Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Trả hết nợ cảm giác thật nhẹ nhàng, mn cũng như bạn, ngày mua nhà cũng vay cũng nợ, tháng nào cũng lo trả nợ người cứ gầy tóp teo nghĩ mà hãi...
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Trong 4 năm trả hết nợ, mua sắm đồ đạc gia đình sử dụng, nuôi nấng con cái...mn quá giỏi đấy ạ. Em mới đang mang bầu thôi mà cũng lo sốt vó lên đây ạ. Không biết khi sinh thì sẽ thế nào hey!!!
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chúc mừng chị nhé! Em ước mơ đc như chị này, xã nhà e thì nhát nợ lắm. Ko dám xin vay ai bao giờ, bao giờ mới mua đc nhà cửa
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Trả hết nợ là nhẹ hết cả người mn nhỉ. Chúc mừng mn nhé! Ko liên quan nhưng em hỏi chút: Trả hết nợ xong mn có đi ăn mừng ko ạ?
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chúc mừng mẹ nó...nhưng đi vay để mua đất thế quả thật e phục tâm lý mẹ nó lắm ạ (
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! nợ nần hàng tháng trả gốc trả lãi mệt lắm cứ tầm 28 là phải lo rồi, lấy lương về k kịp tiêu mà phải nhanh gửi luôn nhỉ? công nhận trả xong nợ nhẹ hẳn người có khi lại béo tốt trẻ ra ấy chư.
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! nhà em cũng đang tính vay nợ để mua đất. nhưng phải vay ngân hàng tầm 300-400 triệu. nên vẫn còn chần chừ. vào học hỏi lấy tinh thần từ các mẹ
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! vay nhiều thế hàng tháng rả góp cả vốn và lãi cũng mệt lắm bạn phải cân đối thu nhập thì hãy vay k thì chờ hòm hòm đã hãy mua, yên tâm nhà cửa bây h rẻ rồi mua dễ hơn.
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Các mẹ đã có gia đình vay tiền mua đất xây nhà. Em vẫn còn trẻ, mới đi làm đc 1 năm, thỉnh thoảng vay tiền hoặc ứng lương trước để đi đám cưới mà thấy đau đầu lắm rồi. Phục các mẹ các chị quá
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! nhẹ ng r mẹ nó nhé thanh thản nhất là sống k nợ nần ai đêm kê cao gối ngủ
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Chúc mừng mẹ nó nhé, gian nan cũng qua hết rùi, giờ là lúc mẹ nó hưởng an nhàn chút ít đi... Còn mềnh cũng đang è cổ ra trả nợ