Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! híc, chúc mừng mn nhé. e mang bầu tháng thứ 5 rồi, nghe chuyện của mn mà cũng thấy lo lo mn ạ. mN CÓ biết nguyên nhân vì sao mn bị lưu ko ạ. E thấy lo nên mỗi khi thấy con lâu đạp là lại mong mãi, thấy con đạp trở lại mới mừng.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng mn nhé,, mình mong sớm được như mn chúc hai mẹ con khỏe nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mẹ nó nhé, đọc bài của mẹ nó mới nghiệm ra 1 điều trong chuyện con cái cần nhất là sự kiên trì, k được bỏ cuộc. Phải học tập bạn ở điểm này thôi vì tớ hay nản lắm. Uống đc 10 thang thuốc đông y k thấy gì bỏ, canh trứng 3 tháng trượt, cũng bỏ, uống sữa ong chúa gần hết 1 lọ cũng chẳng thấy gì, lại nản. Lần này thì quyết tâm quay lại tây y rồi, hy vọng đc ông trời thương
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc 2 mẹ con chị khỏe mạnh hết thai kỳ nhé, em cũng đang ngóng mà chưa thấy, hic
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chị bị lưu không rõ nguyên nhân em ạ, con được 8 tháng rồi chứ có ít đâu, ơn trời bây giờ thằng em khỏe mạnh chào đời rồi em ạ, đang bầu bí không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì, chỉ cần theo dõi động tĩnh hàng ngày của con là được rồi em ạ! Chúc mẹ con em bình an 9m10d nhe!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn em nhé! Trộm viá mẹ con chị đã gặp nhau an toàn rồi. hihi!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn em! Chị cũng chúc em sớm đón được thiên thần của mình nhé! Hạnh phúc lắm em ak! Thích nhât là những lúc ngắm con ngủ và cảm giác lạ khi con ngậm vào bầu vú ấy!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng bạn nhé! cố gắng ăn uống ngủ nghỉ tốt để con khỏe mẹ khỏe nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng gia đình chị, hic, đọc những dòng chị viết em cũng cảm thấy chị đang hạnh phúc thế nào... Chúc gia đình chị gặp nhiều may mắn, an lành nhé.....
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn bạn nhé! Mẹ con mình chính thức được bồng bế nhau hôm 20/7 rồi bạn ạ! Bây giờ bạn ấy được gần 1,5 tháng rồi, đang bắt đầu chu mỏ lên hóng hớt rồi bạn ạ!