻ thường. Khi gặp trường hợp không thể mà bác sỹ đề nghị mổ thì lúc ấy hãy mổ. Đẻ mổ thì không đau lúc em bé ra nhưng sau đó thì rất đau, rất rất đau. Nhưng vấn đề đau chưa phải là vấn đề chính, mà vấn đề ở chỗ: sau khi sinh một thời gian, rất có thể các mẹ không may mà lại dính bầu lần nữa (trong vòng 1 năm đầu sau sinh) thì sẽ rất nguy hiểm nếu cái thai đậu đúng vào vết mổ trong tử cung. Lúc đó sẽ rất khó xử trí. Để đẻ ngay thì rất nguy hiểm (bục vết mổ khi thai to), nếu xử lý thai thì lại rất dễ bị băng huyết và nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ (cái này chị bạn thân mình đã vướng phải và suýt bỏ mạng khi đứa bé nhà chị ấy mới được 9 tháng - khổ lắm ý) Các mẹ hãy cố lên nhé, đau đẻ thì cũng rất đau, nhưng sau đó thì mức độ đau sẽ giảm dần và hết hẳn (còn đẻ mổ thì ngược lại: lúc đẻ không đau nhưng sau thì lại càng lúc càng đau và để hết đau hẳn thì rất lâu)