Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Vân Anh gems, 31/7/2014.

  1. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Vẫn trẻ trung chán nàng ạ, mình cứ phấn đấu cho bọn đàn ông nó phát thèm chứ hí hí mình hưởng ứng cách suy nghi tạo nguồn tc cho riêng minh. E cug phai tiet kiem thoi
    Hihiiiiiiii em thích chị rồi đáy, hãy về đội của em!!! :)))))
     
    Đang tải...


  2. ngo bui

    ngo bui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Chủ đề hay nhỉ. Vậy mà thấy chủ top và bạn Vinh cãi nhau hoài, thôi âu cũng là cái duyên có lẽ 2 người sẽ thành đôi.
    C/s nhiều chuyện không ngờ lắm.

    Ai cũng có quyền chọn cho mình người chồng /vợ như ý. Mặc dù cũng yêu nhau mới cưới nhưng. Cưới xong mới bắt đầu cuộc đời mới trong một xã hội thu nhỏ với nhiều mối quan hệ bên vợ, bên chồng rồi chăm sóc con....Và thường thì người phụ nữ hy sinh nhiều hơn trong sự nghiệp bản thân để chăm sóc GD--Một phụ nữ thông minh có tài khi làm việc ngoài xã hội rất tốt nhưng khi người chồng k tạo cơ hội cho họ phát triển thì...... : Mình có 3 người bạn thân chọn con đường chia tay (cả người đã có con và người chưa có con) để đc tự do phát triển sự nghiệp bản thân và chủ yếu những công việc kiếm rất nhiều tiền.
    Còn mình thì nhiều lần cơ hội đến nhưng vì chồng bảo thế này: "anh không biết em sẽ làm công việc gì nhưng sáng sáng em phải nấu cho bố con anh ăn sáng và chiều phải đón con đúng giờ" và anh ây mượn chuyện gia đình người bạn ly dị vì vợ đi học thạc sỹ ở nước ngoài kèm theo câu phán" nó bỏ vợ là đúng"..... Mình thì không học nước ngoài nhưng những công việc mới đc mời toàn đi về muộn hoặc phải đi công tác....thế nên mình thành người phụ nữ "ngu" như bạn mình nói vì mãi cứ ôm một công việc nhàm chán chỉ vì để có thời gian chăm con. Hơn 10 năm rồi. Và chồng mình cũng không ra ngoài kiếm tiền đâu chỉ là kỹ sư làm đúng công việc chuyên môn, k làm thêm gì hết vì "có nhiều tiền để làm gì? Anh thích sáng và tối đc ăn cơm cùng vợ con".

    Kết quả : các cô bạn mình công viêc rất tốt, lương tốt nên đc đi ăn, đi chơi, du lịch, mua sắm....rất thoải mái chỉ mỗi một điều là không có GD hoặc 2 mẹ con ở cùng nhau( nhưng mình thấy họ rất vui)
    GD mình sống rất vui, hiện tại 2 con ngoan, tối và sáng lúc thì ầm lên vị bố mẹ giục các con ăn cho nhanh còn đi học lúc thì ầm lên vì đùa nhau kinh qua. Tuy nhiên mình chẳng có ĐK đưa các con đi chơi xa ( chỉ rất ít thôi), đa phần các con đi chơi theo chương trình của trường 2 lần/năm và thi thoảng bố mẹ cho chơi loanh quanh HN, và 2 quê của bố mẹ. Và cứ đến mỗi đầu năm học lại lo đóng các khoản nộp cả năm của 2 con. Tiền tiêu là phải nghĩ và tính toán kỹ.

    Thế đấy, mình không biết trong 2 cách của mình và các bạn thì cách nào gọi là thông minh cả vì mình là số it trong lớp các bạn rất thành đạt của khóa chọn như vậy. Và mỗi lần gặp gỡ bạn bè lại bị chúng nó chửi , thậm chí cô bạn thân nhất chửi chán còn nói thách mình bỏ chồng . ( Chuyện lạ không- đừng trách bạn mình nhé vì mình đã tốt nghiệp thủ khoa một trường ĐH khối kỹ thuật hầu như toàn con trai cách nay 15 năm rôi.- Công việc hiện tại mình làm rất tốt mà chẳng thăng quan gì cả......)
    Đó là trường hợp mình nói khi người chồng có tạo thuận lợi/ không tạo thuận lợi cho vợ phát triển sự nghiệp nhé, còn mình rất mừng vì nhiều ngươi chồng rất tạo ĐK cho công việc của vợ vì thế XH ngày nay cũng có nhiều phụ nữ thành đạt và GD hạnh phúc.
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  3. Góc xinh

    Góc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Nghe bi quan quá nhỉ, mình phải control đc cuộc sống của mình chứ, có phải thế kỷ 18 nữa đâu mừ :)
     
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    quả thật thấy đúng quá mn ạ, e đã lấy ck đc gần 1 tháng và thấy rằng mình thật may mắn :)
     
  5. tannylee.td

    tannylee.td vitbong

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Nghe chị kể mà chán quá, phụ nữ việt nam thiệt thòi ghê, ở nước ngoài ai là người có khả năng kiếm tiền ng đó ra ngoài làm việc, ngừoi con lại chăm sóc con cái, bất kể nam - nữ, nếu cả hai người có khả năng làm việc tốt cả thì thuê vú em, về nhà họ san sẻ cho nhau mọi việc. Ở VN mình dù làm gì phụ nữ vẫn phải ghánh phần nhiều trách nhiệm chăm sóc gia đình.
    Em thì vẫn cảm thấy công việc tuy quan trọng nhưng gia đình mới là điều quan trọng nhất, mình nhìn ngoài thì thấy mẹ đơn thân có khả năng thoải mái về tài chính thì vui vẻ, sướng hơn mình thôi, còn ai biết nội tình bên trong thế nào, gia đình ko có đàn ông buồn lắm, những lúc con ốm đau, rồi mưa gió, chuyện này chuyện kia.
    Suy cho cùng cách tốt nhất vẫn là biết cân bằng giữa công việc và gia đình, vậy nên h như em còn trẻ, em muốn tìm một công việc tốt, phấn đấu học hành đủ thử để đến lúc nào đó mình có vị trí, có cv ổn định thì sẽ chăm lo gia đình, nghĩ là vậy nhưng đến lúc cv bận rộn lên ko biết có sẵn sàng từ bỏ để chăm lo cho gia đình ko nữa.
    PN việt nam khổ quá, lấy chồng cũng khổ mà làm mẹ đơn thân cũng khổ.
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  6. tannylee.td

    tannylee.td vitbong

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Nghe chị kể mà chán quá, phụ nữ việt nam thiệt thòi ghê, ở nước ngoài ai là người có khả năng kiếm tiền ng đó ra ngoài làm việc, ngừoi con lại chăm sóc con cái, bất kể nam - nữ, nếu cả hai người có khả năng làm việc tốt cả thì thuê vú em, về nhà họ san sẻ cho nhau mọi việc. Ở VN mình dù làm gì phụ nữ vẫn phải ghánh phần nhiều trách nhiệm chăm sóc gia đình.
    Em thì vẫn cảm thấy công việc tuy quan trọng nhưng gia đình mới là điều quan trọng nhất, mình nhìn ngoài thì thấy mẹ đơn thân có khả năng thoải mái về tài chính thì vui vẻ, sướng hơn mình thôi, còn ai biết nội tình bên trong thế nào, gia đình ko có đàn ông buồn lắm, những lúc con ốm đau, rồi mưa gió, chuyện này chuyện kia.
    Suy cho cùng cách tốt nhất vẫn là biết cân bằng giữa công việc và gia đình, vậy nên h như em còn trẻ, em muốn tìm một công việc tốt, phấn đấu học hành đủ thử để đến lúc nào đó mình có vị trí, có cv ổn định thì sẽ chăm lo gia đình, nghĩ là vậy nhưng đến lúc cv bận rộn lên ko biết có sẵn sàng từ bỏ để chăm lo cho gia đình ko nữa.
    PN việt nam khổ quá, lấy chồng cũng khổ mà làm mẹ đơn thân cũng khổ.
     
  7. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    chẳng biết nói thế nào, đi hết cuộc đời thì mới ngẫm ra được, mỗi ngày ngẫm ra một tí chút, một chút, một chụt. Và e thấy cái gì cũng có thiên thời địa lại và nhân hoà thì phải, có yếu tố trong và yếu tố bên ngoài. có lẻ phải tới lúc mình trải qua mới thấu hiểu được, có cuộc đời của ai giống nhau đâu. Nhưng chúc các anh chị đang hạnh phúc sẽ giữ gin và xây dựng hạnh phúc được lâu bên, các bạn chưa cảm thấy hạnh phúc sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.
     
  8. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    chẳng biết nói thế nào, đi hết cuộc đời thì mới ngẫm ra được, mỗi ngày ngẫm ra một tí chút, một chút, một chụt. Và e thấy cái gì cũng có thiên thời địa lại và nhân hoà thì phải, có yếu tố trong và yếu tố bên ngoài. có lẻ phải tới lúc mình trải qua mới thấu hiểu được, có cuộc đời của ai giống nhau đâu. Nhưng chúc các anh chị đang hạnh phúc sẽ giữ gin và xây dựng hạnh phúc được lâu bên, các bạn chưa cảm thấy hạnh phúc sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  9. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,732
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Theo em nc chị em mình lấy đc ck tử tế hay ko thì bản thân mình cũng cần độc lập về kinh tế thì mới có thể cảm thấy Happy đc ah!
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  10. sonngu

    sonngu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Chồng tương lai của em à, em không cần anh là một người cầu kì xa xỉ, không cần anh phải là hoàng tử trong truyện cổ tích hay lãng mạn, điển trai như trong phim đâu. Hơn nữa em cũng không cần anh không bao giờ được làm em khóc, vì nếu em có khóc...chắc chắn phải đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em chỉ cần một người có bờ vai đủ rộng,đôi tay đủ ấm để yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời vốn nhiều dông bão này :D
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  11. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    chị viết hay quá. 2 con đường chị nói tùy vào mỗi ng mà họ thấy hp hay ko hp . ai cũng biết chẳng có gì là viên mãn hoàn toàn, mỗi con đường lại có 1 niềm hp hay đắng cay riêng.
    e đang sống với anh trai, cũng ko khác gì chăm lo cho gia đình cả vì ông anh này ko bao giờ động vào việc nhà , và có lúc e bần cùng quá mà nói rằng "sau này lấy chồng mà lấy phải người như anh thì e thà ly dị còn hơn. hầu hạ anh đc vài năm thì e cố chịu đựng, chứ hầu hạ chồng cả 1 đời thì e ko làm đc"
    ngẫm lại thấy chưa lấy chồng thì to mồm vậy thôi chứ ai mà biết đc lúc đấy có to mồm thế đc ko. vậy nên e chỉ hy vọng chồng e sẽ hiểu chuyện mà biết giúp đỡ , san sẻ với vợ những lúc vợ bận rộn quá thôi
     
  12. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    :)) năm ngoái e nói chuyện với 1 anh chàng , nhắn tin qua fb thôi, bố mẹ e đọc đc rồi ra chỉ thị "con ko đc nói chuyện vs cậu này, a..b..c..x..z "
    e bó tay luôn, và e nghĩ để bố mẹ chọn chồng cho xong, chứ chắc ko lấy đc chồng đâu vì bme đều phản đối hết :))
     
  13. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    ^_^ thế này đi, mihf cứ phấn đấu rồi đến đâu thì đến, lấy hay ko hay buôg thì là việc của lúc đấy :) do số phận rồi nếu như mình đã cố gắng
     
  14. minhngoc12679

    minhngoc12679 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Chết chết phũ quá thể, trong đây toàn chị em mà chú nói thế ko tha gạch về xây nhà mới lạ.
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mình tin vào duyên số vợ chồng
    Cuộc đời thăng trầm không ai nói trước được
    Có lẽ là mình may mắn khi lấy ox, đến bây h ko chút hối hận nào cả. Xã cực tâm lý, chịu khó kiếm tiền và tôn trọng vợ
     
    Vân Anh gems thích bài này.
  16. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn..

    ghen tỵ quá :(
    chị hãy choa e đặc điểm nhận dạng trước khi yêu , khi đang yêu, trước khi cưới của một ng đàn ông "cực tâm lý, chịu khó kiếm tiền và tôn trọng vợ"
     
  17. Thuphuong0512

    Thuphuong0512 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    cái này họ gọi là duyên số nhỉ :D
     
  18. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    e đã khóc khi đọc bài này, các mẹ đọc nhé

    Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi
    19 tuổi, tôi đã từng yêu nhầm một tên Sở khanh. Hồi đấy cũng tự trọng, biết tự nhắc nhở bản thân giữ mình nhưng rốt cuộc lại đánh đổi bằng một cái tặc lưỡi nhắm mắt vượt rào. Kiến thức giới tính mù mờ, rồi kẻ đó cao chạy xa bay, kết quả là tôi mang thai phải sinh con một mình.

    Tôi nói dối gia đình là vào Biên Hòa làm công nhân nhưng thật ra không đi đâu cả. Tôi chỉ trốn đi sinh con. Tôi còn quá nhỏ để tự chịu trách nhiệm, huống hồ là nuôi thêm một đứa con.

    Tôi sinh con trong đau đớn hoảng sợ và chỉ nghĩ đến việc bị bạn bè và gia đình phát hiện. Bi kịch đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã nghĩ đến cảnh ôm con tự tử. Nằm lại trạm xá 1 ngày đêm, tôi bỏ con lại và lén trốn đi trong đêm. Từ đó, đêm nào tôi cũng nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc bên tai.

    Tôi về lại thành phố, đăng lý hệ vừa học vừa làm. Tôi không còn tin vào tình yêu và dám mơ về hạnh phúc. Tuy bỏ con nhưng tôi vẫn day dứt, nôn nóng kiếm tiền để tìm lại con. Tôi già hơn tuổi vì hai ba nỗi khổ đeo bám, nhưng nặng nề nhất vẫn là khổ tâm.

    Thấy ai có học hành địa vị tán tỉnh là tôi lẩn trốn vì biết mình không xứng đáng. Khi biết được quá khứ, những người trí thức thường hành hạ phụ nữ đáng sợ hơn người bình thường. Nhưng tình yêu là chuyện khó nói trước, trốn tránh cùng đường, cuối cùng tôi cũng yêu.

    Anh ấy là chủ một quán sửa xe máy nhỏ nơi tôi hay đến sửa. Ngay cả khi anh suốt ngày lem luốc từ chân tới mặt, tôi vẫn nghĩ mình không xứng đáng. Có thể anh ít học nhưng về tấm lòng thì chắc chắn hơn rất nhiều người.

    Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi 1
    Đàn ông sẽ chẳng mấy ai làm được như anh. Tôi biết ơn anh vì đã tha thứ cho tôi nhưng anh nói tôi chỉ có lỗi với con và quá khứ, còn anh là hiện tại (Ảnh minh họa)

    Lúc anh hỏi cưới tôi làm vợ, dù muốn lắm nhưng nghĩ đến quá khứ đầy sẹo của mình, tôi chỉ lắc đầu mà khóc. Vì anh quá cương quyết, tôi nằm nhà mất mấy ngày mới đủ can đảm kể hết câu chuyện của mình. Tôi không thể tiếp tục che giấu vì cảm thấy có tội với anh.

    Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh chửi hoặc đánh nhưng đã không có trận cuồng phong nào trút xuống. Anh đã không rời bỏ tôi vì điều đó. Đàn ông sẽ chẳng mấy ai làm được như anh. Tôi biết ơn anh vì đã tha thứ cho tôi nhưng anh nói tôi chỉ có lỗi với con và quá khứ, còn anh là hiện tại.

    Lấy anh nhưng tôi vẫn rất nặng lòng vì đứa con bị vứt bỏ. Nhất là khi mang thai lần 2, tôi lại càng cảm nhận được những điều kì diệu của đứa con trong bụng mà trước đây vì quá nông nổi và hoảng sợ nên tôi không hề biết. Đêm nào tôi cũng giật mình vì nằm mơ thấy con, phải đợi đến lúc chồng vỗ về mới hết ác mộng.

    Tôi mang thai được 3 tháng, chồng có nhiều biểu hiện lạ. Anh thường đóng quán đi đâu đó. Tôi tôn trọng không gian riêng của chồng nên không dám hỏi nhưng vẫn buồn vì chồng không chủ động nói.

    Nhiều cuộc điện thoại gọi đến mà số máy thì lạ. Nhiều khi nghe xong là anh vội vã đi luôn. Tôi ngồi ngay trước mặt anh cũng không báo một tiếng. Một lần tôi đánh liều nghe máy nhân lúc anh đang tắm thì nghe được bên kia là giọng nữ. Tôi giật mình tắt máy.

    Biết chồng ngoại tình, tôi im lặng không nói gì vì nghĩ mình không đủ tư cách để nói. Tôi càng thấm thía bi kịch của mình và càng nhớ đứa con đầu tiên. Vậy là cả hai lần mang thai, tôi đều bị đàn ông ruồng bỏ.

    Tôi về lại trạm xá ngày xưa để hỏi thăm về con. Tôi đã lén về đây nhiều lần nhưng chưa lần nào dám vào, tôi sợ bị họ nhận ra. Lui tới vài lần thì tôi phát hiện ra chồng cũng đến đó.

    Chưa nguôi chuyện chồng lén lút ngoại tình, tôi lại phát hiện chồng ở nhà hộ sinh cách xa thành phố. Tôi đã nghĩ, chỉ có thể là anh đưa nhân tình đến giải quyết hậu quả. Hôm đó chồng lại về nhà với thái độ vui vẻ khác hẳn những lần trước đây. Tôi cười đắng chát cả miệng.

    Hơn tháng sau, chồng mang về nhà một bé gái tầm 5-6 tuổi. Ngay từ khi vừa nhìn thấy bé, tim tôi đã thắt lại. Là con riêng của chồng giấu giếm bấy lâu nay chăng? Nó là ai mà khi vừa nhìn thấy tôi đã không thở được. Không biết cảm giác này là hận hay nghẹn ngào vì một điều gì khác.

    Tôi yếu chân ngã sụp xuống, chồng chạy đến đỡ thì thầm “Nó là con em, con của em đấy”. Không diễn tả được bằng lời cảm xúc của tôi lúc đó. Đang từ vực sâu tôi bay vút lên chín tầng mây. Cảm giác đau đớn bỗng thành xúc động xen lẫn ngờ vực.

    Chồng đưa con bé vào nhà rồi ngồi kể lại toàn bộ hành trình tìm con cho vợ. Anh bắt đầu tìm con từ sau khi nghe tôi kể. Anh đã định tìm được con như một món quà để cầu hôn tôi nhưng thời gian đầu không thể nào liên lạc được với ai. Do lâu quá nên anh phải bỏ lỡ ý định, cưới tôi rồi tiếp tục tìm.

    Những lần anh ra khỏi nhà vội vàng, cả những cuộc điện thoại lạ đều là những chị, cô, dì từ trạm xá cũ và các trại trẻ mồ côi gọi đến cho anh. Con tôi sau sinh được đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi sau vào chùa và chuyển qua một gia đình khác trước khi được đưa sang nhà tình thương bây giờ.

    Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi 2
    Nếu người khác là đại gia tiền bạc, chồng tôi sẽ là đại gia tình thương phải không các bạn. Anh đã cho tôi tái sinh thêm lần nữa (Ảnh minh họa)

    Tôi hạnh phúc đến nỗi không nói được, chỉ nắm lấy tay chồng mà khóc. Bất hạnh mà tôi đang tưởng tượng ra lại bất ngờ thành hai hạnh phúc vô bờ bến. Tôi vừa tìm lại được con, vừa có được một người đàn ông mà không một kì tích nào sánh được.

    Tôi muốn cảm ơn chồng thật nhiều, vì anh không chỉ là một người chồng, người cha vĩ đại mà còn là ân nhân của ba mẹ con tôi. Nếu người khác là đại gia tiền bạc, chồng tôi sẽ là đại gia tình thương phải không các bạn. Anh đã cho tôi tái sinh thêm lần nữa. Từ đây, tôi sẽ ngủ ngon giấc vì đã không còn bị quá khứ ám ảnh.

    Nằm cùng anh và con gái nhỏ, trong lòng tôi dâng tràn niềm hạnh phúc trọn vẹn.
     
  19. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Bất cứ cái gì cũng có yếu tố số phận, nếu buồn vì không hạnh phúc đúng ý mình thì cũng nên vui vì minh lành lặn nên mới lấy được chồng và có nổi con... Cuộc sống là thế, có gì là hoàn hảo đâu, so sánh luôn khập khiễng vì phần lớn ai cũng tưởng mình tuyệt hơn thực tế.

    Có những cô gái nhan sắc bình thường gia đình bình thường mà vẫn về làm dâu 1 nhà hoành tráng, chồng tốt đẹp, ai cũng bảo cô ấy may mắn nhưng tôi tiếp xúc tôi lại thấy từ cô gái đó có những sự khéo léo, mềm mỏng, có duyên và cảm giác biết cư xử, nói chuẩn hơn là có cái gì đó dễ làm người khác quý mến. Ngược lại có những người có rất nhiều ưu điểm nhưng lại không dễ mang lại cho ngừoi khác cảm xúc của sự gần gũi, nhường nhịn, ý tứ... Rất khó nói. Dù với phụ nữ nhiều khi may hơn khôn nhưng tôi thấy phần lớn nồi nào úp vung nấy đấy chứ, họ cũng đều có sự xứng đáng nhất định mới được chồng yêu quý chứ, xấu xa hư hỏng thì lấy đâu ra. Đôi khi phụ nữ hay đố kị và ít khi công nhận cái tốt của người khác, thậm chí nhìn vào 1 hành động sai trái của người phụ nữ khác ở 1 thời điểm nào đó để đánh giá nhân cách mà không nghĩ ai cũng có lúc này lúc kia.

    Để hài lòng số đông là rất khó nên rút cục mình được lòng chồng con đã là người tuyệt vời rồi, thiên hạ thế nào cũng mặc thôi. Nhưng tôi vẫn tin cuộc đời mình thế nào là do mình, hạnh phúc hay không cũng do mình phần lớn. Nếu chọn nhầm chồng thì chọn lại, tự chịu đựng rồi than vãn số phận chả ai thương cả. Hạnh phúc không thể chỉ ở đàn ông, phải ở chính bản thân mình trước. Nếu thông minh xinh đẹp thực sự thì đâu thiếu cơ hội làm lại, đâu đên mức phải dựa vào 1 người đàn ông nào mới hạnh phúc. Thế nên đánh giá một người hay một điều gì đó cũng không đơn giản đâu, mình làm chủ cuộc đời mình chính là hạnh phúc.
     
  20. phamlananh231207

    phamlananh231207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn...

    Quả là may mắn cho cả 2. Ng đàn bà gặp đc ng đàn ông tốt. Ng đàn ông có cơ hội để bộc lộ tính tốt !
     
    Vân Anh gems thích bài này.

Chia sẻ trang này