Ðề: Con đi nhà trẻ Chờ con cứng cáp, khỏe mạnh hơn rồi cho đi mn ạ. Chứ mới đi các con khóc lóc, ăn uống thất thường rồi lây bệnh nên hay ốm lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ mn ơi đừng lo lắng quá. Con mình chưa được 18th, bà có việc về quê đột xuất k có ai trông con nên mình cho đi học luôn. Thậm chí còn không kịp tìm hiểu kỹ xem trường nào với trường nào cơ. Bà thì bảo để con ở quê, nhưng đi mấy ngày về nhìn con nhớ mẹ thì xót lắm nên quyết định cho đi học dù xót con còn bé quá. Nhưng cho đi rồi mới thấy không vd gì cả mn ạ. Đi học có bạn, cô dạy nên bé biết thêm nhiều, chững chạc hẳn. Mà trộm vía trường tư các cô chăm chu đáo con đi học mấy tháng rồi mà k pải nghỉ ốm tí nào đâu, thậm chí còn ăn uống tăng cân hơn ở nhà với mẹ ấy (vì cô cho ăn thì tốt hơn mẹ)
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình ở nhà trăm công nghìn việc, toàn việc không tên nhiều lúc còn chẳng sờ tới con được, huống hồ cũng phải để các cô nghỉ ngơi chứ, ở nhà chăm có 1 nhóc mà nhọc cả người, các cô chăm cả chục hơn chục cháu thế, nếu gì cũng dựa vào cô thì cô dễ bực lắm, mà bực lại đổ lên đầu các con mà. Nên mình trước khi nhờ các cô điều gì đều phải nghĩ, ví dụ trước định gửi sữa đến cho con uống nhưng sợ phiền cô phải pha, nên đợi con uống được sữa tuơi thì mình mới gửi, cô chỉ việc bóc giấy bóng ở ống hút rồi đưa cho con con tự uống và đi vứt rác , hoặc hạn chế mặc đồ sơ mi cho con (tuy rất đẹp) vì nóng cô ko chịu cởi thay cho con thì khổ, mà nhờ cô thay thì cô cũng thay cho thôi, nhưng nếu cả chục cháu đều thế chắc cô cũng bực ấy hihi, nên mình thường mặc ngay áo sát nách cho con từ sáng, đến trưa nhờ cô lót khăn vào lưng thôi.....
Ðề: Con đi nhà trẻ cap vk ck nao cũng đèu phai chai qua giai doan nay mà. đó là sự trưởng thành của con đó
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé thứ 2 nhà mình ba nó cứ nhất định 4t mới cho đi mẫu giáo vì nghĩ ở nhà tốt hơn,ông bà cháu đều là hiệu trưởng mới về hưu nên cũng có tgian csóc,gdục cháu tốt lắm. Vợ chồng e là gviên c3 cũng có tjan chăm con. Nhưng e vẫn phân vân thế có muộn quá k các mẹ nhỉ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Mới 10 tháng cho đi nhà trẻ làm sao mà yên tâm được ạ, con em sau này chắc phải 2 tuổi mới dám cho đi nhà trẻ.
Ðề: Con đi nhà trẻ A nhà mn cùng rồng tháng 6 như cu nhà m, bé nhà mn đi lớp rồi à? cu nhà m để ở quê với ông bà ngoại chăm cho thêm khoảng 1 tháng nữa rồi cho lên đi lớp. VÌ đợt rồi cu nhà m ốm hơn 1 tháng nằm viện con còm và còn yếu, với lại chờ đợt tới mùa thu đi lớp chắc là đỡ dịch bệnh và thời tiết cũng dịu hơn chắc là đỡ hơn
Ðề: Con đi nhà trẻ mẹ động viên em đi học ngoan hoặc hỏi em tại sao con khóc đi đến trường, nhiều khi ở trường có chuyện gì đó làm con sợ hãi ko thích đi học, để lâu ảnh hưởng tâm lý tội con
Ðề: Con đi nhà trẻ E cũng đang cbi cho bé con đi nhà trẻ tư ở gần nhà Bé 18 tháng rồi Bé bám mẹ lắm,hôm trước cho đến thử 1 lúc thôi mà khóc hết cả hơi tìm mẹ Về nhà lại bị sổ mũi vì khóc nhìu quá Chắc phải xác định tinh thần bé khóc và ốm mất mấy tuần mất huhu
Ðề: Con đi nhà trẻ Hic mình xin vào chỗ 31 nhà Chung ko được vì hết chỗ rồi, hic. cho đi trường tư gần nhà dc 4 hôm viêm phổi, viêm tai giữa, nằm viện nửa tháng, vừa buồn vừa chán vừa hoang mang luôn không hiểu kiểu j nữa. Chả nhẽ không cho con đi trẻ nữa các mẹ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Đến tầm tuổi này là như thế đấy mn. Bé bắt đầu biết nhận thức và đòi những thứ bé muốn, lúc này sự định hướng của bố mẹ là rất quan trọng và mình nghĩ mn nên cho bé đi nhà trẻ cho bé học tập bạn bè và thầy cô. Không nên sợ và bảo bọc bé nhiều quá dễ dẫn đến bé bị phụ thuộc và sau này nghĩ mình luôn luôn được bố mẹ/ông bà bao bọc.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé mình thì mới đi lơp khóc ầm lên, sau quen hôm nào dc nghỉ bé lại báo hôm nay con muốn đến lớp
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhiều mẹ hay cho con nhỏ mặc áo sơ mi đi học, trời nóng mà nhiều khi cô bạn cũng ko lau mồ hôi được và cũng ko thay áo được. Con bị ra nhiều mồ hôi dễ ốm và ho lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Vì hoàn cảnh thôi mẹ nó ạ. Đợt đầu cho con đi mà mình làm về muộn lúc đón con lúc nào cũng rơi nước mắt đấy. Trộm vía bay giờ con biết và tự lập nhiều lắm. Ăn cơm xong đã biết dọn đồ giúp mẹ rồi. Đã có thể tự mặc quần áo ( áo chật quá thì ko tự mặc được)
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình 10 tháng vậy mà con nhà bạn còn 7 tháng đã đi. Khổ thân con. Trộm vía bé ngoan là được rồi. Đợt đầu cho con đi mình cứ đt hỏi cô suốt đấy.