Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chồng con là cái duyên cái phận, có muốn lấy ngay cũng không lấy được
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Bởi mình là đứa tham vọng, lại rất hiếu thắng, cậy mạnh. hài đây là phẩm chất nói chung mình thích những người như thế này. 24t cầm bằng đại học k kiếm nỗi công việc đoàng hoàng mà làm giờ còn thất nghiệp thì k nên nói là tham vọng hiếu thắng. nếu thực sự bạn có phẩm chất đó cũng đừng kêu là tại tớ thế nọ, thế kia, chồng rất nhiều bạn cử nhân, kỹ sư. bạn xinh xắn sao k yêu lấy 1 anh. còn chồng bạn sau này như thế nào nó phụ thuộc vào cố gắng của ban. còn nói ai chả nói được. mình đánh giá bạn chỉ được cái mồn thôi, còn các bạn trai chạy mất, có lẽ vì quá thôi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em cũng 24t. nói thế chứ nhanh lắm ạ. vèo cái là tuổi 30 đến ngay trước mặt ấy mà
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! m 27 mới lấy c thì đã sao đâu . mọi ng trêu cứ cười bảocon ngâm giấm cho chín đã r lấy =))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thời đại này rồi mà vẫn còn nhìu suy nghĩ lạc hậu nhỉ Chán Mà thôi kệ đi e ơi Cứ sống tnao mình thấy thoải mái là đc
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hức, nhiều khi tạo ra cái topic nó chỉ để tranh luận mà bạn ), còn xin đừng bình phẩm về con người mình nhé, bởi hiện tại mới 24 tuổi mình đã đạt được những thứ mà nhiều người mơ ước đấy. Dù sao cảm ơn bạn đưa ra lơi khuyên )
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mới 24 tuổi thui mà em, lo rì mà sớm thế, giờ lo cv đã, cv ổn định thì mình cũng sẽ tìm đc ng phù hợp với mình thui. Chốt 27 tuổi lấy chồng cho thoải mái hehe
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mình hơn bạn một tuổi, chém gió thôi chứ k phê phán ai cả, và mình cũng tin là bản thân mình k có những thứ mà người ta mơ ước. xét về khía cạnh tài chính mình tin thu nhập của mình hơn bạn, còn mình k thích ai nổ quá trời, vì bằng đại học bằng cử nhân bằng tiến sĩ thu nhập chưa bằng bà bán trà đá đâu bạn ak.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thực ra khi cũng chúng ta học xong đại học, áp lực công việc đủ mọi thứ cũng qua tuổi học hành, mình tin trong bất cứ thâm tâm ai cũng cần người chia sẽ, tất nhiên có thể bạn cho là yêu đương mất time hoặc tham vọng chồng mình người yêu mình phải thế này, thế nọ. với bản thân mình cảm nhận có nhiều cô gái, hay ảo tưởng quá, thực ra hạnh phúc mình tin nó đơn giản lắm, chỉ có thể là một buổi chiều ngồi trà đá, ở bên cạnh người mình yêu thương, hoặc những lần cùng nhau giải quyết áp lực công việc khó khăn trong cuộc sống. còn giàu sang vật chất mỗi chúng ta ai cũng cần, nhưng người thông minh là người biết nhận ra hạnh phúc đúng nghĩa chứ k đơn giản là tình yêu vật chất
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mình 24 nè, cũng có nghĩ tới lập gia đình, nhưng lấy ai, ai lấy, lấy rồi lấy gì mà ăn, mà nuôi con, nuôi mình còn chẳng nổi nữa là lo cho mấy người nữa, tranh thủ học hành, phấn đấu 26, 27 cưới là vừa, nhưng trong lúc này có ng thì tốt hơn bạn ạ, mình không ném đá mấy bà gần 3 chục chứ, lcus đó các bà kén nó cũng khó. với không tới người cao, mà người thấp thì chê, ko xứng, bạn cứ lo công việc thoải mái tinh thần, yêu đương vào người nó khác, chứ mình ko nói tới cưới chồng nhá. Muốn cưới phải yêu, phải hiểu nhau,có thời gian chứ đùng cái cưới là am ma tơ, xác suất cho sự hạnh phúc chưa nổi 10% (ý kiến chủ quan hè hè)
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! kiểu như không thể thất nghiệp chẳng qua cầm tấm bằng trên tay nên ko muốn làm công việc lương 1-2tr ý mà bạn. ế thế nào đc
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Sao giờ nhiều ng sợ ế vậy..........................................................24 đã gì đâu mà ế nhỉ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Những ai đang ế có thể gửi bản vẽ nhà và đo hướng nhà, tôi sẽ giúp mọi người thoát ế bằng " đào hoa trận". Hi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mới 24 còn trẻ trung phơi phới thế mà mn lại lo ế. cứ hồn nhiên rồi mn sẽ bình yên