Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh Các cụ hay bảo cho nó bú rối cho nó đỡ khóc ! Nhưng mà bjo mà hành động như thế này cứ thấy kỳ kỳ thật ko biết mẹ ck em có thế ko?
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh bà ngoại nhà mình cũng hay cho bé sờ ti đấy nhưng là lớn rồi
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh chỉ đơn giản là vì mc cho bé ti thôi, chứ nếu là bà ngoại cho ti thì có khi mn lại nghĩ khác đấy. mình nói vậy để mn xem xét, ở chung thường sẽ nảy sinh nhưng mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng ông bà thì thương cháu, mn thấy không hợp lý thì có thể góp ý với mc, còn nếu không được thì cũng đừng đặt nặng vấn đề quá mà mệt mỏi trong lòng. ps: con mình vẫn ti bà ngoại khi lên cơn nghiện mà mẹ chưa về.
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh hichic.mc nhà mình cũng thế,trước lên rừng ở với bà 1 thời gian,mình theo người hàng xóm vào rừng hái măng,lúc về b kể lại rất vô tư là nó khóc tao cho nó ngậm ti nhưng nó đẩy ra ko chịu ngậm.hì hì. các bà đều thế cả đấy.chồng mình nghe bà kể lại còn tỏ ra ủng hộ nữa chứ,bảo : ngày xưa bố ngậm mãi bây giờ đến lượt mày.pó tay.
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh như này đâu liên quan j đến chuyện ghen ngược đâu,đây là ở ngoài này thì kĩ thế,ở quê các cụ toàn vậy để dỗ cháu
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh mẹ nó tìm cách nói khéo với bà chứ đừng nói thẳng, các bà rất nhiều bà như thế đấy
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh nghe cứ tưởng chuyện nhà mình Nhà mình cũng như thế đấy, bà hay cho Tít nhà mình ty với cả sờ ty bà những khi bà phải dỗ nó ngủ hoặc nó khóc mà mình đi vắng Nhưng may mắn là tính mc mình sạch sẽ, nên cũng ko đáng lo về vấn đề vệ sinh Mình chẳng biết góp ý thế nào nên đành kệ
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh Như có bạn đã nói ở trên, bạn nên mua núm vú giả về để cho bé ngậm tạm khi cần dỗ bé nín
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh Hihu, thỉnh thoảng mẹ chồng cũng giơ ti lên cho con chơi, ngậm thử, mình nói thẳng luôn. Mất vệ sinh, và thực sự hơi ghê, hic hic, chắc do cảm giác.
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh kể ra thì hơi kì nhưng góp ý từ từ thôi ko lại mất lòng
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh bác nhà e ngay khi cháu lớn mà vẫn đùa đùa kiểu cho ti.thế mà nó vẫn ti bình thường.e nghĩ cũng có sao đâu nhỉ
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh Cũng không sao cả bạn à, nhiều bà vẫn dỗ cháu bằng cách này mà.
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh Mình thấy bình thw[ngf mà mẹ đẻ mình toàn cho cháu ti thôi.
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh chắc là cũng chỉ muốn cháu nó đỡ khóc, nhưng mà cách này hơi mất vệ sinh thật sau khi gặp mẹ nó như vậy em nghĩ chắc sẽ không xảy ra lần nữa đâu
Ðề: Chuyện khó nói. Mẹ chồng, nàng dâu sau sinh nhiều cụ hay thí cháu thế này lắm. nhưng nếu mình nói thì sợ các cụ tự ái