Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? thấy các chị than thở mà e lại sợ .có khi e phải từ từ đến 30 mới chống lầy.tự dưng thấy thương ba má quá hic
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? chị đây 28 tuổi chả làm đc gì cho bố mẹ rồi đi lấy ck thế là chả báo đáp đc giề
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? tớ 25 cả mụ đây ợ, cũng chưa làm đc gì ra tấm ra món cả, làm lương 3 cọc 3 đồng nên chưa giúp đc gì cho gđình, công vc thì cũng chưa ổn định lâu dài, tình yêu thì chưa xđịnh đc bao giờ mới cưới, hic, giờ chỉ biết cố gắng nhiều hơn nữa để báo đáp công ơn cha mẹ, dành dụm tiền ngày lễ ngày tết mua tặng bme những món quà nho nhỏ thôi.
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? hihi, e năm nay tính cả mụ mí cơ 23 thui à, mới đi lam đc gần năm nhà e cứ lo e bị ế chứ
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? Mình cũng đang phưu lưu khắp đây đó đây, không biết sẽ thế nào nữa
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? Mình thì đã qua tuổi 25 rồi mà chưa có gì nè ,bạn thì lo gì ...............hic hic ............già rùi.......
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? e cũng 25 tuổi đây ạ. Đi làm năm 23 tuổi. lấy ck năm 24 tuổi. Đầu năm 25 tuổi có bầu, bg bầu được hơn 7 tháng rồi. mà thấy cuộc sống cũng nhàm chán lắm. Lên đây gặp các mẹ cùng cảnh coi như cũng san sẻ được nỗi lòng
Ðề: Có mẹ nào năm nay 25 tuổi không ? Mình cả mụ là 25, đã đi làm hơn 2 năm, tổng đúc kết lại thì: Công việc: Không thấy cơ hội thăng tiến, năm nay thu nhập tăng giảm thất thường có vẻ ít hơn năm ngoái, < 20m Tình yêu: Mối tình 6 năm, cuối năm tính cưới, thế nào hâm dở tự dưng thấy sợ phải kết hôn ---> không ra chia tay mà cũng chẳng ra người yêu Đại loại cảm thấy chưa hài lòng, và nhiều lúc thấy bế tắc quá!