em đang là sinh viên.nhưng em muốn tham gia wed lamchame để học hỏi kinh nghiệm sống cho mình. em có người yêu 3 năm rồi,anh ấy hiền lắm ạ.anh ấy ở trọ nhà em,là bạn của chị gái em.nhưng 2 năm trước em vẫn học ở quê,chúng em ở xa nhau.cho đến vừa rồi em đỗ đại học và lên hà nội sống cùng chị gái.anh ấy vẫn ở trọ nhà em.ở chung 4 năm,chị gái em cũng như bố mẹ e luôn khen ngợi a ấy vì ngoan,hiền,chăm chỉ. và không bao giờ chơi bời gì cả.mà chúng em cũng chưa bao giờ khiến đối phương nghi ngờ gì cả,tuyệt đối k có chuyện linh tinh này nọ(cả e vs a ấy đều vậy). yêu nhau 3 năm,khi e còn là học sinh,a ấy sinh viên gia đình 2 đứa đều biết nhưng không cấm đoán gì cả vì chúng e luôn bảo nhau học hành,em học tiến bộ hơn và đỗ Kinh tế quốc dân ạ.a ấy thì học Kiến trúc.bây giờ sắp ra trường rồi.học ngành kiến trúc công trình. điều em băn khoăn là giờ anh ấy sắp ra trường,đi làm rồi.lại hay đi làm xa.em chỉ sợ môi trường thay đổi,làm ở công ty,mọi người thường thay đổi cách sống,cách suy nghĩ.e là gái kinh tế,anh là trai kiến trúc,suy nghĩ khác nhau,sở thích khác nhau...khác rất nhiều ạ. em rất sợ a ấy đi làm xa,lại gặp 1 ai đó cùng ngành,hiểu nhau,mà đi làm xa cùng nhau thì càng dễ khiến thay lòng. e biết a ấy không có tính đó nhưng em vẫn sợ vì rất nhiều người đàn ông như thế.đi làm xa thiếu tình cảm,gặp ai đó hiểu mình,thông cảm cho mình thì chẳng dễ siêu lòng lắm chứ. nếu chuyện đó xảy ra thật thì e không biết mình sẽ thế nào nữa.vì tất cả tình yêu,niềm tin,hi vọng của em đều đặt vào nơi ấy.còn gia đình 2 đứa cũng xác định rồi ạ,đợi e ra trường thôi.nhưng em còn 3 năm học,liệu có giữ nổi 1 chàng trai công trình không? ( yêu nhau 3 năm nhưng chưa có chuyện gì đi quá giới hạn ạ,theo mẹ e dạy thì không được hái trái cấm,nên không lo chuyện đến lúc bị đá mà mất cái ấy rồi đâu ạ). bây giờ a ấy chiều em lắm,không biết sau thế nào nữa.nhiều chị tâm sự thường đến lúc lấy nhau thì khác lắm.chẳng còn chiều gì đâu. em không muốn nghĩ lung tung nhưng thi thoảng nghĩ lại thấy rối trí quá.các chị,các mẹ tư vấn cho em nhé.:-k thanks các mẹ nhiều
Ðề: tư vấn tình yêu ôi, em gái mới 19 tuổi mà đã lo 3 năm nữa cưới chồng rồi. hihi. Cứ vô tư yêu chân thành đi em, thời gian sẽ trả lời mà. chị nghĩ khoảng 5-7 năm nữa mới tính kết hôn, ...
Ðề: tư vấn tình yêu Mình nghĩ là thực ra đi công trình, có thể sẽ có lúc thỏa mãn sinh lý bằng cách nào đó, nhưng thường thì ít khi yêu ng khác lắm, con gái cùng ngành ktrúc thì ít, lại càng ít đi công trình. Cìn cái suy nghĩ gái kte trai kiến trúc tớ thấy sai lầm quá. Bạn học kte ko có nghĩa bạn sẽ có 1 cái suy nghĩ tính cách đặc thù nào đó của kinh tế, bạn là bạn , tính cách là của bạn tại sao lại tự bắt mình phải sống theo số đông , hai bạn yêu nhau và hợp nhau như thế, sao lại nói là gái kte trai ktruc khác nhau đc, có chăng sợ rằng bạn học đhoc xong đến khi đi làm thì con ng bạn thay đổi chứ sao lại là do 2 ngành học khác nhau rồi tự nhiên thành ko hợp nhau. Bạn nên cố gắng vun đắp tình cảm cho tốt, ít nghĩ linh tinh, tớ biết đầy ng đi công trình vẫn chung thủy. Và đầy ng ở ngay cạnh vợ vẫn ngoại tình hehe. Và đừng để hoàn cảnh xã hội làm con ng mình thay đổi mà đánh mất tình yêu đẹp
Ðề: tư vấn tình yêu bạn trả lời hay thế. Mình cũng nghĩ vậy nhưng chịu ko diễn đạt được, chỉ bảo em ý cứ yêu chân thành đi, thời gian còn nhiều, đừng suy nghĩ linh tinh. hi.
Ðề: tư vấn tình yêu Dự là sẽ chia tay ở tập sau nếu vẫn còn cách suy nghĩ thiển cận dư lày.........=)))))))))))))))
Ðề: tư vấn tình yêu mà em gái yêu sớm nhỉ? chị đây 30t rồi vẫn chưa 1 lần được cầm tay ai thế mà vẫn chẳng lo gì ) em cứ học đi, hà nội này sẽ làm em thay đổi suy nghĩ, giờ mới là năm đầu thôi, tình yêu vẫn nhiều màu hồng lắm Goodluck )
Ðề: tư vấn tình yêu chuyển qua mục khác mất thôi. Cuộc sống còn dài mà, cứ yêu nhau đi, và giữ mình! Bao h anh ấy tròn 28 rồi hãy tính! Lúc đó thì chín chắn rồi, sẽ mãi mãi bên nhau
Ðề: tư vấn tình yêu Tớ vs ng iu cũng iu nhau 3 năm rùi nè! từ hồi t học 11! nhưng mà ấy còn may đấy! ng iu t lúc mới iu đã đi làm rùi! hơn t 6t mà! a í làm bs răng hàm mặt í! bvieenj nhìu y tá xinh tươi lắm mà 3 năm nay có thấy vấn đề j đâu! hihi! ấy fai tin tg ng iu chứ
Ðề: tư vấn tình yêu trai kĩ thuật vs gái kinh tế, theo mình thấy thì thay đổi hay ở các em gái kinh tế nhiều hơn, trai kĩ thuật thì xuề xòa, đôi khi vô tâm. còn gái kinh tế thì chỉn chu, đôi khi cả tính toán nữa (bệnh nghề nghiệp mà ). bạn ra trường rồi đi làm, môi trường thay đổi, đối mặt với vấn đề kinh tế suy nghĩ sẽ có sự thay đổi lớn lao đó bạn. bạn đang ở tuổi chuyển tiếp giữa cuộc sống học sinh đầy màu hồng mơ mộng và cuộc sống xã hội đầy thử thách, vấn đề là 2 người có thay đổi để phù hợp, gắn bó với nhau hay ko, có vun đắp tình cảm hay ko ! trong trường hợp xấu nhất thì bạn cũng nên tự hào vì mình đã có một tình yêu đẹp, trân thành bạn ah ! cuộc đời nhiều ngã rẽ...
Ðề: tư vấn tình yêu Bài viết của bạn cũng hot nhưng bạn phải chuyển vào mục khác cho đúng chuyên mục thì mới hiệu quả.
Ðề: tư vấn tình yêu Heh, lo bò trắng răng thui ạh. Bạn chả thay đổi hay có lựa chọn gì khác được đâu. Bắt anh ấy cưới ngay? bắt bỏ nghề ? Hay ko được đi công trình, hay ko lung tung,...chả có cái nào khả thi cả. Tốt nhất thì bớt lại 50% niềm tin và hi vọng để có thất vọng thì cũng bình tĩnh mà kiếm anh khác. Bây giờ yêu nhau thì thấy ko thể thiếu nhau được chứ thực ra vài bữa là quen ấy mà ^__^
Ðề: tư vấn tình yêu Cứ có con trước rồi hẵng cưới nhé, đừng như đứa bạn mình, cứ giữ giữ ( mà tháy chúng nó nói thế chứ ko biết có thật ko) rồi thì lấy nhau xong 4 năm chẳng có con cái gì, lại sắp tan nát rồi.,,,,,,,,,,,,,,,, Đời nó chán chán thế nào ấy
Ðề: tư vấn tình yêu Đã yêu thì nên tin, ko nên lo xa quá em à! Nói là mong manh thì giờ cái gì cũng mong manh và khó tin lắm, vậy nên hãy tin vào bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của mình và có trách nhiệm với sự lựa chọn đó...Cứ vui lên em nhé!!!
Ðề: tư vấn tình yêu cái gì là của mình thì mãi là của mình. ko phải là của mình cố giữ cũng ko được. em còn trẻ. tương lai còn dài. mọi chuyện thực sự rất khó nói nhưng cũng đừng vì thế mà quá buồn. cứ tận hưởng cs em ạ. dù có thế nào cũng phải sống tiếp mà. chúc em hp nhé
Ðề: tư vấn tình yêu lúc sinh viên, lúc mới đi làm, và lúc đi làm được 1 thời gian, 1 năm - 2 năm - 3 năm suy nghĩ sẽ thay đổi khác lắm
Ðề: tư vấn tình yêu nhiều lúc cũng sợ chả biết nên tin kiểu gì.nhưng kệ cứ yêu là yêu thôi bạn ạ.mình còn trẻ mà.suy nghĩ gì sớm