Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu nhà mình nói đc khá nhiều rồi, mình cũng hay nc luyên thuyên, cu con nhìn mẹ rất chăm chú. Mình đọc mấy ca dao cho nghe, lắm lúc mẹ đang đọc câu 1 thì cu cậu làm lèo 2 câu sau, yêu ơi là yêu. Mình hay đọc bài : con gà cục tác lá chanh, thế là cu cậu đọc tiếp 2 câu: con lợn ụt ịt mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cho em xin 1 xuất rồng con nhà em với cm ơi cháu Đặng Gia Linh sinh 18/12/2012 cháu đẻ trên taxi ah hihi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ui cu nhà mn nói nhiều vậy ah, bé nhà em mới nói vài từ đơn thui. Được cái cứng cáp , nhanh thoăn thoắt
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lâu lắm mới vào nhà mình! Leo tầng mệt quá) Mình cũng đang băn khoăn vụ đi học của con đây. Có nên cho đi học ko nhỉ? Chọn trường cũng là vđ. Mình theo Giáo dục sớm nên có lẽ sẽ chọn trường theo hướng này. Cả nhà cập nhật tình hình các bạn rồng nhé. Bạn nhà mình biết đọc rồi. Nói câu dài 6-8 từ rồi. Lý luận kinh dị. hic. Bướng nữa.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ui chị dễ đẻ thế ạ . hâm mộ quá :x . Em mà kể chuyện đi đẻ thì đúng là hãi hùng cái cuộc đời )
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 úi, bé nhà chị biết đọc rồi ạ? Chắc e phải qua cắp sách học nhờ mn thôi! Chúc mừng mn nhé!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng con nhà mình 20 tháng 2 ngày rồi. Em chưa gọi mẹ, ông, chỉ toàn nói ba, bà, đái rồi, mất rồi, hết rồi, con ki, con gô, sữa, sữa tắm...vẫn chậm nói hơn so với mấy rồng nhà mình các mẹ nhỉ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hellp các mẹ. Nghe các mẹ chia sẻ bé bít đọc bé bít nói cả câu dài mà ngưỡng mộ quá :x Vương nhà e vẫn ê a như ngố tàu ý ) toàn nói nhại nhìu lúc e nghe chag hỉu j. Ah con đi học rùi các mẹ ah. Nhà mình có bé nào đi học nữa ko? Hx hnay là ngày t4 rùi, cố lên, mong là 1 tháng là con sẽ vui vẻ đến trg ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin nhà em hát hò được cả bài ý . Nghe 1 lần là thuộc là bắt đầu hát theo . Em cho nghe Xuân Mai từ bé nên có khi vì thế mà nói nhanh chứ em chẳng biết dạy con nói như nào ^^ đi cũng là tự nó cứ đẩy ghế đi khắp nhà rồi tự đi . Nói chung em làm mẹ bị chán )
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin giống Xu nhà mình, thuộc nhiều bài rồi, toàn mẹ và bà hát rồi học theo, hôm trc mẹ ru cu con ngủ,lát sau tự nhiên thấy cu con hát lại bài mẹ hát ru, cái giọng buồn cười kịnh khủng, bài Bèo dạt mây trôi ý
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu nhà tớ vẫn chưa cho đi học, định gần tết năm sau 3 tuổi mới cho đi, hiiii, có muộn quá ko nhỉ, đi ị nhất định ko chịu ngồi bô, làm sao bây giờ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mình theo Giáo dục sớm mà. Các bé đêu có khả năng này, chỉ là mình k bít để dạy thôi hoặc ko muốn dạy.hì. đừng ném đá tớ. tội nghiệp. bé cũng bt như các bạn thôi. chỉ dc cái hay nói. nói suốt ngày
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu nhà mình biết đếm từ 1 đến 10, đọc chữ cái thì đọc a,â, b,c d hiii, theo kiểu đọc vẹt ý
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, vào đây đọc tình hình phát triển của các con mà mình muốn... tự kỷ luôn. Con mình mới nói được câu ngắn ngắn: Mẹ ơi, con kiến... thế mà cả nhà đã hâm mộ lắm rồi. Thỉnh thoảng hát khiểu: hạt nắng, hạt nắng ... ra đồng (theo mẹ thì bỏ qua) hạt mưa, hạt mưa ... trổ bông (cho cây lúa cũng bỏ qua luôn). Thấy các mẹ kể chuyện đến là siêu. Thậm chí con gái lớn của tớ 4,5 tuổi còn... chưa thuộc bảng chữ cái.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, tớ cũng có nghe về pp này từ hồi mới sinh con lớn. Cho tớ hỏi ngu 1 câu chứ bgio bé đã biết đọc thế sau này có phải đi học lại lớp 1 ko hả mẹ nó? Hay là con biết đọc rồi thì chuyển thẳng lên cấp 2????
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ nó hỏi nghe gai góc nhỉ nhưng tớ nghe quen rồi. Mục đích của tớ ko phải là để con bít đọc hay làm toán ...mà là muốn con pt não phải thôi. Và trên hết tớ ko dạy theo kiểu cấp 1 nên ko lo chuyện con ko có cái để học. Kiến thức là vô vàn, học bjo là đủ. Còn mn cũng thừa hiểu GD VN ko giống nước ngoài, vậy lại hỏi câu như thế không khác châm biêm là mấy nhỉ)
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhiêè bé rồng đi học quá nhỉ, Xu nhà mình chắc tầm hơn năm nữa mới cho đi, đang cho về ngoại chơi mà cu con có vẻ chả nhớ mẹ gì cả, tủi thân, chỉ có mẹ nhớ thôi