Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mehiepga, 1/4/2014.

  1. mehiepga

    mehiepga Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Cả nhà ơi, em đang gặp một vấn đề rất lớn lao. Cả gia đình em bây giờ đang rất hoang mang và lo lắng vì cậu con trai 20 tuổi này.
    Chẳng là em có 1 em trai. Năm nay em ấy 20 tuổi. Vẫn biết là cái tuổi ấy còn chưa biết suy nghĩ chín chắn, vẫn còn lông bông, vô tâm chơi đùa nhiều lắm. Em trai em vì quá nghịch nên đã nghỉ học sớm. Thi thoảng em ấy vẫn đi làm. Nhưng dạo này tết ra, em ấy ko có việc gì làm. Bố mẹ khuyên đi làm cùng thì không đi. Rồi đọt nhiên vào tối hôm 28/03 em ấy hỏi mẹ có tiền ko cho con mượn 4 triệu. Gặng hỏi mãi, bố mẹ em đã phát khóc lên vì cái lý lo: " con chơi bạc thua". Trời ơi, đây quả thật là tiếng sét ngang tai cho gia đình em. Bố mẹ em vất vả lắm. Những mong con lớn khôn sẽ biết điều, nghe lời cha mẹ, không làm cha mẹ buồn lòng chứ ko cần đến làm cha mẹ tự hào. Nhưng bây giờ thì, mẹ em bị suy sụp. Mẹ nằm ốm bấy lâu nay. Em mới về thăm mẹ lên mà e thấy xót xa lòng quá. 2 chị em em thì ko thể nói chuyện với nhau lấy được một câu. Bây giờ, em không thể nói chuyện đc với em ý nữa. Nhưng cũng không biết phải làm sao.
    Các mẹ ơi, giúp em với. Em phải làm sao với em trai của mình. Làm thế nào để em ấy ngoan được. Cha mẹ nào có kinh nghiệm gì ko ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehiepga
    Đang tải...


  2. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    bạn à, mình cũng có em trai 21 tuổi, và hai chị em từ bé tới giờ ko có hợp nhau, chẳng nói chuyện tâm sự bao giờ, nhưng con trai nếu bẩn chất tốt nó vẫn là đứa biết suy nghĩ bạn à. Bạn ko nc trực tiếp thì gọi điện, mà ko gọi điện được thì nhắn tin cho nó, dùng tình cảm lời lẻ khuyên em ấy, có thương cha mẹ vất vả, thương gia đình, và thương bản thân em thì tìm đường quay lại, và bạn thể hiện là đánh kẻ chay đi ai đánh người quay lại. dù chuyện gì thì gia đình vẫn thương em nó. mong bạn hãy dùng lời lẻ thật nhẹ, đôi lúc nó còn cứng đâu, nó sẽ cái lại và nói chị biết gì mà nói, nhưng hãy khuyên dần dần, từ từ bạn ạ.
     
  3. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Mình cũng nghĩ vậy, mưa dầm thấm lâu bạn ạ. Mình là chị gái, nhà 2 chị em lên bạn hỏi han chia sẻ, động viên rồi khuyên nhủ em nó.
     
  4. Daikin_Vietnam

    Daikin_Vietnam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Bạn phải đồng cảm đã ! Mình cũng qua tuổi đấy rồi mình biết . Cậu ý chỉ nghe lời người đối diện khi coi cậu ấy là bạn thôi ! Bạn phải cảm thông và lắng nghe giãi bày đã . Đừng phản ứng thái quá sẽ có kết quả trái chiều đấy !
    Chúc bạn và gia đình bạn sẽ sớm bình yên và vui vẻ !
     
  5. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    mình nghĩ là bạn nên tìm cách khuyên nhủ nhẹ nhàng, trước hết nên cùng em giải quyết chuyện nợ nần đã, sau đấy sắp xếp cho em một công việc phù hợp. bạn gần gũi, động viên em, có thể nhờ thêm người thân khuyên nhủ, hoặc nhờ bạn bè tốt giúp đỡ thêm em ấy là ổn nhất :)
     
  6. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Hic, một thời khổ sở của em. Hai chị em cũng k hợp nhau, chí chóe từ bé tới lớn, cho tới tận lúc em đi học ĐH thì mới đỡ hơn 1 chút ( vì tháng về có 1, 2 lần , mà nc với nhau cũng k đc mấy). Nó không cờ bạc, r*** chè, nhưng lười có hạng chị ạ. Sáng 10h mới dậy, nhà có việc gì, trời có sập cũng vẫn cái thói quen đấy, thành ra, ảnh hưởng rất nhiều.

    Sau này nhà em cho đi bộ đội, mới về đc 2, 3 tháng thôi, chín chắn hơn rất nhiều, Thời gian, môi trường là nơi đào tạo tốt nhất
     
  7. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,509
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    nhà mình cũng có cậu em trai năm nay 21 tuổi, tầm tuổi em bạn. Nói thực em mình là đứa rất mải chơi, trước ham chơi điện tử nên học hành chẳng đâu vào đâu, rồi đi làm, cũng lô đề ghê lắm. Năm trước mình vẫn còn suy nghĩ là nó sẽ lông bông mãi cơ, 2 chị em lại chẳng hợp nhau, mình chẳng nói đc nó. Vậy rồi cái gì đến sẽ đến, tự nhiên năm nay nó trưởng thành hơn hẳn, biết nghĩ hơn. Bạn nên dành thời gian trò chuyện với em nó, nếu đc thì khuyên bảo sao cho nó tránh đám bạn xấu ra là đc.Rồi sẽ có lúc em bạn biết nghĩ ra thôi!
     
  8. phuongphuongdb

    phuongphuongdb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Cái tuổi này vẫn còn dở dở ương ương, dễ bị bạn bè xấu lôi kéo lắm, nếu mn quát mắng có khi lại bị phản tác dụng... có thể lựa lời nhẹ nhàng khuyên nhủ dần dần, nói chung là tùy vào mức độ hư của em bạn để có phương án thích hợp
     
  9. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,335
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Mình đồng ý với các mẹ là phải nhẹ nhàng, từ từ khuyên nhủ, mưa dầm thấm lâu, nhưng hai chị em ko hợp nhau, ko nói chuyện được với nhau thì cũng khó. tốt nhất bạn nên nhờ người thân, hoặc bạn bè có uy tín, ảnh hưởng lớn đối với em bạn để khuyên nhủ. rồi bạn và bố mẹ nói thêm vào. chúc thành công.
     
  10. vợ còi

    vợ còi Guest

    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    em mình thì rất ngoan, nhưng phải cái có thằng em chồng, nó cứ lông bông, nợ tiền này nọ, rồi trước khi cưới, mới chạm ngõ thôi, nó hỏi vay tiền mình, bảo là đừng nói với chồng và mẹ chồng mình, k thì nó bị ăn chửi no
    nghĩ thế nào mà mình phải ứng lương gửi về cho nó 2,5t, chỉ sợ nó lại cái tính ăn chơi đua đòi, rồi quay lại quấy mình, k biết có nên nói cho chồng biết chuỵen này ko
     
  11. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    nên mềm mỏng với em trai mẹ nó ah
     
  12. gautinhnghich

    gautinhnghich Thành viên mới

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    cố gắng khuyên nhủ, động viên em nó. cố gắng tìm 1 cv nào đó cho em nó đi làm nữa, ở nhà mãi sinh hư đấy bạn ạ
     
  13. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    mình sợ đã thế này em bạn còn nợ nhiều hơn nữa ý
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    nhà mình con ông anh trai 35 tuổi vợ con rồi mà vẫn lông bồng chẳng ra đầu đũa, nản lắm
     
  15. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Ôi, cạnh nhà tớ. Bố mẹ toàn phải trả nợ cho con mấy trăm triệu cơ. Nghe mà hãi lắm. Bạn nên giành tgian tâm sự và khuyên em dần dần nhé
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Có nhiều topic viết đang cần một lời khuyên, nhưng khong thấy chủ topic có biểu hiện xem cm là sao nhỉ?
     
  17. hoa_sen01

    hoa_sen01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    mn cố gắng mềm mỏng với e trai. tuổi này phải nhẹ nhàng. cứng là khó lắm
     
  18. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Không đi học, không đi làm thì dễ xa ngã lắm, nhưng như vậy cũng chưa thể nói em bạn hỏng được, vậy nên bạn cứ thuyết phục khuyên nhủ em bạn xem sao.
     
  19. Anna Varosa

    Anna Varosa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/2/2014
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    cậu này thì cần 1 cú sốc để vực dậy tinh thần phấn đấu ko học tiếp thì tích cực lao động. nói chung là cả nhà phải cùng nhau ra tay cứng rắn thì mới giải quyết được. cậu em bạn có ngày hôm nay cũng do gia đình quá nuông chiều em ấy thôi
    1/ Đã hơn 18 tuổi thì phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tự làm ra nợ thì tự đi làm trả nợ, chỉ 4 triệu thì đi phụ hồ, phụ quán cơm, trông xe 1-2 tháng cũng đủ tiền trả rồi
    2/ bắt cậu ta phải làm việc nhà phụ cha mẹ,ko nằm khểnh chơi cả ngày. mua sách báo về cho đọc
    3/ chiêu này do cô giáo tâm lý của mình dạy: nhờ 1 người uy tín dạy cậu ta (người nào đáng tin cậy),người nhà đưa 1 số tiền lớn bắt cậu ta đưa tận tay người thầy đó (thí dụ vài triệu đến mười triệu, người kia giả vờ nhận để cậu ta biết gia đình tốn tiền để dạy con). rồi mua 1 vài chai lọ loại đắt tiền . bắt cậu ta đi mua cùng để biết giá. sau đó về bắt cậu ta đập vỡ cái bình mắc tiền, nếu cậu ta ko đập thì tự tay thầy đập rồi giải thích cha mẹ bỏ bao công sức tiền của nuôi nên người vậy sao ko tiếc lại tiếc cái bình đó
    Tóm lại, cả nhà chủ động kèm cặp và hướng cậu ta lao động có trách nhiệm với gia đình để tách những thói xấu từ từ ra vì ko còn thời gian chơi bời
     
  20. banana1004

    banana1004 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/11/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cứu cánh chàng trai tuổi 20.

    Biết được nguyên nhân sâu xa vì sao em bạn lại chơi bạc có thể sẽ gỡ rối được chuyện này. Mọi người cần bình tĩnh chứ cứ rối lên rồi ốm cũng ko giải quyết được vấn đề gì. Nó thua mới có 4 triệu cũng chưa phải chuyện lớn lắm, người ta thua bạc thường vài trăm đến vài tỉ. Có lẽ vì nó ko đủ tiền tiêu nên mới đánh bạc. Ko đi làm thì ko có nhiều tiền. Vì sao ko đi làm? Vì lười nhác ham chơi, vì chê việc làm ko hợp, ko xứng với mình, vì lương thấp, vì công việc nặng nhọc, vì công việc nhàm chán... Những người đánh bạc hoặc vì bần cùng hoặc vì tâm họ có ham muốn quá lớn đối với tiền bạc, bất chấp tất cả để có tiền. Nếu tâm có ham muốn quá lớn đối với tiền bạc thì khó giải quyết lắm. Trường hợp này mình cũng ko biết khuyên thế nào nữa. Trong phật giáo có 1 số cách khiến tâm buông bỏ ham muốn quá lớn với tiền bạc mà hiệu quả nhưng chuyện này phải xem em bạn có đủ duyên với phật pháp không. Có người nghe các giảng sư nói thì thích, giác ngộ ra nhưng có người thì cho là điều mỉa mai mê tín dị đoan.
     

Chia sẻ trang này