Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sáng nay làm gái đảm, dậy từ 6h, đi chợ, nấu cơm trưa để đem vào viện cho mẹ, hầm cho bà con gà tần, trên đường đi vẫn tranh thủ đưa được 2 đơn hàng. Qua chỗ bệnh viện của bà rồi đến cơ quan làm. hi vọng mẹ sẽ khỏi bệnh, cả nhà luôn sống bên nhau
     
    Đang tải...


  2. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sáng nay e hơi bm 1 vụ.nhưng h nghĩ lại cũng chẳng có gì
     
  3. meminhduc12

    meminhduc12 Hàng Nhật - Nội địa

    Tham gia:
    29/7/2014
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm xúc con người thật khó tả, lúc thì thấy rất vui nhưng nhiều lúc thì thấy buồn và kiểu như tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ý haizz
     
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    CN giỗ Anh
    Kẻ chẳng thể qua, cũng chẳng thể tới, ngậm ngùi ở 1 nơi xa
    1 năm có xa quá không Anh?
     
  5. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    híc híc, một ngày đầy nghĩ ngợi chán lăn lóc, chỉ muốn được đi chơi mà ko thấy tiêu tiền
     
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cứ ngọ ngoạy làm thêm dc gì đó lại bị soi mói, con người ích kỷ thật
     
  7. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đang bùn bùn, hix2, bùn ngủ, tối nay chắc phải ngủ sớm
     
  8. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    biết là suy nghĩ nhiều là nhanh già nhưng ko nghĩ ko được.
     
  9. RAT_NHE_NHANG

    RAT_NHE_NHANG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tôi sợ những người PN ấy lắm rồi...thử hỏi bao giờ có bình đẳng đc
     
  10. kientrucbeauty

    kientrucbeauty 0987 68 84 68

    Tham gia:
    30/5/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm xúc của mình hôm nay rất ngắn gọn : vui và rất rất vui
     
  11. sonngu

    sonngu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    :( lại hết 1 ngày vô nghĩa.ghét ai đấy lạ lùng.bận đến nỗi không thèm nhắn tin gọi điện cho người ta nữa ,aaaaaaaaaaaaaaaa.
     
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    bực mình bực mình quá, sống thế này thì chẳng mấy mà thành bà già, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ được, mệt mỏi
     
  13. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Dạo này sao cảm thấy mệt mỏi quá, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi.
     
  14. ngohuong89

    ngohuong89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay mÌNh mới vào topic này, chán quÁ. Chỉ muốn rũ bỏ tất cả, k muốn bận tâm đến người nào ngoài 2nhóc của mẹ. Me k quan tâm ngày trc ra sao, mẹ chỉ cần biết ngày mai sẽ Tn Thôi con ạ......
     
  15. Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay cuối tuần, tâm trạng em khá thoải mái :)
     
  16. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hnay cuối tuần e đi làm mà bị mất điện thế là cả cty được nghỉ :D, vui cực ạ
     
    sangmai88 thích bài này.
  17. sangmai88

    sangmai88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    3,950
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cứ như thế này là vui lắm ý mn nhỉ?
     
  18. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    mệt ttttttt.....không muốn làm, lên đây đọc các bài của các mẹ thấy khấm khá hơn tí, cho đỡ mệt
     
  19. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ui mn thích thế, công ty em ít khi mất điện lắm, có mất thì cũng chỉ khoảng 30ph là lại có. Nhiều lúc chán chán cũng muốn mất điện tý để anh em 8888 cho nó xả stress
     
  20. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Rối ren quá, định đi ngất tý nhưng thời tiết oi bức chả ngất nổi :(
    Cơn ho từ trận ốm trước vẫn chưa dứt thì trưa nay lại chóng mặt và sụt sịt mũi. Này, đừng có mà ốm tiếp nhé, tao không thể gầy hơn được nữa đâu :(

    ...Và cái khiến mình bồn chồn, rối ren chính là:
    Sáng sớm, đang ngồi lướt fb xem ai đặt hàng không thì 1 cu cậu cùng công ty nhảy vào: "Chị ơi, tin hot tin hot...Công ty tuyển lễ tân. Chị quay về đi " Ực, đứng tim 1 phút vì đúng là quá sốc, mấy câu chữ ngắn ngủi đó nhảy múa trong đầu. Chuyện gì xảy ra với cái mồm mình thế nhỉ, hôm trước khi xem được fb của ng đó, mình đã lẩm bẩm rằng kiểu như giờ thì mọi thứ tốt rồi, mình muốn quay về, đã sẵn sàn quay về, rằng lễ tân sẽ k ở đó lâu đâu, sẽ ra đi nhanh thôi, mình chờ được, bao lâu cũng được, đó là công việc và môi trường của mình...
    Đầu óc mơ màng quá, cảm giác mình lại sẽ ngồi vào chiếc ghế đấy khiến mình lâng lâng. Mọi thứ xáo trộn quá, nhưng mình phải làm sao giờ???

    Chưa hết sốc, gần trưa, c kế toán gọi...Sau một hồi hỏi han tào lao hỏi thăm nhau về công việc, về cái vẻ ngoài của mình, đại ý là dạo này trông có gớm ghiếc như cái hồi mình về đó chơi không (thật thà mà nói thì mình đã trả lời là có, nhưng đỡ hơn xíu :)), chị ý bảo: "Công ty lại tuyển Lễ tân đấy, em lên đi. Có mấy hồ sơ nộp rồi nhưng chị không thích lắm"...Ồ, giọng rất vui tươi và khẩn thiết...Có thế chứ, mình thích nghe câu này. Có 2 niềm vui lận đến trong cùng 1 buổi sáng...Lâu lắm trong lòng mới thấy rạng rỡ như vậy, bắt đầu mường tượng ra cảnh mình sẽ ngồi đó, làm những công việc đó, trò chuyện cùng những con người đó, thi thoảng mình sẽ cáu kỉnh vì bị nhờ những việc vặt vãnh và mọi người sẽ bảo mình là hách dịch. Nhiều kỷ niệm vui quá :)

    Nhưng mà khoan nào, làm sao và cái gì sẽ dẫn mình đến được niềm vui đó, đây chỉ là nghĩ, sao để nó thành thực? Quá điên rồ cho câu chuyện mà mô tuýp chung là kết thúc cả 3 sẽ không nhìn mặt và thậm chí là hằn học nhau. Mình đang muốn 1 kết thúc khác đúng không, mình muốn trở lại là chính mình, đúng con người mình, đúng công việc của mình, giống như cá muốn trở về với nước...

    Này anh, khi biết em lễ tân kia nghĩ anh có nghĩ đến em không, làm ơn nghĩ đi. Rõ ràng anh ổn rồi mà, em cũng muốn ổn như anh, muốn mọi thứ quay về đúng trật tự của nó. Thật ích kỷ khi trật tự của anh rất tốt, còn em thì không. Em không muốn thù hằn nữa đâu, em cũng chán khóc lắm rồi. Và hơn hết, em muốn được giải thoát khỏi những câu hỏi, những hoài nghi của những người em quen "Tại sao lại nghỉ", như những người ở HS, ôi trời, thường xuyên tra tấn em trên fb bởi những câu hỏi đó, hỏi kiểu khó chịu như " Có chuyện gì xảy ra à"
    "Tại sao đang làm lại nghỉ" trong khi em rõ ràng rất thích công việc đó cơ mà, rồi nữa cơ, hỏi kiểu như hay là em có gặp vấn đề gì với ai...Và chắc chắn luôn nhé, sự ra đi của em để lại rất rất nhiều bàn tán, nghi hoặc, đoán già đoán non...Em không và chưa bao giờ muốn mình trở thành tiêu điểm xì xào cho cái đám người lắm chuyện ấy, và em thấy thật ngại ngùng nếu phải đối diện trực tiếp với họ...Mặc dù cái đám người lắm chuyện đoán trúng rồi đấy :(

    Nếu em quay về thì, tất cả sẽ phải ngậm mồm vào, ai mà tin được chứ. họ sẽ nghĩ "Chắc k phải đâu, nếu không đời nào lại quay về". Trời ơi, quá nhiều thứ hay ho, cho em là chính, mà anh tin không, cho cả 2 người bọn anh nữa đấy. Chúng ta sẽ đánh lừa họ, đúng không. Ôi thấy thích thú quá, em muốn được trả lại sự trong sạch cơ đấy, lố bịch chưa kìa. Nhưng đúng ra em muốn được thế để sống thanh thản hơn, để em không khóc và vật vã vì nhớ cái chỗ ngồi 3 năm của em, vì bị bủa vây bởi búa rìu dư luận...Em không đủ sức chịu đựng những điều đó đâu...

    Mình đã tìm ra nút thắt của vấn đề, nhưng điều đó có viễn tưởng quá không, giống như chờ món quà của ông già Noel khi biết rằng ông già Noel không có thật :( :( :( Thật điên rồ khi em muốn thế, thật điên rồ nếu anh đồng ý (dù anh muốn nhưng em nghĩ anh rất tôn trọng chị ấy), và càng điên rồ hơn khi chị ấy đồng ý (nhưng có thể sẽ đồng ý vì em có cảm giác đó không phải là người nhỏ nhen)...Ôi quá điên rồ, nhưng cuộc sống cần những điều điên rồ tuyệt vời đó. Muốn được giải thoát quá, đây là cách duy nhất để mình được giải thoát khỏi tâm trạng và tình cảnh chán chường hiện tại.

    Vậy ai gỡ nút thắt? Anh, em hay cả 3. Nếu nhắm mắt lại và được 1 điều ước, mình ước mọi thứ đang đúng như mình nghĩ rồi, một cách rất tự nhiên, không phải trải qua giai đoạn căng thẳng ngồi hứa hẹn, thề thốt rằng tôi sẽ không tái phạm nữa. Bởi nó sẽ làm mọi thứ thêm căng thẳng, và quan trọng nhất là chẳng cần phải hứa vì mỗi người biết chắc là chẳng có lý do gì để mình lại tái phạm. Ôi, hồi đó quá ngô nghê, và cái ngô nghê đó đã lấy hết nước mắt, sức khỏe của mình như thế này đấy. Giá như mọi thứ cứ tự nhiên như nó vốn có, mình cứ ngồi đấy, và làm việc, thế thôi.

    Sống một cuộc sống độc thân rồi 50, 60t sẽ lên chùa ư??? Bắt đầu thấy ngớ ngấn rồi đấy. Sẽ quay lại, đi làm, và lấy chồng chứ nhỉ, bao giờ? Năm 2016 chẳng hạn. Chết tiệt, tối qua gã chỉn chu nhảy vào giấc mơ của mình :)
     

Chia sẻ trang này