Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! đúng thế cứ cố gáng tiết kiệm đươc một tý thì lại có việc cần dùng tới. Nhiều lúc cũng nản thật các mẹ nhỉ
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chào các mẹ, cho em góp 1 ghế lấy tinh thần tiết kiệm với. Hxhx cái tính em tiết kiệm nhưng hứng lên ko bị cản là lại đi tong cả chỗ tk đó luôn, ông chồng thì thoáng lúc nào cũng cổ vũ vợ thích gì cứ mua,.. Hxhx e phải tỉnh mơid đc. Có bao nhiêu việc cần tiền lớn hxhx
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà mình phấn đấu năm nay hết nợ mà giờ nửa năm rồi mới trả được 1/3. Cố lên! Đang định ăn lẩu giờ mua đậu phụ về ăn thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chị gái tiết kiệm đc nhìu thế ngưỡm mộ quá, em từ ngay tham gia diễn đàn học hỏi các mẹ mới bít đến tiết kiệm chứ hồi trước kiếm bn toàn xác định tiêu thế nào cho vừa xinh
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Uầy, chắc mn phải kiếm đc khá lắm mới có đc thành quả nư năm 2013 chứ. Như e thì cố 2 năm thì may ra (. Nhiều loại phí phát sinh lắm ạ ((
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! từ khi hai vc xác định cbi có em bé là em suốt ngày mày mò lên lcm để học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm từ các chị các mẹ, đọc topic của chị sẽ rút kinh nghiệm luôn đặt ra chỉ tiêu hàng năm để phấn đấu :d chúc chị thành công với mục tiêu năm 2014 này nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Em ko hỉu lắm, sao có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mà vẫn phải nợ là sao nhỉ?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình cũng đang học hỏi mà thấy khó quá!!!! Căn bản nhà mình nguồn thu hạn hẹp quá
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! trời ơi, tiết kiệm tiết kiệm, nhưng nhiều khoản phát sinh nên lại lấy ra tiêu ạ, chẳng để ra được đồng nào. hu hu hu............ học hỏi các mẹ, ra mục tiêu và gạch đầu dòng để phấn đấu vậy. Cố lên!!!!!!!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hiz, nguồn thu của em có mỗi từ lương, ăn tiêu chả đủ, lấy đâu ra mà tiết kiệm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Lâu lâu mới vào nhà, để lấy lại tinh thần. Sang đầu năm 2015 e lại sinh bé thứ 2 nên từ giờ đến cuối năm cũg vẫn phải chắt bóp để dành đủ tiền cho mấy tháng nghỉ sinh ở nhà , nuôi 3 mẹ con. Những bà mẹ nào trong cảnh đang tiêt kiệm sắp sinh như e thì động viên nhau 1 cái nào!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình có lý do riêng bạn ạh. Nợ là do chồng dính vào chơi bời mà thành nợ, còn việc phận đàn bà con gái, lại là người phải nuôi con nuôi thân hoàn toàn thì phải có tiền mà phòng thân. Cuộc đời dài lắm, chả nói trước đc điều ji chắc chắn cả
Nhoằng cái hết toi nửa năm rồi, kế hoạch đặt ra chưa thực hiện được 1 nửa Cố gắng vậy Snag năm còn định sinh tập 2 nữa
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Lại vào đây để lên tinh thần tiết kiệm nào, đã nửa năm rồi mà chưa thực hiện được 1/2 kế hoạch
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Có phải lấy chồng rồi mới có ý thức tiết kiệm không ạ? Em chưa có chồng con j, muốn tiết kiệm quá nhưng cứ lấy lương sau 1 tuần là đồng nào đã có chỗ của đồng ấy rồi, ko dôi ra tý nào, hức hức.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! vào đọc cm của các mẹ mà khâm phục quá. em cũng đặt ra mục tiêu tiết kiệm mỗi tháng mà chẳng đc đồng nào hết, thui giờ xốc lại, lại hô quyết tâm lại mới đc